Lại Nói Chuyện Đám Cưới


 

Lẩm Cẩm

E-Mail: lamcam@khoahoc.net

18 tháng 10 năm 2007

                        Vì bây giờ hiện là mùa cưới tại vùng Bắc Mỹ này, cho nên trong một lần hầu chuyện qúy vị đầu tháng Bảy vừa rồi, Lẩm Cẩm đã thưa thốt về chuyện đám cưới. Bây giờ đã sang tháng Mười, tức là vào cuối mùa cưới, nên Lẩm Cẩm lại xin thưa thốt thêm chút nữa về chuyện đám cưới

           

Gần trung tuần tháng Bảy 2007, một đám cưới đã diễn ra tại Trung Quốc theo nghi thức Mông Cổ và đã được giới truyền thông quốc tế theo dõi và tường thuật đầy đủ, rộn ràng trên truyền thanh, truyền hình, báo chí. Sở dĩ đám cưới này được để ý tới nhiều như vậy là vì nó là đám cưới của người mang danh hiệu cao thứ nhì thế giới!

Thật vậy, chú rể tên là Bao Xishun, năm nay 56 tuổi đời và rất cao. Anh có chiều cao số hai trên toàn cầu: 2 mét 36, tức là 7 phít 9. Lễ cưới đã diễn ra tại một khu nghỉ mát có tên là Genghis Khan ở gần thành phố Erdos, tọa lạc gần biên giới Trung Quốc và Mông Cổ. Vì chú rể cao quá cỡ thợ mộc, cho nên cô dâu chỉ đứng cao tới 2/3 chú rể. Cô dâu có chiều cao là 1 mét 68 và nhỏ tuổi hơn chú rể nhiều vì nàng mới 29 xuân xanh. Mỹ danh của cô dâu là Xia Shujuan.

Tuyên bố với báo chí trước khi làm lễ thành hôn với cô Xia, chú rể cao thứ nhì trên thế giới Bao tuyên bố một cách rõ ràng:

     -Nếu vợ chồng tôi có con được thì chúng tôi sẽ có con. Nếu chúng tôi không có con được thì chúng tôi sẽ không có con. Nếu có con, tôi hy vọng con trai hay con gái của chúng tôi sẽ cao khoảng 1 mét 8 hay 1 mét 9. Với chiều cao đó, nó có đủ điều kiện để có thể làm đấu thủ bóng rổ!

Cũng tuyên bố với báo chí trước khi làm lễ thành hôn, cô dâu Xia cho các phóng viên biết:

     -Tôi hết sức thương yêu anh Bao. Người ta cần phải có cảm tình với người mình yêu. Người yêu của tôi, tuy rằng anh ấy có chiều cao quá khổ, là người mà tôi có cảm tình rất nhiều.

Trước khi cùng với nàng Xia nắm tay nhau đi đến cuối cuộc đời, Bao đã từng cho đăng lời tìm người kết nghiã trăm năm trên nhiều tờ báo quốc nội cũng như thế giới. Duyên số đưa đẩy, cuối cùng thì Bao lập gia đình với người con gái tên Xia cư ngụ trong cùng thành phố với mình.

            Trên phương diện pháp luật thì Bao và Xia đã là vợ chồng với nhau từ hồi tháng Ba 2007 bởi vì anh và chị đã được một viên chức chính quyền kết hôn vào lúc đó. Tuy nhiên, cả Bao và Xia đều muốn có một đám cưới theo nghi thức Mông Cổ vì cả hai đều là người thuộc sắc tộc này. Theo cô dâu và chú rể thì lễ cưới theo nghi thức Mông Cổ vừa diễn ra trong tháng Bảy mới quan trọng. Lý do là chú rể là người rất nổi tiếng tại thành phố và cư dân thành phố rất có cảm tình với anh, cho nên nếu không cử hành lễ cưới theo nghi thức truyền thống ngay tại thành phố của Bao và Xia để cho dân cư tại đây có dịp trực tiếp chia vui cùng đôi uyên ương thì đó là một thiếu sót lớn. Một trong những hành động gần đây của Bao đã khiến cư dân thành phố thán phục và yêu mến anh là anh đã dùng cánh tay dài 1.06 mét của mình để thọc vào trong bụng của hai con cá heo để rút ra những mảnh plastic để cứu sống hai con cá này. Chuyện này xảy ra hồi tháng Mười Hai 2006 và được hãng thông tấn quốc gia của Trung Quốc loan tin trên toàn quốc.

            Vì Bao nổi tiếng chẳng những tại Trung Quốc mà còn cả trên thế giới, nên vùng anh cư ngụ (địa danh là Inner Mongolia) dự định sẽ dùng tên tuổi của anh trong việc phát triển ngành du lịch của vùng. Họ hy vọng Bao sẽ góp phần không nhỏ trong việc thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới tới Innner Mongolia, từ đó lợi tức của vùng sẽ tăng thêm. Bao cho biết anh sẵn sàng góp phần phục vụ vùng và đồng hương của mình. Trước đây, Bao đã phục vụ trong quân đội và là đấu thủ cho một đội bóng rổ của nhà binh, nhưng anh đã giải ngũ, trở lại sinh sống tại Inner Mongolia và hiện làm nghề chăn nuôi. Vì chiều cao độc đáo của anh, Bao cũng được mời xuất hiện trong một số chương trình quảng cáo của các công ty thương mại lớn trên thế giới .

Cho tới rất gần đây, Bao là người nắm danh hiệu “Người Cao Nhất Thế Giới”. Anh đã được tổ chức ấn hành cuốn Kỷ Lục Thế Giới (Guinness World Records) chính thức công nhận là người đoạt kỷ lục về chiều cao trên toàn cầu vào năm 2006. Theo tổ chức Guinness World Records thì Bao đã phá kỷ lục người cao nhất thế giới do anh Radhouane Charbib nắm giữ trước đây vì Bao cao hơn Radhouane 2 milimét. Radhouane là người nước Tunisia bên Bắc Phi. Cũng theo tài liệu của tổ chức Guinness World Records thì Bao có chiều cao bình thường cho tới năm anh 16 tuổi, nhưng trong bảy năm sau đó Bao tự nhiên cao vọt lên. Các bác sỹ đã không cách chi giải thích được sự kiện này. Mới đây, một người khác đã đoạt được danh hiệu “Người Cao Nhất Thế Giới” vì cao hơn Bao chút đỉnh. Bao, vì thế, trở thành người cao thứ nhì hoàn vũ.    

 

Như Lẩm Cẩm đã thưa với qúy vị ở bên trên, vì là người cao thứ nhì trên thế giới nên Bao được các công ty thương mại nhờ giúp quảng cáo cho các sản phẩm họ tung ra bán trên thị trường. Vào dịp đám cưới vừa qua của Bao, các công ty đó đã không bỏ lỡ dịp để quảng cáo cho mình, cho nên rất nhiều thứ cần dùng cho ngày cưới của Bao đã được các công ty đó bảo trợ. Ví dụ như từ những loại rượu được dùng để đãi khách trong ngày cưới cho tới đôi giày chủ rể dùng trong ngày cưới đã được một hãng rượu và một công ty làm giày nổi tiếng cung cấp miễn phí. Một công ty thương mại lớn và nổi tiếng khác trên thế giới đã cho làm một cái chăn bằng lông lạc đà dài tới 2 mét 9 để tặng vợ chồng Bao vào ngày cưới!

Lễ cưới của Bao và Xia đã diễn ra tốt đẹp với số người đến tham dự đông đảo. Hàng mấy trăm người đã đến xem đám cưới của người cao thứ nhì thế giới. Trong số này, có những người đã phải bỏ ra nhiều tiếng đồng hồ để đi từ nhà tới địa điểm tổ chức đám cưới để chia vui cùng Bao và Xia. Lẩm Cẩm chân thành cầu chúc người cao thứ nhì trên hoàn vũ và Xia hạnh phúc bên nhau đến ngày răng long đầu bạc . 

Giống đa số các đám cưới, đám cưới của người cao thứ nhì thế giới và cô Xia diễn ra tại thành phố nơi cô dâu và chú rể cư ngụ. Đây là chuyện thường xảy ra. Tuy nhiên, theo các chuyên viên tổ chức đám cưới tại vùng Bắc Mỹ này thì hiện ngày càng có nhiều đám cưới của dân Canada và dân Mỹ được tổ chức ở những địa điểm xa lắc xa lư và dĩ nhiên chẳng phải là nơi chôn nhau cắt rốn hay nơi thường trú của cô đâu chú rể! 

Mới nghe qua thì bà con ta thấy hơi là lạ, hơi kỳ kỳ; nhưng nếu bà con có dịp nghe mợ phóng viên Susan Pigg giải thích cho biết thì bà con sẽ thấy chuyện ni chẳng có chi kỳ cục mà chỉ là cách tổ chức đám cưới theo một kiểu mới.

Kiểu mới này là gì? Là cô dâu chú rể cùng một số nhỏ thân bằng quyến thuộc cùng bạn bè dẫn nhau xuống một thành phố nghỉ mát nào đó bên xứ Mễ hay trong vùng biển Ca-ri-biên đặng mà làm lễ thành vợ thành chồng với nhau một cách không trịnh trọng (formal), một cách thoải mái, vui vẻ và không tốn kém như những đám cưới diễn ra tại nhà thờ (hay chùa, hay đền thờ Ấn Độ Giáo, hay đền thờ Hồi Giáo, vv...) và được tiếp theo bằng tiệc cưới linh đình tại các nhà hàng hay hội trường chuyên cho thuê để đãi tiệc.

Chúng ta hãy nghe mợ phóng viên Susan kể về một đám cưới được tổ chức tại thành phố nghỉ mát trên bờ biển nổi tiếng của xứ Mễ Tây Cơ là thành phố Cancun:

Mợ Pilar Capilla, hành nghề điều hợp việc tổ chức các đám cưới tại Cancun, đã sẵn sàng để bắt đầu đám cưới cho chú rể Andy Martin, 28 tuổi, và cô dâu Jessica Quintero. Andy và Jessica là cư dân của tiểu bang Texas ở xứ Cờ Hoa. Cậu mợ này đã cùng khoảng 30 người trong gia đình và bạn thân dẫn nhau xuống Cancun để làm đám cưới mà Lẩm Cẩm tạm gọi là đám cưới ở vùng biển hay vùng cát trắng. Đám cưới của Andy và Jessica diễn ra tại khu nghỉ mát và đánh “gôn” ngay bờ biển Cancun có tên gọi là “Moon Palace Golf&Spa Resort”

Sau khi kiểm soát lại lần chót để biết chắc mọi việc đâu đã vào đó (ngay cả chi tiết nhỏ như xem cái hoa cài trên áo của chú rể Andy có ngay ngắn không), mợ Pilar ra hiệu cho nhạc trổi lên để bắt đầu buổi lễ. Thay vì cử bài nhạc quen thuộc thường được dùng cho đám cưới, ví dụ như bài “Kià Cô Dâu Đến”, tiếng Anh tiếng u kêu là “Here Comes the Bride”, thì từ loa phóng thanh vang lên điệu nhạc disco vui nhộn, sống động của bài “I am too sexy for my shirt”. Ngay khi đó mợ Pilar ra dấu cho hai chàng phù rể Travis Franks và Matt Thatcher vừa nhún nhẩy theo điệu nhạc disco vừa tiến vào chỗ hành lễ. Tất cả 30 người khách dự đám cưới bật cười vui vẻ trong khi hai chàng phù rể “biểu diễn”. Không khí thật hào hứng, tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy hết sức thoải mái. Đây quả thật là cách mở đầu một đám cưới rất mới, hoàn toàn khác những mở đầu thường diễn ra một cách rất ư là trịnh trọng tại đa số các đám cưới truyền thống. 

Tại sao chú rể Andy và cô dâu Jessica muốn làm đám cưới kiểu “ở vùng biển hay vùng cát trắng” này? Chú rể trả lời:

     - Jessica và tôi không muốn những người dự đám cưới của tụi tôi phải tham dự cái đám cưới mà tụi tôi gọi là “đám cưới giáo đường” thường được tổ chức. Trong đời sống của chúng ta, hầu hết ai ai cũng đã dự tối thiểu từ 10 tới 12 “đám cưới giáo đường” rồi, và tất cả những đám cưới đó đều diễn ra y chang như nhau, chẳng có gì là đặc biệt hay khác lạ. Tụi tôi muốn người dự đám cưới của mình ghi lại trong ký ức của họ nét khác lạ của ngày vui của tụi tôi, ví dụ như chúng tôi không kết hôn trong nhà thờ, nhạc cưới không phải là những bài nhạc trang trọng và quen thuộc mà chúng tôi làm lễ thành hôn ngay tại bờ biển với nắng ấm, cát trắng, gió mát và tiếng sóng biển rì rào! Và rồi hai đưa chúng tôi cùng với một số nhỏ thân bằng quyến thuộc cùng bạn bè thoải mái vui chơi để đánh dấu ngày Jessica và tôi trở thành vợ chồng. Xin hỏi bạn còn gì độc đáo hơn, thân mật hơn, thoải mái hơn một lễ cưới như thế này?

Tuy đang được mợ phóng viên Susan kể cho nghe về đám cưới của Andy và Jessica, nhưng từ đầu tới giờ chưa thấy mợ đề cập tới cô dâu Jessica, nhân vật thường được coi là “trầm trọng” nhất của đám cưới. Vì bài kỳ này đã dài, Susan xin hẹn qúy vị tới tuần sau sẽ kể tiếp.

 

(Còn tiếp)

Trở về Trang Chính