|
Trong
tháng Mười 2007 vừa qua, có một số sự việc “nổi cộm” trong giới
quần thoa trên thế giới.
Việc
đầu tiên là trên thế giới lại vừa có thêm một bậc nữ lưu lên nắm
quyền cai trị đất nước. Bà con nhân dân bên xứ Á Căn Đình đã bầu
mợ Cristina Fernandez lên làm tổng thống trong nhiệm kỳ bốn năm.
Như thế là mợ Cristina Fernandez đang cùng với bà Michelle
Bachelet, tổng thống nước Chí Lợi, đảm nhiệm công việc lo cho
dân no nước mạnh ở hai quốc gia bên vùng Mỹ Châu La Tinh. Phóng
nhìn vào tương lai không xa, người ta thấy Mỹ Châu La Tinh có
thể còn có thêm hai bậc anh thư nữa lên nắm chính quyền và hai
nước có thể sẽ có nữ tổng thống là Paraguay và Ba Tây. Xứ
Paraguay thì sẽ có bầu cử tổng thống vào năm 2008, còn xứ nổi
tiếng trên toàn cầu về môn bóng tròn là Ba Tây thì sẽ bầu cử vào
năm 2010. Trong số những người dự định sẽ ra tranh cử để được
bầu làm xếp lớn của cả nước tại Paraguay và Ba Tây có bóng dáng
của những bậc quần hồng và qúy vị ứng cử viên phụ nữ đó đều được
coi là những ứng cử viên thuộc loại nặng ký, nghiã là hy vọng
đắc cử của các mợ này khá cao! Nếu hai sự việc này trở thành sự
thật thì Mỹ Châu La Tinh sẽ là vùng có nhiều nữ tông tông nhất
thế giới.
Mợ
Cristina Fernandez được bầu làm tổng thống Á Căn Đình trong cuộc
bầu cử diễn ra ngày Chúa nhật 28 tháng Mười 2007. Điểm đáng lưu
ý là địch thủ chính của mợ Cristina trong cuộc tranh cử này cũng
là một phụ nữ. Đó là mợ Elisa Carrio. Điều này có nghiã là phe
nam giới ở Á Căn Đình hiện đang bị xệ quá, xệ đến độ không một
hảo hán nào có đủ uy tín để được đề cử ra tranh chức vụ nguyên
thủ quốc gia! Lẩm Cẩm xin thưa để qúy vị rõ là trong quá khứ,
giới liền ông con trai luôn luôn độc quyền sinh hoạt chính trị
tại vùng Mỹ Châu La Tinh này. Ôi, thời oanh liệt nay còn đâu!
Một
điểm đáng lưu ý nữa là khi ra tranh cử chức tông tông Á Căn Đình
thì mợ Cristina đang cùng lúc nắm hai chức vụ: vừa là đệ nhất
phu nhân Á Căn Đình, tức là bà bề trên của tông tông Á Căn Đình
vào lúc đó, vừa là nữ thượng nghị sĩ. Chính đức lang quân của mợ
là ông Nestor Kirchner, lúc đó đang là tông tông kiêm đảng
trưởng đảng đang cầm quyền là đảng Justicialist, đã cùng toàn
thể đảng viên chọn mợ Cristina làm ứng cử viên ra tranh cử. Theo
hiến pháp Á Căn Đình, một người chỉ có thể làm tổng thống trong
hai nhiệm kỳ liên tiếp, rồi sau đó phải rút lui, không được phép
tiếp tục ra ứng cử nữa. Vì lý do này, bất cứ tông tông nào sắp
hết nhiệm kỳ thứ hai phải cùng với đảng của mình đề cử một đảng
viên khác ra tranh cử.
Chuyện
đáng lưu ý nữa là vì đệ nhất phu nhân kiêm nữ nghị sĩ Cristina
đắc cử với số phiếu áp đảo, nên đây là lần đầu tiên trên thế
giới xảy ra việc đức ông chồng trao chức nguyên thủ quốc gia lại
cho vợ mình! Như vậy, kể từ ngày mợ Cristina nhậm chức tông tông
thì nguyên tông tông Nestor Kirchner trở thành đệ nhất phu quân
Á Căn Đình! Điều này có nghiã là kể từ bây giờ, khi xuất hiện
trong các buổi lễ chính thức, đệ nhất phu quân Nestor Kirchner
phải luôn luôn nhớ đi sau nữ tổng thống Cristina Fernandez một
vài bước cho đúng nghi thức!
Trong
cuộc bầu cử tông tông vừa qua, mợ Cristina đã thắng lớn. Nữ đối
thủ chính thua mợ tới 26%. Trong buổi vận động tranh cử cuối
cùng của mợ Cristina được tổ chức tại vùng ngoại ô La Magana của
thủ đô Buenos Aires, khi mợ xuất hiện trước đám đông dân chúng
ủng hộ mợ, thì các nhân viên thu hình của đài tàng hình cũng như
các phóng viên báo chí đã chẳng làm thế nào thu hình hay chụp
hình mợ được. Lý do là số cử tri đến ủng hộ quá đông và khi mợ
bắt đầu xuất hiện trên sân khấu thì tất cả mọi người đồng loạt
đưa cao những biểu ngữ ủng hộ Cristina khiến các ống kính bị che
kín! Lúc đó, người ta thấy ông MC của buổi lễ phải vất vả vô
cùng trong việc yêu cầu bà con hạ biểu ngữ xuống để cho toán thu
hình và các phó nhòm của báo chí mần việc. Trong phần ngỏ lời
lần cuối cùng cử tri trong cả nước, mợ Cristina đã khôn khéo mời
gọi sự ủng hộ của tất cả các nữ cử tri Á căn Đình. Mợ nói; “Tôi
xin kêu gọi sự ủng hộ của phụ nữ Á Căn Đình. Tôi cần qúy vị ủng
hộ để chúng ta có thể cùng nhau chăm lo cho vấn đề sức khỏe và
tương lai của con em chúng ta”.
Việc mợ
Cristina ra tranh cử chức tông tông Á Căn Đình khiến nhiều người
liên tưởng tới việc nguyên đệ nhất phu nhân Mỹ, đồng thời cũng
là thượng nghị sĩ, Hillary Clinton đang ráo riết vận động để
được đảng Dân Chủ chọn làm ứng cử viên ra tranh chức chủ Toà
Bạch Ốc ở xứ Cờ Hoa. Nếu mợ Hillary Clinton được bề trên thương
cho vào ở miễn phí trong Tòa Bạch Ốc tại thủ đô Hoa Thạnh Đốn
trong tương lai không lấy gì làm xa lắm, thì Hillary sẽ là
nguyên đệ nhất phu nhân kiêm nữ thương nghị sĩ thứ nhì trên thế
giới được lên nắm quyền cai trị cả nước. Tuy nhiên, mợ Hillary
cũng còn thua mợ Cristina ở chỗ là Cristina lên làm tông tông
ngay khi vừa rời bỏ chức vị đệ nhất phu nhân, còn Hillary thi đã
mất chức đệ nhất bà đầm 8 năm trước ngày lên làm tông tông Mỹ
(nếu đắc cử). Người ta nhớ là trong thời gian còn tranh cử chức
tông tông Á Căn Đình, mợ Cristina đã nhiều lần được báo chí so
sánh với mợ Hillary.
Khi
được hỏi về sự so sánh này, lần nào mợ Cristina cũng đều trả lời
dứt khoát là ngoài việc hai mợ cùng là thượng nghị sĩ, cùng xuất
thân là luật sư và cùng từng là đệ nhất phu nhân, thì giữa hai
mợ không còn điểm tương đồng nào khác. Riêng việc cả hai cùng là
thượng nghị sĩ, Cristina nhấn mạnh một khác biệt: Cristina đắc
cử thượng nghị sĩ trước khi đức lang quân của mợ được bà con
nhân dân Á Căn Đình bầu lên làm tông tông, còn mợ Hillary đắc cử
vào thượng viện Mỹ sau khi ông chồng hào hoa phong nhã của mợ đã
leo lên ngồi trên ghế nguyên thủ quốc gia tám năm dài.
Cristina nói rõ: “Hillary là Hillary còn
Cristina là Cristina”
Báo
giới Á Căn Đình cũng so sánh mợ Cristina với một vị đệ nhất phu
nhân rất nổi tiếng trước đây của Á Căn Đình là bà Eva Peron. Bà
Eva là vợ của ông Juan Peron, người hùng đồng thời là tông tông
Á Căn Đình trong các năm từ 1946 tới 1952. Bà Eva đã nổi tiếng
vì các cố gắng giúp đỡ dân nghèo trong thập niên 50. Bà Eva đã
thực hiện một chuyến công du nổi tiếng sang Âu Châu trong thời
hậu thế chiến để gặp gỡ các nguyên thủ quốc gia và qúy vị tai to
mặt lớn khác để vận động sự ủng hộ của qúy vị đó trong việc giúp
đỡ dân nghèo. Cuộc công du này của đệ nhất phu nhân Eva Peron,
lúc đó, đã khiến cho các đối thủ chính trị của tông tông Peron
nhao nhao phản đối dữ tợn!
Lý do
khiến báo chí so sánh Cristina với Eva Peron là vì mợ Cristina
nhà ta cũng thích thường xuyên đi đây đi đó và trong thời gian
vận động tranh cử ra làm tông tông vừa qua, mợ Cristina đã
thường xuyên xuất ngoại để gặp gỡ các nhà đầu tư quốc tế cũng
như hội kiến với các nguyen thủ quốc gia tại Âu châu, Hoa Kỳ và
Mỹ Châu La Tinh. Khi được yêu cầu cho biết ý kiến về sự so sánh
này, mợ Cristina tuyên bố: “Tôi chẳng muốn bị so sánh với
Hillary Clinton, hay với Eva Peron, hay với bất cứ một phụ nữ
nào khác. Lý do dễ hiểu là vì tôi là tôi”.
Hai lý
do khiến mợ Cristina thắng lớn để lên cầm quyền lãnh đạo đất
nước là sự chia rẽ trong các đảng chính trị đối lập và sự phục
hồi của nền kinh tế Á Căn Đình trong thời gian đức ông chồng của
mợ làm tông tông. Người ta còn nhớ là vào cuối năm 2001, Á Căn
Đình bị khủng hoảng tài chánh trầm trọng, dân chúng trong cả
nước biểu tình chống chính phủ hà rầm mỗi ngày, một số bị thiệt
mạng trong các lần xuống đường và chỉ trong thời gian vỏn vẹn 2
tuần lễ mà Á căn Đình thay đổi tổng thống tới 5 lần! Kể từ đó,
dưới tài kinh bang tế thế của chồng Cristina trong cương vị tông
tông, nền kinh tế Á Căn Đình đã phục hồi và ngày một đi lên. Nạn
thất nghiệp cũng giảm sút rõ rệt. Nói tóm lại, chồng của nữ ứng
cử viên thắng cử Cristina đã làm được việc lớn là giúp bà con
nhân dân Á Căn Đình no và ấm hơn. Chính vì lý do này mà khi cùng
đấng ông chồng xuất hiện tại các cuộc vận động tranh cử, mợ
Cristina luôn nắm tay chồng và giương cao lên như để nhắc nhở cử
tri về thành quả đáng kể của chồng mình, đồng thời nhắn gửi tới
nhân dân cả nước là nếu muốn được tiếp tục cơm no áo ấm, xin bà
con nhớ dồn phiếu cho mợ. Cristina hãnh diện tuyên bố: “Một số
ước mơ của những người Á Căn Đình chúng ta đã được biến thành
hiện thực. Bây giờ là lúc chúng ta cùng nhau nổ lực thực hiện
các giấc mơ còn lại”
Theo
nhận xét của nữ giáo sư Paula Miguel, giảng dạy môn Xã Hội Học
tại trường đại học Buenos Aires, thì, nói chung trên cả thế
giới, các chị em phụ nữ mà chọn con đường sinh hoạt chính trị
vẫn còn phải đối đầu với nhiều khó khăn hơn qúy cậu. Các mợ làm
chính trị thường bị mọi người để ý đến nhiều hơn, bị phán xét
một cách chi li gấp đôi so với các nam chính trị gia!
Một ví
dụ cụ thể là việc trang phục của mợ Cristina - vốn là chuyện
chẳng dính dáng gì đến lập trường chính trị hay khả năng kinh
bang tế thế của mợ nếu Cristina đắc củ tổng thống – đã bị báo
chí và các đối thủ chính trị theo dõi và phán xét rất là dữ dội!
Về việc
này mợ Cristina tuyên bố rõ ràng là mợ thích ăn mặc quần áo theo
cách của mợ và cách đó chẳng có gì sai trái, quá đáng. Tuy lời
tuyên bố của mợ đúng, nhưng nhà giáo nữ Paula Miguel đã nhận xét
thấy là nó đã khiến cho Cristina bị chỉ trích. Rồi từ đó, người
ta bới móc thêm những chuyện khác, thí dụ như Cristina tiêu bi
nhiêu hào trong việc mua sắm quần áo, giầy dép, dây thắt lưng
vv...!
Tương
tự như vậy, ở bên xứ Cờ Hoa, chỉ vì là một người phụ nữ tham gia
chính trị nổi tiếng, chỉ vì hiện đang vận đông ráo riết để được
đảng của mình đề cử ra tranh chức xếp lớn của cả nước, chỉ vì là
người có khả năng trở thành nữ tông tông đầu tiên của xứ Cờ Hoa
mà nhất nhất một hành động nào, một cử chỉ nào, một lời nói nào
của mợ Hillary Clinton cũng bị cả nước chòm chõm theo dõi và phê
phán gắt củ kiệu. Vào hồi tháng Bảy vừa qua, vì một chuyện chẳng
đáng chi, mợ Hillary nhà ta đã bị truyền hình và báo chí nói tới
nói lui! Chuyện không có gì mà ầm ĩ đó là chuyện mợ xuất hiện
tại thượng viện Mỹ trong một chiếc áo đầm hơi xẻ cổ một chút
siú! Dù thích hay không thích Hillary, dù ủng hộ hay không ủng
hộ lập trường chính trị của mợ, dù muốn hay không muốn mợ được
bầu làm tông tông Mỹ, việc làm om sòm chuyện mợ Hillary mặc cái
áo hơi hở cổ một chút quả thiệt là chuyện tào lao, nếu không
muốn nói là quá đáng!
Trở lại
việc mợ Cristina vừa được nhân dân dồn phiếu để được thắng cử
với số phiếu áp đảo tại Á Căn Đình cách đây đôi tuần lễ, mợ nhà
giáo Paula Miguel cho biết là hiện vẫn có những người xầm xì là
Cristina đắc cử tổng thống chẳng qua là nhờ công lao lèo lái con
thuyền quốc gia giỏi của chồng, chứ cá nhân Cristina thì đời nào
leo lên ngồi ghế tông tông được! Một số đối thủ chính trị của
Cristina còn tuyên bố một cách chắc như đinh đóng cột là chính
chồng của mợ, chính người vừa mãn nhiệm kỳ làm tông tông Á Căn
Đình, đã đề ra kế hoạch tranh cử cho Cristina để mợ cứ việc theo
đó mà làm, chứ bản thân Cristina thì sức mấy, thì tài cán đâu mà
nghĩ ra một kế hoạch gần như hoàn hảo như vậy?
Không
biết qúy vị nghĩ sao, chứ riêng Lẩm cẩm thì thấy tội nghiệp cho
các bà quá! Không sinh hoạt chính trị thì bị trách là thờ ơ việc
nước, cho nên quyền lãnh đạo đất nước cứ nằm riết trong tay các
trự đàn ông; mà dấn thân vào chính trường, ra tranh cử vào chức
vụ dân cử này hay chức vụ dân cử khác thì bị cả nước mang đặt
lên kính hiển vi để xoi cho rõ từng cụm chân lông!
Ôi, mần
răng các mợ có thể làm vừa lòng người!
(Còn
tiếp)
Trở về Trang Chính
|