|
Cách đây vài hôm, một bạn hiền của Lẩm Cẩm
tô-lô-phôn than phiền là tháng Bảy này vợ chồng ổng sẽ hao tài
lắm! Lẩm Cẩm thắc mắc chẳng hiểu tại sao tháng Bảy chưa tới, mới
sắp sửa bắt đầu, mà bạn hiền đã biết sẽ bị hao tài? Bạn hiền
giải đáp ngay cho cái thắc mắc của Lẩm Cẩm:
- Có gì đâu, ở cái vùng Bắc Mỹ này, năm nào
chả thế, cứ đến mùa hè là đám cưới lia chia, và trong tháng Bảy
này vợ chồng mỗ vừa phải xuôi nam về miền Cali nắng ấm dự một
cái đám cưới, xong rồi lại phải vội vã đáp chim sắt về Canada để
dự thêm một đám nữa, vừa vé máy bay đi về của hai vợ chồng, vừa
tiền motel trong tuần lễ ngủ tạm ở Cali, vừa tiền mừng cho hai
cặp dâu rể, sơ sơ đi đoong hơn gần hai chục tờ 100 đôn, mà chẳng
phải nhẹ bóp thì là cái gì?
Nhân đang nói chuyện đám cưới, bạn hiền kể
cho Lẩm Cẩm nghe rằng theo kết qủa của các cuộc nghiên cứu của
Sở Thống Kê Canada thì số vụ kết hôn hay chung sống với người
khác chủng tộc tại miền đất lạnh tình nồng Canada đã tăng 35%
trong khoảng thời gian từ năm 1991 tới 2001. Sở Thống Kê cũng
khẳng định là con số các cậu mợ thuộc các chủng tộc khác biệt mà
lấy nhau, hay ăn ở với nhau theo kiểu khỏi cần phải làm đám cưới
(tiếng Anh tiếng u kêu là “common law”), dứt khoát sẽ còn tăng
cao hơn nữa.
Điều đáng chú ý là việc kết hôn hay ăn ở với
người khác chủng tộc này dẫn đến việc các sắc dân khác nhau và
hiện đang cùng nhận Canada là quê hương đẩy mạnh chuyện bỏ qua
những dị biệt về sắc tộc, về văn hóa để chấp nhận nhau một cách
dễ dàng hơn.
Một điểm đáng để ý khác là trong khi chính
sách đa văn hóa của chính phủ Canada - vốn chủ trương là các sắc
dân khác biệt tại Canada được khuyến khích và giúp đỡ để duy trì
văn hóa nguồn cội của mình thay vì phải từ bỏ văn hóa gốc để hội
nhập 100% vào văn hóa chính mạch của quốc gia sở tại – có khi bị
kết án là chia rẽ tập thể nhân dân Canada thành từng nhóm sắc
tộc riêng, thì việc kết hôn hay chung sống với người dị chủng,
nghiã là ăn ở với một người thuộc văn hóa khác, sẽ góp phần đoàn
kết người Canada lại với nhau. Mợ giáo sư xã hội học Madeline
Kalbach, hiện giảng dạy tại trường đại học Calgary tuyên bố:
- Việc kết hôn hay chung sống dị chủng là sự
kết nối mang tính sinh lý những nhóm văn hóa khác biệt; và một
khi sự kiện này xẩy ra, và nếu nó xẩy ra trên quy mô lớn, nó sẽ
giúp xóa bỏ tất cả những thành kiến về chủng tộc, xóa bỏ sự kỳ
thị về chủng tộc.
Theo một bản báo cáo về khuynh hướng của xã
hội Canada mà Sở Thống Kê Canada cho trình làng năm 2002, thì
việc kết hôn hay chung sống với người dị chủng có thể được xem
như động cơ dẫn đến việc làm thay đổi xã hội Canada.
Tuy nhiên, như kinh nghiệm phải đối phó với
những xung đột xảy ra trong gia đình của các cặp kết hôn hay
chung sống với người khác chủng tộc đã cho thấy, con đường dẫn
tới sự thay đổi xã hội chẳng phải dễ dàng như đi trên xa lộ
thênh thang! Giáo sư Usha George, khoa truởng phân khoa
“Community Services” tại trường đại học Ryerson cho biết:
- Đám trẻ muốn tiến tới trong việc kết hôn
hay chung sống với người dị chủng sẽ thấy là họ phải đương đầu
với những xung đột ghê gớm trong gia đình. Một trong những xung
đột chính mà các bạn trẻ này gặp phải là một đằng thì họ không
muốn làm phật lòng cha mẹ (điều mà văn hóa của nhiều cộng đồng
di dân đề cao), nhưng mặt khác, họ lại thấy con tìm mình rộn rã
thúc dục đi theo tiếng gọi của nó, nghiã là kết hôn hay chung
sống với người tình khác chủng tộc (điều thường làm cho cha mẹ
không hài lòng)!
Xin hãy nghe chuyện kể về một người con gái
được tạm gọi tên là Layla (để tránh dùng tên thật) như sau:
Hoàn cảnh của Layla giống rất nhiều những bạn
gái khác hiện đang cư ngụ tại thủ phủ Toronto, thành phố lớn
nhất tại Canada. Layla chào đời tại Iraq và di dân sang Canada
năm 6 tuổi khi cha mẹ cô quyết định xin tới định cư tại Canada
để tránh chiến tranh vùng Vịnh, cũng như tránh nạn nghèo khó tại
quê nhà. Kể từ đó, Layla đi học và sinh hoạt trong môi trường
Canada. Hiện nay Layla được 20 tuổi và đang là sinh viên theo
học trường đại học Toronto.
Giống như nhiều thiếu nữ Ca-na-điên khác,
Layla thích xem phim ảnh tây phương, thích nghe giọng hát của
Mariah Carey, và hiện cô đang bị vướng vào một tình trạng khó
khăn vô cùng: Layla yêu một chàng thanh niên gốc Ấn Độ và theo
Ấn Độ Giáo trong khi cô là người gốc Iraq và theo đạo Hồi. Nói
một cách khác, Layla đã và đang yêu một “người khác” thay vì
thương một thanh niên gốc Iraq và cũng là tín đồ Hồi Giáo. Layla
và chàng thanh niên gốc Ấn tình cờ gặp nhau trên một chuyến xe
búyt cách đây một năm. Họ trò chuyện với nhau và rồi đi đến chỗ
thương yêu nhau.
Cũng giống như bao nhiêu cặp trai gái khác,
khi đã thương nhau ngày mỗi đậm, Layla và người tình gốc Ấn bắt
đầu nghĩ đến chuyện kết hôn, nghĩ đến chuyện cùng nhau xây dựng
tương lai.
Như đã cầm chắc là việc sẽ không dễ, một ngày
nọ Layla ướm hỏi ý của mẹ cô:
- Mẹ ơi, nếu gỉa dụ con lấy chồng là một
người theo Ấn Độ Giáo thì mẹ thấy sao?
Mẹ Layla lập tức tỏ rõ vẻ khó chịu, bực mình
bực mảy cực độ rồi tuyên bố thẳng:
- Nếu con lấy người đó, mẹ sẽ chết, mẹ sẽ từ
con ngay!
Câu tuyên bố của mẹ làm cho Layla chới với vì
Layla vẫn nghĩ rằng chuyện cô lập gia đình với ai là chuyện cha
mẹ cô cần phải đồng ý bởi vì cha mẹ là người sinh ra và nuôi
dưỡng cô đến ngày nay.
Layla kể tiếp:
- Bên gia đình của anh ấy cũng rất nghiêm
khắc về chuyện này. Khi anh ướm hỏi mẹ anh ấy như tôi đã làm thử
với mẹ tôi, mặt bà bỗng đỏ gay và bà lộ vẻ giận dữ cùng cực!
Theo Layla thì việc kết hôn, hay chung sống
với người dị chủng, là vấn đề mà nhiều người thuộc thế hệ thứ
hai trong các gia đình di dân tại Canada phải đương đầu! Lý do
là đối với nhiều gia đình di dân thì sự chấp nhận về những khác
biệt về chủng tộc, tôn giáo và văn hóa bị gạt bỏ hẳn sang một
bên khi bàn tính đến chuyện dựng vợ gả chồng cho con cái. Đa số
cha mẹ gốc di dân đều muốn con mình ăn đời ở kiếp với người cùng
chủng tộc, màu da, tôn giáo, văn hóa và ngôn ngữ. Dứt khoát là
thế. Layla tự hỏi tại sao vấn đề lại phức tạp, khó khăn, “căng”
đến độ này?
Layla cho biết cô thường cảm thấy bị giằng co
bởi một bên là truyền thống tôn giáo và văn hóa của gia đình và
bên kia là bản sắc Ca-na-điên mà cô đã hấp thụ sau khi trưởng
thành trong môi trường Canada. Layla tâm sự:
- Thật là khó cho tôi khi tôi phải làm những
điều theo văn hóa của gia đình trong khi tôi sinh sống tại một
nơi mà mọi người thật sự bình đẳng trong suy nghĩ, nơi mà thật
tình tôi không phải tuân theo ý kiến của mọi người trong gia
đình, nơi mà tôi thực sự có tự do! Nếu mà hiện tôi và gia đình
đang sống tại Iraq, thì tôi phải làm đúng tất cả những gì mẹ
muốn; nhưng hiện tôi đang sống tại Canada mà tôi cũng phải hoàn
toàn làm theo ý của mẹ sao? Ở đại học, hầu như chẳng bao giờ tôi
gặp một sinh viên nào gốc Iraq, như vậy làm cách nào tôi có thể
yêu một thanh niên gốc Iraq và là tín đố đạo Hồi được?
Chính vì lý do này mà anh Neil Bissoondath,
người gốc Trinidad nhưng sinh trưởng tại Canada đồng thời là tác
giả cuốn “Selling Illusion: The Cult of Multiculturalism in
Canada” đã phát biểu:
- Các thế hệ sắp tới ở Canada sẽ dẹp qua một
bên chuyện nguồn gốc sắc tộc để tiếp tục kết hôn khác chủng tộc
với nhau. Họ sẽ có bạn bè là thành viên của các cộng đồng sắc
tộc khác biệt nhưng có cùng những kinh nghiệm sống. Một số trong
các bạn này sẽ kết hôn hay chung sống với người khác chủng tộc,
số còn lại sẽ hội nhập vào xã hội chính mạch của Canada. Qúy vị
cũng nên nhớ là lúc đó xã hội Canada đã thay đổi rồi, không còn
giống như xã hội hiện nay nữa.
Hiện nay, các nghiên cứu của Sở Thống Kê
Canada cho thấy là người Ca-na-điên gốc Nhật là những người kết
hôn khác chủng tộc, hay ăn ở với nhau theo kiểu khỏi cần cưới
hỏi, nhiều nhất trong tất cả các cộng đồng di dân hiện sinh sống
tại miền đất lành này:
-
Trong cộng
đồng người Ca-na-điên gốc Nhật hiện có 25,100 cặp kết hôn hay
chung sống với người khác chủng tộc, tỉ số là 70%;
-
Trong cộng
đồng người Ca-na-điên gốc Mỹ Châu La Tinh hiện có 57,800 cặp kết
hôn hay chung sống với người khác chủng tộc, tỉ số là 45%;
-
Trong cộng
đồng người Ca-na-điên gốc da đen hiện có 117,800 cặp kết hôn hay
chung sống với người khác chủng tộc, tỉ số là 43%;
-
Trong cộng
đồng người Ca-na-điên gốc Phi Luật Tân hiện có 78,700 cặp kết
hôn hay chung sống với người khác chủng tộc, tỉ số là 33%;
-
Trong cộng
đồng người Ca-na-điên gốc Đông Nam Á Châu hiện có 45,200 cặp kết
hôn hay chung sống với người khác chủng tộc, tỉ số là 26%;
-
Trong cộng
đồng người Ca-na-điên gốc Ả Rập-Tây Á Châu hiện có 73,800 cặp
kết hôn hay chung sống với người khác chủng tộc, tỉ số là 24%;
-
Trong cộng
đồng người Ca-na-điên gốc Đại Hàn hiện có 24,800 cặp kết hôn hay
chung sống với người khác chủng tộc, tỉ số là 18%;
-
Trong cộng
đồng người Ca-na-điên gốc Trung Hoa hiện có 265,600 cặp kết hôn
hay chung sống với người khác chủng tộc, tỉ số là 16%; và
-
Trong cộng
đồng người Ca-na-điên gốc Nam Á Châu hiện có 232,000 cặp kết hôn
hay chung sống với người khác chủng tộc, tỉ số là 13%.
Tài liệu của Sở Thống Kê Canada cũng cho thấy
là thành phần trẻ thường có khuynh hướng kết hôn hay chung sống
với người khác chủng tộc nhiều hơn những người lớn tuổi:
-
Ở tuổi 15,
vào năm 1991 thì tỉ số các cặp kết hôn hay chung sống khác chủng
tộc là 2.6, tới năm 2001 thì tăng lên 3.2%;
-
Ở lứa tuổi
từ 15 tới 19, vào năm 1991 thì tỉ số các cặp kết hôn hay chung
sống khác chủng tộc là 4%, tới năm 2001 thì tăng lên 5.4%;
-
Ở lứa tuổi
từ 20 tới 29, vào năm 1991 thì tỉ số các cặp kết hôn hay chung
sống khác chủng tộc là 4%, tới năm 2001 thì tăng lên 5.3%;
-
Ở lứa tuổi
từ 30 tới 39, vào năm 1991 thì tỉ số các cặp kết hôn hay chung
sống khác chủng tộc là 3.4%, tới năm 2001 thì tăng lên 4.8%;
-
Ở lứa tuổi
từ 40 tới 49, vào năm 1991 thì tỉ số các cặp kết hôn hay chung
sống khác chủng tộc là 2.8%, tới năm 2001 thì tăng lên 3.2%; và
-
Ở tuổi từ 50
trở lên, vào năm 1991 thì tỉ số các cặp kết hôn hay chung sống
khác chủng tộc là 1.3, tới năm 2001 thì tăng lên 1.8%.
Trở lại chuyện của Layla thì vì sự chống đối
rất mực cương quyết của cả hai bên gia đình, Layla không nghĩ
rằng cuộc tình giữa cô và chàng thanh niên gốc Ấn theo Ấn Độ
Giáo kia có thể tiếp tục tuy rằng cả hai hết mực thương yêu
nhau! Tuy nhiên, Layla cho biết là trong tương lai các con của
cô nhất định sẽ có nhiều tự do hơn cô trong việc kết hôn bởi vì
Layla sẽ cho con mình cái mà cô đã không thể nào có được!
Trở về Trang Chính
|