|
Sau những cố gắng không ngừng nghỉ, Tim vui mừng
thấy Trung Tâm Chắp Cánh được xây dựng để giúp đỡ, dạy chữ và
dạy nghề cho trẻ em cũng như người tàn tật kể từ ngày 18 tháng
Hai 2006. Ý định xây Trung Tâm Chắp Cánh của Tim đã không thể
thực hiện được nếu không có sự tiếp tay tích cực của những tấm
lòng hào hiệp và nhân đạo của nhiều cá nhân và cơ sở thương mại,
nhất là qúy vị và các cơ sở thương mại ở ngoại quốc mà chủ yếu
là tại Thụy Sỹ (quê hương của Tim), Bỉ và Pháp. Lòng thương
người cao độ của Tim cùng những năm tháng miệt mài dồn hết công
sức và thời giờ để giúp đỡ trẻ em hè phố và những người tật
nguyền bị xã hội ruồng bỏ tại Sài Gòn của Tim đã gây được ấn
tượng và lòng tin cậy nơi những tấm lòng vàng ở phía bên kia
trái đất. Từ đó, họ không ngần ngại tiếp tay với Tim chăm lo cho
những người Việt bất hạnh.
Cả Nhà May Mắn và Trung Tâm Chấp Cánh đều tọa lạc
nơi ngoại ô Sài Gòn, cách xa trung tâm thành phố 13 cây số. Lý
do khiến Tim không thể xây Nhà May Mắn và Trung Tâm Chắp Cánh ở
trong thành phố được vì Tim làm gì có tiền để mua nổi đất trong
thành phố! Đất ở Sài Gòn là vàng! Như trong hình chụp Lẩm Cẩm đã
trình qúy vị trong bài viết tuần trước, khi Nhà May Mắn ra đời
năm 1993, nó là một cơ sở hết sức khiêm nhường với mái tranh
vách ván. Lúc đó mục đích của Tim chỉ là làm sao dựng được một
mái nhà để cho một số trẻ em hè phố và người tàn tật cùng chính
Tim có chỗ ở hàng ngày. Tim sống và làm việc ngay tại Nhà May
Mắn từ đầu. Với thời gian, Tim vận động các nhà hảo tâm kẻ ít
người nhiều giúp “nâng cấp” mái nhà tranh đó để nó được rộng rãi
hơn và có phần khang trang hơn như qúy vị đã thấy trong bức hình
chụp Nhà May Mắn hiện nay.
Trung
Tâm Chắp Cánh được xây cách Nhà May Mắn không xa lắm và là một
kiến trúc bằng gạch đàng hoàng. Từ khi có Trung Tâm Chắp Cánh
các em mồ côi và người tàn tật sống ở Nhà May Mắn ngày ngày di
chuyển sang trung tâm để học chữ, học nghề hay tham gia vào việc
sản xuất các mặt hàng để bán. Việc di chuyển này gây khó khăn
không nhỏ cho những người tàn tật. Lý do là vì cả Nhà May Mắn và
Trung Tâm Chắp Cánh nằm ở ngoài xa, nơi ngoại ô thành phố, nên
chính phủ chưa mở đường, chưa đặt hệ thống cống thoát nước, chưa
xây đường trải nhựa. Chính quyền địa phương cho biết là sự thiếu
hụt ngân sách đã khiến họ bị bó tay, chưa thực hiện được việc
quy hoạch đường phố ở vùng này! Hiện nay, vào những ngày trời
mưa lớn, Nhà May Mắn bị ngập nước khiến Tim và mọi người phải
lội nước lõm bõm! Con đường dẫn từ Nhà May Mắn đến Trung Tâm
Chắp Cánh mấp mô và đầy ổ gà! Suốt mùa mưa, các ổ gà ngập đầy
nước. Việc đi lại giữa Nhà May Mắn và Trung Tâm Chắp Cánh trở
thành một thử thách lớn cho những người tàn tật vốn phải hàng
ngày di chuyển qua lại giữa hai cơ sở bằng xe lăn hay xe lắc (Xe
lắc là một phương tiện di chuyển với ba bánh xe mà người tàn tật
ngồi rồi vừa đẩy vừa kéo vô-lăng để xe tiến về phía trước).
Để giúp
giảm bớt khó khăn trong việc di chuyển từ Nhà May Mắn đến Trung
Tâm Chắp Cánh của những người tàn tật, Tim và tổ chức
Maison-Chance quyết định xây một đoạn đường bằng bê-tông rộng 2
mét và dài 300 mét, kéo dài từ cửa trung tâm tới con đường. Tim
cũng đang nổ lực vận động để có thể mua được một chiếc xe buýt
cũ với 30 chỗ ngồi để chuyên chở người tàn tật từ Nhà May Mắn
sang Trung Tâm Chắp Cánh. Như đã nói, hiện đoạn đường nối liền
mặt đường với cửa trung tâm chỉ rộng 2 mét, nhưng trong tương sẽ
được mở rộng để cho xe buýt có thể chạy vào đổ người xuống cửa
trung tâm.
Trung
Tâm Chắp Cánh hiện có năm phòng học lớn để dạy chữ cho các trẻ.
Tính đến tháng 9 năm 2007, đã có tất cả 185 học sinh ngày ngày
cắp sách đến học tại trung tâm. Như đã đề cập trong bài kỳ
trước, không phải toàn bộ 185 cháu này là những trẻ mồ côi Tim
đã đem về nuôi tại Nhà May Mắn, mà trong số đó có các cháu là
con cái của những gia đình nghèo cư ngụ gần trung tâm. Các cháu
được cha mẹ xin cho vào học. Với số chỗ giới hạn, trung tâm
không thể nhận hết các trẻ trong vùng vào học, vì thế buộc lòng
trung tâm phải yêu cầu các cháu nộp đơn dự tuyển. Ngoài các
phòng học, Trung Tâm Chắp Cánh hiện có xưởng vẽ, xưởng may,
phòng máy dạy vi tính, xưởng thủ công mây tre và một thư viện
truyện bằng tranh cho các cháu học sinh.
Với sự
tiếp tay của những nhà hảo tâm nước ngoài, xưởng may và phòng
dạy vi tính đã được trang bị máy may và máy vi tính mới. Điều
này giúp trung tâm dạy nghề được cho nhiều người hơn. Sự ra đời
của xưởng thủ công mỹ nghệ tre nhằm dạy nghề một cách có bài bản
và đầy đủ cho học viên (thay vì theo kiểu tùy tiện như ở thôn
quê trước đây) sẽ tạo được một đội ngũ những người tàn tật nhưng
có tay nghề cao để họ có thể sản xuất các sản phẩm hoàn chỉnh
bằng mây tre để bán lấy tiền giúp họ sinh sống. Phòng máy dậy vi
tính và xưởng thủ công mây tre là phần mở rộng của việc dạy nghề
cho người tàn tật của Maison Chance kể từ ngày Tim vận động xây
được Trung Tâm Chắp Cánh. Vì Tim chủ trương cần phải giúp những
người bất hạnh có cơ hội tự nuôi sống được mình, cũng như tạo cơ
hội cho họ tái hội nhập vào xã hội, Tim cần phải tìm thị trường
tiêu thụ các sản phẩm do người tàn tật sản xuất. Những bức họa
đẹp, những bộ quần áo được cắt may cẩn thận, những sản phẩm mỹ
nghệ bằng mây và tre có phẩm chất cao phải làm sao có mặt được
tại các thị trường ở trong cũng như ngoài nước. Có như thế thì
những người tàn tật và bất hạnh của Tim mới có cơ hội tập tễnh
chắp cánh vào lại đời. Đọc đến đây, nếu có vị nào trong số các
độc giả thân mến của Lẩm Cẩm nghĩ rằng mình có thể giúp Tim tìm
kiếm thị trường để giúp đồng bào tật nguyền và bất hạnh bên nhà,
thì xin qúy vị vui lòng cho Tim biết ngay qua địa chỉ ở cuối
bài. Chắc chắn Tim sẽ mừng lắm và Lẩm Cẩm thì xin chân thành đội
ơn qúy vị.
Nói qua
về thư viện truyện tranh dành cho các cháu mồ côi và các cháu
thuộc các gia đình nghèo trong khu lân cận thì tuy nó đáp ứng
được nhu cầu thích đọc sách của các cháu, bằng chứng là rất đông
các cháu rủ nhau vào thư viện đọc truyện tranh trong giờ ra chơi
hay lúc rảnh rỗi, số sách thư viện hiện có còn ít lắm!
Các
việc cần phải làm để tiếp tục nuôi dậy trẻ em côi cút trước đây
lang thang nơi hè phố và chăm nuôi, dậy nghề cho những người tật
nguyền trước đây bị ruồng bỏ không bao giờ thiếu. Và cứ thế,
người con gái tên Tim tiếp tục quên mình, miệt mài cố gắng để
thể hiện lòng nhân ái của cô.
Như Lẩm
Cẩm đã thưa trong bài kỳ trước, sở dĩ Lẩm Cẩm biết đến Tim và
việc làm vị tha của Tim trong mười mấy năm qua tại Sài Gòn là
nhờ một bạn hiền chuyển cho xem đoạn phim nói về Tim và Nhà May
Mắn trên YouTube cũng như nhờ được một bạn hiền khác, sau chuyến
về thăm quê hương và có dịp gặp, trò chuyện với Tim tại Trung
tâm Chắp Cánh, kể cho nghe những gì vợ chồng bạn thấy và biết về
Tim. Để qúy vị phần nào biết rõ hơn về người phụ nữ Thụy Sỹ trẻ
và đáng phục này, Lẩm Cẩm xin nghi lại dưới đây những nhận xét
của người bạn mình:
“…
Tim rất cởi mở, thân thiện, vui vẻ, lạc quan và rất cương quyết.
Khi ở Trung Tâm Chắp Cánh, tôi thấy tất cả mọi người, từ các
cháu mồ côi đến người tàn tật và các thiện nguyện viên đều gọi
Tim là “Mẹ” và rất thân thiết, qúy mến Tim. Tim ngồi nói chuyện
với chúng tôi hoàn toàn bằng tiếng Việt khoảng một giờ mà hết
người này đến người kia chạy đến kiếm Tim để hỏi ý kiến. Theo
lời Tim kể, khi Nhà May Mắn mới được dựng lên (lúc đó còn rất
nhỏ) thì phòng làm việc của Tim cũng là phòng ngủ của cô và vì
suốt ngày mọi người ra vào phòng của Tim như cái chợ, nên Tim
không tài nào ngủ được sau cả ngày quần quật làm việc. Sau đó,
Tim phải giải thích với mọi người và yêu cầu họ cho Tim có được
một số giờ yên tĩnh để ngủ! Hiện nay thì vì Nhà May Mắn đã được
nới rộng hơn, nên Tim mới có được phòng riêng.
Nhìn
Tim, chúng tôi càng thấy qúy mến Tim vì thấy cô còn trẻ, xinh,
tính tình vui vẻ và yêu đời vậy mà đã quyết định dồn hết tuổi
xuân của mình để cưu mang trẻ mồ côi và những người tàn tật đáng
được giúp đỡ! Tim cho biết cô muốn làm được nhiều hơn nữa, chẳng
hạn như có thể mướn một người thay thế Tim đi tìm các em mồ côi
thật sự đáng được giúp đỡ để mang về nuôi. Lý do Tim khó tiếp
tục đích thân làm việc này là vì bây giờ Tim phải cáng đáng quá
nhiều việc nên không đủ thời giờ. Khi có người giới thiệu với
Tim một bé mồ côi và đề nghị Tim mang về nuôi, thì Tim luôn luôn
bỏ thời gian tìm hiểu để biết chắc đây là trường hợp thật sư cần
được giúp đỡ. Lý do làNhà May Mắn đâu có đủ phương tiện để nuôi
dạy tất cả các trẻ mồ côi. Tim rất thực tế, biết rõ giới hạn của
mình, nên chỉ giúp những em mồ côi và người tàn tật không còn ai
giúp, những người đã bị bỏ quên. Lúc mới lập Nhà May Mắn, khi cơ
sở chưa lớn và bận như bây giờ, Tim đi lùng khắp các nẻo đường
Sài Gòn để tìm những trẻ em không cha không mẹ mang về nuôi. Tim
tâm sự là lúc đó Tim phải tới lui cả tuần lễ để tìm hiểu xem
trường hợp của một bé mồ côi nào đó có đúng là trường hợp cần
được giúp đỡ không trước khi lân la đến gặp em và đề nghị bé
theo Tim về sống ở Nhà May Mắn. Với những em mà hoàn cảnh đáng
thương đã được đưa lên báo để xin được giúp đỡ thì Tim dứt khoát
không đụng tới vì một khi đã lên báo rồi tức là các em ấy đã có
tiếng nói, và khi đã có tiếng nói thì thế nào cũng sẽ được giúp
đỡ. Tim chỉ chú tâm vào những người không có tiếng nói trong xã
hôi, những người ở trong hoàn cảnh cùng cực mà không ai giúp,
những người bị xã hội bỏ quên, hất hủi.
Khi
chuyện trò với Tim ở Nhà Chắp Cánh thì chúng tôi được biết Tim
đang cố vận động để giúp cho ca mổ thứ hai cho một anh công nhân
xây cất chẳng may bị tai nạn lao động phải cưa hết hai chân. Sau
khi nằm bệnh viện để cưa chân xong thì anh xuất viện, nhưng vì
sau đó không có người cũng như không có phương tiện để chăm lo
hậu giải phẫu nên các chỗ mổ bị lở lói. Bây giờ, anh cần tái
nhập viện để mổ cắt đi những phần lở lói đó! Vì quen biết với
bác sỹ và bệnh viện, Tim đang cố xin các bác sỹ giải phẫu lần
thứ hai cho anh. Tim đã hứa với bệnh viện là sau khi anh được
giải phẫu xong, Tim sẽ mang anh về Nhà May Mắn để chăm sóc cho
đến khi lành hẳn. Với việc kinh tế phát triển, các công trình
xây cất mọc lên như nấm tại Sài Gòn. Dân quê nghèo đổ lên thành
phố đi làm công nhân xây cất rất nhiều và từ đó số công nhân bị
tai nạn lao động đã tăng cao. Những người này, sau khi bị tàn
tật, thường không dám trở về quê và cũng thường bị gia đình
ruồng bỏ, nên họ sống lây lất trên hè phố. Tim chính là cứu cánh
của họ.
Vì
Tim quyết định sống ở Sài Gòn để dồn hết tâm lực giúp trẻ mồ côi
và người bất hạnh, nên ngoài việc học nói và viết tiếng Việt,
Tim hiểu rõ cách sống của người Việt, hiểu xã hội Việt Nam. Nhờ
vậy Tim mới có thể gồng gánh, xây dựng được Nhà May Mắn và Trung
Tâm Chắp Cánh như hiện nay. Có những em mồ côi Tim mang về nuôi
dạy trước đây bây giờ đã lớn, có việc làm và không còn ở với Tim
nữa. Tuy vậy, các em vẫn trở về Nhà Chắp Cánh thăm Tim hầu như
mỗi ngày. Chúng tôi gặp Thành, em bé mồ côi đầu tiên mà Tim đem
về nuôi. Bây giờ Thành đã là một thanh niên. Có những em nay đã
lập gia đình. Nói đến chuyện lập gia đình thì Tim kể cho chúng
tôi biết có một phụ nữ âu châu đến làm thiện nguyện viên tại
Nhà May Mắn để giúp Tim chăm sóc trẻ mồ côi và người tật nguyền
sau đó đã yêu và cưới một người “con trai” của Tim.

Nhìn
những người tàn tật được dạy nghề tại Trung Tâm Chắp Cánh, chúng
tôi thực sự thấy cảm kích vì lòng nhân ái của Tim. Để giúp người
tàn tật đi lại dễ dàng hơn và vì trung tâm không có thang máy,
nên các lối đi được xây rộng hơn và theo kiểu lài lài để họ có
thể dùng xe lăn. Các phòng học, phòng dạy nghề sáng sủa và ngăn
nắp. Vào phòng chúng tôi thấy mọi người chăm chú với công việc
của mình nhưng không khí ở đó không nặng nề mà nhẹ nhàng. Chỉ
cần nhìn nét mặt của những người bất hạnh này chúng tôi thấy
ngay là họ vui vì được làm việc. Vì tàn tật nên có người làm
việc rất chậm và chắc chắn cũng đã phải nhiều lần làm hỏng sản
phẩm trước khi đạt được trình độ tay nghề như hiện nay. Tuy
nhiên, tất cả đều vui vẻ làm việc theo vận tốc thích hợp. Tim
luôn miệng khuyến khích mọi người và thường khoe với chúng tôi
anh này làm việc giỏi lắm, chị kia làm việc khéo lắm. Những
thiện nguyện viên đến dạy nghề cho người tàn tật cũng rất vui
vẻ. Chúng tôi thấy rõ ở đây mọi người sống với nhau như một đại
gia đình. Các học viên này ngày xưa bịnh hoạn, vất vưởng nơi hè
phố, thiếu thốn mọi mặt và không có tương lai. Giờ đây, họ có
một mái ấm và đang được tạo cho cơ hội để chắp cánh vươn lên một
tương lai sáng sủa hơn! Trong xã hội, trẻ mồ côi và người tàn
tật mấy khi được no ấm và biết đến tương lai? Nếu không có những
người như Tim, không biết đời họ sẽ ra sao!
Theo
lời tâm sự của Tim, chúng tôi nghĩ Tim sẽ còn gắn bó với trẻ mồ
côi và những người bất hạnh Việt Nam rất lâu dài. Có thể nói là
không biết đến bao giờ. Làm sao chúng tôi lại có cơ may gặp được
một người có lòng nhân ái vô bờ bến như vậy!”
Khi bạn hiền của Lẩm Cẩm hỏi Tim là nếu người ở nước
ngoài muốn tiếp tay với Tim để giúp đỡ trẻ mồ côi và những người
tàn tật bất hạnh ở Nhà May Mắn và Trung Tâm Chắp Cánh thì qúy vị
đó có thể đóng góp bằng cách nào, Tim cho biết như sau:
- Vì
những người tàn tật, bệnh hoạn mà Tim đang giúp đỡ cần dùng
thuốc rất nhiều, nên nếu qúy vị tặng cho Nhà May Mắn những loại
thuốc cần nhiều theo danh sách dưới đây thì Tim xin hết lòng cám
ơn:
TÊN THUỐC
|
CHẤT THUỐC
|
HÃNG BÀO CHẾ
|
|
ACTOPULGITE
|
ATTAPULGITE MORMOIRON
|
BEAUFOUR IPSEM
|
|
ALAXAN
|
PARACéTAMOL 325 / IBUPROFèNE 200
|
UNITED PHARMA
|
|
AMIKLIN
|
AMIKACINE
|
BRISTOL-MYERS
|
|
AMLOR
|
AMLODIPINE BESYLATE
|
PFIZER
|
|
AUGMENTIN
|
TRIHYDRATE AMOXICILLINE
400 / CLAVULANATE K 57
|
GLAXOSMITHKLINE
|
|
BRICANYL
|
TERBUTALINE SULFATE
|
ASTRA
|
|
CECLOR CD
|
CEFACLOR MONOHYDRATE
|
ELI LILLY
|
|
CEDAX
|
CEFTIBUTEN DIHYDRATE
|
SCHERING-PLOUGH
|
|
CELESTODERM- V
|
BéTAMéTHASONE VALERATE 0.1%
/ NéOMYCINE
SULFATE 0.35%
|
SCHERING-PLOUGH
|
|
CEPHALECIN
|
CéFALEXINE
|
UPHACE
|
|
CIBLOR
|
AMOXICILINE TRIHYDRATE
|
INAVA
|
|
CIFLOX
|
CIPROFLOXACINE
CHLORHYDRATE
|
JANSSEN-CILAG
|
|
CLAMOXYL
|
AMOXICILINE
|
GLAXOSMITHKLINE
|
|
CLARITYNE
|
LORATADINE
|
SCHERING-PLOUGH
|
|
COVERSYL
|
PERINDOPRIL
TERT-BUTYLAMINE (LACTOSE) |
SERVIER
|
|
DAFLON
|
DIOSMIN 450 /
HESPERIDIN 50 |
SERVIER
|
|
DéPAKINE
|
VALPROATE SODIUM
|
SANOFI-SYNTHELABO
|
|
DEPAKINE CHRONO
|
VALPROATE SODIUM /
|
SANOFI-SYNTHELABO
|
|
DIAMICRON
|
GLICLAZIDE
|
SERVIER
|
|
DI-ANTALVIC
|
DEXTROPROPOXYPHèNE hci 30
/
PARACéTAMOL 400
|
ROUSSEL
|
|
DIPROSALIC
|
BéTHAMéTHASONE
DIPROPIONATE 0.05% / ACIDE SALICYLIQUE 2%
|
SCHERING-PLOUGH
|
|
DIPROSONE
|
BéTHAMéTHASONE DIPROPIONATE
|
SCHERING-PLOUGH
|
|
DUPHALAC
|
LACTULOSE
|
SOLVAY
|
|
EFFERALGAN
|
PARACéTAMOL
/ ACIDE ASCORBIQUE
|
UPSA
|
|
FELDENE
|
PIROXICAM
|
PFIZER
|
|
FLAGYL
|
MéTRONIDAZOLE
|
SPECIA
|
|
FLAMMAZINE
|
SYLFADIAZINUM ARGENTICUM
10 / PROPYLENGLYKOLUM
|
SOLVAY
|
|
FLECTOR EP TISSUGEL
|
Tela cum gelatum 14g
DICLOFENAC NATRICUM /
PROPYLENGLYCOLUM |
IBSA
|
|
GENTAMICINE
|
GENTAMICINE SULFATE
|
JELFA SA
|
|
GLUCOBAY
|
ACARBOSE
|
BAYER
|
|
HIBIDIL
|
CHLORHEXIDINI GLUCONAS
|
SSL HEALTHCARE
|
|
IDARAC
|
FLOCTAFENINE
|
ROUSSEL
|
|
IGOL
|
ISAPGOL I.P.O 66g
|
RAPTAKOS BRETT
|
|
IMODIUM
|
LOPERAMIDE HCL
|
JANSSEN-CILAG
|
|
IMPORTAL
|
LAXATIF
OSMOTIQUE-HYPOAMIMONIEMIANT/ LACTILOL MONOHYDRAT
|
NOVARTIS
|
|
KEFLOR
|
CEFACLOR
|
RANBAXY
|
|
KLACID
|
CLARITHROMYCIN
|
ABBOTT
|
|
LINCOCINE
|
LINCOMYCINE
CHLORHYDRATE MONOHYDRATE |
UPJOHN
|
|
LIORESAL
|
BACLOFENE
|
NOVARTIS
|
|
MAALOX
|
ALUMINIUM HYDROXYDE
400 / MAGNéSIUM
HYDROXYDE 400 |
AVENTIS SRL
|
|
MEPRAZ
|
OméPRAZOLE
|
AMPHARCO USA
|
|
MEPRODIL
|
MEPROBAMATUM 400mg
|
STREULI
|
|
MOTILIUM
|
DOMPERIDONE MALEATE
|
JANSSEN-CILAG
|
|
MUCOLATOR
|
ACETYLCYSTEINE
|
ABBOTT
|
|
MUCOTHIOL
|
METHYL
N,S-DIACETYL-L-CYSTEINATE |
LAPHAL
|
|
NOOTROPYL
|
PIRACéTAM
|
UCB
|
|
OFLOCET
|
OFLOXACINE
|
DOMESCO
|
|
PANADOL
|
PARACETAMOL
|
GLAXOSMITHKLINE
|
|
PANTOZOL
|
PANTOPRAZDUM 20mg
|
ALTANA
|
|
PROCTOL
|
RUSCOGENINS 0.5mg
|
PFIZER
|
|
SEROPRAM
|
CITALOPRAMUM
HYDROBROMIDUM
|
LUNDBECK
|
|
SMECTA
|
DIOSMECTITE
|
BEAUFOUR IPSEN
|
|
SORBITOL
|
SORBITOL
|
DOMESCO
|
|
VITAMINE C
|
|
|
|
VOLTAREN
|
DIFLOFENAC NA
|
NOVARTIS
|
|
VOLTAREN EMULGEL
|
DICLOFENAC DIETHYLAMINE
|
NOVARTIS
|
|
ZANTAC 75
|
RANITIDINE 75mg
|
PFIZER
|
|
ZOLOFT
|
SERTRALINE
|
PFIZER
|
Ngoài ra, Tim cũng cần xe lăn, dụng cụ tập vật lý
trị liệu, máy vi tính và truyện bằng tranh cho các cháu học
sinh.
- Nếu
qúy vị muốn giúp Tim và tổ chức Maison Chance về tài chánh thì
xin gửi về cho trương mục ngân hàng của Maison Chance ở địa chỉ
dưới đây:
Eximbank, 7 Le Thi Hong Gam, Q. 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Account
Name: “Association MAISON CHANCE”
USD
Account Number: 100014852000517
SWIFT
Code: EBVIVNVX
Qúy
vị ở Pháp xin gửi cho:
Association Maison Chance France
Banque
Populaire Loire et Lyonnais Part Dieu
Bank Code:
13907 – Code Guichet: 00000
Account
Number: 80 179 592 005 Clé: 91
Qúy vị
ở Thụy Sỹ xin gửi cho:
Association Maison Chance Suisse
Post
Account: 17-453245-1
Qúy vị
ở Bỉ xin gửi cho
ING
Belgium SA
Avenue
Marnix 24
1000
Bruxelles
Account
Number: 363-0020597-73
Qúy vị
ở Hoa Kỳ xin liên lạc với:
Dong
Phuong Inc.
1527 N,
Broadway Wichita
KS
67214
Tel.
(316) 262-0302
- Có
một yêu cầu được giúp đỡ của Tim mà Lẩm Cẩm đã trình qúy vị
trong bài kỳ trước: vì Tim chủ trương cần phải giúp những người
bất hạnh có cơ hội tự nuôi sống được mình, cũng như tạo cơ hội
cho họ tái hội nhập vào xã hội, nên Tim cần phải tìm thị trường
tiêu thụ các sản phẩm do người tàn tật sản xuất. Những bức họa
đẹp, những bộ quần áo được cắt may cẩn thận, những sản phẩm mỹ
nghệ bằng mây và tre có phẩm chất cao phải làm sao có mặt được
tại các thị trường ở ngoài nước bởi vì có như vậy thì những
người tàn tật và bất hạnh của Tim mới có cơ hội tập tễnh chắp
cánh vào lại đời. Chính vì lý do này mà trong cuộc điện đàm mới
đây với bạn hiền của Lẩm Cẩm, Tim đã lập lại mong ước được qúy
vị giúp tìm thị trường tiêu thụ các sản phẩm của những người
tật nguyền và bất hạnh này. Nếu có thể giúp Tim trong chuyện
này, xin qúy vị vui lòng liên lạc với Tim qua địa chỉ điện thư
tim@maison-chance.org . Chắc chắn Tim sẽ mừng lắm.
Bạn
hiền cũng cho biết Tim xin nhắn lời kính mời qúy vị ghé thăm
trang nhà của tổ chức Maison Chance qua địa chỉ
www.maison-chance.org để biết thêm về Nhà May Mắn và Trung
Tâm Chắp Cánh.
Lời nói
sau cùng của Tim với bạn hiền của Lẩm Cẩm là thay mặt các trẻ mồ
côi và những người tật nguyền không còn tiếng nói trong xã hội
hiện đang sống với Tim tại Nhà May Mắn và Trung Tâm Chắp Cánh,
Tim xin chân thành cảm tạ mọi nâng đỡ về tinh thần và vật chất
của qúy vị.
Đã
đăng:
Người Con Gái Tên Tim
(phần 1)
Trở về Trang Chính
|