Tiền

(phần 5)


 

Lẩm Cẩm

E-Mail: lamcam@khoahoc.net

05 tháng 06 năm 2008

Nhân đang nói đến chuyện vì có quá nhiều hào nên tiêu cho sướng, Lẩm Cẩm xin trình qúy vị câu chuyện đám cưới tốn 1 triệu đô Mỹ mới diễn ra tại Hội An ở bên quê nhà mà Lẩm Cẩm vừa được kể cho nghe.

Chú rể là người Mỹ, tên là Richard Andrew, năm nay hơn bốn mươi tuổi đời. Cô dâu là người Nga, tên là Marina Nacheva, năm ni vừa đúng 36 xuân xanh. Richard và Marina đã chính thức kết lời nguyền phu phụ qua lễ cưới được tổ chức tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Cả cậu Richard lẫn mợ Marina đều làm công chuyện đầu tư về tài chánh và được Trời thương, nên đều thuộc thành phần lắm bạc nhiều hào. Cho nên, đến lúc cô cậu muốn ký giấy ăn đời ở kiếp mí nhau, cả hai muốn đám cưới của mình phải ra trò, phải là một sự kiện đáng ghi nhớ.

            Thế là Richard và Marina bèn dẫn nhau sang Việt Nam, để tổ chức lễ thành hôn.

            Vì răng Richard và Marina lại đưa nhau sang tận Hội An, nói cho rõ hơn là tới khu nghỉ mát có tên là Nam Hải ở thành phố Hội An, để cưới nhau?

Lẩm Cẩm được kể cho biết sở dĩ cậu mợ chọn khu nghỉ mát Nam Hải làm nơi tổ chức lễ cưới vì khu nghỉ mát ni từng được mạng điện tử chuyên về du lịch tên là “Globorati” chọn là một trong 10 khu nghỉ mát lãng mạn hàng đầu trên thế giới cho những kẻ yêu nhau. Khu nghỉ mát Nam Hải cũng đã được trao giải thưởng “Địa Điểm Du Lịch Có Thiết Kế Đẹp Trong Năm 2008” của tạp chí chuyên về du lịch “Travel & Leisure” ở bên xứ Cờ Hoa. Nam Hải đoạt được giải thưởng này qua một cuộc tuyển chọn ở đẳng cấp quốc tế do tạp chí “Travel & Leisure” tổ chức hồi đầu niên 2008 này.

Xin mở ngoặc nhỏ để lải nhải qua về một vài nét độc đáo của khu nghỉ mát mắc tiền Nam Hải:

- Khu nghỉ mát này không có khách sạn đồ sộ, cao ngất trời mà lại là một tập hợp của 60 biệt thự với một phòng ngủ và 40 biệt thự có hồ bơi riêng. Các biệt thự này được xây mô phỏng theo kiến trúc nhà rường của người Việt chúng ta, nhưng được tối tân hóa một cách khéo léo với những tiện nghi hiện đại.Tất cả những biệt thự đẹp và sang này nằm trải dài trên bờ biển Hà My, một bờ biển rất yên tĩnh, rất đẹp.

 

- Chính vì đặc điểm này mà khu nghỉ mát Nam Hải đã và tiếp tục thu hút sự chú ý của du khách trong cũng như ngoài nước, những người muốn có một thiên đàng để đến đùa với sóng biển, để được phục vụ tối đa, để được nghỉ ngơi mốt cách hết sức thoải mái.

 

- Vì khu nghỉ mát này cao cấp như vậy, cho nên giá cả thuê biệt thự tại đây cũng “cao cấp” không kém: từ 750 đô tới 3,400 đô Mỹ mỗi ngày! Vì giá thuê phòng tại Nam Hải không lấy gì làm “mềm” cho lắm, cho nên khu nghỉ mát sang trọng ni chỉ hết phòng vào dịp Giáng Sinh và Tết. Cho tới bây giờ, thì chỉ có lần cậu Richard và mợ Marina tổ chức đám cưới ở đây là lần đầu tiên khu nghỉ mát Nam Hải gần hết phòng vào những ngày bình thường vì cặp này đã thuê tới 95% tổng số phòng của Nam Hải để cho than bằng quyến thuộc và bạn bè tới dự đám cưới tạm trú. Lẩm Cẩm được kể cho hay là nếu chỉ tính riêng số tiền Richard và Marina đã trả để thuê phòng tại khu nghỉ mát này, thì chi phí ấy đã lên đến khoảng hơn 200 ngàn đô mỗi ngày, chưa kể tiền service và tiền thuế!

 

            Trở lại với chuyện đám cưới của cậu Richard và mợ Marina thì đám cưới đã diễn ra trong sáu ngày, từ 24 đến 29 tháng Năm 2008. Tổng số thân nhân và khách đến dự đám cưới là 190 người. Qúy vị ni đã đáp chim sắt đến Việt Nam từ các xứ Mỹ, Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc... để chung vui với cô dâu và chú rể. Trước khi lễ cưới diễn ra, Richard và Marina đã tổ chức thả đèn lồng lên bầu trời Hội An để cầu phúc.

Sau 6 ngày tổ chức đám cưới rình rang, đôi uyên ương Richard và Marina rời Hội An đi Siêm Riệp bên xứ Chùa Tháp để hưởng tuần trăng mật và du lịch thêm trước khi trở về Mỹ.

Lẩm Cẩm cũng được kể cho biết là chú rể Richard, tuy không phải là tỷ phú, nhưng chắc chắn thuộc thành phần lắm hào và sẵn sàng chi đẹp cho đám cưới của mình.

Vì lễ cưới được tổ chức tuốt tận bên Việt Nam, chú rể đã chi cho một cơ sở chuyên lo tổ chức đám cưới ở Mỹ để cơ sở ni phụ trách mọi việc với sự hổ trợ của một công ty du lịch Việt Nam. Tất cả mọi chi tiết liên quan đến việc tiếp đón khách, nghi lễ thành hôn, thực đơn tiệc cưới cho đến việc bố trí phòng ốc cho buổi lễ và cho khách ở đều được tuyệt đối giữ bí mật. Theo lời đại diện Ban Giám Đốc khu nghỉ mát Nam Hải thì các chi tiết trong hợp đồng tổ chức đám cưới mà Richard và Marina ký kết với Nam Hải thuộc quyền sở hữu của tân lang và tân giai nhân, do đó dù đám cưới đã xong, dù cô dâu chú rể đã bay về Mỹ từ khuya rồi, nhưng nội dung của hợp đồng vẫn phải được giữ kín 100%!

            Vì lý do thượng dẫn, ngoài vợ chồng Richard và Marina, ban giám đốc khu nghỉ mát Nam Hải cùng cơ sở chuyên lo tổ chức đám cưới ở xa mà Richard và Marina thuê tổ chức đám cưới của mình, thì không một ai thực sự biết rõ ràng, chắc chắn chi phí đám cưới tại Hội An của hai cô cậu này là bi nhiêu. Tuy nhiên, nhìn qua cách tổ chức đám cưới, và làm một con tính nhẩm đơn giản, người ta có thể biết chắc như bắp là đám cưới ni không cách chi không tốn tới 1 triệu đô mỹ! Với tốn kém 1 triệu đô-la, đám cưới của cậu Richard và mợ Marina hiện được ghi nhận là đám cưới mắc tiền nhất diễn ra tại Việt Nam!

Tính theo tỉ giá hiện hành bên quê nhà, 1 triệu đô-la Mỹ là 17 tỉ đồng Việt Nam. Với số bạc này, bây giờ người ta có thể mua được cỡ một chục căn chung cư, hay để trả lương trong một tháng cho 10 ngàn giáo viên. Thế mà, vèo một cái, nó được tiêu sạch cho đám cưới của một cặp dâu rể lắm hào! Đã thiệt! Đúng là có tiền sướng thiệt, sướng “rên mé đìu hiu” (nói theo kiểu của ông nhà văn Duyên Anh).

Lẩm Cẩm nghe nói là sau khi thông tin về đám cưới mắc tiền nhất ở Việt Nam này được phổ biến, bà con nhân dân trong nước cũng đã “bình loạn” (nói theo kiểu ông Văn Quang) cào cào, chấu chấu.

Theo phóng viên Bút Bi thì có người phát biểu rằng: 

- Tui thấy nó sao sao ấy, thế giới còn lắm người thiếu ăn, thiếu mặc mà chi triệu đô cho đám cưới!

 

nhưng cũng có vị tuyên bố:

-         Chuyện này có nhiều cách nghĩ. Theo tui, đáng phê phán là mấy tay tiêu xài hoang phí bằng tiền của dân ấy, còn tiền người ta kinh doanh chân chính mà có thì tùy. Nếu là dân Tây mang tiền đến xứ ta tiêu xài thì cũng tốt thôi. Còn là dân ta thì phải cân nhắc, thời buổi khó khăn, có muốn xài sang cũng nên nhớ bà con xung quanh lắm người còn thiếu khó mà tính toán sao cho coi được!

 

Những chuyện các vị lắm bạc nhiều hào nên tiêu xài cho sướng đời như: 

- Chuyện đại gia Đoàn Nguyên Đức, chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần có tên là Hoàng Anh Gia Lai vừa mua con chim sắt mang tên Beechcraft King Air 350, loại dành cho thương gia, số sêri FL-417, chở được 12 người và do hãng Raytheon Aircraft bên xứ Cờ Hoa sản xuất, để cho đại gia và phu nhân cùng con cháu dùng làm phương tiện bay đây bay đó, và ông Đức trở thành người Việt Nam đầu tiên sắm máy bay;

- Chuyện hôm 29 tháng Giệng 2008, bà Bạch Diệp, chủ nhân của Công Ty Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc Diệp Bạch Dương tại Sài Gòn, phóng ra 1.4 triệu đô-la để mua chiếc xe hơi Rolls-Royce Phantom đời 2008, để cho bà cùng phu quân và con cháu đi đây đi đó, và bà Diệp trở thành người Việt Nam đầu tiên sắm xế hộp sang hiệu Rolls-Royce (như Lẩm Cẩm đã thưa cùng qúy vị trong phần trước của loạt bài nói về chuyện tiền bạc này); và

- Chuyện chú rể Richard cùng cô dâu Marina chi một triệu đô Mỹ cho đám cưới của mình tại khu nghỉ mát sang trọng Nam Hải ở Hội An (mà Lẩm Cẩm vừa trình qúy vị ở trên) đều thuộc loại tiêu xài một cách vị kỷ: mình xài tiền cho chính mình để chính mình được tiện nghi, được sung sướng, được đã đời.

 

(Còn tiếp)
 

Đã đăng:

Tiền (phần 1)

Tiền (phần 2)

Tiền (phần 3)

Tiền (phần 4)

 

Trở về Trang Chính