Tên
thật của Ngài là Tenzi Gyatso, chào đời tại làng Taktser
vùng Đông Bắc Tây Tạng vào ngày 06/07/1935 (Ất Hợi) trong
một gia đình nông dân. Ngài được thừa nhận là Dalai Lama vào
năm 2 tuổi và được tấn phong tước vị này vào ngày 22/02/
1940 tại Lhasa, thủ đô Tây Tạng. Trung Cộng xâm chiếm Tây
Tạng, Ngài thoát khỏi sự lùng bắt và tỵ nạn ở tiểu bang
Dharamsala, miền Bắc nước Án Độ từ năm 1959. Từ đó Ngài đã
ủng hộ triệt để cho chính sách bất bạo động, chính vì thế
vào năm 1989, Ngài được trao giải Nobel về Hoà bình.
Lần
này, Ngài đến phi trường quốc tế thành phố Perth, tiểu bang
Tây Úc-WA- (Western Australia) vào trưa thứ Ba ngày 05/06/07
mở đầu chuyến viếng thăm Úc châu kéo dài 11 ngày qua 8 thành
phố lớn nhỏ kể cả thủ đô Canberra: Perth, Bendigo,
Melbourne, Geelong, Canberra, Sushine Coast, Brisbane và
Sydney với trên 20 cuộc gặp gỡ, hội họp, thuyết giảng, họp
báo.
Ngài thuyết giảng buổi đầu tiên vào thứ Tư, 06/06, tại
Burswood Drome, Perth với sinh hoạt gồm diễn đàn hội thảo
qua đề tài: Phật Giáo, Môi sinh và Tâm linh; có hơn 5,000
người hiện diện.
Thứ
Năm, 07/06, Ngài đến Bendigo, một thành phố miền quê của
tiểu bang Victoria-VIC- để thuyết giảng trước 3,000 ngươì
với đề tài “Hoà bình cho thế giới, Hoà bình cho nhân loại,
An lạc cho mọi người”. Sau đó, Ngài đến Melbourne, Geelong
để tiếp tục thuyết giảng.
Thứ
Bảy, 09/06, Đức Đạt Lai Lạt Ma, 72 tuổi, đã có cuộc họp báo
(a press conference) và Ngài phát biểu: Truyền thông rất
quan trọng vì ngoài thông tin nhanh chóng; còn hướng dẫn,
nhận xét, tiên đoán dư luận.
Trong chiếc đạo bào màu đỏ truyền thống của phái Mật Tông,
Phật giáo Tây Tạng và khuôn mặt tươi vui, rạng rỡ, Ngài
tuyên bố không cảm thấy phiền hà gì nếu bị các lãnh tụ chính
trị Úc tránh mặt vì Ngài đã từng gặp Thủ tướng Úc John
Howard vào năm 1996 và Lãnh tụ Đối lập Kevin Rudd năm 2002;
nay nếu điều đó không xảy ra thì “chẳng có vấn đề gì”! Nếu
các vị cảm thấy bất tiện khi gặp tôi, thì không sao cả, vì
tôi không muốn gây phiền phức cho ai.
Ngài cũng đồng ý là mậu dịch giữa Úc và Trung Hoa, một quốc
gia đầy quyền lực đang xâm chiếm đất nước Tây Tạng, chắc
hẳn phải quan trọng hơn là gặp vị Lạt Ma, cũng như nguy cơ
làm phiền lòng chính quyền Cộng Sản!
Sau
cuộc họp báo, Ngài được cảnh sát hộ tống đến vận động trường
nổi tiếng của Úc là Rod Laver Arena, không xa trung tâm
thành phố Melbourne, để thuyết giảng trong diễn đàn liên tôn
qui tụ hơn 9,000 học sinh trung học của tiểu bang VIC với đề
tài “Dimensions of Spirituality” (Các phương diện của Tâm
Linh). Ý chính của bài giảng có thể tóm tắt: Hãy nhìn hạnh
phúc như là một mục tiêu chính đáng và hãy quyết tâm kiếm
tìm nó một cách có hệ thống. Được như thế, đời sống còn lại
của chúng ta sẽ thay đổi tốt đẹp hơn, đáng sống hơn và lạc
thú hơn!
Đến
thủ đô Canberra vào thứ Ba, 12/06, Ngài đã gặp gỡ Cộng đồng
người Tây Tạng lưu vong tại “National Pess Club” và Ngài tâm
tình, an ủi họ...
Sau
đó, Ngài tiếp kiến Thủ lãnh Đối lập Kevin Rudd (hiện nay
nước Úc trong thể chế chính trị như Anh Quốc thì vị này là
nhân vật số 2, có nội các như đảng đang cầm quyền; khi thắng
cuộc tổng tuyển cử sẽ thành Thủ tướng Úc).
Cũng trong ngày này, Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung
Quốc, Qin Jiang, nói rõ: chuyến viếng thăm Úc của Dalai có
thể gây tổn hại bang giao giữa 2 nước. Trung Quốc hy vọng
rằng chính quyền Úc có thể nhận định vấn đề này một cách sâu
sắc và thực thi sao cho mối liên hệ tốt đẹp Hoa-Úc được duy
trì và đừng để Dalai Lama gây chia rẽ!
Ngoại trưởng Úc, Alexander Downer, phát biểu: Trung Quốc
phải tôn trọng nền dân chủ Úc. Úc tiếp đón Dalai Lama không
phải vì chính trị mà vì Ngài là một hình tượng tôn giáo được
tôn sùng khắp thế giới. Nước Úc là nước dân chủ nên không có
lý do gì từ chối không cấp visa cho Ngài vào Úc!
Sáng thứ Tư, 13/06, hơn 5,000 người đã đến Australia Zoo,
vườn thú của gia đình Người Hùng Săn Cá Sấu Steve Irwin (vừa
qua đời năm 2006 trong cuộc thám hiểm đại dương) tại vùng
Sunshine Coast, tiểu bang Queensland -QLD- để nghe Đức Dalai
Lama thuyết giảng đề tài “Đối xử tử tế với thú vật và môi
trường sống”. Tại đây, Ngài mỉm cười đưa ra “Kindness Week”
(Tuần lễ Tử tế), mọi người đồng loạt vỗ tay và reo hò tán
thành!
Buổi chiều cùng ngày, có khoảng 20,000 người đến Brisbane
Entertainment Centre, trung tâm thành phố Brisbane, tiểu
bang Queensland-QLD- để nghe Ngài thuyết giảng về “Lòngyêu
thương và sự tử tế”. Thủ hiến (Premier) QLD, Peter Beattie,
không gặp Ngài vì bận tiếp Thủ tướng Tân Tây Lan, nhưng Toàn
quyền (Governor) QLD, bà Quentin Bryce, đã tiếp Ngài.
Thứ
Sáu, 15/06, Đức Đạt Lai Lạt Ma đến thành phố Sydney, tiểu
bang New South Wales- NSW- với 3 buổi gặp gỡ và thuyết
giảng: 1 có bán vé và 2 vào cửa tự do!.. Cần nhắc lại, cuối
tuần trước dân cư tại đây vừa trải qua cơn mưa to gió lớn
khắp NSW và bão táp, lụt lội tại miền Hunter Valley và vùng
duyên hải Centre Coast/ NSW làm 11 ngươì chết. Nha khí tượng
dự báo: cuối tuần này, vẫn còn mưa nặng hạt, gió mạnh từng
cơn và thời tiết lạnh!
Buổi sáng, Ngài thuyết giảng tại khu Hội nghị sang trọng
Darling Harbour từ 9.00 am đến 11.30 am với 2 đề tài: “The
Power of Compassion” (Sức Mạnh của Lòng Từ Bi) và “Awareness
of death” (Tỉnh thức đừng sợ hãi sự chết) trước 1,500 người
đã mua vé từ 2 tuần trước.
Điểm nổi bật của “Awareness of Death”: Chúng ta cần phải
chấp nhận rằng sự chết là điều tất yếu trong cuộc đời của
con người. Đức Phật Thích Ca từng dạy rằng “một nơi không có
sự chết là nơi không có thật, nó không có trên không gian,
không có trong biển cả bao la và cũng không có cả trong núi
rừng thâm sâu. Nếu chấp nhận sự chết là một phần của đời
sống thì khi cái chết đến gần, chúng sinh sẽ có thể đối diện
nó dễ dàng hơn”.
Buổi chiều cùng ngày, hơn 5,000 người đã đội mưa, che dù, tụ
tập tại The Domain (đồi cỏ Đô-Men) là một công viên đẹp và
rộng lớn gần Opera House (Nhà Con Sò), ngay trung tâm
Sydney. Đức Đạt Lai Lạt Ma vẫn trong đạo bào màu đỏ đậm
(không khoác hoặc mặc thêm áo ấm), Ngài tươi cười và thuyết
giảng “Peace Through Inner Peace” (Hoà bình Xuyên Qua Nội
Tâm An Bình) từ 2.00 chiều đến 3.30 pm, sau đó là phần tâm
tình và đặt câu hỏi với Ngài. Mưa có lúc nặng hạt có lúc mưa
bụi, nhưng giá lạnh vì nhiệt độ khoảng 12 độ C!
Sáng thứ Bảy, 16/06, lúc 10.00 am, hơn 15,000 người đã đứng
chật đồi Đô -Men: thời tiết bớt khắc nghiệt dù mây xám vẫn
che phủ bầu Trời và gió lạnh từng cơn, nhiệt độ là 15 độ C,
Ngài vẫn rạng rỡ, với tiếng Anh khá lưu loát trình bày “The
Power of Compassion” (Sức Mạnh của Lòng Từ Bi). Điểm căn bản
chính là: Khi các bạn vun xới sự nhiệt tình và thân thiện
với người khác sẽ giúp tâm hồn bạn trở nên nhẹ nhàng, thanh
thản. Thực hành tâm từ bi này, bạn sẽ tẩy bỏ hết mọi nỗi bất
an hay sợ hãi nào xảy đến trong đời sống và lúc đó bạn sẽ
đạt được một sức mạnh trong tâm hồn để có thể đối măt với
bất kỳ mọi chướng ngại, mọi khó khăn. Đó là yêu tố căn bản
để thành công trong cuộc sống, bạn đồng ý chứ?!...
Điều ngạc nhiên là hơn 2/3 là giới trẻ, rất trẻ trong lứa
tuổi đôi mươi, họ đã bỏ buổi sáng thứ Bảy nghỉ ngơi vui
chơi, đến nghe và cổ võ Ngài. Tất cả đám đông đều reo hò khi
Ngài kết thúc với câu: Lòng Từ Bi thúc đẩy hiếu hoà hơn hiếu
chiến, giúp ta yêu thương mọi người; Từ Bi còn giúp ta nhìn
lại nội lực phiá “bên trong của mình”, không cần tìm thêm
một lực nào bên ngoài!
Xế
trưa cùng ngày, Thủ tướng Úc Howard đã tiếp Ngài trong văn
phòng thủ tướng tại Sydney. Đức Dalai Lama kêu gọi Úc và các
quốc gia khác nên thúc đẩy Trung Hoa tôn trọng nhân quyền
tại Tây Tạng.
Người Việt tại Úc châu hưởng ứng các buổi nói chuyện ra sao?
Có
thể nói trong chuyến hoằng pháp của Đức Đạt Lai Lạt Ma,
nhiều người Việt tại Úc châu vui mừng lĩnh hội được nhiều
điều bổ ích, vì trước đó Đại Đức Thích Nguyên Tạng đã soạn
dịch quyển sách có tựa đề The Power of Compassion, nguyên
tác Anh văn viết về Vị Phật sống Tây Tạng (Tibet’s Living
Buddha) ra Việt ngữ và phát hành đúng vào mùa Phật Đản năm
nay, tháng 5 năm 2007.
Thật vậy, sách do nhà xuất bản Quảng Đức là cơ sở văn hoá
của Tu viện Quảng Đức, tại thành phố Melbourne với chủ
trương: “Kinh sách do tu viện Quảng Đức ấn hành là để phổ
biến giáo lý Phật Đà đến cho mọi người, chứ không phát hành
để lấy tiền”. Vì thế hàng ngàn người đã có trong tay quyển
sách quý giá này.
Con
số độc giả và thính giả tăng lên gấp nhiều lần vì Ký giả
Phan Bách, ban Việt ngữ, đài phát thanh ”SBS Radio” tại Úc
châu, thực hiện phỏng vấn Đại Đức Thích Nguyên Tạng. Cuộc
phỏng vấn được phát thanh trong 2 buổi vào đầu tháng 6/2007,
trước ngày Đức Đạt Lai Lạt Ma đến Úc. Vì thế đã giúp cho
nhiều đồng hương hiểu biết thêm về Mật Tông, về Phật giáo
Tây Tạng và con người Lạt Ma.
Chúa Nhật, 17/06/ 07, Đức Đạt Lai Lạt Ma rời Sydney tiếp tục
đến thăm New Zeland (Tân Tây Lan), nước láng giềng của Úc!
Xin
tạm kết: Chuyến thăm Úc lần thứ 5 của Ngài tại Úc châu buồn
vui lẫn lộn, nhưng sự tận tụy, đơn sơ, thành tâm và với các
thuyết giảng của Ngài về lòng từ bi, về sự hạnh phúc, về
chuẩn bị đối phó với sự chết... mãi mãi là những lời vàng
ngọc của vị Phật Sống Tây Tạng.
HỒ LÃNG BẠC
(Sydney, Mùa Đông 2007)