QUỐC KHÁNH ÚC -AUSTRALIA DAY- Jan.26

DÂN ÚC TƯNG BỪNG VUI CHƠI

 


 

HỒ LÃNG BẠC

25 tháng 01 năm 2007

                                                                             

* Lễ quan trọng nhất của một quốc gia.

Quốc Khánh (National Holiday) hiểu nôm na là ngày trọng đại thành lập một đất nước hoặc sáng lập một thể chế và là dịp vui mừng nhất của một quốc gia...

Thật vậy, chỉ cần tìm hiểu sơ sơ 2 đất nước với 2 sinh ngữ  đang được hàng tỷ ngừơi trên hành tinh này chuyện trò, viết báo, làm thơ, đưa tin trên hệ thống truyền thanh, truyền hình, trang mạng là Anh ngữ  và Pháp ngữ cũng tạm đủ giải thích về ngày quốc khánh:

- Tại Mỹ châu với Hoa Kỳ vào đầu tháng 7 là dân Mỹ tưng bừng với The Fourth of July, thường gọi quen miệng “du-lai pho” (July, 4) là Independence Day- Ngày Độc Lập - có từ 04/07/1776 với hai Vĩ nhân John Adams và Thomas Jefferson. Ôi thôi đủ mọi chương trình vui chơi và nếu ngày này gần đầu tuần hoặc cuối tuần là nghỉ “bắc cầu” một lèo 3 hoặc 4 ngày đi đây đi đó thật là vui.

- Sang tới Âu châu với nước Pháp, cũng trong tháng 7, có “ca-tóoc du-ê ”(July, 14), với lễ duyệt binh long trọng tại đại lộ Champs Elysées , dưới chân tháp Eiffel; đoàn quân tinh nhuệ hùng dũng rầm rập đều bước tiến vào Arc de Triomphe (Khải hoàn môn) đánh dấu ngày phá ngục Bastille (Bastille Prison) vào 14/07/1789 của Cách mạng Pháp (The French Revolution); chấm dứt triều đại vua chúa của Louis XVI và Hoàng hậu Marie Antoinette.

- Trở về Úc châu thì “Australia Day” vào Jan. 26. Bạn đọc sẽ hỏi: Quốc Khánh của Úc có từ bao giờ và được vui chơi ra sao?

 

* Vài hàng về Australia Day...

Xin thưa, năm nay 2007 tức là cách đây 219 năm, vào 26/01/1788, là ngày đầu tiên, Đại Úy Arthur Phillip đặt chân đến bờ biển Sydney và thành lập vùng đất bảo hộ New South Wales thuộc đế quốc Anh. Đó là đại ý dịch từ trang Web đáng tin Wikipedia: “26 January 1788 was the date on which the First Fleet, under Captain Arthur Phillip arrive at Sydney Cove and set up the Colony or New South Wales”.

Lúc đó viên sĩ quan này và đoàn tuỳ tùng, tuy đến sau ngày Thuyền trưởng James Cook tìm ra vùng đất mới Úc châu vào năm 1770, nhưng khi đặt chân đến vùng bờ biển thơ mộng với nhiều đá (hiện nay là vùng The Rocks, gần Nhà con Sò

-Opera House-); Phillip nghĩ ngay đến xứ Wales tuốt tận bên Anh mà lại ở vùng Nam (South) bán cầu, ông chỉ cần thêm 2 chữ  để thành: New South Wales-NSW- cho điạ danh mới. Vùng đất ấy tồn tại đến ngày nay với thành phố Sydney sung túc và lớn nhất Úc châu. Lịch sử ngày này được tiếp tục ghi dấu:

- Năm 1808, tức là 20 năm sau, nhiều cơ quan và người Úc lưu tâm đến việc duy trì ngày này và được cử hành mỗi năm.

- Năm 1818 (30 năm sau), ông Macquarie là vị Toàn quyền (Governor, đại diện cho vua Anh) đã cho bắn 30 phát súng đại bác đánh dấu 30 năm người Anh đặt chân đến vùng đất tại Nam bán cầu hoang sơ... Buổi tối hôm đó là dạ tiệc tưng bừng tại Toà nhà Chính phủ (Government House).

- Năm 1836, chính quyền ấn định: đó là ngày nghỉ chính thức với tên gọi “Australia Day Regetta”, nhưng các tiểu bang có thể tổ chức ngày khác cũng được, không nhất thiết vào Jan. 26.

- Từ năm 1946, chính quyền Liên bang Úc quyết định: Australia Day (lễ Quốc Khánh) thống nhất vào ngày 26 tháng 01, được nghỉ trọn ngày để kỷ niệm và vui chơi trên toàn nước Úc.

- Năm 1988 vừa qua: Kỷ niệm 200 năm (1788-1988) tìm ra và thiết lập cơ cấu chính quyền tại lục điạ Úc, tất cả các tiểu bang đều tổ chức linh đình “Bicentenary” với nhiều lễ hội đặc sắc và khánh thành nhiều công viên, con đường mang tên ngày này. Đến trưa là BBQ (Barbecue): món thịt cừu, gà, bò, heo... nướng trên lửa hồng thơm phức, ăn với rau 3 món cổ truyền (three vegees) gồm: đậu (bean hoặc pea), khoai tây và cà rốt trộn dầu giấm; sau này thêm nấm, cải sà-lách; món thịt nướng này nhậu với bia hoặc rượu vang đỏ (red wine) thật là tuyệt! Bà con người Việt, người Hoa cũng khoái BBQ, nhưng thịt được ướp thêm gia vị xem chừng mặn mà và “hẩu”  hơn. Buổi tối bắn pháo bông sáng rực cả bầu trời mát dịu, thanh bình ...

Tuy nhiên, nhiều người Bản điạ (Aboriginal Australians)) ngậm ngùi buồn bã và họ goị là “Invasion Day” (ngày đất nước bị xâm lăng), đa số tránh các buổi vui chơi và chẳng thiết tha gì các lễ lạc tưng bừng này. 

 

* Quốc Khánh năm nay, 2007, thật tưng bừng.

Australia Day năm nay vào thứ Sáu 26/01/07, tất cả các tiểu bang đều có các buổi hoà nhạc, các chương trình văn nghệ vui chơi. Có hơn 500 công dân được chính phủ tưởng thưởng huy chương và các giải thưởng cao quý. Nhất là 2 giải quan trọng được thiết lập từ năm 1979 đến nay: “The Australian of The Year” (Người Úc Xuất Sắc Nhất Trong Năm); năm ngoái, 2006, giải này về tay Giáo Sư Ian Frazer và “The Young Australian of the Year” (Ngươi Trẻ Úc Xuất Sắc Nhất Trong Năm).

Xin được khoe với người Việt trên toàn thế giới: Đạo diễn trẻ Khoa Đỗ đoạt giải thưởng này vào năm 2005; trước đó cô Tần Lê, con của bà Mai Hồ, Nghị viên thành phố Dandenong, Melbourne, được trao giải vào năm 1998!     

Năm nay, vào chiều thứ Năm 25/01/07, tại Quốc hội Liên bang toạ lạc tại Thủ đô Canberra, Thủ tướng John Howard đã trao giải “2007 Australian Of the Year” cho Khoa Học gia Tim Flannery, do những đóng góp về Môi Sinh và “2007 Young Australian Of the Year” trao tặng cô Tania Major với các cống hiến cho thanh thiếu niên Thổ dân Abogigines. Dịp này, có 12,500 người, đến từ gần 100 quốc gia, được nhập Úc tịch trở thành tân công dân Úc.

Riêng tại Sydney, xế trưa thứ Sáu Jan 26, Australia Day, có hơn 150,000 người kéo nhau đến Hyde Park, trung tâm thành phố để vui chơi mừng Quốc Khánh vì công viên này rất rộng và đẹp với bồn nước phun, các tượng đài, cây cỏ, hoa tươi ... để thưởng thức chương trình văn nghệ đặc sắc do các ban nhạc và ca sĩ nổi danh biểu diễn, nhiều màn ca múa độc đáo của các sắc tộc; rồi cùng  ăn thịt nướng trên than hồng (món BBQ -Barbecue- truyền thống của dân Úc) uống bia, nước ngọt. Hàng ngàn bong bóng mầu vàng và xanh lá cây xen lẫn với cờ Úc tung bay trước gió; các em nhỏ rất thích vẽ cờ Úc lên má và có nhiều trò vui, nhiều cuộc chơi dành cho thiếu nhi. Lúc 9 giờ đêm là màn bắn pháo bông diễm ảo rực rỡ cả công viên, kết thúc ngày hội vui!

Bây giờ, xin quý bạn ngắm nhìn 2 hình ảnh về quốc khánh Úc năm nay: các cô gái cầm cờ Úc; quốc huy (Australian Emblem) với 2 con Kangaroo và Emu, cho... vui! Năm nay, dân Úc rất hên được nghỉ một “lèo” 3 ngày cuối tuần -long weekend-: thứ Sáu, thứ Bảy và Chuá Nhật: 26, 27 và 28/01/07! 

 

HỒ LÃNG BẠC (Sydney, cuối tháng 01/2007).

 

Trở về Trang Chính