|
Suốt từ sáng ngày thứ hai 16
tháng Tư 2007 vừa qua, báo chí, truyền thanh, truyền hình đã thi
nhau đưa tin về vụ giết người tại một trường đại học nổi tiếng
của Mỹ. Tổng cộng 33 người đã bị thiệt mạng kể cả thủ phạm khi
anh này tự kết liễu đời mình sau khi đã xả súng bắn cả giáo sư
và sinh viên của trường đại học Virginia Tech tọa lạc trong vùng
Blie Ridge Mountains ở thành phố Blacksburg, tiểu bang Virginia.
Đại học Virginia Tech chẳng những là một trong những trường đại
học nổi tiếng của Mỹ mà còn là một trường đại học lớn với tổng
số sinh viên là 26.000.
Kẻ giết người là anh Cho
Seung-Hui, 23 tuổi, người Đại Hàn và đã đến Hoa Kỳ năm 1992.
Trước khi vào học trường đại học Virginia Tech, Cho sống với gia
đình tại thành phố Centreville trong vùng ngoại ô thủ đô Hoa
Thạnh Đốn. Cho theo học một trường trung học ở thành phố
Chantilly trong tiểu bang Virginia. Anh ta tốt nghiệp trung học
năm 2003. Theo lời cảnh sát thì Cho có thẻ xanh, nghiã là anh là
thường trú nhân hợp pháp tại Hoa Kỳ.
Theo lời phát ngôn viên của
trường đại học Virginia Tech là Larry Hincker thì Cho là một
sinh viên cô đơn, không giao tiếp với mọi người và văn phòng
trường không biết gì nhiều về sinh viên gốc Đại Hàn này.
Khi khám cặp của Cho, một nhân
viên an ninh tìm thấy biên lai mua súng lục Glock 9 mm trong
tháng Ba 2007. Vì là thường trú nhân hợp pháp tại Hoa Kỳ và
không có tiền án giết người, cướp của…, Cho có quyền mua súng
lục.
Như giới truyền thông loan tin,
việc giết người tại trường đại học Virginia Tech xảy ra hai lần,
lần thứ nhất lúc 7 giờ 15 sáng và lần thứ hai lúc 9 giờ 45,
nghiã là cách nhau hơn hai tiếng đồng hồ. Cho tới tối ngày thứ
ba 17 tháng Tư, cảnh sát chưa chính thức tuyên bố Cho là hung
thủ trong cả hai vụ giết người này. Tuy vậy, hai điều tra viên
đã tuyên bố với điều kiện danh tánh của họ được giữ kín là người
ta đã tìm thấy dấu tay của Cho trên hai cái súng được dùng trong
cả hai vụ giết người tại trường đại học Virginia Tech. Thanh tra
cảnh sát Steve Flaherty thuộc Lực Lượng Cảnh Sát Tiểu Bang
Virginia cho biết việc tạm kết luận Cho là thủ phạm trong cả hai
vụ giết người trong cùng buổi sáng thứ hai vừa qua không hoàn
toàn là một kết luận vô căn cứ.
Sau khi tốt nghiệp trung học, Cho
vào học trường đại học Virginia Tech và dọn vào ở tại một trong
những ký túc xá của trường. Ký túc xá mà Cho ở không phải là ký
túc xá mà Cho đến để bắn chết hai người lần đầu vào lúc 7 giờ 15
sáng ngày thứ hai vừa qua. Trước khi vào ở tại đại học Virginia
Tech thì Cho ở với gia đình trong một cái townhouse hai tầng lầu
ở thành phố Centreville như đã nói ở trên.
Theo lời một người hàng xóm của
Cho ở Centreville là Abdul Shash thì Cho là người rất ít nói và
luôn luôn đơn độc một mình. Abdul cho biết thêm là khi rảnh rỗi,
Cho thường chơi basketball và Cho không hề trả lời bất cứ ai
chào hỏi anh ta. Theo người láng giềng Abdul thì gia đình Cho
sống một cách rất trầm lặng.
Hồ sơ lưu trữ của tòa án cho thấy
đơn vị cảnh sát phụ trách tuần tiểu khuôn viên trường đại học
Virginia Tech đã biên giấy phạt Cho về tội chạy xe quá vận tốc
quy định vào ngày mồng 7 tháng Tư vừa rồi. Cho phạm tội chạy xe
với tốc độ 44 dặm trong một giờ trong khu vực tốc độ được ấn
định là 25 dặm. Chi tiết ghi trên giấy phạt cho biết đáng lẽ Cho
sẽ phải ra hầu tòa vào ngày 23 tháng Năm sắp tới.
Theo lời giáo sư Carolyn Rude,
giáo sư trưởng bộ môn Anh văn của trường đại học Virginia Tech,
thì bà không biết rõ về sinh viên Cho (Cho chọn học môn chính là
Anh Văn), nhưng bà đã hỏi giáo sư Lucinda Roy - người phụ trách
môn “Creative Writing” và đã trực tiếp dạy Cho - về cậu sinh
viên giết người này. Bà Rude được giáo sư Lucinda Roy cho biết
Cho là một thanh niên tính tình có vẻ bất thường. Giáo sư
Carolyn Rude nói thêm giáo sư Lucinda Roy đã phần nào có những
lo lắng vì Cho có vẻ có “vấn đề”.
Kinh
nghiệm giảng dạy môn “Creative Writing” cho thấy là những gì
sinh viên viết trong bài nộp cho giáo sư đôi khi có tính bộc lộ
những suy nghĩ thầm kín của sinh viên. Tuy nhiên cái khó là
người đọc không thể nào đoan chắc những gì sinh viên viết thực
sự là ý nghĩ của họ, hoặc phản ảnh ý định nào đó của họ, hay đó
chỉ là những điều họ mô tả một cách “sáng tạo” một sự việc nào
đó, hay chỉ là những gì họ tưởng tượng! Tính “có thật” trong
những gì sinh viên viết cao tới độ nào là điều không ai đo lường
một cách chính xác được. Tuy vậy, khi đọc bài viết của sinhviên,
các giáo sư thường để ý tới những ý tưởng “bất thường”, để từ đó
phần nào lưu ý tới các tác giả của những bài viết đó. Giáo sư
Carolyn Rude tiết lộ là vì bài viết của Cho có những ý tưởng hơi
“bất thường”, cho nên anh ta đã được giới thiệu đến gặp các viên
chức của dịch vụ “Counselling” của trường đại học Virginia Tech.
Tuy nhiên, giáo sư Rude không biết Cho đã có đến gặp các vị bên
dịch vụ Counselling để được giúp đỡ chưa, cũng như bà không được
báo cáo gì về kết quả của những buổi làm việc giữa Cho và nhân
viên của dịch vụ “Counselling”. Giáo sư Carolyn Rude cũng đã từ
chối phổ biến những bài viết của Cho, từ chối cho biết Cho được
bao nhiêu điểm qua những bài viết của anh ta. Lý do khiến giáo
sư từ chối lời yêu cầu của giới truyền thông là làm như thế sẽ
vi phạm những điều khoản được ấn định rõ trong đạo luật bảo vệ
các chi tiết trong đời sống cá nhân của công dân Hoa Kỳ.
Cho tới khi Lẩm Cẩm viết bài này
(tối thứ ba 17 tháng Tư, 2007), cuộc điều tra về hai vụ giết
người tại trường đại học Virginia Tech vẫn còn tiếp tục. Cảnh
sát chưa đưa ra kết luận rõ ràng vì rất nhiều câu hỏi chưa được
giải đáp.
Một
trong những câu hỏi chính là lý do nào khiến sinh viên gốc Đại
Hàn này giết người? Lẽ dĩ nhiên, chưa ai biết rõ tại sao, nhưng
có lời phỏng đoán là Cho giết người vì thất tình, vì bị phụ
tình.
Một câu
hỏi quan trọng không kém khác là tại sao các viên chức phụ trách
an ninh của trường đại học Virginia Tech không hành động ngay
sau khi Cho bắn chết hai người ở một ký túc xá của đại học lúc 7
giờ 15 sáng? Nếu nhà trường thông báo ngay cho sinh viên và giáo
sư biết vừa có vụ bắn chết người tại trường và ra lệnh bãi bỏ
tất cả các lớp học trong ngày, đồng thời phong tỏa trường và yêu
cầu cảnh sát vào lục soát toàn thể khuôn viên trường thì có thể
vụ giết người lần thứ hai đã không xảy ra hơn hai tiếng đồng hồ
sau đó. Như thế, số người bị thiệt mạng hôm thứ hai đáng lẽ chỉ
là hai người, mà rồi bây giờ là 33 người, kể cả chính kẻ giết
người!
Dưới
đây là nội dung của các điện thư (e-mails) và giờ điện thư được
trường đại học Virginia Tech gửi cho tất cả sinh viên và nhân
viên trong sáng ngày thứ hai 16 tháng Tư 2007, sau khi trường
gọi số điện thoại 911 lúc 7 giờ 15 sáng để báo cáo có người bị
bắn trong ký túc xá West Ambler Johnston Hall:
E-mail đầu tiên gửi lúc 9 giờ 26 phút sáng
Subject: Shooting on campus
A
shooting incident occurred at West Ambler Johnston earlier this
morning. Police are on the scene and are investigating.
The
university community is urged to be cautious and are asked to
contact Virginia Tech Police if you observe anything suspicious
or with information on the case. Contact Virginia Tech Police at
231-6411.
Stay
attuned to the
http://www.vt.edu . We will post as soon as we have
information.
E-mail thứ nhì gửi lúc 9 giờ 50 phút sáng
(Sau
khi vụ bắn người lần thứ hai xảy ra lúc khoảng 9 giờ 45 sáng tại
phòng học ở Norris Hall)
Subject: Please stay put
A
gunman is loose on campus. Stay in buildings until further
notice. Stay away from all windows.
E-mail thứ ba gửi lúc 10 giờ 16 phút sáng
Subject: All classes cancelled; stay where you are
Virginia Tech has cancelled all classes. Those on campus are
asked to remain where they are, lock their doors and stay away
from windows. Persons off campus are asked not to come to
campus.
E-mail thứ tư gửi lúc 10 giờ 52 phút sáng
Subject: Second shooting reported; police have one gunman in
custody
In
addition to an earlier shooting today in West Ambler Johnston,
there has been a multiple shooting with multiple victims in
Norris Hall.
Police
and EMS are on the scene.
Police
have one shooter in custody, and as part of routine police
procedure, they continue to search for a second shooter.
All
people in university buildings are required to stay inside until
further notice.
All
entrances to campus are closed.
Giới
truyền thông cũng loan báo là văn phòng trường đại học Virginia
Tech đã không chính thức tuyên bố đóng cửa trường cho tới lúc 12
giờ 07 phút trưa ngày thứ hai 16 tháng Tư, 2007.
Viện
trưởng và các viên chức phụ trách an ninh của trường đại học
Virginia Tech hiện đang bị chê trách nhiều về cách đối phó với
hai vụ giết người sáng ngày 16 tháng Tư. Nhiều sinh viên của đại
học Virginia Tech tỏ ra ngạc nhiên và không biết tại sao các
giới chức có thẩm quyền tại trường đã không có những quyết định
hợp lý, cần thiết và kịp thời để ngăn chặn lần giết người thứ
hai xảy ra sáng ngày hôm đó.
Trong
nỗi đau buồn và kinh hoàng hiện nay của tập thể giáo sư, nhân
viên và sinh viên trường đại học Virginia Tech, cuộc điều tra về
hai vụ giết người của sinh viên Đại Hàn Cho Seung-Hui, cũng như
việc duyệt xét cách thức đối phó với vụ việc một cách thiếu hữu
hiệu và chậm chạp của viện trưởng cùng các viên chức phụ trách
an ninh của trường đại học Virginia Tech đang được tiếp tục tiến
hành. Có thể sẽ phải mất một thời gian trước khi cuộc điều tra
giải đáp được các câu hỏi liên quan đến vụ giết người này.
Dưới
đây, Lẩm Cẩm xin ghi lại những vụ bắn chết người có tầm cỡ đã
xảy ra tại các trường tiểu, trung và đại học tại một số quốc gia
trong mấy thập niên vừa qua:
-
Ngày 01 tháng Tám 1966:
Charles Whitman bắn chết 16 người và khiến hơn 30 người bị
thương tại trường đại học University of Texas ở thành phố
Austin, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Thủ phạm bị cảnh sát bắn chết.
-
Ngày 06 tháng Mười Hai 1989:
Marc Lépine bắn chết 14 nữ sinh viên tại trường đại học École
Polytechnique ở thành phố Montreal, Canada. Thủ phạm tự kết liễu
đời mình.
-
Ngày 13 tháng Ba 1996:
Thomas Hamilton bắn chết 16 học sinh và một giáo viên tại trường
tiểu học Dunblane ở Tô Cách Lan.
-
Ngày 20 tháng Tư 1999:
Eric Harris và Dylan Klebold bắn chết 12 học sinh, một giáo viên
và khiến 24 người khác bị thương tại trường trung học Columbine
tọa lạc gần thành phố Littleton, tiểu bang Colorado, Hoa Kỳ. Hai
thủ phạm tự kết liễu đời mình.
-
Ngày 26 tháng Tư 2002:
Robert Steinhauser bắn chết 16 người trong đó đa số là giáo viên
tại trường Johann Gutenberg tọa lạc trong thành phố Erfurt, nước
Đúc. Thủ phạm tự kết liễu đời mình.
-
Ngày 01 tháng Chín 2004:
phiến quân ở Chechen bắt giữ hơn 1.100 học sinh, giáo viên và
phụ huynh làm con tin tại trường School Number One tọa lạc trong
thành phố Beslan ở nước Nga. Ba ngày sau, khi quân đội tiến vào
giải phóng con tin, 333 người đã bị thiệt mạng.
-
Ngày 02 tháng Mười 2006:
Tài xế lái xe vận tải Charles Carl Roberts bắn chết 5 nữ học
sinh và khiến 5 em khác bị thương tại một ngôi trường tọa lạc
trong thành phố Nickel Mines, tiểu bang Pennsylvania, Hoa Kỳ.
Sau đây
là những vụ bắn chết người có tầm cỡ đã xảy ra tại các trường ở
Canada:
-
Ngày 28 tháng Năm 1975:
học sinh Michael Slobodian, 16 tuổi, bắn chết một giáo viên,
khiến một học sinh bị thương trầm trọng và 13 người khác bị
thương tại trường trung học Centennial Secondary School tọa lạc
trong thành phố Brampton, tỉnh bang Ontario. Thủ phạm tự kết
liễu đời mình.
-
Ngày 27 tháng Mười 1975:
Robert Poulin, 18 tuổi, bắn chết một học sinh và khiến 4 người
khác bị thương tại trường trung học St. Pius X tại thành phố
Ottawa, tỉnh bang Ontario. Thủ phạm tự kết liễu đời mình.
-
Tháng 10, 1978:
một học sinh 17 tuổi bắn chết một học sinh 16 tuổi tại trường
trung học Sturgeon Creek Regional Secondary School tọa lạc trong
thành phố Winnipeg, tỉnh bang Manitoba vì học sinh 16 tuổi ngỏ
lời chế riễu ban nhạc rock có tên là KISS mà thủ phạm ưa thích.
Thủ phạm không bị kết án nặng (cố sát) vì tòa công nhận là học
sinh này bị bệnh tâm thần.
-
Ngày 06 tháng Mười Hai 1989:
Marc Lépine bắn chết 14 nữ sinh viên tại trường đại học École
Polytechnique tọa lạc trong thành phố Montreal, tỉnh bang
Quebec. Thủ phạm tự kết liễu đời mình. Đây là vụ bắn chết người
lớn nhất xảy ra tại một trường đại học ở Canada.
-
Ngày 26 tháng Hai 1990:
một học sinh 17 tuổi bắn 3 thanh niên khác, trong đó có chính
bạn gái của mình tại trường trung học General Brock High School
tọa lạc trong thành phố Burlington, tỉnh bang Ontario. Cả ba em
bị bắn đều sống sót
-
Ngày 24 tháng Tám 1992:
giáo sư ngành kỹ sư công nghệ Valery Fabrikant tại trường đại
học Concordia ở thành phố Montreal, tỉnh bang Quebec, bắn chết 4
đồng nghiệp trong đó có giáo sư trưởng bộ môn Công Nghệ. Lý do
Valery liên tiếp không được cử lên làm giáo sư trưởng bộ môn.
-
Ngày 20 tháng Mười 1994:
hai giáo viên khải đạo tại trường trung học Brockton ở Toronto,
tỉnh bang Ontario, bị học sinh thành niên T. P. Cường bắn bị
thương sau khi hai giáo viên này phê bình việc học của Cường.
-
Tháng Mười 1997:
một người đàn ông 35 tuổi đã bắn chết một giáo viên giảng dạy
tại một trường dạy tiếng Pháp cho di dân tọa lạc trong thành phố
Montreal, tỉnh bang Quebec.
-
Ngày 28 tháng Tư 1999:
một học sinh 14 tuổi bắn chết một học sinh 17 tuổi và khiến một
học sinh khác bị thưong tại trường trung học W.R. Myers High
School tọa lạc trong thành phố Taber, tỉnh bang Alberta.
-
Ngày 08 tháng Giêng 2004:
sinh viên Seyed Soroush Yadollahi bị bắn chết trong xe hơi của
anh khi xe đậu ở đằng sau ký túc xá sinh viên của trường cao
đẳng Centennial College nằm trên đường Progress Road trong thành
phố Toronto, tỉnh bang Ontario.
-
Ngày 13 tháng Chín 2006:
Kimveer Gill, 25 tuổi, nổ súng bắn vào sinh viên của trường cao
đẳng Dawson College tọa lạc trong thành phố Montreal, tỉnh bang
Quebec, khiến 1 người bị chết và 19 người bị thương.
Trở về Trang Chính
|