Nhất


 

Lẩm Cẩm

18 tháng 09 năm 2006

            Trên đời này bao giờ cũng có những cái “nhất”. Ví dụ như thác Niagara là thác nước vĩ đại nhất thế giới, núi Everest là ngọn núi cao nhất thế giới, tháp Eiffel ở trung tâm thủ đô Ba-lê không phải là cái tháp cao nhất thế giới nhưng là cái tháp đẹp nhất toàn cầu, chàng Bill Gates nhà ta (chủ tịch đại công ty Microsoft) là người giàu nhất thế giới vân vân và vân vân.

            Vào gần cuối tháng Sáu của niên 2006 này, qua những dữ kiện được tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn dành cho tờ tạp chí Fortune, bà con ta lại được biết thêm một cái “nhất” nữa. Và cái nhất này rất hào phóng, rất rộng lượng. Đó là việc có người mang một số tiền khổng lồ đi cho các quỹ từ thiện.

            Sở dĩ Lẩm Cẩm thưa với qúy vị số tiền này là một số bạc khổng lồ là bởi vì nó nhiều thiệt, nhiều lắm, khoảng ba mươi bảy tỉ đô la Mỹ! Trong lịch sử loài người, từ hồi nào tới giờ, chưa có ai mang tiền của mình đi cho các quỹ từ thiện nhiều như người này.

            Đọc đến đây, chắc qúy vị thắc mắc chẳng biết người ni là ai mà sao có tới ba mươi mấy tỉ đô la Mỹ, tức là ba mươi mấy ngàn triệu đô, để đem đi cho năm cái quỹ từ thiện trên thế giới?

            Xin thưa người dám cho nhiều tiền nhất thế giới này là nhà tỉ phú chủ tịch công ty bảo hiểm và đầu tư Berkshire Hathaway ở bên xứ Hoa Kỳ tên là Warren Buffett. Lý do khiến ông Buffett dám quyết định tặng mấy cái qũy từ thiện số tiền tổ chảng ba mươi mấy tỉ mỹ kim là vì ông là người có nhiều tiền thứ nhì trên thế giới, chỉ thua chàng Bill Gates. Nếu gia tài của Bill Gates là trên 50 tỉ đô, thì gia tài của ông già Buffett trên 40 tỉ. Lẩm Cẩm gọi ông là ông già bởi vì thày Warren Buffett năm nay đã quá mức “thất thập cổ lai hi”.

            Theo lời ông già Buffett thì ông sẽ từ từ tặng 85% gia tài của mình cho 5 qũy từ thiện, sau đây:

 

            1. Qũy từ thiện “Bill and Melinda Gates Foundation” do cặp vợ chồng giàu nhất thế giới sáng lập

            2. Qũy từ thiện “Susan Thompson Buffett Foundation” do chính cụ Buffett lập ra và đặt theo tên của cụ bà. Cụ bà Buffett đã quy tiên mấy niên qua rồi.

            3. Ba qũy từ thiện do 3 người con của cụ Buffett sáng lập. Cụ có một cô con gái tên là Susan và hai người con trai là Howard và Peter.

 

            Điều đáng lưu ý ở đây là trong 5 qũy từ thiện kể trên, cái qũy được cụ Buffett cho nhiều tiền nhất không phải là qũy mang tên người vợ yêu qúy đã quá vãng của cụ, mà cũng chẳng phải là ba cái qũy do ba người con của chính cụ sáng lập và điều hành, mà lại là cái qũy do cặp vợ chồng giàu hơn cụ lập ra, tức là qũy từ thiện “Bill and Melinda Gates Foundation”. Qũy từ thiện do vợ chồng Bill Gates lập ra hiện có khoảng 30 tỉ đô la, và số tiền này dùng để tài trợ cho các tổ chức y tế nhằm cải thiện sức khỏe cho người nghèo trên thế giới, cũng như để giúp các trường học và thư viện tại xứ Cờ Hoa. Với số tiền tặng của cụ Buffett, ngân qũy của qũy từ thiện của vợ chồng Bill Gates sẽ tăng gấp đôi, khoảng 60 tỉ đô la.     

 

            Tại một cuộc họp báo ở thư viện công cộng của thành phố Nữu Ước vào ngày thứ hai 26 tháng Sáu 2006 với vợ chồng Bill và Melinda Gates cùng một số khách được mời, trong đó có cả đại diện của các tổ chức từ thiện, cụ Warren Buffett nhà ta cho biết thêm những điều sau đây:

 

            1. Việc cụ quyết định mang tiền đi cho các quỹ từ thiện ngay bây giờ, nghiã là trong lúc cụ chưa về với ông bà ông vải, là một quyết định hợp lý. Và cụ cảm thấy rất thoải mái khi thay đổi quyết định trước đây của mình là chỉ tặng tiền sau khi đã qua đời.

            2.  Trong đợt đầu, cụ Buffett sẽ tặng ngay 10 triệu cổ phần hạng B của công ty Berkshire Hathaway cho qũy từ thiện của vợ chồng Bill Gates, 1 triệu cổ phần cho qũy từ thiện mang tên cụ bà Buffett, và 350 ngàn cổ phần cho mỗi qũy từ thiện của ba người con của cụ. Được biết mỗi cổ phần hạng B của công ty Berkshire Hathaway của cụ Buffett nhà ta hiện trị giá $3,043 mỹ kim.

            3. Cụ Buffett nói đùa là khi ký ba cái thư gửi cho ba người con của cụ để thông báo cho các cô cậu này biết là ngay bây giờ cụ tặng cho ba cái qũy thừ thiện của họ mỗi cái hơn một tỉ đô, cụ chỉ đơn giản ghi một chữ là “Dad”! Cụ nói đùa thêm là cụ không nghĩ rằng trong quá khứ đã từng có một bức thư nào với nội dung thông báo tặng 1 tỉ đô la mà được bắt đầu một cách rất ư là không trịnh trọng bằng ba cái thư cụ vừa gửi cho các con của mình. Cụ Buffett nêu thí dụ: trong bức thư gửi cô con gái mình, cụ bắt đầu bằng câu “Suze thân mến” (Suze là cách viết tắt của Susan, tên của con gái cụ)!

            3. Cụ Buffett tiết lộ là không hề bao giờ có vấn đề cụ sẽ có tặng phần lớn gia tài khổng lồ của mình cho các tổ chức từ thiện hay không. Điều này có nghiã là ý nghĩ dùng phần lớn tiền của mình để giúp đỡ những đồng loại cần được giúp đỡ dứt khoát đã nằm trong đầu cụ từ lâu lắm rồi. Cụ nói rõ: “Tôi không ham chuyện tạo lập một tài sản khổng lồ và chỉ để tài sản đó lại cho con cháu mình hầu lưu giữ cho gia đình tôi danh vị là một trong những gia đình giàu nhất thế giới. Nhất là trên toàn cầu hiện có đến 6 tỉ người nghèo khó hơn gia đình tôi. Qúy bạn này có thể sử dụng một cách hữu ích số tiền tôi tặng họ”.

            4. Khi được hỏi các con cụ nghĩ sao về việc cụ mang phần lớn tài sản đi cho các qũy từ thiện, cụ Buffett trả lời: “Tất cả đều đã có tiền nhiều hơn uớc mơ của đại đa số mọi người. Cả ba đứa nó đều suy nghĩ giống tôi ở điểm không tán thành việc “nằm mát ăn bát vàng”, chẳng chịu làm ăn gì cả, chỉ ngồi đó thụ hưởng tài sản khổng lồ do ông cha để lại. Chúng nó nhớ là khi chúng còn nhỏ, gia đình tôi đâu phải giàu nứt đố đổ vách. Xin qúy bạn đừng hiểu lầm, tôi không có ý nói là các con tôi đã lớn lên trong cảnh thiếu thốn. Không, chúng được đầy đủ chứ, nhưng mấy đứa nó luôn luôn nhớ rằng chúng là những người rất may mắn. Tôi nghĩ rằng ngày hôm nay chúng sẽ chẳng còn cảm thấy may mắn nếu tôi quyết định bo bo ôm chặt tài sản của mình để lưu lại cho riêng gia đình thay vì đem tiền đó đi giúp đồng loại khốn khó”.

            5. Tuy đã quá 70 tuổi đời, tuy đã là người giàu thứ nhì trên thế giới, tuy đã quyết định tặng phần lớn tài sản của mình cho các quỹ từ thiện, cụ Buffett cho mọi người biết cụ không hề nghĩ đến chuyện về hưu trong thời gian sắp tới. Cụ vẫn sẽ tiếp tục hàng ngày trực tiếp điều khiển công việc của công ty Berkshire Hathaway của mình. Cụ nói:” Lý do chính khiến tôi quyết định tặng tiền cho qũy từ thiện của ông bà Bill Gates ngay bây giờ là để tôi có thể bớt bận rộn suy nghĩ hầu chú tâm nhiều hơn nữa vào việc điều hành cái công ty chuyên về bảo hiểm và đầu tư của tôi”.

            6. Khi quyết định tặng khoảng 30 tỉ đô la cho qũy từ thiện của vợ chồng Bill và Melinda Gates, cụ Buffett muốn qũy có thêm tiền để làm công việc diệt trừ các bệnh truyền nhiễm tại những quốc gia kém phát triển. Chàng Bill Gates nhà ta ủng hộ ý muốn của cụ Buffett 100%, đồng thời khẳng định số tiền tặng dữ khổng lồ này của cụ Buffett sẽ giúp qũy từ thiện của anh giúp đỡ được các nước nghèo khó nhiều hơn nữa.

            7. Khi mợ Melinda Gates hỏi cụ Buffett tại cuộc họp báo rằng có phải cậu Bill Gates đã mớm ý cho cụ về việc tặng tiền cho qũy từ thiện mà vợ chồng mợ đã lập ra, cụ Buffett cười cười trả lời rằng từ mười năm nay cậu Bill Gates và cụ đã nhiều lần trò chuyện, trao đổi với nhau về việc cùng cộng tác để làm việc thiện.

            8. Giải thích thêm về lý do tại sao cụ nghĩ rằng quyết định tặng phần lớn tài sản của mình cho qũy từ thiện của vợ chồng Bill và Melinda Gates là một quyết định hợp lý, cụ Buffett nói: “Tôi muốn tặng tiền cho những người có khả năng sử dụng số tiền đó giỏi hơn tôi, hay hơn tôi. Tôi rất cảm phục sự sốt sắng của vợ chồng ông bà Gates trong chuyện làm việc nghiã, cũng như việc qũy từ thiện của ông bà ấy đã và đang được điều hành một cách rất hữu hiệu. Bạn có thể đặt mua một cái nhà trị giá 10 triệu đô la, nhưng bạn không thể đặt mua 10 triệu đô lòng sốt sắng làm việc từ thiện”.

 

            Qua những tâm tình trong cuộc họp báo của cụ Buffett nhà ta cùng với vợ chồng Bill Gates kể trên, bà con ta thấy rõ nhị vị đó chẳng những chỉ là những người hiện có nhiều tiền nhất trên cõi đời này mà, đáng qúy hơn nhiều, là cả hai cùng thực sự thích làm việc giúp đỡ các đồng loại kém may mắn hơn họ. Tưởng cũng nên nhắc lại là mới đây cậu Bill Gates đã tuyên bố cho mọi người biết rằng kể từ tháng Bảy niên 2008, cậu sẽ không dành toàn thời gian cho việc điều hành công ty Microsoft vĩ đại của mình để kiếm thêm bạc tỉ nữa. Trái lại, cậu sẽ dành đa số thời giờ của mình vào việc điều khiển cái qũy từ thiện mà vợ chồng cậu đã lập ra để giúp đời.

            Hình ảnh hai vị tỉ phú Mỹ sát cánh nhau làm việc thiện đẹp vô cùng.

Lòng nhân ái qua các đóng góp cho công việc nghiã của hai người giàu nhất nhì thế giới quả khiến chúng ta phải giở nón cúi đầu.

 

Nhân đang nói đến những cái “nhất”, Lẩm Cẩm vừa được kể cho nghe người hiện nay được coi là “vĩ đại” nhất thế giới có lẽ là anh Manuel Uribe, người xứ Mễ Tây Cơ, cân nặng 1, 235 “pao” (pounds), tức là nửa tấn!

Anh Manuel Uribe, năm nay 41 tuổi, trước đây làm nghề thợ máy, hiện cư ngụ tại thành phố kỹ nghệ Monterrey trong tiểu bang Nuevo Leon ở miền bắc nước Mễ. Vì có cân nặng quá lớn, Manuel Uribe đã phải nằm dính trên giường từ suốt 5 năm nay! Hiện nay, ước muốn duy nhất của anh là làm sao giảm được trọng lượng để có thể tự di chuyển trở lại. Anh đã đưa ra lời kêu gọi được giúp đỡ một cách thống thiết trên màn ảnh vô tuyến truyền hình quốc gia Mễ Tây Cơ vào hồi tháng Giêng 2006.

Lời cậy nhờ của Manuel Uribe đã được nhiều bác sĩ và chuyên viên dinh dưỡng trên thế giới đáp ứng. Một ông thày thuốc đã đặt ra một chương trình ăn uống đặc biệt cho Manuel  Uribe để giúp anh giảm cân. Theo lời viên chức đứng đầu ngành y tế tại tiểu bang Nuevo Leon là chàng Gilberto Montiel thì các chuyên viên y tế của tiểu bang đã theo dõi sát việc giảm cân nặng của Manuel Uribe trong thời gian qua, và xác nhận anh đã giảm được 200 “pao”.

Người chế ra chương trình ăn uống đặc biệt giúp Manuel Uribe giảm cân là bác sĩ Barry Sears. Chương trình ẩm thực đặc biệt này được đặt tên là “The Zone”. Trong lần ông thày thuốc Barry Sears gần đây đến thăm và giám sát mức hiệu quả của chương trình ăn uống mà ổng đặt ra cho anh, Manuel Uribe đã cho bác sĩ biết là anh cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút vì có thể chuyển động trên giường dễ dàng hơn trước đây chút ít. Tuy nhiên, anh cho biết vì vẫn còn quá mập, anh chỉ có đủ sức để ngồi dậy một các chậm chạp và kéo cái chăn mỏng che đắp thân thể. Mục tiêu của anh là làm sao cắt giảm được thêm 770 “pao” nữa.

Khi còn là thanh niên, Manuel Uribe cũng mập, nhưng không đến nỗi quá khổ như hiện nay. Lúc đó anh cân nặng 250 “pao”. Nhưng kể từ năm 1992, trọng lượng của anh đã tăng thêm gần 1,000 “pao”. Anh cho biết là đa số mọi người nghĩ rằng vì anh ăn quá nhiều nên thân thể mới trở nên “vĩ đại” như vậy. Thật sự thì không phải chỉ vì chuyện ăn đâu, mà còn là chuyện cái “họt-môn” trong người anh có vấn đề.

Manuel Uribe cho biết bây giờ anh tiếp tục ăn theo chương trình giúp giảm ký lô của bác sĩ Barry Sears xem có chữa được bệnh không. Nếu không được, anh sẽ xin giải phẫu để loại bỏ số cân lượng dư thừa.

 

Và để chấm dứt lần trò chuyện này với qúy vị về những cái “nhất” trên thế giới, Lẩm Cẩm xin trình  qúy vị danh sách 50 thành phố mắc mỏ nhất thế giới hiện nay:

1.      Moscow

2.      Hán Thành

3.      Tokyo

4.      Hồng Kông

5.      Luân Đôn

6.      Osaka

7.      Geneva

8.      Copenhagen (Đan Mạch)

9.      Zurich (Thụy Sĩ)

10.  Oslo (Norway)

11.  New York

12.   St. Petersburg (Nga)

13.  Milan (Ý)

14.  Bắc Kinh

15.  Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ)

16.  Ba Lê

17.  Singapore

18.  Dublin (Ái Nhĩ Lan)

19.  Sydney

20.  Thượng Hải

21.  Rome

22.  Kiev (Ukraine)

23.  Vienna (Áo)

24.  Tel Aviv (Do Thái)

25.  Helsinki (Phần Lan)

26.  Dubai (United Arab Emirates)

27.  Douala (Cameron)

28.  Taipei (Đài Loan)

29.  Los Angeles

30.  Abu Dhabi (United Arab Emirates)

31.  Lagos (Nigeria)

32.  Beirut (Lebanon)

32. Hà Nội

34.  Sao Paolo (Ba Tây)

34. San Francisco

36.  Stockholm (Thụy Điển)

37.  Saigòn

38.  Chicago

39.  Miami

40.  Rio de Janeiro (Ba Tây)

41.  Lusaka (Zambia)

41. Amsterdam (Hòa Lan)

43. White Plains (Hoa Kỳ)

44. Shenzen (Trung quốc)

45. Abidjan (Ivory Coast)

45. Dakar (Senegal)

47. Toronto

48. Jakarta (Nam Dương)

48. Bratislava (Cộng Hòa Slovak)

50. Prague (Cộng Hòa Czech)    

      

 

 

Trở về Trang Chính