Bà con ta đều biết là dưới sự lãnh đạo anh minh
và vô cùng sáng suốt của cậu con Trời Kim Jong Il, nói một cách
nghiêm chỉnh là ngài chủ tịch nước kiêm tổng bí thư đảng cộng
sản Triều Tiên, đại đa số nhân dân của xứ này bị đói dài dài!
Chuyện nhân dân của
thiên đàng xã hội chủ nghiã Triều Tiên bị thiếu ăn triền miên
trong nhiều năm qua chẳng phải là chuyện mới mẻ gì. Tuy chính
phủ của cậu Trời con Kim Jong Il luôn luôn cố gắng bưng bít tin
tức về những gì xảy ra ở nước cậu (giống như tất cả những chính
quyền cộng sản trước đây, và một số rất ít chính quyền cộng sản
còn sót lại hiện nay), nhưng dưới ánh mặt trời này, có cái gì
các “ngài” cộng sản mãi mãi giữ kín được đâu, có thâm cung bí sử
cộng sản nào không bị tiết lộ đâu! Vì thế, cả thế giới biết Bắc
Hàn bị đói nặng, biết bao tử của nhân dân Triều Tiên thường
xuyên trống rỗng!
Ấy thế
nhưng mà chuyện nhân dân Bắc Hàn đói dài dài không có nghiã là
tất cả mọi người ở xứ đó đều đói. Có một thiểu số không đói, dạ
dày của các đấng này chưa hề bị rỗng một bữa nào, chớ đừng nói
tới một ngày nào! Các đấng này, dĩ nhiên, là các cậu mợ đảng
viên cộng sản cao cấp, là thành viên của tập đoàn lãnh đạo nước
Công Hòa Nhân Dân Triều Tiên! Và vì cậu chủ tịch nước kiêm tổng
bí thư đảng cộng sản Triều Tiên Kim Jong Il là đấng nắm đầu tập
đoàn lãnh đạo này, cho nên Kim Jong Il đương nhiên phải có mặt
trong số những người Bắc Hàn không hề bị thiếu ăn một bữa nào.
Thật
ra, nếu chỉ nói cậu Kim Jong Il nhà ta không hề bị thiếu ăn một
ngày nào là nói chưa hết ý! Lý do là vì chẳng những cậu luôn
luôn đớp đủ ngày ba bữa, mà cậu còn ăn rất ngon, cậu còn đớp
toàn những sơn hào hải vị! Và khi nói về sơn hào hải vị, thì ta
cần nắm cho rõ rằng chẳng phải cậu Kim chỉ thưởng thức sơn hào
hải vị nội địa, mà cậu còn sính sực luôn cả sơn hào hải vị ngoại
quốc do đàn em mang về từ khắp nơi trên thế giới để dâng lên
cậu!
Đọc đến
đây chắc có vị cho là Lẩm Cẩm sạo, là Lẩm Cẩm phịa chuyện, chớ
mần răng Lẩm Cẩm biết được chuyện cậu Trời con xứ Triều Tiên
cộng sản ăn uống ra sao?
Qúy vị nghĩ thật
chẳng sai chút nào! Lẩm Cẩm có ba đầu sáu tay gì mà biết được
chuyện thuộc loại thâm cung bí sử ở tận bên xứ cộng Triều Tiên,
làm sao biết được chuyện thuộc loại kín còn hơn cả bí mật quốc
phòng của xứ đó?
Sở dĩ Lẩm Cẩm dám
bạo gan thưa cùng qúy vị ba cái chuyện mà cậu Kim không muốn cho
ai biết là vì Lẩm Cẩm vừa được kể cho nghe về một bài báo do mợ
Barbara Demick viết, qua đó mợ kể tuốt luốt những chi tiết về
chuyện ăn rất sành, rất ngon và rất cầu kỳ của cậu tổng bí thư
đảng cộng sản Bắc Hàn này! Mợ Barbara viết thuê cho tờ LA Times,
và hiện làm việc tại văn phòng của tờ báo này ở Hán Thành, thủ
đô của Nam Hàn.
Mợ Barbara nhà ta
đã dựa vào những điều do chính một số đầu bếp của cậu Kim, cũng
như một số thân bằng quyến thuộc của cậu Kim, và một số đàn em
thân tín trước đây của cậu Kim kể lại để viết bài này. Và mợ kể
như sau:
Cậu đại lãnh tụ của
xứ cộng Triều Tiên có thể là một trong những ngài lãnh tụ bí ẩn
nhất trên thế giới vì những gì người ta biết về cậu rất ít. Thế
nhưng, nhờ vào việc một số sách và các bài viết về thói quen
thích hưởng lạc của cậu ngày xuất hiện càng nhiều, nên hiện nay
bà con thiên hạ biết về chuyện ăn uống của cậu nhiều hơn chuyện
ăn uống của các tông tông, quốc trưởng khác! Một vài thí dụ cụ
thể:
-
Khi ăn món Sashimi (món ăn
Nhật Bản), cậu Kim chỉ thích ăn những lát cá thật mỏng lóc ra từ
một con cá sống;
-
Cậu bắt nhà bếp phải ngồi
chọn từng hạt gạo trước khi thổi thành cơm để sao cho tất cả
những hột cơm dâng lên cho cậu ngự đều phải cùng một cỡ và một
màu; và
-
Khi làm món “Pít-dzà” của xứ
Ý-Ta-Lồ cho cậu thưởng thức, nhà bếp phải nhớ tuyệt đối không
dùng cá chống vì cậu không thích loại cá này.
Hai trong số những
đầu bếp trứ danh từng được tuyển dụng vào nấu nướng cho cậu tổng
bí thư nhà ta đã viết sách nói về việc ăn uống của cậu Kim.
Trong sách, họ tiết lộ những bí mật liên quan đến cái nhà bếp,
phần được coi là quan trọng nhất trong các dinh thự của cậu Kim!
Việc phòng bếp được
xếp là phần quan trọng số một tại các nơi cư ngụ của Kim Jong Il
cho thấy cậu Kim đặt nặng vấn đề ăn uống tới độ nào! Nhân dân
đói thì cứ thoải mái đói, nhưng lãnh tụ thì dứt khoát phải ăn
uống thật đủ và thật ngon!
Ba năm về trước,
đầu bếp lừng danh người Y-Ta-Lồ chuyện trị món “Pít dzà” là
Ermanno Furlanis đã viết một loạt bài mà ổng đặt tên là “Tôi Làm
Pít-Dzà Cho Kim Jong Il Ăn”. Gần đây hơn là cuốn sách được xuất
bản trong năm 2004 ở Nhật và Nam Hàn mà tác giả là một đầu bếp
chuyên trị món Sushi. Ông đầu bếp này được “hân hạnh” làm món
Sushi cho cậu Kim thưởng thức trong những năm từ 1988 tới 2001.
Hiện nay, đầu bếp ni sống ở xứ Phù Tang.
Khi viết hồi ký của
họ, một số nhân dân, cũng như một số thân bằng quyến thuộc của
chính cậu Kim, mà đã may mắn trốn thoát khỏi bức màn sắt ở Bắc
Hàn, đã dành một số trang để kể lại những gì họ biết về chuyện
ăn uống của cậu tổng bí thư. Lý do khiến các vị này thấy cần đề
cập đến việc ăn uống của cậu Kim trong sách của họ chứng tỏ cậu
chủ tịch kiêm tổng bí thư đặc biệt quan tâm đến vấn đề ăn uống.
Sự kiện này cũng cho thấy việc ăn ngon, uống ngon của cậu Kim,
quả thật, là đề tài được nhân dân nghèo và đói của cậu bàn tán
không ít.
Theo những gì được
viết về chuyện sành ăn, ăn ngon, sành uống, uống ngon của cậu
chủ tịch Kim Jong Il đời đời vĩ đại, người ta có thể kết luận
một cách an toàn rằng cậu Kim (năm nay được 62 niên) đang trở
thành một trong những tay sành ăn nhất thế giới! Theo Michael
Breen, một người Ăng-lê chuyên trị việc viết tiểu sử cho các
nhân vật nổi tiếng và là tác giả cuốn tiểu sử của Kim Jong Il
mới được xuất bản gần đây, thì cậu Kim là “người ăn sành sỏi
nhất Á châu”!
Trong khi nhân dân
của cậu chủ tịch kiêm tổng bí thư đói dài người trên quê hương
cằn sỏi đá, thì cậu Kim nhà ta chẳng ngần ngại sử dụng một ngân
khoản đáng kể trong ngân sách nhà nước để phục vụ cho việc ăn
uống của mình! Này nhé:
-
Hầm rượu của cậu chứa gần 10
ngàn chai rượu ngon đủ loại.
-
Thư viện của cậu có cả ngàn
cuốn sách nói về nghệ thuật nấu ăn, về các loại “rờ-sét”, cũng
như bàn về nghệ thuật ăn ngon.
-
Những đầu bếp nổi tiếng trên
khắp thế giới được mời đến Triều Tiên để nấu cho cậu đớp.
-
Cậu cho lập tại Bình Nhưỡng,
thủ đô Triều Tiên, một viện nghiên cứu về việc ăn uống. Trong số
các nhân viên làm việc tại đây, người ta ghi nhận có những bác
sĩ nổi tiếng nhất nước. Nhiệm vụ duy nhất của viện là bảo đảm
sao cho những món ăn dâng lên cậu ngự chẳng những chỉ là những
thứ ngon nhất, mà còn phải là những thứ bổ nhất! Theo lời bác sỹ
Seok Young Hwan, người từng được tuyển chọn vào làm việc tại
viện nghiên cứu này, và sau đó may mắn trốn thoát khỏi Bắc Hàn,
thì mục đích tối cao và duy nhất của viện là góp phần kéo dài
tuổi thọ của cậu Kim. Bác sỹ Seok Young Hwan cho biết chỉ riêng
bộ phận phụ trách nghiên cứu cái thực đơn của cậu Kim mà đã gồm
200 chuyên gia làm việc! Bác sỹ Seok Young Hwan hiện định cư tại
Nam Hàn.
-
Vì muốn được ăn những thực
phẩm ngon nhất thế giới, cậu Kim nhà ta chẳng ngần ngại cử các
toán thu mua thực phẩm đi cùng khắp thế giới để mua những thức
ăn thuộc loại “năm bờ oăn” mang về cho cậu. Cái ông đầu bếp
chuyên làm món sushi cho cậu Kim thưởng thức mà Lẩm Cẩm đã đề
cập đến ở đoạn trên tiết lộ cho mọi người biết là ổng đã từng đi
sang tận xứ Iran và xứ Uzbekistan chỉ để mua loại trứng ca muối
(caviar) thật ngon mang về cho cậu Kim lai rai; rồi bay sang xứ
Đan Mạch mua thịt heo; sang miền Tây Trung Quốc mua nho; và sang
Thái Lan mua soài cùng với đu đủ về cho cậu Kim ngự! Có một lần,
khi nổi hứng, cậu Kim đã phái ông đầu bếp ni sang thủ đô Tokyo
của Nhật Bản chỉ để mua một cái bánh làm bằng bột gạo có mùi
thơm đặc biệt mang về cho cậu thưởng thức! Xin mở ngoặc nói thêm
ở đây là khi viết sách kể chuyện ăn uống của cậu Trời con Kim
Jong Il, ông đầu bếp chuyên trị món sushi này không ký tên thật
mà dùng bút hiệu Kenji Fujimoto.
-
Các cựu nhân viên ngoại giao
của Bắc Hàn (những người từng được cử đi làm việc tại các tòa
đại sứ của Triều Tiên ở ngoại quốc rồi sau đó đào nhiệm ở lại
nước ngoài) đã cho giới tình báo Nam Hàn biết là trong thời gian
họ làm việc ở ngoại quốc, họ được chỉ thị mua và gửi về Bắc Hàn
những món ăn ngon nhất của các quốc gia đó để cậu Kim thưởng
thức! Theo lời một người chuyên hành nghề viết tiểu sử ở Nam Hàn
là anh Sohn Kwang Joo, thì trong số những món ăn đặc biệt và lạ
được gửi về cho cậu Kim ngự là món”Chân Lạc Đà”!
-
Người ta biết khá nhiều về
việc ăn uống của các nguyên thủ quốc gia trên thế giới (ví dụ
như nguyên tông tông Bill Clinton bị chê là chỉ khoái ăn ba cái
thứ “junk food”; nguyên thủ tướng cân nặng 300 “pao” và rất
thích ăn ngon cũng như khoái tự tay làm bếp của Tây Đức là
Helmut Kohl đã từng viết một cuốn sách dạy nấu ăn...), nhưng
không có nguyên thủ nào ăn uống cầu kỳ như cậu chủ tịch kiêm
tổng bí thư đảng cộng sản Triều Tiên.
Trong cuốn hồi ký
của người cháu trai của bà vợ đầu tiên của cậu Kim, người ta đọc
thấy chi tiết cậu Kim buộc đầu bếp phải thổi cơm cho cậu bằng
một loại củi đặc biệt, đốn từ những cái cây trồng trên núi
Paektu (một trong những ngọn núi cao và nổi tiếng nằm gần biên
giới Bắc Hàn-Trung Quốc), và phải thổi cơm với nước lấy từ một
con suối dành riêng cho cậu, và các nữ nhân viên của nhà bếp
phải ngồi chọn từng hạt gạo theo đúng những tiêu chuẩn do cậu
đặt ra như Lẩm Cẩm đã nói tới ở phần trên!
Người cháu vợ này
là anh Lee Young Nam. Lại xin mở ngoặc nói thêm: anh Lee Young
Nam trốn thoát sang Nam Hàn trong thập niên 80, và đã bị ám sát
tại thủ đô Hán Thành vào năm 1997. Người ta nghi anh bị gián
điệp Bắc Hàn giết chết.
(Còn tiếp)
Trở về Trang Chính
|