Marilyn Monroe


 

Lẩm Cẩm

E-Mail: lamcam@khoahoc.net

01 tháng 02 năm 2007

 

Lẩm Cẩm được biết là trong thời gian gần đây (bắt đầu từ ngày mồng 9 tháng 12 đến lễ Giáng Sinh 2006) một cuộc triển lãm các bức ảnh lạ của nguyên nữ tài tử điện ảnh Marilyn Monroe đã được tổ chức tại xứ sương mù Anh Cát Lợi. Cuộc triển lãm thành công vĩ đại, và chỉ có vài phòng tranh tại Anh Quốc giành được quyền triển lãm những tác phẩm nằm trong bộ sưu tập của nữ nhiếp ảnh gia Eve Arnold.

Eve Arnold was a world class photojournalist who followed Marilyn's career.  She was trusted by Marilyn, who often called on her when the pictures had to be right.

Người đẹp bốc lửa của kinh đô điện ảnh Hồ-li-út trong những năm 50 đã hiện ra một cách bình dị, thoải mái nhưng không kém phần quyến rũ trong những bức ảnh chụp nàng trong các tư thế rất tự nhiên như ngồi soi gương, ngồi trên máy bay hay ngồi trên giường.

Dưới đây là tóm tắt cuộc đời của người đẹp đa truân và bạc mệnh:

 

Trong thập niên 50 và những năm đầu của thập niên kế tiếp, bà con thích đi xem xinê, thường quan tâm đến các sinh hoạt điện ảnh, không thể không biết đến những nữ tài tử lừng danh thời đó ở xứ Cờ Hoa như Elizabeth Taylor, Audrey Heburn, ở bên nước nói tiếng Phú Lang Sa như Brigitte Bardot, ở bên Ý Ta Lồ như Sophia Loren, Lolo Brigida vv...

Trong số những khuôn mặt lớn đó còn có một nữ tài tử đẹp, rất gợi cảm và được giới hâm mộ điện ảnh thế giới ưa chuộng không ít. Nữ tài tử trẻ, đẹp, diễn xuất có tầm cỡ đó là Marilyn Monroe.

Với một thân hình có những đường cong nảy lửa, với các vòng số một, số hai, số ba có kích thước lý tưởng; với khuôn mặt đẹp, tươi và sang, Marilyn Monroe đã khiến biết bao chàng trai khắp thế giới mê say.

Gọi Marilyn Monroe là “Nữ Thần Nhục Thể” không phải là không đúng, bởi vì với thân hình khêu gợi như vậy, Marilyn đã khiến không biết bao nhiêu cậu thèm rỏ dãi. Nhưng, điều khiến nữ thần nhục thể Marilyn Monroe khác biệt so với các nữ thần nhục thể khác là ở chỗ nàng khêu gợi một cách rất sang cả.

Cùng thời với Marilyn Monroe, ở Mỹ, có nữ tài tử Jane Mansfield, người cũng được coi là nữ thần nhục thể vì có thân hình bốc lửa. Jane có cái cười rất mời mọc, và đặc biệt là bộ ngực của Jane vĩ đại lắm! Thế mà, khi so sánh Marilyn Monroe với Jane Mansfield, người ta ái mộ, tôn trọng Marilyn Monroe hơn. Lý do: Marilyn chẳng những có nét đẹp toàn diện hơn, mà còn có nét sang cả hơn Jane Mansfield nhiều. Nói một cách khác, khi nhìn thấy Marilyn Monroe, các cậu thèm khát đấy (với một kiều nữ đẹp và hấp dẫn như Marilyn, cậu nào không cảm thấy vậy là cậu ấy có vần đề!), nhưng, đồng thời, các cậu lại có ý qúy trọng nàng. Đó chính là vì cái nét sang kia.

Ông bà ta nói người con gái đẹp thường bạc mệnh, thường đa truân! Câu nói này quả đã vận vào cuộc đời của người đẹp Marilyn Monroe. Nhìn lại cuộc đời của cô, người ta ghi nhận nàng đa truân ngay từ thời thơ ấu, và nàng bạc mệnh, vì khi qua đời, Marilyn mới 36 tuổi!

Marilyn Monroe chào đời ngày mồng một tháng Sáu năm 1926 tại thành phố Los Angeles, California. Khi ra đời, tên của nàng là Norma Jeane Mortenson, nhưng vì không ai biết rõ cha của mình là ai, nên khi rửa tội, Marilyn lấy họ của mẹ. Vì thế, trên giấy chứng nhận rửa tội, nàng mang tên Norma Jeane Baker. Mẹ của Marilyn Monroe là Gladys Baker, ngày trước làm việc cho các phim trường RKO, nhưng, sau đó bị mắc bệnh tâm thần, nên phải vào ở luôn trong viện chữa trị bệnh thần kinh. Như vậy, Marilyn Monroe ra đời không có cha, và mẹ bị bệnh tâm thần nặng!

Cho tới năm 11 tuổi, Marilyn Monroe sống với gia đình của các cha mẹ nuôi, cũng như sống trong viện mồ côi. Năm 1937, Marilyn Monroe dọn vào ở với vợ chồng bà Grace McKee Goddard, bạn của gia đình nàng. Ông bà Goddard thương yêu, chăm sóc Marilyn Monroe rất mực. Tuy vậy, khi ông Goddard bị thuyên chuyển sang làm việc ở miền đông Hoa Kỳ năm 1942, vợ chồng ông đã không thể mang Marilyn theo vì không đủ khả năng tài chánh. Vì thế, Marilyn Monroe có hai lựa chọn: một là trở lại sống trong viện mố côi, hai là lập gia đình.

Ngày 19 tháng Sáu 1942, Marilyn lập gia đình với chàng hàng xóm 21 tuổi tên là Jimmy Dougherty, người mà Marilyn đã quen biết và cặp bồ trong sáu tháng. Jimmy cho biết Marilyn Monroe là một cô gái tính tình rộng rãi, ăn nói ngọt ngào, rất mộ đạo và thích được âu yếm, vỗ về. Jimmy và Marilyn sống với nhau rất hạnh phúc cho đến năm 1944, khi Jimmy gia nhập một hãng thương thuyền, và được phái đi làm việc ở miền nam Thái Bình Dương.

Sau khi Jimmy ra đi, Marilyn xin vào làm việc cho một hãng sản xuất dụng cụ chiến tranh. Công việc rất khiêm nhường: làm trong một dây chuyền sản xuất. Sau ít tháng làm việc tại đây, Marilyn được chàng phó nhòm David Conover để ý khi cậu đến chụp hình các chị em phụ nữ làm việc để yểm trợ cho chiến trường. Hình chụp được đăng trên tạp chí Yank. David không ngờ là mình hên đến thế khi khám phá ra cô thợ Marilyn Monroe vì Marilyn đẹp và quá ăn ảnh. Thế là, David liên tiếp chụp hình Marilyn để đăng báo, đồng thời giao cho Marilyn công việc làm người mẫu. Chỉ trong hai năm, Marilyn trở thành người mẫu nổi tiếng. Các tạp chí lớn, danh tiếng thi nhau in hình nàng. Lúc này, Marilyn bắt đầu nghiên cứu nghệ thuật diễn xuất của những nữ tài tử thượng thặng thời bấy giờ như Lana Turner, Jean Harlow. Nàng cũng ghi danh theo học lớp diễn xuất với hy vọng một ngày nào đó trở thành minh tinh màn bạc.

Khi Jimmy Dougherty, chồng nàng, trở về Hoa Kỳ năm 1946, Marilyn Monroe bị buộc phải lựa chọn: hoặc từ bỏ công việc làm người mẫu cùng giấc mơ trở thành nữ tài tử, hoặc trở lại làm người vợ ngoan hiền của Jimmy.

Tháng Sáu 1946, Marilyn Monroe và Jimmy Dougherty quyết định chia tay.

Tháng Tám năm đó, Marilyn ký hợp đồng đóng phim đầu tiên với hãng Twentieth Century Fox. Với hợp đồng này, Marilyn được trả 125 đô la mỗi tuần, một số tiền rất lớn vào thời đó! Chẳng bao lâu sau ngày ký kết hợp đồng đầu tiên này, Marilyn Monroe nhuộm tóc màu bạch kim. Nàng cũng chính thức đổi tên thành Marilyn Monroe. Nàng dùng họ “Monroe” là họ của bà ngoại mình. Từ đó, Marilyn Monroe trở thành hình ảnh quen thuộc trong giới mộ điệu phim ảnh thế giới với mái tóc bạch kim.

Cuốn phim đầu tiên có phần diễn suất của Marilyn Monroe mang tựa đề “The Shocking Miss Pilgrim”, thực hiện năm 1947.

Từ năm 1947 tới 1950, Marilyn đóng nhiều phim nhưng chỉ được giao các vai không quan trọng. Lần đầu tiên Marilyn được giao cho thủ một vai phụ nhưng quan trọng là khi nàng đóng cuốn phim kinh dị “The Asphalt Jungle” dưới sự điều khiển của đạo diễn John Huston. Cuối năm 1950, khi thủ diễn vai Claudia Caswell trong phim “All About Eve” với nữ diễn viên chính là Bette Davis, tiếng tăm của Marilyn tăng cao.

Kể từ đó, Marilyn liên tiếp xuất hiện trong các cuốn phim như “Let’s Make It Legal”, “As Young As You Feel”, “Monkey Business” và “Don’t Bother To Knock”. Tuy nhiên, phải đợi đến khi nàng được mời thủ diễn vai chính trong phim “Niagara”, thì Marilyn mới lên hàng đại tài tử. Marilyn Monroe được mời đóng phim “Niagara” vào năm 1953. Trong phim này Marilyn đóng vai một người vợ trẻ, đẹp tên là Rose Loomis, và Rose lập mưu giết người chồng lớn tuổi hơn mình, đồng thời có tính hay ghen.

Sự thành công của Marilyn trong phim “Niagara” dẫn đến việc nàng được mời đóng vai chính trong những cuốn phim nổi tiếng như “”Gentlemen Prefer Blondes” (cùng đóng với Jane Russell) và “How To Marry A Millionaire” (cùng đóng với Lauren Bacall và Betty Grable). Tạp chí “Photoplay” bầu Marilyn Monroe là nữ tài tử mới xuất sắc nhất trong năm 1953.

Khi đạt được những thành công đó, Marilyn Monroe mới chỉ 27 tuổi! Đến lúc này, mọi người đều công nhận Marilyn Monroe đã trở thành người phụ nữ có mái tóc bạch kim được yêu chuộng nhất ở kinh đô ánh sáng Hollywood cũng như trên thế giới! Lý do: Marilyn Monroe trẻ, đẹp, hấp dẫn, sang cả và có tài diễn xuất.

Ngày 14 tháng Giêng 1954, Marilyn lập gia đình lần thứ hai. Lần này, chồng của nàng là siêu sao dã cầu Joe DiMaggio. Lễ cưới diễn ra tại tòa thị chánh thành phố San Francisco. Khi báo chí biết tin Marilyn và Joe DiMaggio cặp bồ, họ đặt câu hỏi và Marilyn trả lời: “Tôi không biết tôi đã yêu anh ấy chưa, nhưng tôi biết rằng tôi thích anh ấy hơn những người đàn ông tôi đã gặp”.

Sau lễ cưới, Joe dẫn vợ đi trăng mật tại thủ đô Đông Kinh của xứ Mặt Trời Mọc. Trong thời gian trăng mật tại đây, Marilyn Monroe dành một số thời giờ sang Nam Hàn trình diễn giúp vui cho các quân nhân Mỹ phục vụ tại đó. Sự xuất hiện của một nữ minh tinh vừa đẹp, vừa nổi tiếng, vừa duyên dáng như Marilyn Monroe đã như một quả bom nổ tung ngay tại doanh trại của lính Mỹ! Nhìn cảnh quân nhân Mỹ gào thét cuồng loạn trước vẻ đẹp hấp dẫn, thu hút của vợ mình, siêu sai Joe bực mình ra mặt.

Cuộc sống vợ chồng của Marilyn Monroe và siêu sao baseball Joe DiMaggio chỉ kéo dài được vỏn vẹn 9 tháng. Hai người ly dị ngày 27 tháng Mười 1954. Lý do dẫn đến tan vỡ là Joe không chịu chấp nhận sự kiện Marilyn được mọi người xem là “Nữ Thần Nhục Thể” của họ, và vì Marilyn quá nổi tiếng. Là gốc người Ý, Joe chỉ muốn Marilyn là một người vợ trong gia đình, tùng phục chồng, lo việc nhà như bao nhiêu bà vợ Ý Ta Lồ khác! Điều này làm sao có thể tìm thấy nơi người đẹp Marilyn Monroe được? Cả Joe và Marilyn, khi tuyên bố trước báo chí về chuyện chia tay, đều nêu lý do nghề nghiệp của hai người là nguyên nhân dẫn đến ly dị. Tuy xa nhau, Marilyn và Joe giữ được tình bạn thật đẹp. Hai người thường xuyên liên lạc với nhau, giúp đỡ nhau, hổ trợ nhau về tinh thần, tình cảm.

Vào năm 1955, Marilyn Monroe muốn xóa bỏ hình ảnh “kiều nữ tóc bạch kim” của mình trong đầu khán giả. Theo nàng, hình ảnh đó chỉ có tính giai đoạn, và chỉ có tác dụng giúp nàng tạo được điều kiện để có thể làm được những gì nàng muốn. Bây giờ, Marilyn Monroe muốn tiến xa hơn nữa trong việc diễn suất. Vì thế, Marilyn quyết định rời thủ đô điện ảnh Hollywwod để sang cư ngụ tại thủ phủ New York trong miền đông bắc Hoa Kỳ. Lý do nàng dọn về New York là để theo học thêm về diễn suất với ông thày Lee Strasberg tại phim trường Actor.

Một năm sau, 1956, Marilyn Monroe lập công ty phim ảnh của mình, đặt tên cho hãng phim là “ Marilyn Monroe Productions”. Hãng phim này sản xuất hai cuốn phim: “Bus Stop” và “The Prince and The Showgirl”. Trong cuốn phim “The Prince and The Showgirl”, Marilyn cùng đóng với nam tài tử hàng đầu thời bấy giờ là Sir Laurence Olivier. Hai cuốn phim này tạo cơ hội cho Marilyn chứng tỏ khả năng diễn suất cao của nàng. Năm 1959, với cuốn phim “Some Like It Hot”, danh tiếng của nữ minh tinh Marilyn Monroe lên cao hơn nữa, khi nàng được trao tặng giải thưởng Golden Globe dành cho nữ tài tử xuất sắc nhất trong thể loại phim hài hước.

Ngày 29 tháng Sáu 1956, Marilyn Monroe lập gia đình lần thứ ba. Chồng mới của nàng là kịch tác gia Arthur Miller. Chính ông thày Lee Strasberg đã làm mai cho hai người. Bạn bè của cả hai tiết lộ Arthur Miller đã bị choáng váng vì vẻ đẹp vừa khêu gợi vừa sang cả của Marilyn. Trong thời gian hai người ăn ở với nhau, Arthur Miller đã viết phần của vai nữ chính trong cuốn phim “Misfits” cho Marilyn thủ diễn. Cuốn phim được quay năm 1961, và có sự góp mặt của hai nam tài tử lừng danh thế giới thời bấy giờ là Clark Gable và Montgomery Clift.

Sau ít năm chung sống, Marilyn Monroe và Arthur Miller ly dị ngày 20 tháng Giêng 1961. Riêng với minh tinh Marilyn Monroe và đại tài tử Clark Gable, cuốn phim “Misfits”cũng là cuốn phim cuối cùng của hai người.

Năm 1962, tại lễ trao giải thưởng điện ảnh Golden Globes, Marilyn Monroe được trao tặng danh hiệu “Nữ Tài Tử Được Ưa Chuộng Nhất Thế Giới”.

Đúng lúc Marilyn được khán giả khắp thế giới hâm mộ nhất, thì vào sáng sớm ngày 5 tháng Tám 1962, nàng đã qua đời trong giấc ngủ tại nhà ở thành phố Brentwood, tiểu bang California. Khi đó Marilyn 36 tuổi. Giới mộ điệu ngỡ ngàng, sững sờ trước cái chết của người đẹp Marilyn. Có người không chịu tin Marilyn Monroe đã ra người thiên cổ. Ngày 8 tháng Tám 1962, thi hài Marilyn được an táng ở huyệt số 24, Corridor of Memories, Westwood Memorial Park ở thành phố Los Angeles.

Trong suốt cuộc đời điện ảnh của cô, Marilyn đã thủ diễn trong 30 cuốn phim, và bỏ dở một phim là cuốn “Something Got To Give”.

Marilyn Monroe, nữ tài tử điện ảnh nổi tiếng, một bông hoa xinh đẹp, cao sang - qua những gì nàng đã làm lúc còn tại thế - là nguồn khuyến khích cho những ai cố gắng vượt qua các thử thách trong đời sống để đạt đến thành công.

Nếu người đẹp nhưng vắn số Marilyn Monroe thành công bao nhiêu trong sự nghiệp diễn suất và sản xuất phim ảnh; nếu nàng thành công lớn trên phương diện tài chánh; nếu nàng được không biết bao nhiêu khán giả khắp năm châu ái mộ; thì trên phương diện tình cảm, Marilyn bị thiếu thốn bấy nhiêu. Và nàng rất cô đơn!

Người ta ghi nhận sự kiện Marilyn Monroe thường xuyên được chữa trị về tâm thần. Bác sĩ tâm thần Ralph Greenson đã ròng rã chữa bệnh cho nàng trong nhiều năm. Có những lúc Marilyn đến phim trường đóng phim mà không thuộc kỹ lời đối thoại, mà đầu óc của nàng như ở đâu đâu, mà nàng không thể chú tâm hoàn toàn vào vai mình sắp diễn! Những sự kiện này khiến các tài tử cùng đóng với Marilyn, đạo diễn, nhà sản xuất, nhân viên phim trường lo ngại cho nàng không ít. Tuy vậy, nhờ khiếu trời cho, và sự cố gắng tột độ khi cần phải cố gắng, Marilyn Monroe vẫn diễn trọn vẹn vai của mình, vẫn làm cho đạo diễn khó tính và các bạn đồng diễn hài lòng, tuy có những lúc họ bị đứng tim, khi tinh thần của cô đào khả ái này đột nhiên bị giao động quá nhiều, khi tâm thần của Marilyn đột nhiên bị bất ổn, khi cô bị ảnh hưởng của những liều thuốc an thần cực mạnh mà cô cần uống để trị bịnh!

Cuộc đời tình ái của một phụ nữ đẹp, nổi tiếng thường được mọi người để ý. Từ đó, cả những chuyện có thật, và những chuyện được thêu dệt, thường lẫn lộn xuất hiện qua các phương tiện truyền thông. Marilyn Monroe không phải là một ngoại lệ. Đã có không ít lời đồn Marilyn dan díu tình cảm với nhân vật nam nổi tiếng này, với nam tài tử điện ảnh lừng danh nọ.

Một trong những nhân vật nam nổi tiếng đẹp trai, hào hoa phong nhã, quyền uy tột đỉnh, và có sức quyến rũ phụ nữ không ít mà thiên hạ đồn Marilyn đã cặp kè là nguyên tổng thống Mỹ John F. Kennedy. Tin đồn này càng như trở thành sự thật sau lần Marilyn Monroe xuất hiện và hát bài chúc mừng sinh nhật cho tổng thống Kennedy, khi tổng thống đến chủ tọa tại một buổi đại hội được tổ chức ở thành phố Nữu Ước đầu thập niên 60.

Thiên hạ đồn thì cứ đồn, ta cần nghe chính người trong cuộc nói. Và Marilyn đã lên tiếng về lời đồn đãi nói trên.

Trong số báo ra ngày mồng 5 tháng Tám 2005, tờ Los Angeles Times đăng nguyên văn nội dung những cuốn băng ghi âm các trao đổi giữa Marilyn Monroe và bác sĩ tâm thần Ralph Greenson vào những lần Marilyn đến chữa bệnh. Những cuộc đối thoại này diễn ra không lâu trước ngày Marilyn Monroe qua đời cách đây 43 năm. Tất cả các cuốn băng đó được nộp cho ông John Miner, biện lý phụ trách điều tra cái chết của Marilyn Monroe hồi năm 1962. Chính biện lý John Miner đã cho ghi lại nội dung của toàn bộ các lời thố lộ của Marilyn.

Khi đề cập đến lời đồn đãi giữa nàng và tổng thống Kennedy, Marilyn Monroe nói:

- Marilyn Monroe chỉ là một người lính. Tổng tư lệnh của tôi (tức là tổng thống John F. Kennedy) là người vĩ đại và quyền uy nhất thế giới. Bổn phận hàng đầu của một người lính là phải tuân lệnh tổng tư lệnh. Tổng tư lệnh bảo làm điều này, bạn làm điều này; tổng tư lệnh ra lệnh làm chuyện kia, bạn làm chuyện kia. Người đàn ông này sẽ làm thay đổi đất nước của chúng ta. Sẽ không có đứa trẻ nào bị đói. Không một ai phải ngủ đường ngủ chợ cũng như ăn cơm thừa canh cặn. Những người thiếu khả năng tài chánh sẽ được chăm sóc về y tế một cách đầy đủ. Các sản phẩm kỹ nghệ của chúng ta sẽ đứng đầu thế giới. Nhà lãnh đạo này sẽ làm biến đổi nước Mỹ như cựu tổng thống Franklin D. Rosevelt từng làm hồi thập niên 30. Ông sẽ làm cho thế giới những gì ông làm cho Hoa Kỳ, biến đổi thế giới này thành một thế giới tốt đẹp hơn. Ông bác sĩ của tôi ơi, sau khi tổng thống đạt được tất cả những thành quả đó, ông sẽ được coi là một trong những vị tổng thống tài ba nhất của đất nước chúng ta, ngang hàng với những vị anh hùng như các cựu tổng thống Washington, Jefferson, Lincoln và Rosevelt. Tôi lấy làm vui thấy tổng thống có người em trai là Bobby. Chuyện này cũng giống như trong hải quân vậy: tổng thống là hạm trưởng, và Bobby là sĩ quan điều hành dưới quyền hạm trưởng. Bobby sẽ làm bất cứ việc gì do ông anh tổng thống của mình giao phó, và tôi cũng vậy. Tôi không bao giờ làm điều gì khiến tổng thống phải xấu hổ. Tôi không bao giờ quên tổng thống John F. Kennedy.

Nhưng bác sĩ ơi, tôi phải làm sao với anh chàng Bobby này đây? Như bác sĩ biết, tôi không có tình cảm với Bobby, nhưng tôi không đủ can đảm đối diện với sự thật này, và không đủ can đảm làm đau lòng anh ta! Tôi muốn một người nào đó nói cho anh ta biết rằng quan hệ giữa anh ấy và tôi chấm dứt rồi! Tôi có ý nhờ tổng thống nói điều này với Bobby giùm tôi, nhưng tôi không thể liên lạc được với tổng thống. Bây giờ nghĩ lại, tôi hài lòng là đã không liên lạc được với tổng thống. Chuyện này không đáng để tổng thống phải giúp. Bác sĩ biết không, khi tôi xuất hiện gần tổng thống để hát bài chúc sinh nhật cho ông, đáng lẽ tôi chẳng nên nhút nhát, đáng lẽ tôi phải thưa chuyện với tổng thống. Nhưng tôi ngại chuyện đó sẽ làm tổng thống buồn, và tôi không muuốn làm tổng thống buồn.

Về phần Bobby, tôi nghĩ là anh ấy đã ngưng làm tình một cách mặn nồng với vợ trong một thời gian khá lâu... Và khi anh ta bắt đầu ăn nằm với tôi, người phụ nữ được nhiều đàn ông ham thích, anh phải cố tìm lý lẽ để biện minh cho việc phản bội vợ vì anh ấy là tín đồ Công giáo. Và tình yêu Bobby dành cho tôi trở thành lý do khiến anh ấy phản bội vợ. Một khi bạn đã yêu ai tới một độ nào đó, bạn không thể cưỡng lại được nữa, và mọi người không thể trách bạn được nữa. Này ông bác sĩ tâm thần của tôi ơi, những điều tôi vừa nói là sự phân tích của Marilyn Monroe về mối tình anh Bobby dành cho tôi!

 

Theo những thổ lộ trên đây, Marilyn Monroe rất mực kính và phục nguyên tổng thống John Kennedy, nhưng không hề có một quan hệ tình cảm hay tình dục nào với tổng thống; đồng thời, Marilyn xác nhận có ăn nằm với Bobby, tức là Robert Kennedy, em ruột của tổng thống John Kennedy, người được tổng thống cử làm bộ trưởng bộ tư pháp trong chính phủ do ông lãnh đạo. Bobby yêu chết mê chết mệt kiều nữ Marilyn Monroe, nhưng Marilyn không thực sự thương Bobby, tuy nàng có ăn nằm với Bobby.

Khi nói về hai người chồng sau của mình, Marilyn Monroe thổ lộ những điều sau đây:

- Siêu sao dã cầu Joe DiMaggio đã và sẽ mãi mãi yêu Marilyn Monroe, cũng như tôi đã và sẽ mãi mãi yêu siêu sao Joe DiMaggio. Nhưng Joe không thể tiếp tục cuộc sống vợ chồng với nữ minh tinh màn bạc nổi tiếng Marilyn Monroe được! Lý do là trong đầu Joe ghi đậm hình ảnh của một bà vợ Y-ta-lồ chính gốc, tuyệt đối trung thành với chồng, tuyệt đối phục tùng chồng, dâng hiến trọn vẹn đời mình cho chồng! Bác sĩ biết mà, tôi đâu có thể là một người vợ như vậy được! Không cách chi tôi có thể trở thành một người đàn bà khác hầu có thể cứu vãn cuộc hôn nhân. Vì thế, chẳng bao lâu sau khi lấy nhau, chúng tôi đã nhận chân ra điều này, và đồng ý chấm dứt đời sống vợ chồng. Nhưng tình yêu giữa chúng tôi không chấm dứt. Bất cứ lúc nào tôi cần anh, Joe đều có mặt. Tôi không thể tìm đâu ra một người bạn tốt hơn anh. Với kịch tác gia Arthur Miller thì khác. Lập gia đình với anh là một lỗi lầm về phần tôi, không phải về phần anh ấy. Anh ấy không hoàn toàn chú tâm đến tôi, không cho tôi sự nồng nàn và tình yêu mà tôi mong muốn. Anh ấy không phải là típ người như vậy. Anh không nghĩ rằng tôi thông minh, và anh không chia sẻ sự hiểu biết rộng rãi của anh với tôi. Quan hệ chăn gối giữa chúng tôi chỉ ở mức nhàng nhàng. Anh ấy không đam mê chuyện sắc dục. Bác sĩ biết không, tôi nghĩ rằng ông bố của anh ấy có cảm tình nồng nàn với tôi hơn.

Khi nói về quan hệ “thân mật” giữa nàng và một cô đào xinê nổi tiếng khác vào thời đó là Joan Crawford, Marilyn Monroe cho biết:

 

- À có, nữ tài tử Crawford. Tôi và cô vào phòng ngủ của cô ấy. Chúng tôi ‘thân mật’ với nhau. Joan Crawford đạt đến cực điểm của khoái lạc. Toàn thân cô ấy run lên! Khi gặp lại nhau lần kế đó, Joan Crawford muốn chúng tôi ‘thân mật’ nữa, nhưng tôi nói thẳng cho cô ấy biết tôi không thích làm tình với đàn bà. Kể từ đó, cô ấy hằn học với tôi ra mặt!

 

Khi nói về việc nàng đạt được cực điểm khoái lạc trong những cuộc mây mưa, Marilyn Monroe thổ lộ:

 

- Hội đồng tuyển chọn trao giải thưởng điện ảnh Oscar chắc chắn sẽ chọn tôi để trao giải thưởng người giả bộ giỏi nhất về chuyện đạt được khoái cảm trong những chuộc mây mưa! Trong lúc ăn nằm với một số bạn trai, tôi đã đóng kịch thật khéo, khiến họ tưởng tôi đã liên tiếp đạt đến ‘đỉnh cao’!

 

Xin phép mở ngoặc ở đây để nói thêm là khi mới bắt đầu nhờ bác sĩ tâm thần Ralph Greenson chữa trị cho nàng, Marilyn Monroe đã khai với ông rằng nàng chưa bao giờ đạt được khoái cảm tột độ trong lúc mây mưa. Sau đó, nhờ sự chữa trị của bác sĩ, Marilyn đã đạt được điều này khi ăn nằm với những người đàn ông nào làm tình với nàng một cách từ tốn.

 

Khi nói về người nam tài tử lừng danh thời đó với làn râu mép thật đẹp là Clark Gable, Marilyn Monroe cho biết:

- Tôi khóc vì cảm động trước việc Clark Gable rất tốt, rất mềm mỏng với tôi. Tôi thật không xứng đáng với sự dễ dãi, dịu dàng đó. Thời gian tôi cùng đóng phim với Clark là lúc tôi có nhiều vấn đề với ông chồng Arthur Miller. Tôi bị khủng hoảng tinh thần. Tôi thường đến phim trường trễ khiến việc quay phim bị đình trệ rất nhiều... Trong một cảnh quay chúng tôi mi nhau, tôi đã mi Clark Gable với thật nhiều tình cảm thật sự. Tôi không muốn ‘mây mưa’ với Clark Gable, nhưng tôi muốn tỏ cho anh biết tôi rất thích anh, đồng thời biết ơn anh. Một bữa nọ, tôi trở lại phim trường sau khi bỏ quay phim cả một ngày, Clark Gable vỗ vào mông của tôi rồi nói nếu tôi không ‘ngoan’, anh sẽ đánh đít! Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, tinh nghịch nói ‘Anh đừng thách tôi!’. Clark Gable phì cười. Anh cười đến chảy nước mắt! Đến khi quen biết thân với anh, tôi ước gì Clark Gable là cha tôi. Tôi sẽ không phiền nếu anh ‘đánh đít’, nhưng sau đó, sẽ ôm tôi vào lòng, rồi nói với tôi rằng tôi là đứa con gái bé bỏng của anh, rằng anh rất thương tôi! Lẽ dĩ nhiên, đây chỉ là một mơ mộng hão huyền mà thôi!

Về Frank Sinatra, nam tài tử kiêm ca sĩ nổi tiếng thế giới thời đó, Marilyn Monroe nói:

- Anh ấy đang ở tuyệt đỉnh danh vọng, đồng thời cũng là một tài tử màn bạc có hạng. Anh từng đoạt giải Oscar qua phần diễn xuất trong phim ‘From Here To Eternity’. Anh đã âm thầm giúp đỡ không biết bao nhiêu người. Tiếc thay, báo chí đã bôi nhọ danh tiếng của anh bằng cách loan tin anh dính líu với các hoạt động băng đảng, ví dụ như nói là anh có liên hệ với Mafia. Và Frank đã lặng lẽ nín nhịn, không một lời cải chính! Với tôi, Frank Sinatra là một người bạn tuyệt vời. Tôi yêu Frank và Frank yêu tôi, nhưng đây không phải là thứ tình yêu dẫn đến hôn nhân đâu. Tình yêu này qúy giá hơn nhiều. Hôn nhân không thể giết chết được nó. Xin nhớ là hôn nhân đã làm băng hoại mối quan hệ giữa tôi và hai người đàn ông tuyệt vời: Joe DiMaggio và Arthur Miller!

 

Trở về Trang Chính