Australian Open

MÙA HÈ TẠI  ÚC CÒN LÀ MÙA THỂ THAO VỚI ĐẠI GIẢI QUẦN VỢT “AUSTRALIAN OPEN TENNIS”...


 

HỒ LÃNG BẠC

25 tháng 01 năm 2007

                                                                          

* Người Úc mê thể thao ra sao?

Một trong 3 bản chất, nôm na là ID -Identity- nhận ra người Úc: đam mê thể thao! Mùa nào có ngay các môn thi tài mùa đó, vào Hè là dân Úc vui chơi với: đua thuyền buồm (yacht), khúc côn cầu (cricket), quần vợt (tennis), bóng rổ (basketball), bơi lội (swimming), đá banh (soccer)...Báo chí và TiVi quảng cáo không ngừng. 

Tháng 12, 01 và tháng 02 là mùa Hè tại Úc châu: mùa lộng gió nhưng trời trong xanh, nước trong xanh, hàng trăm con thuyền với những cánh buồm căng tròn lướt nhanh trên sóng. Đây là thời gian “mời gọi” của biển khơi, vì thế cuôc đua thuyền buồm truyền thống Sydney To Hobart bắt đầu trong ngày Boxing Day, Dec 26 vừa kết thúc; trong khi cuộc tranh tài về khúc côn cầu, giải Ashes, giưã 2 nước hàng đầu về môn thể thao này: Anh quốc và Úc kéo dài cả tháng sôi nổi. Kết quả năm nay 2007: đội tuyển cricket Úc toàn thắng 5-0, dành lại cúp Ashes truyền thống.

 

* Đặc điểm của Australian Open

Tuần này, đại giải quần vợt Úc mở rộng (The 2007Australian Open Tennis) diễn ra từ thứ Hai, Jan 15, đến Chúa Nhật Jan 28, 2007 với 2 trận chung kết mà giới mộ điệu “banh nỉ ” không thể bỏ qua: thứ Bảy 27/01/07, Chung kết Đơn nữ ( Women’s Final) và Chúa Nhật 28/01/07 là trận chung kết đơn nam (Men’s Final) sẽ thu hút hàng triệu khán giả Úc và nhiều nước trên thế giới qua hệ thống truyền hình. Dân Úc vẫn được thưởng thức 3 đại giải còn lại qua màn ảnh TV: French Open, vào cuối tháng 6, được gọi là Roland Garros, trên sân đất sét nâu đỏ tại Pháp; Wimbledom, khoảng giữa tháng7, trên sân cỏ xanh tươi tại Anh Quốc và US Open, cuối tháng 8 và đầu tháng 9, tại NewYork, không xa toà Tháp Đôi đổ sập vì khủng bố 9/11...

Một số điểm đặc sắc xin được nêu:

- Autralian Open Tennis lần đầu tiên tổ chức vào năm 1905, đến nay (2007) được 102 tuổi rồi đó ạ! Xin tiếp tục thêm vài chi tiết từ Net, giúp bạn đọc đỡ mất thời giờ vào trang mạng:

- Năm 1905: lần thứ nhất tổ chức trên sân Cricket Ground thuộc vùng Albert Park, thành phố Melbourne và chỉ dành cho Nam đấu thủ. 

- 1922: có thêm giải Nữ cho quý bà, quý cô tham gia; lúc đó các vị nữ lưu đều mặc quần tây dài, mầu trắng, phủ đến giày ba-ta, rất là “kín cổng cao tường” chứ không quần soóc, áo thun, váy ngắn, kiểu cọ “tươi mát” như ngày nay.

- Từ năm 1905 đến năm 1972, tổ chức luân phiên tại các thành phố lớn: Adelaide 14 lần, Brisbane: 8, Melbourne: 25, Perth: 3 và Sydney: 17 lần.

-Đến năm 1973 giải được tổ chức vĩnh viễn tại thành phố Melbourne.

- Năm 1988 đến nay: Australian Open được các tay vợt trên thế giới tham dự đông đảo; số khán giả đến sân tăng đáng kể, nên dời điạ điểm về sân Melbourne Park.

- Các tay vợt Úc đoạt giải lần sau cùng: nữ với cô Chris O’Neil vào năm 1978 và

 anh Mark Edmondson: năm 1976. Như vậy nếu năm nay (2007) các đấu thủ Úc nếu có “sờ tay” vào cúp thì dân Kangaroo đã chờ 31 năm (giải nam) và 29 năm (giải nữ).

Thế mới biết dù có đủ “Thiên thời, địa lợi, nhân hoà” (thời tiết, sân đấu, khán giả) mà các tay vợt Úc đều ra về “tay không”; với thể thao còn yếu tố thứ 4 rất quan trọng quyết định: Tài Năng!

 

* Kết quả năm ngoái và các trận tranh tài tuần thứ nhất năm nay...

- Năm ngoái (2006) tổng kết với hơn 550,000 lượt khán giả vào xem từ vòng loại (round 1) đến các trận chung kết. Danh vợt nữ Amelie Mauresmo, người Pháp, thắng giải đơn nữ và tay vợt Roger Federer, người Thụy Sĩ,  đoạt giải đơn nam.

- Năm nay tiền thưởng của giải lên tới $20 triệu Úc kim (khoảng $15 triệu Mỹ kim hoặc hơn 11 triệu Euro) vì ngoài 2 giải trên còn có các giải: đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ phối hợp và các giải dành cho thiếu niên dưới 17 tuổi. Tổng cộng có 128 cây vợt nam và 128 tay vợt nữ từ khắp nơi trên thế giới đến tranh tài (chưa kể các thiếu niên). Về phiá nữ nào là: Amelie Mauresmo, Kim Clijsters, Maria Sharapova, Martina Hingis, Ana Ivanovic, Maria Kirilenco, Jie Zheng, Alicia Molik...v... v...

Bên nam có các anh tài: Roger Federer, Rafael Nadal, David Nalbandian, Marat Safin, Andy Roddick, James Blake, Marcos Baghdatis, Lleyton Hewitt.

Trong giải Thiếu niên dưới 17 tuổi qui tụ nhiều em trên toàn thế giới “The Junior Australian Open”, dân Úc sẽ chú ý đến tay vợt của mình: Bernard Tomic, 14 tuổi, vì trong các tiền giải trước khi vào đại giải, gọi nôm na là “hâm nóng” (warm up), Tomic thi đấu khá hay trong giải “Sydney International tennis” từ ngày 07/01 đến 13/01/2007; Tomic được tay vợt số 1 Thế giới Roger Federer khen ngợi, còn tay vợt số 2, Rafael Nadal, đã chụp ảnh chung với em. Giới thành thạo tennis cho rằng: Tomic sẽ tạo thành tích trong giải Thiếu Niên 2007 và đây là niềm hy vọng của Úc!  

Tính đến đêm thứ Bảy, Jan 20, các tay vợt đang bước vào vòng 4 rồi: tứ kết, bán kết, chung kết. Đa số các tay vợt hạt nhân (seeds) nam, nữ  đều chiến thắng: Amelie Mauresmo, Maria Sharapova, Kim Clijsters, Martina Hingis... Roger Federer, Rafael Nadal, Andy Roddick... Ngoại trừ Marcos Baghdatis, người đảo Cyprus- gần Hy Lạp-, là “run up” (hạng nhì) năm 2006, bị loại trong vòng 3.

Có điều buồn là đến vòng 4, nước chủ nhà không còn tay vợt nào vì các tay vợt Úc, kể cả 2 danh thủ: cô Alicia Molik và anh Lleyton Hewitt đều thảm bại trong đêm thứ Bảy, Jan 20! Dân Úc thức đến 1 giờ sáng (tức là tinh sương Chúa Nhật 21/01/07)  để chứng kiến:

- Molik đại bại dưới tay cô Patty Schnyder, người Thụy Sĩ, với tỷ số: 6 - 3, 2 - 6 và ván thứ 3 quá nặng nề: 0-6!

- Hewitt gặp tay vợt Fernando Gonzalez, người Chí Lợi, Nam Mỹ: anh thua 2 ván đầu với tỷ số: 3-6 và 3-6; trước sự cổ võ cuồng nhiệt của hơn 16,000 khán gia trên sân, Hewitt vùng lên để thắng ván thứ 3 với tỷ số : 7-5, nhưng đành chiụ thua trong ván 4 với tỷ số 4-6!

Australian Open Tennis kết thúc vào Chúa Nhật 28/01/2007; dân mê quần vợt và các danh thủ hẹn nhau cuối tháng 6 tại Paris với đại giải thứ 2: Roland Garros!

Xin mời quý độc giả ngắm nhìn ảnh đính kèm: 5 danh thủ quần vợt nam nữ vì cúp bạc giải Úc, năm nay, sẽ thuộc các tay vợt sừng sỏ này chăng?..    

 

HỒ LÃNG BẠC (Sydney, mùa Hè 2007)

 

 

Trở về Trang Chính