|
Không biết ai đã đặt tên cho con chuột là con đứng đầu 12 con
giáp(12 chi).Mười hai con giáp này là xuất phát từ chữ Nho hay
là tên cúng cơm của mấy con vật trong truyền thuyết dân gian?
Theo
kiến thức nông cạn của tôi thì chuột (tý) trong chữ Nho là
thử,trâu (Sửu) là Ngưu …rồng (thìn) là Long…lợn (Hợi ) là Trư
(như Trư bát Giới).Chả hiểu khi đưa sang lãnh vực đánh dấu mốc
thời gian và có khi cả số mệnh,vận hạn,tuổi tác con người tại
sao người ta lại gọi trại đi như vậy?Chẳng có tên nào đúng với
“sách vở” cả !Tuy nhiên đã từ lâu cả thiên hạ đã quen hiểu như
thế rồi : Tý là chuột,có người còn được gọi cẩn thận tên là Tý
Chuột như cô em tôi dầu nay đã mí mí năm mươi tuổi rồi!
Nhiều người cứ tán lung tung chuột là loài thông minh,lanh
lợi,hoạt bát,giỏi dang,khéo léo v.v.,người mang tuổi chuột cũng
thế , biết né tránh những trở ngại,khéo luồn lọt cốt sao đạt
được mục đích,bất chấp mọi lý lẽ.Đến đây tôi xin lỗi quí vị nào
tuổi chuột đừng giận vì đấy chỉ là lời bàn của các vị “ba hoa
xị đế” chứ thực tế lại trái ngược hẳn, nhiều người tuổi tý rất
thật thà,trung thực đến khù khờ chứ không tinh quái,giảo hoạt
như lời bàn,vì chuột cũng có nhiều loại chuột, cũng như người
cũng có nhiều loại người chứ không phải hễ tuổi chuột là ai cũng
giống nhau.
Tôi
cũng không phải là nhà sinh vật học nên không biết tường tận
trên thế gian này có bao nhiêu loại chuột,mà chỉ căn cứ vào mắt
thấy tai nghe trong dân gian thì biết có loài chuột nhắt,chuột
chù (hay chuột hôi còn gọi là chuột xanh),chuột cống,chuột
nhà,chuột đàn,chuột đồng lớn,chuột đồng nhỏ,chuột túi (ở Việt
Nam không có),chuột bạch và một loại chuột nhỏ xíu màu trắng mà
mấy thầy bói thường nuôi để cho nó biểu diễn đu vòng và nhặt
những quân bài khi coi bói,giống như bói chim thì dùng một con
chim được huấn luyện để lựa dùm cho khách hàng quân bài số mệnh
và từ đó thầy đoán quẻ.Ngoài ra người ta mới phát hiện một loài
chuột khổng lồ lớn gấp năm lần chuột cống thường ở Indonesia và
một giống chuột mới rất đa dạng là chuột máy tính.Còn con chuột
Mickey cũng được hầu hết mọi người biết đến,nó được sinh ra từ
năm 1928 đến nay và vẫn còn được ưa chuộng.
Loài
chuột sinh sản rất nhanh, theo các nhà khoa học,một cặp vợ chồng
chuột cống sau một năm sẽ có một đàn con cháu đến 800 con.
Không biết có ai phát hiện ra loài chuột mang lợi ích gì cho môi
trường,cho cuộc sống của loài người không chứ sức phá hoại của
loài này đối với kho dự trữ thực phẩm của con người và đối với
tài sản là vô cùng to lớn.
Ở
những cánh đồng trồng lúa miền tây Nam Bộ,chỉ một đêm chuột đã
từng cắn nát nhều hecta lúa đang con gái khiến nông dân phải
điên đầu.Còn khi hoa màu đã thu hoach về thì họ hàng nhà chuột
cứ đủng đỉnh nhâm nhi hàng đêm số lượng lớn đến bất ngờ.Một con
chuột mỗi năm có thể xực tới 20 kg lương thực!Mới đây một số
siêu thị tại Việt Nam đã tổng kết hàng tháng số hàng hóa bị
chuột phá hỏng lên đến hàng chục triệu đồng.Ở những gian hàng
bán trong chợ An Đông,Saigon người ta không dám nói động đến ông
Tý vì sợ đến đêm ông cắn nát hết hàng hóa và mỗi ngày chủ hàng
phải để sẵn một đĩa bánh trái cho ông Tý xực như là bổn phận của
con cái đối với cha mẹ già vậy.
Người nông dân nghèo ở Việt Nam thì chỉ có cánh đồng lúa,nếu
không giữ được thì chẳng còn gì để mất,thế là phải diệt chuột
chứ không thể nuôi chuột như mấy tiểu thương chợ An Đông.Mèo là
kẻ thù của chuột nhưng chỉ để diệt chuột trong nhà và có thời vì
ham lợi người ta đã đem bán để xuất khẩu sang Tàu nên chuột nhà
tự do hoành hành quá xá nhà nước phải khuyến khích nhân dân nuôi
mèo,chính phủ cấp giống.Ở đây xin mở một dấu ngoặc là chả biết
ông Trung Quốc có chơi trát dân mình không chớ mua mèo giá cao
cho tuyệt giống mèo để chuột phá lúa làm dân Việt đói chơi;cũng
như việc Tàu mua chè giá cao và muốn hái thế nào cũng được,cứ
tính kí lấy tiền làm cho mấy công ty chè Việt không mua được
chè đủ tiêu chuẩn xuất khẩu phải đóng cửa,còn ruộng chè thì
phải rất lâu sau mới phục hồi sản xuất được.Ở bên cạnh anh hàng
xóm háu ăn này,nếu mất cảnh giác là nó xực mình như chơi.
Trở
lại chuyện con chuột đối với người nông dân,diệt chuột là vấn đề
sống còn vì thế khi chuột hoành hành nông dân lại kéo nhau từng
đoàn ra đồng hoặc đánh bả chuột hoặc quây bắt lùa chuột vào
những nơi định sẵn,nếu có mấy con chó săn hỗ trợ thì càng hiệu
quả ,hoặc đào hang v.v..Nghĩa là bằng mọi cách có thể , có những
toán đi quây bắt được hàng tạ chuột mỗi đêm và tạo ra một nguồn
vui mà chỉ những người trong cuộc mới được hưởng.
Chuột bắt được phải bẻ răng ngay vì chú này cắn rất nguy hiểm và
sau đó đem bán cũng được bộn tiền.Thế là nhất cử lưỡng tiện :
Vừa giữ được mùa màng,vừa có tiền xài.
Người ta mua chuột làm gì ?
Ngoài có hại cho hoa màu,chuột cũng là nguồn sinh lợi cho một số
người trong lúc nông nhàn.Thịt chuột là món ăn khoái khẩu cho
một số người.Người ta làm thịt chuột bằng cách chặt đầu,lột
da,bỏ lòng chế biến thành món xào sả ớt,đậu phọng rang,xúc bánh
tráng;chuột rô ti,thậm chí thịt chuột luộc như gà luộc chấm muối
tiêu chanh,thịt chuột kho v.v…Mới đây đài truyền hình Việt Nam
có một phóng sự về việc ăn thịt chuột ở miền Bắc,có cảnh đi săn
chuột,nấu nướng và ăn uống thịt chuột rất hấp dẫn và được một số
vùng,một số người coi là đặc sản.Riêng ở miền Nam là vùng khẩn
hoang thì cái gì của thiên nhiên ban cho đều là quí,việc ăn thịt
chuột cũng như ăn con cá,con gà.
Nhiều người thành phố thấy những con chuột cống ghẻ lở chạy qua
mặt đã ghê sợ và có ấn tượng rất xấu,thêm vào đó trong những bài
học về vệ sinh ở nhà trường cho rằng chuột là giống gieo rắc
bệnh dịch hạch nên ai cũng ghê tởm chúng,nhưng những con chuột
đồng lông vàng rôm,óng mượt trông cũng rất xinh xắn và sạch
sẽ,nhất là khi chế biến thành những món ăn màu sắc và hương vị
thơm lừng thì nếu không biết trước là thịt chuột quí vị sẽ gật
gù khen đúng là đặc sản quí hiếm và sẽ chén tì tì có khi còn gọi
thêm!
Mùa
thu hoạch chuột có năm quá nhiều,người ta phải đem làm thức ăn
chăn nuôi cho cá sấu,trăn và cá.Có năm dịch vụ xẻ thịt chuột sôi
động thu hút một số đông người tham gia và báo chí nói máu và
da,đầu chuột gây ô nhiễm cả một khu vực khiến người dân sống gần
đó phải lên tiếng phản đối.
Ăn
thịt chuột đồng có lẽ chẳng có vấn đề gì,nhiều người còn khen
ngon như thịt gà ta (xin nhớ là gà ta thả vườn chớ không phải gà
công nghiệp ăn giống như ăn cục bột);còn chuột cống thì có lẽ có
nhiều loại cống,đa số đều dơ dáy,tích tụ nhiều ký sinh trùng độc
hại,mang nhiều mầm bệnh,nên không thấy mấy người ăn.Năm 1976,ở
trại cải tạo do quân đội quản lý,khu phi trường Biên Hòa,vì đói
khát và thiếu thốn chất thịt,một số anh em tù binh chế tạo ra
những chiếc bẫy,bắt được những con chuột cống khá lớn,họ cũng
làm thịt và ăn nhưng chưa có ai bị dịch.Lúc đầu người nào ăn
uống như vậy bị anh em chê trách,nhưng sau thấy không có chuyện
gì xảy ra,nhiều người bắt chứơc làm theo,nhưng chuột cũng không
còn nữa để mà bắt!
Trong lịch sử,việc ăn thịt chuột lẫy lừng nhất là tại đại tiệc
Từ Hi Thái Hậu thết đãi các sứ thần Tây Phương năm 1873 (tiệc
bắt đầu ngày 30 tết Quí Dậu,kéo dài 7 ngày).Thực khách gồm 212
vị trong phái đoàn 8 nước và 188 công thần triều đình Mãn
Thanh.Món ăn gồm 140 món,mỗi ngày 20 món,có 7 món cực kỳ đặc
biệt dành cho mỗi ngày .Trong phạm vi bài viết này tôi chỉ xin
đề cập đến món chuột bao tử là một trong 7 món rất đặc biệt này.
“
Chuột bao tử: Chuột đồng bắt về nuôi cho ăn toàn gạo trộn với
trứng gà và các vị thuốc bổ, uống nước sâm và lê ép. Mỗi ngày
được tắm rửa hai lần bằng nước trầm thơm và dầu hương liệu hảo
hạng. Món chuột bao tử lấy từ lứa con, cháu các con chuột trên.
Đầu bếp phải khéo tay, bọc chuột bên ngoài một lớp bột bánh bao.
Thực khách đưa bánh lên miệng nghe được tiếng kêu của chuột còn
sống ở bên trong. Món này bổ tì vị và bổ mắt.”
Sau
đại tiệc này nghe nói có nhiều vợ chồng nhà ngoại giao tây
phương già vẫn sản xuất thêm được em bé!
Có
nhà khoa học đã làm thử nghiệm với một cặp chuột và cho chúng ăn
uống đầy đủ,trong một năm cả bày lên đến 800 con,nếu không tăng
lượng thức ăn thì bày chuột chỉ ở trong hạn trên dưới 800 một
chút,không thể phát triển thêm được.
Riêng nói về loại người giả làm chuột đục khoét hầu bao của nhân
dân,đục khoét ngân quỹ nhà nước,không kể đến lương tri và đạo
đức,làm nghèo đất nước,làm suy kiệt tiềm lực của quốc gia,sống
phởn phơ trong nỗi thống khổ của nhân dân,nếu ta áp dụng thí
nghiệm trên thì liệu có hiệu lực không cho bày người giả chuột
này phát triển thêm, hoặc làm giảm thiểu số chuột này hay không?
Bây
giờ thì ở đâu cũng có chuột,ai cũng muốn diệt trừ chúng vì chúng
gây hại rất lớn cho loài người,nhưng làm cách nào thì người ta
cứ lúng túng mãi.
Năm
nay là năm con chuột,một là chuột sẽ phát triển mạnh mẽ,hai là
phải khống chế,giảm thiểu số chuột đi thì loài người mới còn đất
sống,vì chúng ta đang ở trong một thời đại văn minh tiến bộ,loài
người phải làm chủ thế giới.
Trở về Trang Chính
|