|
Thời buổi này mà nói đến chuyện
ông nọ có tới 58 bà vợ thì chắc chẳng ai tin.
Ấy vậy
mà không tin không được! Ấy vậy mà bắt buộc phải tin!
Phải
tin bởi vì đây là chuyện có thật 100 phần dầu, có thật như
chuyện mặt trời mọc ở phương đông buổi sáng, rồi lặn ở phương
tây buổi chiều!
Theo
tin của hãng thông tấn AP, thì người Saleh al-Sayeri, thần dân
của vương quốc Saudi Arabia đầy ắp dầu hỏa, là người đã cưới 58
bà vợ trong thời gian 50 năm vừa qua! Al-Sayeri cũng cho mọi
người biết là hiện người đã quên béng mất tên của đa số các bà
vợ của mình! Khi được hỏi là hiện người có bi nhiêu con trai,
Al-Sayeri khẳng định mình có 10 nam tử; nhưng khi được yêu cầu
cho biết số con gái thì người không nhớ rõ. Vì không nhớ rõ, nên
Al-Sayeri phải dùng ngón tay để lẩm nhẩm đếm xem người có tất cả
bi nhiêu ái nữ. Thoạt tiên, người tuyên bố có 22 ái nữ, nhưng
ngay sau đó nói lại là 28, và rồi sau khi suy đi nghĩ lại trong
vài giây đồng hồ, Al-Sayeri nói: “Không, không phải đâu, 28 thì
nhiều quá!”. Cuối cùng, Al-Sayeri tuyên bố người có 25 ái nữ!
Người có vẻ bằng lòng với con số này!
Năm nay
Al-Sayeri được 65 tuổi đời. Xuất thân là kẻ chăn cừu, sau đó
Al-Sayeri trở thành thương gia giầu có nhờ buôn bán xe hơi và
bất động sản. Al-Sayeri cũng nuôi lạc đà và ngựa. Al-Sayeri là
người có tầm thước trung bình, da ngăm ngăm, có cả râu mép và
hàm râu dê. Al-Sayeri là tù trưởng của bộ lạc có tên là Sayer.
Vì được
Trời cho rủng rỉnh, nên việc phải chi tiền cho chuyện này chuyện
nọ đối với Al-Sayeri không thành vấn đề. Theo lời của Al-Sayeri,
cho đến giờ này, việc người đã cưới 58 bà, cũng như việc đã ly
dị một số bà, đã khiến người phải chi hơn 1.6 triệu mỹ kim! Tuy
vậy, Al-Sayeri cho biết là người không hề thắc mắc, hối tiếc gì
về khoản chi khá khẳm này, đồng thời khẳng định rằng nếu thời
gian có thể đi ngược lại, cho phép người lập lại việc cưới 58 bà
vợ, thì chắc chắn người sẽ “ngựa quen đường cũ” để làm lại
chuyện này một lần nữa! Đối vớI Al-Sayeri, việc lấy vợ không bao
giờ là chuyện nhàm chán! Người cũng tiết lộ thêm là người bị cha
mẹ “bắt” cưới vợ lần đầu tiên khi người mới 14 tuổi!
Vì là
tù trưởng một bộ lạc, tức là một người có chức sắc đàng hoàng,
không phải dân cầu bơ cầu bất, nên Al-Sayeri cho biết người
không thể lấy bất cứ người con gái nào làm vợ! Những phụ nữ được
Al-Sayeri rước về làm bà Al-Sayeri đều là con cái của các gia
đình ngon lành thuộc khoảng 30 bộ lạc trong toàn vương quốc
Saudi Arabia. Vì phong tục tại vương quốc này cho phép anh em họ
lấy nhau, nên trong số 58 bà vợ Al-Sayeri đã cưới có cả những cô
em gái họ của người.
Ba
trong số bốn phụ nữ hiện là vợ của Al-Sayeri đã làm vợ của người
trong khoảng thời gian từ 19 tới 41 năm. Hàng năm, người đàn bà
được Al-Sayeri xếp vào hàng thứ tư trong bốn người vợ là người
Al-Sayeri ly dị để cưới một cô vợ mới. Như vậy, mỗi năm, lại có
một bà Al-Sayeri mới!
Lần
cưới vợ sau cùng của Al-Sayeri diễn ra cách đây một năm chín
tháng, và cô dâu là một em gái 14 tuổi. Số khách được mời đến dự
đám cưới là 10 ngàn người, và đám cưới này là một trong những
đám cưới xa hoa nhất của Al-Sayeri. Al-Sayeri tuyên bố:
-
14 tuổi là
tuổi lý tưởng để làm cô dâu.
Khi
Al-Sayeri được nghe giới thiệu về em gái 14 tuổi này, Al-Sayeri
đã cho một cô cháu gái của mình đến gặp em gái đó để điều tra
xem thế nào, để xem những điều nói về em gái này có đúng sự thực
không. Sau khi điều tra cặn kẽ, cô cháu gái về báo cáo với
Al-Sayeri rằng mọi sự đúng như lời giới thiệu. Sau đó, Al-Sayeri
đã đích thân đến gặp gia đình của em gái.
Trong
lúc Al-Sayeri chuyện trò cùng cha mẹ của em, em đã được bảo phải
mang trà lên cho khách dùng. Đây là cơ hội cho Al-Sayeri xem mặt
em. Ngay khi trông thấy dung nhan, vóc dáng của em, Al-Sayeri đã
hỏi em có muốn làm bà Al-Sayeri không? Theo lời Al-Sayeri, lúc
đầu, em mắc cở, không trả lời, nhưng sau đó em nói “Đồng ý”.
Al-Sayeri cho biết hiện người và cô vợ mới nhất này đang mặn
nồng hương lửa, đang là hai người bạn vô cùng thân thiết với
nhau. Al-Sayeri có cảm tưởng hai người đã quen biết nhau cả 40
năm trời! Xin nói thêm là phụ nữ ở Saudi Arabia thường lấy người
mà gia đình gia đình các cô chọn, cũng như việc họ lập gia đình
ngay khi vừa bước vào tuổi dậy thì là chuyện được phong tục cho
phép. Al-Sayeri tâm sự rằng người chưa bao giờ ép bất cứ phụ nữ
nào phải lấy mình, nhưng người cũng chưa hề bị phụ nữ nào từ
chối lời cầu hôn.
Tất cả
những bà vợ của Al-Sayeri, khi ly dị, đều được hưởng những quyền
lợi ghi trong bản thỏa ước hôn nhân được ký kết trước khi
Al-Sayeri cưới họ. Con cái của hai người được Al-Sayeri nuôi
nấng đầy đủ. Tất cả các cuộc ly dị của Al-Sayeri đều có giấy tờ
hợp pháp hẳn hòi.
Theo
Al-Sayeri, ngày nay phụ nữ cởi mở hơn trước, nhờ đó việc ăn ở
với nhiều người vợ cùng một lúc trở nên “vui vẻ” hơn. Al-Sayeri
nói:
-
Ngày nay phụ
nữ tự chăm sóc cho họ tốt hơn, họ dùng son phấn để trang điểm
nhiều hơn trước, và
họ không bỏ chạy mỗi khi
tôi muốn đụng đến người họ.
Al-Sayeri cho biết dự định của người là sẽ tiếp tục lấy vợ cho
tới khi tổng số phụ nữ người cưới làm vợ tương đương với số tuổi
đời của người!
Như
trên đã nói, cho tới bây giờ, Al-Sayeri có 10 người con trai,
nhưng một qúy tử đã qua đời. Hai trong số 9 người con trai còn
lại có mặt trong buổi Al-Sayeri tiếp phóng viên nhà báo đến
phỏng vấn về việc Al-Sayeri đã cưới tới 58 bà vợ. Hai cậu qúy tử
này tỏ ý ngạc nhiên khi thấy phóng viên nêu lên việc ông tía của
họ lấy quá nhiều vợ. Theo hai cậu, các cậu chấp nhận sự kiện ông
tía của hai cậu thích lấy vợ một cách thường xuyên! Điều này có
nghiã là chuyện Al-Sayeri lấy nhiều vợ là chuyện xưa như trái
đất, có gì đáng ngạc nhiên, có gì cần phải hỏi!
Fahd
al-Sayeri, một trong hai cậu con kể trên, kể cho nhà báo nghe
chuyện sau đây:
-
Khoảng chừng 16 năm trước đây, trong một chuyến đi săn trên sa
mạc, xe của tôi và mấy người bạn bị hết xăng, do đó,
chúng tôi phải đi tìm chỗ mua xăng. Khi đến gần một cái lều lớn
kia, chúng tôi nghe có tiếng súng bắn để ăn mừng. Vì không biết
những người ở lều đó ăn mừng chuyện gì, chúng tôi bèn đến hỏi.
Đến nơi, mới biết một đám cưới đang diễn ra tại đó, và loạt súng
bắn mừng vừa rồi là để chúc phúc cho cô dâu chú rể. Khi tôi tò
mò hỏi chú rể là ai, quan khách cho tôi biết chú rể là
Al-Sayeri!
Cậu
Fahd, năm nay 32 tuổi, vẫn còn độc thân, cho biết anh nhất quyết
không đi theo con đường của cha mình. Anh tuyên bố:
“Chỉ lấy một người vợ thôi là cũng quá đủ rồi!”.
Al-Sayeri cho biết không hề có ý giấu diếm bà con, thân nhân về
những đám cưới của mình. Theo Al-Sayeri, đó là chuyện nhỏ, có gì
đâu mà phải rùm beng công bố cho mọi người biết! Rùm beng thông
báo cho mọi người biết chỉ làm phiền bà con mà thôi! Chuyện đâu
có gì mà phải ầm ĩ!
Chính
vì lý do Al-Sayeri nhà ta chẳng buồn thông báo những lần người
“lên xe hoa” cho bà con cô bác biết, chính vì lý do người cứ âm
thầm ly dị và cưới vợ mới trong những năm qua, mà đã có những
trường hợp các con của Al-Sayeri không biết chúng là anh chị em
cùng cha khác mẹ! Al-Sayeri cho biết có hai cô con gái và hai
cậu con trai của người không biết chúng là chị em, anh em với
nhau cho đến khi chúng bắt đầu đi học và nhà trường bắt khai tên
cha mẹ để lập hồ sơ học sinh!
Al-Sayeri cũng tiết lộ đôi khi những bà đã là vợ của người đến
dự đám cưới của người với cô vợ mới. Dĩ nhiên, khi đến ăn cưới,
qúy bà này cũng có đồ mừng cho tân lang và tân giai nhân!
Tuy
vậy, điều này không có nghiã là lúc nào các bà vợ cũng đều vui
vẻ với nhau, không phải không có những lục đục nho nhỏ. Do đó,
Al-Sayeri cho mỗi bà ở một biệt thự riêng, đôi khi còn cho các
bà ở tại những thành phố khác nhau để tránh đụng chạm. Và khi
chuyện trò với bà nào, Al-Sayeri luôn luôn cam đoan với bà ấy
rằng bà ta là người vợ mà Al-Sayeri yêu qúy nhất!
Tất cả
những điều trên đây về việc Al-Sayeri đã cưới 58 bà vợ cho đến
bây giờ đã được phóng viên của nguyệt san Sayyidaty ghi lại
trong một bài báo. Khi bài báo được đăng tải, nó đã tạo nên
những phản ứng mạnh nơi độc giả.
Một phụ
nữ xưng tên là Maryam, và là người đã bỏ tôn giáo trước đây của
mình để theo đạo Hồi, viết bài cho một nhật báo Anh ngữ xuất bản
tại vương quốc Saudi Arabia, trong đó bà cho biết câu chuyện lấy
58 người vợ của Al-Sayeri đã khiến bà nổi giận. Maryam đặt câu
hỏi: “Gia đình gì mà kỳ cục vậy? Tâm lý của những người vợ bị ly
dị, và tâm lý của những đứa con của ông chồng thối tha này cùng
các bà vợ bị ông ấy ly dị, bị ảnh hưởng tới độ nào? Làm sao
người cha thối tha này có thời giờ để chăm sóc cho những đứa con
của mình, để giảng dạy cho chúng về giáo lý của đạo Hồi, để làm
một người mẫu mực cho các con noi theo?”.
Theo
bác sĩ tâm thần Mona al-Sawwaf, Al-Sayeri không đối xử với vợ
như một con người. Trái lại, Al-Sayeri đối với vợ mình như một
đồ vật, như một cái áo mà Al-Sayeri muốn thay lúc nào tùy ý! Ông
thày thuốc này cũng không quên trách cứ các bậc phụ huynh của
những bà vợ của Al-Sayeri, vốn là những người đã đồng ý đẩy con
mình vào những cuộc hôn nhân với Al-Sayeri.
Trước
những chỉ trích nặng lời đó, Al-Sayeri thẳng thừng tuyên bố:
-
Đó là những
lời trách cứ điên rồ.
Al-Sayeri khẳng định người không phạm luật Hồi giáo vì luật lệ
của đạo này cho phép người đàn ông có quyền cùng lúc có
bốn vợ. Al-Sayeri nhấn mạnh:
-
Lương tâm
tôi rất yên yổn.
Al-Sayeri cho biết rất nhiều bà trong số những phụ nữ người đã
ly dị, hiện đã lập gia đình với người khác. Vì Al-Sayeri không
chịu tiết lộ danh tánh của những bà vợ cũ, nên nhà báo không thể
tiếp súc với qúy bà đó để phỏng vấn. Theo Al-Sayeri, nếu người
tiết lộ danh tánh của những bà này, Al-Sayeri sẽ phạm vào phong
tục của Saudi Arabia. Một trong những người con trai của
Al-Sayeri xác nhận với nhà báo mẹ của cậu đã lập gia đình với
người khác, nhưng không cho biết thêm chi tiết.
Việc ly
dị rất phổ thông tại vương quốc Saudi Arabia. Theo giới truyền
thông, có đến 50% các cuộc hôn nhân đã tan vỡ tại xứ này.
Số phận
của những phụ nữ ly dị tùy thuộc vào quan niệm của cha mẹ của
các bà đó. Nếu các bà này ly dị chồng mà không được sự ưng thuận
của cha mẹ, qúy bà sẽ bị cha mẹ quản thúc tại gia, mọi di chuyển
của họ sẽ bị theo dõi, họ sẽ không được phép làm quen với bất cứ
người đàn ông nào, sẽ không được phép đi làm.
Tại
Saudi Arabia, không có việc phụ nữ độc thân đi làm, phụ nữ không
được đi học, không được lái xe, không được đi du lịch, không
được vào ở một mình trong khách sạn. Tuy nhiên, cũng có một số
nhỏ cha mẹ của những phụ nữ đã ly dị cho phép con gái mình đi
học và đi làm vì họ có đầu óc phóng khoáng.
Tuy
giáo luật đạo Hồi cho phép đàn ông có thể cùng lúc có tới bốn
người vợ, đa số nam tín đồ Hồi giáo hiện chỉ lấy một vợ. Lý do:
việc đa thê tỏ ra quá “mắc mỏ” với qúy ông.
Trở về Trang Chính
|