Lại Nói Chuyện Đám Cưới (phần 2)


 

Lẩm Cẩm

E-Mail: lamcam@khoahoc.net

25 tháng 10 năm 2007

            Sau khi chú rể và quan khách đã sẵn sàng, cô dâu Jessica Quintero xuất hiện. Từ xa, người ta thấy cô dâu được đưa tới địa điểm hành lễ bằng xe ngựa. Khi cô dâu đến nơi, khung cảnh trở nên trang trọng hơn. Từ trên xe ngựa bước xuống, Jessica từ từ tiến tới bàn thờ vốn đã được dựng lên trong một cái lều lớn ngay bờ biển. Tiếng sóng biển rì rào, ánh nắng rực rỡ trên bờ đại dương, gió biển và bãi biển chạy dài ngay đằng sau địa điểm cử hành lễ cưới là những gì ghi đậm trong trí nhớ của cô dâu Jessica và chú rể Andy Martin cùng các quan khách về ngày cưới này.

         

Lễ cưới diễn ra một cách thoải mái. Cô dâu và chú rể trao đổi với nhau lời nguyền yêu thương nhau trọn đời, mãi mãi có nhau cho tới khi lăng rong đầu bạc, sau đó ký giá thú. Khi ký giá thú, thay vì dùng bút như ở nhà thờ hay tại tòa thị sảnh để ký tên, Jessica và Andy đã ịn dấu ngón tay cái của mình lên tờ giá thú. Sau khi ịn ngón tay xong, cô dâu và chú rể hân hoan trình cho thân nhân và bè bạn xem tờ giá thú với dấu ngón tay của cặp vợ chồng mới. Mọi người vỗ tay, tiến tới vui vẻ chúc mừng tân lang và tân giai nhân.

Phần nghi lễ ngắn gọn và vui vẻ hoàn tất. Cô dâu và chú rể cùng thân nhân và bằng hữu chụp hình lưu niệm và vui chơi ngay trên bãi biển. Trong khi đó thì nhân viên của Moon Palace Golf&Spa sửa soạn cho bữa tiệc cưới bên bờ biển. Khi nắng bắt đầu tắt dần, cô dâu chú rể cùng quan khách được mời ngồi vào các bàn tiệc phủ khăn trắng và có đốt nến để cùng nhau thưởng thức các món đồ biển. Trên bầu trời, các vì sao đã bắt đầu xuất hiện, chiếu ánh lấp lánh. Dưới này, Jessica và Andy cùng mọi người thoải mái dùng bữa trong làn gió biển nhè nhẹ.

            Đến gần khuya, gần 30 thân nhân và bằng hữu của Jessica và Andy vui vẻ tiễn cô dâu và chú rể dẫn nhau về phòng riêng để làm cái chuyện cần làm vào đêm tân hôn, còn họ thì ở lại tiếp tục trò chuyện và nhấm nháp những ly rượu ngon bên bờ biển.

            Sau khi ngày cưới đã qua, Jessica và Andy cùng thân nhân và bè bạn tiếp tục ở chơi tại địa điểm nghỉ mát này cho đến cuối tuần mới đáp máy bay trở về Mỹ. Khi xách va-li ra phi trường về Texas, chú rể Andy cho mọi người biết sao mà anh cảm thấy lưu luyến nơi nghỉ mát Moon Palace Golf&Spa này quá. Ngoài việc đã cùng Jessica có được một ngày cưới tuyệt vời và không nhàm chán theo truyền thống, Andy và cô vợ mới của mình mê địa điểm nghỉ mát này của xứ Mễ quá! Vì thế, phải đi về Texas là chuyện Andy và Jessica chẳng ham chút nào!

            Ngoài việc thích đám cưới được tổ chức trên bờ biển Cancun, Andy còn thành thật cho mọi người biết là anh và Jessica còn thích thêm chuyện này nữa: đám cưới thì tuyệt vời mà giá cả rất phải chăng! Andy tiết lộ là vợ chồng anh chỉ phải trả 3,400 đô-la cho việc tổ chức đám cưới, cho cả việc trăng mật và cho cả một tuần lễ ăn chơi tại Moon Palace Golf&Spa! Andy nói: “Hằm bà làng đủ thứ mà chỉ phải chi có gần 3 ngàn rưởi đô tức là giá cả phải chăng quá cỡ rồi chứ còn gì nữa, phải không bạn?”

            Qúy vị có thể thắc mắc tại sao tổ chức nguyên một cái đám cưới ở bờ biển nơi xứ Mễ với 30 người khách mà Andy và Jessica chỉ phải chi chưa tới 3 ngàn rưởi đô-la? Xin thưa: là vì cô dâu chú rể chỉ phải trả tiền cho mình ên hai cô cậu thôi, còn tất cả các thân nhân và bè bạn thân của Andy và Jessica đều tự bỏ tiền túi ra để trang trải mọi thứ.

            Bây giờ, qúy vị lại có thể thắc mắc nếu được mời đi ăn đám cưới mà phải bỏ cả mấy ngàn đô ra đặng mà chi cho mọi thứ thì đâu có ai dại gì mà nhận lời?

Thưa qúy vị, đúng là như vậy. Đi ăn một cái đám cưới mà phải móc túi trả mấy ngàn đô đâu phải là rẻ, nhưng nếu chúng ta là thân nhân ruột thịt của cô dâu chú rể, nếu chúng ta là những người bạn chí thân của cô dâu chú rể mà chẳng lẽ chúng ta không đến chung vui trong ngày vui nhất đời người của hai người thân hay sao? Và rồi nếu ta nghĩ là việc đi ăn cưới ở vùng biển đẹp này cũng là thời gian chúng ta đi nghỉ hè thường niên, nghiã là ta kết hợp việc đi dự đám cưới với việc đi nghỉ hè cho nó sướng cái thân, thì việc chi 3 ngàn bạc để vợ chồng ta đi ăn chơi trong một tuần lễ đâu phải là chuyện mắc mỏ quá đáng? 

            Chính vì lý do khách được mời đi dự đám cưới ở vùng biển ấm kiểu này sẽ bị tốn kém, cho nên cô dâu chú rể có thể dễ dàng có lý do để giới hạn việc gửi thiệp mời người đến dự đám cưới. Không gửi thiệp mời đi dự đám cưới kiểu vùng biển ở miền xa này thì chẳng những cô dâu chú rể không bị mọi người trách; trái lại, còn được cám ơn vì qúy vị nhận được thiệp mời khỏi phải mất công từ chối. Cũng vì lý do ni, cô dâu chú rể có thể dễ dàng thực hiện được việc chỉ có những người thật thân thiết với mình mới có mặt tại ngày vui của mình mà thôi! Thế là nhất cử lưỡng tiện. Mọi người đều dzui dzẻ.

 

            Vì những lý do nêu trên mà thống kê của các tổ chức chuyên lo làm đám cưới cho mọi người bên bờ biển cho thấy là hiện khoảng 15% các cặp sắp làm đám cưới đã quyết định làm đám cưới tại những vùng biển trứ danh như Cancun, Hạ Uy Di, Mayan Riviera (cũng ở bên xứ Mễ) và St. Lucia, Jamaica, Dominican Republic thuộc vùng biển Ca-ri-biên.

            Theo lời mợ Tara Soloway, giám đốc điều hành cơ sở chuyên tổ chức đám cưới bên bờ biển có tên là “Luxe Destination Weddings”, thì vì kỹ nghệ tổ chức đám cưới bên bờ biển cát vàng ngày càng phát triển, cho nên hiện nay ở những hòn đảo trong vùng Ca-ri-biên, hay ở Hạ Uy Di, hay ở Mễ đã xuất hiện ngày càng nhiều những đội ngũ các chuyên viên điều hợp lễ cưới, các thợ chuyên chụp hình đám cưới, các thợ chuyên quay vi-đê-ô đám cưới, các nhà chuyên làm hoa cho đám cưới…

Mợ Tara cũng cho biết là không phải đám cưới nào ở miền biển xa cũng có giá cả rất phải chăng như đám cưới của Andy và Jessica mà Lẩm Cẩm đã thưa với qúy vị. Giá cả mà Andy cho biết ở phần trên của bài này là giá bình thường, còn nếu cô dâu chú rể nào thuộc loại lắm bạc nhiều hào, tiền bạc rủng rỉnh, không biết xài sao cho hết, hay muốn chơi trội, chơi ngon, chơi hơn người thì cũng có rất nhiều cơ hội để cho cặp đó chi những số tiền nhiều hơn rất nhiều số bạc gần 3 ngàn rưỡi đô-la mà vợ chồng Andy và Jessica đã chi. Mợ Tara kể một thí dụ là có một cặp nọ rất nhiều hào, nên đã thuê cả một địa điểm nghỉ mát trên bờ biển Jamaica để làm đám cưới. Điều này có nghiã là cặp đó thuê tất cả các phòng của cơ sở nghỉ mát Island Outpost Prperties để không cho các khách lạ có mặt tại đây trong cả tuần để cô cậu có thể sử dụng toàn bộ phương tiện và nhân viên của địa điểm nghỉ mát này đặng mà phục vụ cho ngày cưới và tuần lễ vui của họ! Cũng cần phải nói thêm cho rõ là  Island Outpost Prperties vốn đã là một trong những cơ sở nghỉ mát bên bờ biển loại cao cấp, nghiã là giá cả tại đây đã cao hơn nhiều chỗ khác rồi.

Mợ Tara cho biết:

           -Sở dĩ số cô cậu sắp kết hôn muốn làm đám cưới theo kiểu bên bờ biển ngày càng tăng cao là vì họ đã có dịp đi dự những đám cưới như thế này trước đây, và rất thích đám cưới kiểu không truyền thống này.

          - Một lợi điểm khác của loại đám cưới này là nó tạo cơ hội cho thành viên của gia đình cô dâu và gia đình chú rể quen biết nhau nhiều hơn, kết thân với nhau một cách dễ dàng hơn. Với một khung cảnh thoải mái bên bờ cát trắng và sóng biển rì rào, với việc mọi người cảm thấy thoải mái vì được đi chơi vùng biển (như đi nghỉ hè), với việc không bị đời sống chật chội và hối hả của thành phố thúc đẩy, với việc cả tuần được ăn, chơi, tắm biển và vui đùa, mọi người cảm thấy vui vẻ hơn, yêu đời hơn, dễ dãi hơn. Từ đó mọi người dễ làm quen với nhau hơn, dễ trở nên thân thiết với nhau hơn. Thế là, sau khi đi dự đám cưới về, thành viên của hai gia đình có thể có thêm những người bạn mới.

-            - Riêng cô dâu và chú rể, hai nhân vật thường bị áp lực nặng nề của mọi chi tiết trong việc tổ chức ngày cưới nếu làm đám cưới theo kiểu truyền thống tại thành phố, ví dụ như phải thảo luận tới thảo luận lui về menu của tiệc cưới, phải bàn tới bàn lui với các chuyên viên làm hoa trang hoàng bàn tiệc và phòng tiệc…, thì hai vị ni chẳng phải làm gì cả, chẳng phải thắc mắc gì đến những chuyện như thế này. Lý do là một khi đã đồng ý làm đám cưới theo kiểu miền biển này, thì mọi việc đã có những chuyên viên điều hợp đám cưới phụ trách giùm hết. Do đó, cô dâu chú rể cứ “vô tư” mà thoải mái, mà vui vẻ trong ngày cưới giống như cô cậu dẫn nhau đi chơi vậy! Đám cưới này, vì thế, trở nên rất dễ dàng, nhẹ nhàng cho cả dâu lẫn rể. Đây là một điều sung sướng mà cô dâu chú rể trong những đám cưới truyền thống không cách chi có được.

 

Nói thêm về giá cả thì mợ Tara cho biết việc giá cả của đám cưới loại bờ biển rất phải chăng là lý do chính khiến các cô cậu càng ngày càng muốn cưới nhau theo kiểu này. Tara đề nghị các chuẩn cô dâu và chú rể chỉ cần nhớ điều này: hiện nay giá phải chi cho một đám cưới tổ chức theo kiểu truyền thống tại thành phố là khoảng 25 ngàn đô-la, trong khi đó Andy và Jessica chỉ phải trả có gần 3 ngàn rưỡi đô! Rõ ràng là người ta không thể nào so sánh được hai mức phí tổn này!  

Trước khi quyết định làm đám cưới ở vùng biển Cancun bên xứ Mễ, Andy và Jessica định làm đám cưới tại một hãng làm rượu tại tiểu bang Texas. Tuy vậy, khi đến hỏi thăm và thảo luận cặn kẽ hơn về giá cả với viên chức của hãng rượu, thì cả Andy và Jessica đều dội ngược! Lý do là giá tối thiểu cho một đám cưới tại đây là 15 ngàn đô, chưa kể tiền mướn phó nhòm chụp hình! Đám cưới làm sao không chụp hình được? Gì gì thì cũng phải có vài chục pô hình làm kỷ niệm chứ! Khi Andy và Jessica hỏi tiền mướn thợ tới chụp hình mất bi nhiêu, thì cậu mợ được cho biết tối thiểu là 6 ngàn đô! Như vậy, là để có một đám cưới truyền thống đơn giản, tối thiểu Andy và Jessica phải chi 21 ngàn đô-la! Cũng cần nói rõ thêm là khi trả gần 3 ngàn rưỡi đô để làm đám cưới tại bờ biển Cancun, thì số tiền 3 ngàn rưỡi đô này bao gồm luôn cả tiền chụp hình và quay vi-đê-ô cho đám cưới! Và sau khi xem xong lô hình chụp đám cưới cùng cuốn băng vi-đê-ô ghi lại toàn bộ diễn tiến ngày vui của vợ chồng mình, cả Andy lẫn Jessica đều rất hài lòng. Cậu mợ cho biết ảnh chụp rất đẹp, góc cạnh rất mỹ thuật, còn cuốn băng thì ghi lại không thiếu một chi tiết nào của ngày cưới và được lồng âm thanh, nhạc đệm rất trứ danh!

Trở lại với mợ Pilar Capilla - một trong 3 chuyên viên phụ trách điều hợp các lễ cưới được tổ chức tại cơ sở nghỉ mát Moon Palace Golf&Spa gồm 2,103 phòng ở Cancun (nơi Andy và Jessica làm đám cưới) mà Lẩm Cẩm đã đề cập tới trong phần Một của bài này - thì mợ cho biết là sau khi đã chứng kiến những chuyện xảy ra trong các đám cưới, và sau khi đã góp phần giải quyết những khó khăn, trắc trở, gút mắc vào giờ chót của một số đám cưới qua những năm làm việc tại cơ sở nghỉ mát Moon Palace Golf&Spa, mợ có thể viết cả một cuốn sách dài trăm trang để kể cho bà con ta nghe những chuyện vui buồn trong nghề tổ chức đám cưới.

Một vài ví dụ 

             - Trong những tháng cao điểm (từ tháng Năm tới tháng Tám) có những ngày có thể có từ 10 tới 12 đám cưới diễn ra tại cơ sở nghỉ mát Moon Palace Golf&Spa! Điều này có nghiã là vào những hôm đó, mợ Pilar cùng với 2 đồng nghiệp của mợ phải chạy vắt giò lên cổ để có thể điều hợp tất cả những đám cưới này!

-                - Lẽ dĩ nhiên mợ Pilar luôn luôn sắp xếp thời gian để cho các đám cưới mà mợ phải điều hợp trong cùng một ngày có đủ thời gian để chúng diễn tiến một cách không hấp tấp, không chập dập, đặng cho dâu rể cùng quan khách cảm thấy thoải mái. Tuy nhiên, đây chẳng phải là chuyện lúc nào cũng làm được một cách dễ dàng! Ví dụ như tại một đám cưới nọ, chú rể, mắc chứng gì không biết, lại tới địa điểm hành lễ trễ một tiếng đồng hồ! Sau khi xe ngựa chở cô dâu đã đến địa điểm hành lễ cả tiếng đồng hồ rồi mà mọi người vẫn chưa thấy tăm hơi chú rể đâu cả! Thế là, cô dâu thì cứ ngồi lì trên xe ngựa, và quan khách thì cứ lóng ngóng đứng chờ chú rể! Khổ một nỗi là đã đến giờ xe ngựa phải đi chở một cô dâu khác đến một đám cưới khác! Làm sao bây giờ? Mợ Pilar bèn phải vận dụng ngay toàn bộ tài ăn nói của mình, phải lập tức uốn ba tấc lưỡi thuyết phục sao cho cô dâu đang ngồi đợi chồng sắp cưới đồng ý rời xe ngựa để xuống đứng đợi chú rể cùng với các quan khách mà không giận lẫy gì hết! Việc cố gắng giữ cho cô dâu không nổi dóa vào lúc đó tối cần thiết bởi vì tại đám cưới mà cô dâu nổi cơn tam bành lên thì còn gì là vui nữa!

    - Có một số cặp, sau khi đã dẫn nhau đến cơ sở nghỉ mát Moon Palace Golf&Spa để sửa soạn làm đám cưới, thì vì một lý do nào đó, lại bất chợt cùng nhau ca bài “Thôi, thôi, tôi không còn, tôi không còn yêu anh/em nữa...”, nghiã là cả chuẩn dâu lẫn chuẩn rể tuyên bố dẹp, không cưới hỏi gì nữa! Tuy không cưới nhau nữa, nhưng cả cậu và mợ cùng gia đình hai bên và bè bạn đều đã có mặt tại nơi nghỉ mát, và sẽ phải cùng trải qua một tuần lễ với nhau tại đây, cho nên không khí giữa hai phe có trở nên ngột ngạt, liên hệ giữa hai bên, đáng lẽ ngày càng thắm thiết, thì lại có thể trở nên rất “căng”! Thế là mọi chuyện mất vui đi! Trên nguyên tắc, một khi dâu rể đã quyết định dẹp đám cưới thì công việc, trách nhiệm của mợ Pilar nhà ta chẳng còn gì nữa, thì Pilar khỏe ru. Ấy vậy mà vì cả dâu hụt lẫn rể hụt và thành viên của hai “phe” cứ tiếp tục coi mợ Pilar là người  phối hợp, giải quyết mọi chuyện cho họ trong suốt tuần lễ họ ngụ tại Moon Palace Golf&Spa, cho nên bất cứ có chuyện gì, mọi người cũng tìm đến Pilar để nhờ mợ giúp hộ tí! Đã có lời nhờ vả, chẳng lẽ Pilar cứ thẳng mặt làm ngơ! Thế là, trong khi Pilar vẫn phải tiếp tục tổ chức các đám cưới khác, mợ lại phải làm việc không công giúp đỡ dâu rể hụt, gia đình hai bên và bạn bè của cặp vừa quyết định hổng chịu lấy nhau nữa!

 

(Còn tiếp)

 

Đã đăng:

Lại Nói Chuyện Đám Cưới (phần 1)

 

Trở về Trang Chính