ĐIỆN VOI RÉ HÔM NAY



 

Cách Hổ Quyền về phía nam non nửa cây số là Điện Voi Ré , nó tọa lạc trên một ngọn đồi thấp , dưới chân đồi là một hồ bán nguyệt quanh năm đầy sen trên địa phận thôn Trường Đá thuộc xã Thủy Biều , cách thành phố Huế khoảng 5 km.

Bao quanh khuôn viên điện là một bức tường gạch loang lổ rêu phong có nơi đã sạt lở , lên mấy chục bậc cấp là đến cửa Tam quan , bên trong là một sân cỏ còn sót lại một bức bình phong và mấy gốc thông già

Điện thờ chính gọi là Miếu Long Châu có mái cong , tường vôi rệu rả xiêu vẹo , tối om mặc dù bên ngoài trời chiều vẫn còn sáng , trên bàn thờ hình như còn có một chiếc răng voi , hiện tại người ta đang tạm chống đở cho mái khỏi sập.

 

Hai bên điện là các bức tượng voi bằng đá mà không còn cái nào nguyên vẹn , gian chính điện là Miếu Long Châu

Miếu Long Châu có cổng tam quan , phía trước cổng tam quan có hệ thống bậc cấp đi lên; bên trên cổng có ba chữ Hán bằng sành “Nghiễm Nhược Lâm”. Qua một khoảng sân cỏ là bức bình phong Long Mã.

 

  Miếu Long Châu được xây dựng theo kiểu nhà truyền thống ,  nhà chính gồm năm gian hai chái, mái lợp ngói liệt. Bên trong trang trí bằng hệ thống liên ba bằng gỗ có hoa văn hoa lá chim muông. Chính giữa miếu là một bức hoành phi với ba chữ Hán “Long Châu Miếu”. Bức hoành phi này hình như được làm lại mới vào đầu năm Khải Định mới lên ngôi

 Hai bên là hai ngôi nhà thờ phụ thường được gọi là Đông Phối Điện và Tây Phối Điện. Trước hai ngôi nhà này, còn có hai tòa miếu phụ thờ thần vị voi, còn được gọi là miếu Tượng. Cách miếu Tượng khoảng ngắn là miếu thờ tượng voi

      Tương truyền rằng vào thời Trịnh - Nguyễn, trong một trận giao tranh với quân đội Đàng Ngoài, một dũng tướng của Đàng Trong hy sinh giữa trận tiền. Đau buồn trước cái chết của chủ, con voi của vị dũng tướng đã chạy từ chiến địa về tận thủ phủ Phú Xuân, đến phía đông của đồi Thọ Cương, nó đã rống lên một tiếng vang trời long đất , tiếng rống  đầy căm hờn phẫn uất  , đứt ruột bào gan đau thương cùng cực rồi phủ phục xuống và trút hơi thở cuối cùng.

                              

Trước sự trung thành của một con vật có nghĩa, dân địa phương đã làm lễ an táng và xây cho nó một nơi an nghĩ , về sau người ta gọi đó  là mộ Voi Ré. Khi lên ngôi, vua Gia Long đã cho xây dựng bên cạnh ngôi mộ voi một điện thờ gọi là Long Châu Miếu để thờ các vị thần bảo vệ và thờ linh tượng

     Ngày xưa trước mỗi trận đấu giữa voi và cọp tổ chức tại Hổ Quyền các quản tượng thường đưa voi đến uống nước ở hồ này

Dưới triều đại nhà Nguyễn , người ta lập ra một cơ quan chuyên trách săn bắt , nuôi dưỡng , thuần hóa và huấn luyện loài voi , cơ quan này gọi là Tượng Chính  và bến tắm voi gọi là Bến Tượng , voi được coi là biểu tượng của sức mạnh vương triều là một thế lực bất khả chiến bại

Điện Voi Ré là nơi tôn vinh loài voi , một con vật thiết yếu trong chiến tranh và vận chuyển thời xưa một cái tên rất ấn tượng đối với người dân thành phố Huế , nó bắc nguồn từ một truyền thuyết về lòng trung thành , tính mến chủ của một con vật nô bộc có nghĩa đã được nhân dân tôn sùng như vị thần linh , trong điện thờ có bài vị của 4 con voi dũng cảm nhất với những công trạng hiễn hách dưới triều đại nhà Nguyễn đã được phong tước Đô Đốc như :Tượng Ré
Tượng Bích , Tượng Nhĩ và Tượng Bôn

Điện Voi Ré là một di tích lịch sử với những nét độc đáo hiếm thấy hiện nay nó đã bị lãng quên , đang xuống cấp trầm trọng  bởi sự tàn phá của thời gian và con người

Xin hãy giữ gìn , tôn tạo Điện Voi Ré trước khi các cột chống đở èo uột , nhếch nhác ,  tạm bợ sụp gảy như hình ảnh mà chúng tôi ghi nhân được trong bài này.

Đó là lời khuyến cáo cách đây 2 năm và bây giờ thì lạ càng tệ hơn

 

                                        Hồ Đắc Duy

 

                                                                                 

 Trở về Trang Chính