ĐỪNG ĐỂ TRỞ THÀNH NẠN NHÂN

 CỦA NHỮNG VỤ BẮT CÓC



 

 Mới đây, danh sách các nạn nhân bị bắt cóc lại thêm hai nạn nhân; một phụ nữ 77 tuổi, cựu giáo sư sinh sống tại Forth Worth, mà thi thể bà mới được tìm thấy tuần rồi tại Oaklahoma; một em bé 11 tuổi ỏ Sarasota, Florida. Bởi vì các cuộc bắt cóc này diễn ra ngay dưới ánh sáng ban ngày, bạn nên lưu ý và chuẩn bị cho mình thái độ thích hợp trong những trường hợp khẩn cấp và nguy hiểm. Bài này viết dành cho các phụ nữ, các bà mẹ, bà vợ và cho những em gái, cho tất cả những ai cảm thấy yếu đuối trước sức mạnh thô bạo.

1-Một món quà từ các môn võ: Cùi chỏ của bạn là chỗ mạnh nhất trong cơ thể bạn. Hãy dùng nó nếu có cơ hội đứng gần kẻ ác. Gót giầy cao gót cũng là vũ khí lợi hại. Đạp thật mạnh lên chân kẻ lạ sẽ làm cho hắn giật nẩy mình lên, và từ cơ hội ấy, hãy co cẳng chạy. Ngoài ra, những móng tay sắc mà chọc trúng mắt kẻ bắt cóc cũng làm chúng thụt lùi vài bước.(Không cào cấu lung tung, chỉ mất sức, mà lừa cơ hội, đâm thẳng vào mắt địch. Lời khuyên của kẻ yếu trước kẻ hung bạo: Trả lại cho kẻ ác những gì hắn định tặng mình. Đừng ngần ngại dùng đủ thứ vũ khí có sẵn như móng tay, răng, giầy, dây lưng có móc sắt, miệng la... mà câu giờ, chờ người tiếp viện, và đôi khi, làm cho địch thủ sợ hãi mà bỏ chạy luôn. Một khi đã ra tay, thì ra tay quyết liệt vào những chỗ hiểm, KHÔNG BAO GIỜ NHÂN TỪ, THA THỨ, NHẸ TAY với kẻ ác, vì nếu chúng đã định làm hại bạn, thì lòng chúng đã rắn như đá rồi. Dục vọng và thú tính tràn đầy trong đầu chúng. Nếu có lời xin nương tay của chúng, chỉ là thủ đoạn của con cọp thu mình chờ vồ thêm lần thứ hai mà thôi. Một khi đã làm cho kẻ ác ngã xuống, tuyệt đối không quay lưng lại hắn rồi tà tà bỏ đi mà phải đi thụt lùi vài bước rồi mới bỏ chạy như... điên!

2-Bài học từ những lời hướng dẫn du khách từ New Orleans: Nếu kẻ cướp đòi ví của bạn, đừng CẦM TAY ĐƯA CHO HẮN, mà phải NÉM nó ra xa. Khi kẻ tham tiền cúi xuống nhặt ví là lúc mà bạn co cẳng chạy thục mạng.

3-Nếu bạn bị ném vào trong xe thùng sau của xe, cố đạp vỡ đèn sau (gắn hai bên thành xe), rút đèn vào và thò tay ra ngoài cái lỗ đèn đó mà vẫy loạn lên. Kẻ bắt cóc không để ý, nhưng người lái xe sau thì nhìn rất rõ. Đã có trường hợp được cứu như vậy rồi. Nếu bị trói ngồi trong xe, cứ vùng vằng thật mạnh cho xe chao đảo lung tung, may ra có người đi sau để ý. Đừng sợ chúng đánh đau, vì đằng nào cũng sẽ bị đánh mà còn bị đánh chết nữa. KHÔNG BAO GIỜ TIN LỜI LÀ NẾU KHÔNG KÊU LA THÌ SẼ KHÔNG BỊ ĐÒN ĐAU. Chúng chỉ "dụ" như thế cho qua lúc ấy mà thôi. Sau đó, thì dù không kêu, chúng cũng hãm hại rồi giết chết để phi tang. Một ngàn trường hợp bị bắt cóc và bị hãm hiếp, cả chín trăm chín mươi chín trường hợp bị giết sau đó. Chỉ có một trường hợp khôn ngoan mà chạy thoát được.

4-Phụ nữ thường hay có khuynh hướng sau khi mua đồ ở "shop" rồi, thì mang đồ vào xe và từ từ giỡ đồ ra xem, hay coi lại "check book", dò lại danh sách các món hàng. ĐỪNG BAO GIỜ LÀM NHƯ VẬY Ở CHỖ ĐẬU XE! Đó là cơ hội cho kẻ gian lẻn tới đàng sau, dí súng vào ót bạn và bảo bạn lái xe đi ... Bởi vậy, ngay sau khi vào xe, lập tức khóa cửa, nổ máy và ... dọt!

5-Nếu lỡ bị dí súng vào gáy, và phải lái xe đi, đừng lái theo sự chỉ dẫn của kẻ ác mà tìm một cái xe nào đang đậu ngang, một cái cây, một vật cản... mà lao mạnh xe vào. Cái túi hơi sẽ cứu bạn, nhưng kẻ ngồi sau sẽ bị nhồi lên đau đớn nhiều. Ngay khi xe ngừng lại, mở cửa xe và chạy ngay. Thà là bị đau cổ, đau lưng còn hơn là để người ta tìm thấy xác bạn ở một chỗ nào hoang vắng.

6-Khi ra lấy xe, nhìn chung quanh bạn, nhìn vào trong xe, vào sàn xe đàng sau, và ghế ngồi sau, trước. Nếu đậu gần một xe Van lớn, hãy vào xe bằng cửa bên phải (chỗ hành khách) rồi chuồn ra tay lái. Nhiều người bị bắt cóc khi đang cố mở cửa xe bên tài xế.  Nếu thấy nghi ngại thì lập tức quay trở lại tiệm, và nhờ người bảo vệ hay ai đó đưa bạn ra xe. Thà CHẬM còn hơn CHẾT.

7-Vào trong nhà cao tầng, luôn dùng thang máy, không bao giờ đi cầu thang, nhất là những cầu thang uốn khúc. Đa số phụ nữ bị bịt miệng khi vừa tới chỗ quẹo..nhất là ban tối.

8-Nếu kẻ ác có súng mà không đứng sát bạn, luôn luôn bỏ CHẠY! Khi bạn chạy, kẻ có súng chỉ có cơ hội trúng 4 lần trong 100 lần bóp cò! Và, ngay cả khi bị bắn, cũng không trúng chỗ nhược. Chạy quẹo qua quẹo lại một vài phút thì kẻ kia không muốn bắn nữa. Thường thì kẻ cướp cũng không muốn gây tiếng nổ ồn ào.

9-Đề phòng những tên trông có vẻ trí thức, đẹp giai, nói nhẹ nhàng đến gần bạn trong chỗ vắng. Nhiều kẻ sát nhân hàng loạt trông rất đàng hoàng (vì có mã đàng hoàng mới tới gần nhiều gái đẹp được chứ, phải không bạn?) Tuyệt đối không thương hại kẻ hết xăng, kẻ đi tập tễnh, xin giúp đỡ khẩn cấp. Hãy để việc đó cho cảnh sát.

10-Một phương pháp mới mà kẻ bắt cóc người trong nhà là để máy cassette có giọng CON NÍT KHÓC ở ngoài cổng, ngoài cửa vào ban đêm. Không bao giờ mở cửa nhìn ra xem chuyện gì, nếu bạn không có ông chồng mang súng đứng cạnh. Nhiều trường hợp bị bắt cóc và bị giết chỉ vì các bà có lòng thương trẻ nít, lòng tò mò, nên đã mở cửa ra, và thấy trước mặt là một kẻ có súng trong tay...

11-Điều cuối cùng: bao giờ cũng kiểm tra các cửa sổ, cửa ra vào bếp từ garage, cửa sổ bếp, cửa sổ phòng tắm... trước khi đi ngủ. Trời có nóng đến mấy cũng không bao giờ mở cửa sổ, dù cho trong nhà có vài người đàn ông. Khi ngủ say rồi, thì mười ông lực lưỡng cũng thua một thằng nhóc có súng!

Hãy giữ mình, đừng ơ hờ để gặp tai nạn. Nếu có thể được, thì đi học ..võ tự vệ! Thà mất công còn hơn mất mạng!

 

                                                                                              Chu Tất Tiến (Phỏng dịch từ một bản tin Internet)

 

Ý Kiến, Phê bình xin gửi về : chutattien@khoahoc.net

 Print this site

Trở về Trang Chính