Sống Không Đơn Giản


 

Lẩm Cẩm

E-Mail: lamcam@khoahoc.net

16 tháng 08 năm 2007

            Nếu trong “Ba Điều Bốn Chuyện” kỳ trước Lẩm Cẩm đã được hân hạnh hầu chuyện qúy vị về một trong những nhân vật có lắm hào nhất thế giới nhưng sống một cuộc sống thật đơn giản là cụ Warren Buffet, thì kỳ này Lẩm Cẩm xin lải nhải thưa thốt cùng qúy vị về một nhân vật, tuy không lắm tiền nhiều bạc bằng ông già Buffet nhưng cũng là một trong những người được Trời cho lắm hào nhất hoàn cầu, nhưng lại có một cuộc sống không đơn giản chút nào. Người này có tên là Mukesh và họ là Ambani, con cháu của Thánh Găng-Đi bên xứ Cà-ri-nị.

 

            Nếu bà con ta thắc mắc tại sao cậu Ambani lại có một cuộc sống không đơn giản, thì chúng ta chỉ cần được kể cho nghe chuyện Ambani xây tư gia là chẳng còn thắc mắc chi nữa.

 

            Thưa qúy vị, nếu ta nghe nói có một cái nhà nào đó mà sau khi xây cất xong chủ nhà ký “chéc” trả 100 triệu đô-la, thì có lẽ không ít người trong chúng ta phải há hốc mồm kinh ngạc vì số bạc khổng lồ chủ nhân ngôi nhà đã phải chi! Và rồi chúng ta cũng thắc mắc không biết cái nhà ấy bự cỡ nào, tráng lệ tới cỡ nào, sang tới cỡ nào mà trị giá tới 100 triệu mỹ kim? Thắc mắc này thiệt là có “cơ sở”, thiệt là chí lý, thiệt là tự nhiên!

 

Tuy vậy, nếu đem cái nhà ấy so với ngôi nhà mà người lắm hào Ambani đang cho xây cất tại thành phố Bombay (bây giờ đã được đổi tên thành Mumbai) ở bên đất Ấn để gia đình cậu vào ở, thì xin lỗi qúy vị, ngôi nhà 100 triệu đô Mỹ kia chẳng nhằm nhò gì và chỉ là chuyện nhỏ! Tại sao? Tại vì phí tổn xây cất ngôi nhà của người lắm bạc nhiều hào Ambani lên tới một ngàn triệu đô-la, hay nói cho ngắn gọn để khỏi làm mất thời giờ của các cụ là một tỷ đô! Thưa qúy vị, ngôi nhà của tỷ phú người cà-ri-nị này là ngôi nhà đắt tiền nhất trên cõi đời ô trọc!

 

Tư gia của Ambani có cái chi đặc biệt mà mắc tản thần vậy?

 

Xin thưa: 

- Ngôi nhà này rất cao vì có tới 27 tầng (Thật ra, phải gọi là cao ốc mới đúng). Chiều cao của nó lên tới 570 “fít”! Trên toàn cầu chưa có cái tư gia nào cao như thế!

            - Diện tích ngôi nhà là 48 ngàn “fít” vuông.

- Trong số 27 tầng lầu này thì 6 tầng được dùng làm “ga-ra” để cho Ambani đậu xe! Đọc đến đây chắc qúy vị nghĩ là Lẩm Cẩm “báo cáo” sai bởi vì làm gì mà cần dùng tới 6 tầng lầu để đậu xe? Xe ở đâu mà nhiều quá vậy? Thưa qúy vị, Lẩm Cẩm vừa “báo cáo” trúng phoóc, chẳng sai trật tí nào! Lý do Ambani cần để ra 6 tầng lầu đặng đậu xe là bởi vì Ambani làm chủ tới 168 chiếc!

- Để chăm sóc cho 168 chiếc xe của mình, Ambani cho dùng nguyên một tầng lầu nữa cho việc bảo trì xe (rửa xe, chùi xe, thay dầu...).

- Cả một tầng lầu khác được dùng làm rạp ci-nê để cho vợ chồng Ambani và con cái xuống xem phim đặng giải trí. Ở tầng này, ngoài rạp chiếu phim, Ambani còn cho dựng lên những vườn cây treo cực đẹp và xanh tươi cho nó mát con mắt.

- Nguyên một tầng lầu khác được dùng để thiết kế phòng tập thể dục cho Ambani cùng vợ con tới quơ tay quơ chân cho nó khỏe người. Vì phòng tập thể dục này có cả phòng tắm hơi và có “wơ-pun” (whirlpool), cho nên sau khi tập tành xong, vợ chồng con cái Ambani có thể ngồi “wơ-pun” rồi vào tắm hơi cho nó khoan khoái mình rồng.

- Một tầng lầu khác được cậu Ambani ưu ái dành cho khách của gia đình. Ở tầng này, Ambani cho xây một lô “áp-pạt-tơ-măng” để cho khách tạm trú trong thời gian ở chơi với gia đình chủ nhà. Dĩ nhiên những “áp-pạt-tơ-măng” này được trang bị đầy đủ và thiết kế sang trọng nhằm tạo tiện nghi và thoải mái tối đa cho khách.              

            - Gia đình chủ nhân gồm Ambani, bà bề trên của Ambani và ba đứa con, nghiã là tổng cộng chỉ có năm mạng, nhưng sẽ sống trên bốn tầng lầu! Gớm thật, mấy mạng này không sợ bị ma nhát hay sao mà mỗi người gần như ở cả một tầng lầu!

            - Số tầng còn lại được sử dụng cho những việc khác, ví dụ như để làm chỗ ăn ở cho người ăn người làm trong nhà. Ngoài ra, Lẩm Cẩm được kể cho nghe là ở một tầng nào đó Ambani còn cho xây một số phòng gọi là “Phòng An Toàn”. Lẩm Cẩm chẳng biết các phòng an toàn ni được dùng để làm chi?

            - Tổng số gia nhân phục dịch cho gia đình Ambani tại ngôi nhà này là 600 người! Sở dĩ Lẩm Cẩm phải thưa rõ là số người ăn người làm để hầu hạ Ambani và gia đình của cậu tại riêng ngôi nhà ở thành phố Bombay này thôi là 600 là bởi vì ngoài ngôi nhà này, Ambani còn có nhà riêng ở nhiều nơi khác, ví dụ như ở bên xứ Úc đầy những cô chú “kăng-gu-ru”. Do đó, nếu qúy vị cắc cớ hỏi Lẩm Cẩm là tổng số gia nhân phục vụ gia đình Ambani tại tất cả các tư gia của gia đình ni là bi nhiêu, thì Lẩm Cẩm xin chào thua, xin thú thật là hổng biết!

            - Trên mái nhà của cao ốc này có ba bãi đáp cho máy bay trực thăng. Lẩm Cẩm được kể cho nghe là một bãi đáp được dành riêng cho ông chủ Ambani, bãi thứ hai dành riêng cho bà chủ Ambani và bãi đáp còn lại dành cho ba đứa con cưng của vợ chồng Ambani. Sau khi được biết chuyện này, Lẩm Cẩm bèn lả lướt một màn suy ra là như vậy thì vợ chồng con cái nhà Ambani thường xuyên di chuyển đó đây bằng trực thăng (chắc là để tránh chuyện bực mình mảy vì bị kẹt xe trong thành phố Bombay nhung nhúc những người là người!). Từ đó, Lẩm Cẩm bèn lả lướt thêm một màn nữa để có một thắc mắc nho nhỏ: vậy thì không biết 168 cái xe hơi của Ambani có bao giờ được hân hạnh chở ông bà chủ và các cô cậu đi đâu không nhỉ? Sau khi chót dại thắc mắc, Lẩm Cẩm nhớ lại ngay là mình “may mắn” vừa không có máy bay trực thăng, vừa không có hơn 160 cái xế hộp, chi nên chuyện ấy đâu dính dáng gì tới mình mà thắc mắc làm gì cho nó ể người! Tự nhiên, Lẩm Cẩm thấy sung sướng quá!

            - Vì dân số của xứ Cà-ri-nị là một tỷ người (đứng hàng thứ nhì trên thế giới, chỉ sau Trung Quốc) và vì tổng số chi của Ambani cho ngôi nhà cao lêu nghêu mà cậu đang cho xây cất là 1 tỷ đô Mỹ, cho nên nếu Ambani mang số tiền này tặng cho toàn thể nhân dân Ấn, thì mỗi con cháu của Thánh Găng-đi được 1 đô!

            - Việc xây cất ngôi tư gia ni của Ambani sẽ được hoàn tất vào năm 2008.

 

            Đồng ý là ai được Trời thương cho có nhiều hào thì chuyện người đó xài tiền ra sao, để làm gì là quyền của người đó, chẳng ai nên đưa tay lên yêu cầu được phát biểu ý kiến gì ráo trọi. Nhưng, việc cậu tỷ phú Ambani bỏ ra 1 tỷ đô Mỹ để xây nhà riêng ngay tại thành phố Bombay, nơi có khoảng từ 600 ngàn tới 1 triệu người sống trong cảnh nghèo khổ cùng cực, đã và đang khiến không ít nhân dân Ấn Độ nói ra nói vào! Theo một nhà bỉnh bút rất có tiếng trong làng báo xứ Cà-ri-nị là anh Praful Bidwai thì sự xuất hiện của ngôi nhà trị giá 1 tỷ đô này làm nổi bật thêm nữa sự khác biệt vốn đã rất rõ ràng tại Ấn giữa “kẻ ăn không hết” và “người lần không ra”. Bỉnh bút Bidwai nói:

 

- Lý do Ambani bỏ ra 1 tỷ đô xây ngôi nhà ấy là để thỏa mãn cái tôi cao ngất trời xanh của mình. Việc làm đó khiến công chúng khó chịu. Hiện nay, số người Ấn nổi dóa về việc xài tiền một cách quá kiêu căng của Ambani ngày càng tăng cao! Theo số liệu của Cơ Quan Thống Kê Trung Ương Ấn Độ thì tuy nền kinh tế Ấn đang phát triển mạnh, nhưng hiện vẫn còn tới 27.5% dân số (tức là hơn 260 triệu người) sống dưới mức nghèo khó (poverty line). Trong khi hơn ¼ đồng hương trong cả nước đói khát, thiếu thốn mọi mặt mà quẳng ra 1 tỷ Mỹ kim để xây nhà riêng à? Làm chi vậy?

Đã có người chê thì cũng phải có người khen. Có những người nghĩ rằng việc Ambani quẳng ra 1 tỷ đô xây nhà để chứng tỏ cậu đã thành công lớn trên thương trường quốc nội cũng như quốc tế có gì đáng trách đâu? Câu hỏi mọi người thường đặt ra là gia đình Ambani vỏn vẹn có năm người, vậy có cần ở một ngôi nhà rộng tới 48 ngàn “fít” vuông không? Câu trả lời dĩ nhiên là không. Nhưng, cũng giống như những người khác mà đã gắng công, lao tâm lao lực để tạo dựng được một sự nghiệp đồ sộ vào hàng đầu thế giới, Ambani muốn làm chủ một ngôi nhà có tầm cỡ này vì nó được coi như một chiếc cúp, và cúp đó chỉ được trao cho lực sĩ thắng giải sau cuộc tranh tài. Ambani đã chiến thắng. Bây giờ, Ambani muốn có chiếc cúp để chứng minh điều đó! Thế thôi!

 

            Nhân đang hầu chuyện qúy vị về việc xài tiền của người có lắm hào, Lẩm Cẩm xin trình thêm ba chuyện lẻ tẻ sau đây:

- Một đồng bào của Ambani là chàng Arcelor Mittal, cũng là một trong những người giàu nhất hoàn vũ, trong năm 2004, đã thẩy ra hơn 100 triệu đô Mỹ để mua một căn nhà lớn tọa lạc trong khu rất mắc tiền có tên là Kensington Place ở thủ đô Luân Đôn của xứ sương mù Anh-Cát-Lợi.

- Sheikh Hamad của xứ dầu hỏa Qatar mới đây cũng đã thẩy ra gần 200 triệu đô-la để mua một cái “penthouse” nhìn xuống công viên Hyde Park ở trung tâm thủ đô Luân Đôn bên quê hương của Nữ Hoàng Ê-li-da-bét vô vàn kính yêu.

            - Chàng Canning Fok, giám đốc công ty Hutchison Whampoa tại Hồng Kông vừa bỏ ra 44 triệu đô để làm chủ lâu đài mang tên là “Hongkong’s Chateau de Versailles” và

            - Người lắm hào dân Nga tên là Abramovich hiện là chủ nhân ông một khu đất rộng tới 450 mẫu anh trong một vùng quê ở Anh Quốc.

 

Lẩm Cẩm xin mở ngoặc ở đây để trình qúy vị là theo tiên đoán của mợ Laurie Moore-Moore, chủ tịch “The Institute For Luxury Home Marketing” chuyên trách về việc mua bán nhà đất hạng sang, thì số người giàu ở Nga bây giờ có lắm hào lắm, cho nên họ sẽ trở thành khách hàng của mợ. Nghiã là các trự này sẽ là người có khả năng thẩy ra những số bạc kếch sù để mua các ngôi nhà thật sang, thật mắc tiền.

 

            Trở lại với kẻ lắm tiền nhiều đô-la Ambani. Lẩm Cẩm xin thưa qua vài lời về cậu để qúy vị tường:

Ambani năm nay 49 tuổi, đã lập gia đình, có 3 con. Cậu tốt nghiệp cử nhân khoa học tại trường đại học Bombay và cao học ngành quản trị kinh doanh tại trường đại học Standford ở Hoa Kỳ.

Ambani và người em trai sinh trưởng trong một gia đình giàu có tại Ấn, thừa hưởng gia tài của cha để lại. Cha của Ambani đã từ tay trắng tạo nên sản nghiệp lớn. Anh em Ambani cùng nhau tiếp tục làm giàu, nhưng sau đó anh em bất hòa, nên cách đây vài năm đã phân chia gia tài rồi không nhìn mặt nhau nữa.

 

Với gia tài trị giá 20.1 tỷ Mỹ kim, Ambani hiện được xếp hạng người giàu thứ 14 trên thế giới. Người em của Ambani, 47 tuổi, có tài sản trị giá 18.2 tỷ đô-la, được xếp hạng người giàu thứ 18 trên toàn cầu.

 

Trở về Trang Chính