|
Nói đến một trong những người lắm
tiền nhiều bạc nhất trên thế giới hiện nay, bà con ta nhớ ngay
đến hai vị: một là chàng Bill Gates, người nhiều bạc số một hoàn
vũ; hai là ông già Warren Buffet, người lắm hào thứ hai trên
khắp năm châu.
Trong
một lần thưa chuyện với qúy độc giả cách đây khoảng hơn một
niên, Lẩm Cẩm đã có dịp đề cập đến cả chàng Bill và cụ Buffet. Ở
phần cuối của bài đó, Lẩm Cẩm đã công khai tỏ lời thán phục, nể
trọng hai vị này.
Lý do
khiến Lẩm Cẩm “khẩu phục tâm phục” chàng Bill và cụ Buffet chẳng
phải vì gia tài kếch xù của họ, chẳng phải họ hiện là những
người giàu có nhất trên đời. Hai ông ấy có tiền thì hai ông ấy
tha hồ ăn xài cho đã, tha hồ sướng thân, muốn cái gì có ngay cái
đó vì ông bà ta đã dạy “có tiền mua tiên cũng được”, chứ hai ông
ấy có cho Lẩm Cẩm đồng xu teng nào đâu mà Lẩm Cẩm phải nể hai
ổng, phải bốc thơm hai ổng?
Điều
làm cho Lẩm Cẩm nể phục hai vị này cũng chẳng phải là khả năng
làm giàu quá giỏi của hai ổng (không giỏi làm sao mà lắm hào thế
được?).
Cái
khiến Lẩm Cẩm “tâm phục khẩu phục” chàng Bill và cụ Buffet là cả
hai vị đã quyết định dùng phần lớn gia tài của mình để cúng cho
một qũy từ thiện để qũy có phương tiện thực hiện các công tác y
tế, xã hội, giáo dục cần thiết trên toàn cầu đặng mà giúp người,
giúp đời. Tổng số tiền mà hai vị đã và đang hiến cho qũy từ
thiện do chính vợ chồng Bill Gates lập ra lên đến cả mấy chục tỉ
đô-la! Một số tiền cực kỳ lớn!
Thật
tình mà nói, việc làm thật đẹp và hoàn toàn vị tha này rất hiếm
khi xảy ra. Thói thường thì những người may mắn có được lắm hào
hay để ý kỹ đến đồng tiền của mình lắm. Ngay trong việc ăn uống,
tiêu pha cho bản thân và gia đình họ cũng có thể rất kỹ, đừng
nói chi đến việc đem tiền giúp đồng loại khốn khó, nhất là lại
giúp nhiều! Điều này cũng dễ hiểu: ông Trời sinh ra con người
thường cho thêm cái tính tham. Chưa có gì thì muốn có chút đỉnh,
có chút đỉnh rồi thì muốn có nhiều, có nhiều rồi thì muốn có
nhiều hơn nữa... Cái “muốn có nhiều hơn nữa” này là cái hành hạ
con người nhiều nhất, là cái khiến cho con người mệt đứ đừ nhiều
nhất, là cái làm cho con người khổ nhiều nhất! Ấy vậy mà số
người “muốn có nhiều hơn nữa” không phải là ít trong cõi đời
này. Thì đã nói “nhân chi sơ tính bổn tham” mà! Một khi đã tham
rồi thì biết mấy cho vừa! Một khi đã muốn có nhiều hơn nữa rồi
thì mần răng mang tiền đi cho người khác được? Thế là cứ phải bo
bo lấy từng hào để hy vọng hào ngày càng nhiều hơn! Thôi thì mỗi
người suy nghĩ và hành động một cách khác nhau, người quyết định
làm thế này, người nhất định làm thế kia, chẳng có gì đáng thắc
mắc.
Trở lại
với hai vị lắm hào nhất thế giới Bill Gates và Warren Buffet, kỳ
này Lẩm Cẩm chỉ xin lải nhải hầu chuyện quý vị về cụ Buffet mà
thôi.
Tuần
trước, một bạn hiền rảnh rỗi ghé nhà Lẩm Cẩm rủ Lẩm Cẩm tà tà
thả bộ tới tiệm Tim Họt-Tơn nhâm nhi ly cà phê thơm nhức mũi. Gì
chứ đi Tim Họt-Tơn “dặm cà phế” là có Lẩm Cẩm ngay! Chẳng dấu gì
bạn đọc, từ hồi có cà phê “Tim Họt Tơn” là Lẩm Cẩm đóng hụi chết
cho tiệm này khá bộn hào rồi đó!
Vác hai
ly cà phê “đớp-bờn, đớp-bờn” thơm nhức nhối ra hạ tọa ở một bàn
trong góc tiệm, bạn hiền và Lẩm Cẩm vừa bắt đầu thưởng thức cà
phê vừa tán gẫu vung tí mẹt. Thật đúng là cà phê vào lời ra, bạn
hiền và Lẩm Cẩm chuyện trò nhặng xị cả lên, đấu hót đủ thứ
chuyện trên đời!
Chính
trong lúc lời ra lời vào này mà bạn hiền hỏi Lẩm Cẩm có muốn
nghe chuyện về cụ Warren Buffet không? Lẩm Cẩm trả lời rằng
chuyện cụ Buffet là một trong những người lắm hào nhất thế giới
thì con nít nó cũng biết rồi, có gì lạ mà kể? Bạn hiền lắc đầu
bảo ngay là hổng phải chuyện đó mà là những chuyện khác về cách
sống, cách suy nghĩ và cách làm việc của ông già cơ. Thấy những
gì bạn hiền muốn kể cho nghe có vẻ lý thú, Lẩm Cẩm lập tức bật
đèn xanh cho bạn hiền “tới luôn bác tài”.
Bạn hiền kể như sau:
Qua một cuộc phỏng vấn dành cho
đài CNBC kéo dài một tiếng đồng hồ, cụ Buffet nhà ta đã có dịp
chia sẻ với mọi người một số chi tiết về đời sống cá nhân của
mình. Nhờ đó mọi người mới biết rõ hơn về ông cụ. Và biết rõ hơn
để rồi phải ngạc nhiên và càng phục ông già hơn.
Dưới
đây là một số chi tiết, sự kiện lý thú trong cuộc đời ông
Buffet:
1.
Cụ mua cổ
phần đầu tiên trong đời mình lúc cụ mới là một cậu bé 11
tuổi
đầu. Bây giờ nhìn lại, cụ tiếc là sao mình bắt đầu mua cổ phần
muộn thế!
2.
Cụ mua một
nông trại nhỏ khi cụ mới 14 tuổi. Tiền mua nông trại này là tiền
cụ kiếm được bằng việc đi giao báo.
3.
Hiện nay cụ
vẫn sống trong căn nhà nhỏ có ba phòng ngủ ở thành phố Omaha mà
cụ mua sau khi lập gia đình cách đây 50 năm. Cụ cho biết là căn
nhà này có đủ những gì cụ cần và nhà cụ không có hàng rào.
4.
Cụ tự lái xe
đi mọi nơi. Cụ không có tài xế mà cũng chẳng có hộ vệ viên đi
theo.
5.
Khi cần di
chuyển bằng máy bay, cụ chẳng bao giờ đi bằng máy bay phản lực
riêng của mình tuy cụ là chủ công ty cho thuê máy bay phản lực
lớn nhất thế giới.
6.
Đại công ty
Berkshire Hathaway mà cụ là chủ là công ty mẹ của 63 công ty
khác trên thế giới. Với tư cách là chủ tịch công ty mẹ, mỗi năm
cụ Buffet nhà ta chỉ viết một lá thư cho 63 vị chủ tịch của 63
công ty con. Mục đích duy nhất của lá thư là để cho qúy vị chủ
tịch đó biết chỉ tiêu cần đạt được trong năm đó của các công ty
ấy là gì. Cụ chẳng bao giờ họp với 63 ngài chủ tịch này. Cụ cũng
chẳng bao giờ điện thoại một cách đều đặn cho các ngài này. Cụ
chỉ chỉ thị cho qúy ngài chủ tịch hai điều sau đây:
-
Điều thứ
nhất: Không được làm mất tiền của các cổ đồng
-
Điều thứ
hai: Không được quên điều thứ nhất.
7.
Cụ không
giao du với giới cao sang trong xã hội. Thú vui của cụ sau khi
đi làm về là tự làm ít bắp rang (pop corn) để lai rai rồi xem
tivi.
8.
Lần đầu tiên
cụ gặp người lắm hào nhất thế giới Bill Gates cách đây 5 năm. Vì
chàng Bill nhà ta nghĩ rằng ông cụ và ảnh chắc chẳng có gì để
nói với nhau nhiều trong buổi gặp gỡ, nên Bill chỉ dành nửa
tiếng cho việc tiếp cụ Warren. Ấy vậy mà khi gặp nhau, một già
một trẻ nhưng lại hợp nhau, nhưng lại tương đồng, nên hai người
nói chuyện với nhau suốt 10 tiếng đồng hồ! Sau cuộc gặp gỡ này,
chàng Bill trở thành người hâm mộ ông già Buffet!
9.
Ông già
Buffet không có điện thoại di động (cell phone) mà cũng chẳng có
máy “còm-piu-tơ” trên bàn làm việc.
10.
Khi được yêu
cầu gửi cho giới trẻ một lời khuyên, ông già Buffet nói: “Đừng
bao giờ dùng thẻ tín dụng (credit card) và hãy đầu tư vào chính
mình”.
11.
Theo ông già
Buffet thì những điều sau đây đáng ghi nhớ:
-
Tiền không
tạo ra được con người mà con người tạo ra tiền.
-
Hãy sống một
cách đơn giản.
-
Đừng làm
những gì người khác nói, chỉ nghe họ nói thôi, nhưng hãy làm
những gì khiến mình cảm thấy thoải mái.
-
Không cần
phải mặc đồ hiệu, chỉ mặc những gì mình thấy thoải mái.
-
Đừng phí
tiền vì những cái không cần thiết mà chỉ dùng tiền để giúp những
người thực sự cần được giúp đỡ.
-
Nói cho
cùng, cuộc sống này là cuộc sống của mình, vậy thì tại sao mình
lại để cho người khác có cơ hội lèo lái cuộc đời mình?
Phải
chăng vì cụ Buffet khuyên người ta “Đừng làm những gì người
khác nói, chỉ nghe họ nói thôi, nhưng hãy làm những gì khiến
mình cảm thấy thoải mái” cho nên cụ đã nhất định hiến tặng phần
lớn tài sản của mình cho các công tác từ thiện để những đồng
loại kém may mắn của cụ được giúp đỡ?
Phải
chăng vì cụ Buffet khuyên người ta “Đừng phí tiền vì những cái
không cần thiết mà chỉ dùng tiền để giúp những người thực sự cần
được giúp đỡ”, cho nên cụ đã có một cuộc sống đơn giản và đã
quyết định hiến tặng phần lớn tài sản của mình cho một tổ chức
từ thiện được điều hành một cách đứng đắn và hữu hiệu (Qũy Từ
Thiện Bill Gates) để những đồng loại thực sự cần được giúp đỡ
của cụ được giúp đỡ?
Câu trả
lời cho cả hai câu hỏi trên chắc chắn phải là “Đúng vậy”.
Và như
vậy là cụ Buffett đã và đang làm đúng những gì cụ nói.
Một lần
nữa. Lẩm Cẩm xin “tâm phục khẩu phục ” ông già Buffet.
Trở về Trang Chính
|