|
Đã
quyết định “xin nhận nơi này làm quê hương”, hay nói một cách
bình dân giáo dục là đã chọn ăn dầm nằm dề tại miền đất lạnh
tình nồng Canada ni, thì đương nhiên bà con ta phải chấp nhận sự
việc năm có bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông và mùa đông tại Canada
thì trời lạnh, trời đổ tuyết và trời đong đá. Canada mà!
Tuy
nhiên, nếu mùa đông 2007-2008 này mà trời lạnh vừa vừa thôi, đổ
tuyết vừa phải thôi, đông đá in ít thôi (như vài mùa đông trước
đây), thì bà con ta “hồ hởi phấn khởi ” biết chừng nào, thì bà
con ta đỡ khổ biết bao!
Vào lúc
1 giờ 48 phút ngày thứ năm 20 tháng Ba niên 2008 vừa qua, Sở Khí
Tượng Quốc Gia Canada đã báo cho bà con trong cả nước biết là
mùa đông hãi hùng của năm nay đã chính thức được cho đi chỗ khác
chơi để cho mùa xuân ấm áp trở lại trên cả nước! Nhân dịp ni,
Lẩm Cẩm xin kính mời qúy vị cùng Lẩm Cẩm lả lướt một màn nhìn
lại mùa đông thê thảm này!
Lẩm Cẩm
chẳng cần dài dòng lải nhải thì chắc chắn qúy vị cũng “nhất trí
cao” với Lẩm Cẩm là mùa đông vừa qua quả thật là thê thảm. Thê
thảm là vì mùa đông ni lạnh quá, tuyết thi nhau đổ xuống ào ào
khiến đường đi lối về bị ngập ráo trọi và trời đóng đá nhiều quá
khiến lối về đường đi trơn trượt chẳng khác chi trét đầy vỏ
chuối! Thế là người người bị cóng vì phải chịu đựng những cơn
lạnh teo người dai dẳng! Thế là mặt xa lộ lớn và mặt đường lộ
nhỏ ngập đầy toàn tuyết là tuyết cũng như trơn bóng như mái tóc
tém có xức bri-ăng-tin láng mướt của nam tài tử Rô-be Tay-lo hồi
xửa hồi xưa! Thế là tai nạn xe cộ xảy ra hà rầm vì ô-tô chạy
ngoài đường cứ “thoải mái” tông vào nhau, cứ “vô tư” nhào xuống
ruộng như “lá rụng về cội” một cách rất ư là “ấn tượng”!
Trận
bão tuyết cuối cùng mà thủ phủ Toronto phải “lãnh đạn” vào hai
ngày thứ bảy mồng 8 tháng Ba và chủ nhật mồng 9 tháng Ba 2008 có
tầm vóc lớn đến độ cậu David Phillips - chuyên viên khí hậu hàng
đầu của Environment Canada - đã phải kêu lên:
-
Trận bão
tuyết ni là một biến cố vĩ đại… Tui hổng biết phải nhấn mạnh tới
cỡ
nào để
giúp qúy vị nhận thức được rằng trận bão tuyết ni lớn lắm lắm!
Ngoài trời gió lạnh đang rít lên, nhiệt độ ào ào xuống dốc và
tuyết rơi tối tăm mặt mũi khiến xe cộ bị kẹt cứng trên đường
phố!
David
báo động thêm:
- Với
số lượng tuyết đã và đang đổ xuống Toronto là 195.2 cen-ti-mét
(tính đến 8 giờ
rưỡi tối ngày thứ bảy 08 tháng Ba), thì đến khi mùa đông năm ni
chấm dứt, có thể mùa đông 2007-2008 sẽ là mùa đông có nhiều
tuyết nhất trong lịch sử thành phố Toronto, nghiã là lượng tuyết
đổ xuống thủ phủ này trong mùa đông năm nay sẽ nhiều hơn 207.4
cen-ti-mét tuyết rơi trong mùa đông 1938-1939! Điều này có nghiã
là mùa đông năm nay chỉ cần có thêm 12.3 cen-ti-mét tuyết nữa là
sẽ phá kỷ lục ‘Mùa Đông Nhiều Tuyết Nhất’ của mùa đông
1938-1939! Vì đằng nào thì năm nay chúng ta cũng bị tuyết thê
thảm như ri rồi, cho nên tôi nghĩ là hiện giờ cư dân của Toronto
đang ‘vui mừng’ khi thấy tuyết tiếp tục hùng hục rơi để giúp cho
mùa đông năm nay phá được kỷ lục nhiều tuyết nhất của mùa đông
38-39! Và nếu mùa đông 07-08 đoạt được danh hiệu ‘Muà Đông Nhiều
Tuyết Nhất’, thì sau này chúng ta có quyền kể chuyện đời xưa cho
con cháu nghe rồi ‘hãnh diện’ cho chúng biết bà con ta đã trải
qua mùa đông thê thảm nhất trong lịch sử Toronto! Ta cũng có thể
kể thêm cho chúng biết là trong dịp cuối tuần 08 và 09 tháng Ba
2008, thì trung bình cứ mỗi 2 phút phù du là có một tai nạn xe
cộ xảy ra ở một địa điểm nào đấy trong vùng đại đô thị Greater
Toronto Area vì trận bão tuyết khủng khiếp diễn ra vào cuối tuần
đó! Ta còn có thể kể tiếp cho con cháu biết là vào đúng lúc trận
bão tuyết đang hoành hành trong toàn thành phố, nghiã là vào
đúng ngày thứ bảy 08 tháng Ba, thì cô dâu Joanna Campagne, 24
cái xuân xanh, lên xe hoa về nhà chồng! Mặc cho tuyết rơi ngập
lối, mặc cho gió lạnh rít mạnh liên hồi, đám cưới của Joanna với
chú rể Raffaele Carelli vẫn diễn ra tại khách sạn Old Mill Inn
trên bờ sông Humber. Khi được phóng viên nhà báo phỏng vấn, với
nét mặt rạng rỡ, cô dâu Joanna vui vẻ tuyên bố: ‘Tôi nghĩ rằng
ngày hôm nay là ngày đẹp nhất!’. Vừa trả lời xong cuộc phỏng vấn
thì Joanna bị bố già Franco Campagne rối rít thúc dục lên xe di
chuyển tới địa điểm hành lễ. Trong lúc đi bộ tới xe cưới đậu
trước nhà, cô dâu Joanna ngoái cổ tuyên bố thêm với nhà báo:
‘Tôi rất thích tuyết, nhưng mà hôm nay coi bộ tuyết hơi nhiều đó
nha!’
Bà con
ta đều biết rằng mỗi lần có bão tuyết, vì lý do bảo đảm an toàn
cho khách, các hãng hàng không thường đình hoãn hay hủy bỏ các
chuyến bay trong ngày có bão. Mùa đông vừa qua, vì Toronto bị
bão tuyết lia chia, cho nên các chuyến bay tới và cất cánh từ
phi trường quốc tế Pearson của thủ phủ Toronto bị ảnh hưởng
nặng! Tất cả các phi đạo đều bị tuyết phủ đầy nhóc, chẳng phi cơ
nào dám đáp xuống hay cất cánh! Đội quân phụ trách dọn tuyết phi
đạo tại phi trường Toronto than trời như bọng! Dọn hoài không
hết tuyết, làm sao phi trường hoạt động trở lại được! Thế là
hành khách kẹt máy bay nằm chờ la liệt tại phi cảng! Thế là hành
khách than phiền, càu nhàu như dế! Thế là ở phi cảng không còn
cái cảnh “vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi” nữa! Thế là mất
vui!
Dưới
đây Lẩm Cẩm xin trình qúy vị đọc chơi cho biết những số lượng
tuyết rơi kỷ lục tại các phi trường chính ở Canada trong những
niên đã qua:
-
Phi trường
St. John’s: 648.4 cen-ti-mét tuyết rơi trong mùa đông 2000-2001
-
Phi trường
Charlottetown: 539 cen-ti-mét tuyết rơi trong mùa đông 1971-1972
-
Phi trường
Moncton: 533.1 cen-ti-mét tuyết rơi trong mùa đông 1974-1975
-
Phi trường
Halifax: 475.1 cen-ti-mét tuyết rơi trong mùa đông 1970-1971
-
Phi trường
Ottawa: 444.6 cen-ti-mét tuyết rơi trong mùa đông 1970-1971
-
Phi trường
Montreal: 383.3 cen-ti-mét tuyết rơi trong mùa đông 1970-1971
-
Phi trường
Winnipeg: 253.8 cen-ti-mét tuyết rơi trong mùa đông 1955-1956
-
Phi trường
Edmonton: 228 cen-ti-mét tuyết rơi trong mùa đông 1964-1965
-
Phi trường
Toronto: 207.4 cen-ti-mét tuyết rơi trong mùa đông 1938-1939
-
Phi trường
Victoria: 196 cen-ti-mét tuyết rơi trong mùa đông 1915-1916
-
Phi trường
Regina: 194.8 cen-ti-mét tuyết rơi trong mùa đông 1955-1956
-
Phi trường
Vancouver: 186.9 cen-ti-mét tuyết rơi trong mùa đông 1970-1971
Trận
bão tuyết vào cuối tuần 08 và 09 tháng Ba vừa qua, tuy đã hành
hạ vùng đại thủ phủ Greater Toronto Area quá cỡ so với những
niên trước, nhưng vẫn còn “thương” Toronto hơn thủ đô Ottawa và
tỉnh bang nói tiếng Phú Lang Sa là Quebec.
Tại sao
Lẩm Cẩm dám thưa như thế này?
Đó là
vì theo thống kê của Sở Khí Tượng Canada thì vào cuối tuần đó,
thủ đô Ottawa đã bị lãnh tới hơn nửa thước tuyết và có những nơi
trong tỉnh bang Quebec gió lạnh đã rít mạnh lên tới 133 cây
số/giờ! Vì gió cực lạnh thổi mạnh như ri, nên chính các chàng
bạn dân ở Quebec cũng phải “bỏ của chạy lấy người”, tức là bỏ
mặc xe tuần tiểu của cảnh sát nằm ụ trên công lộ để chạy vào tá
túc đâu đó, chờ cho thần gió chấm dứt hoạt cảnh “Tạc Giăng Nổi
Giận”!
Trở lại
chuyện mùa đông 38-39 là mùa đông đoạt kỷ lục tuyết rơi nhiều
nhất trong lịch sử thủ phủ Toronto, thì tuy chuyện ni là chuyện
đáng ghi nhớ thật đấy, nhưng vẫn không “ấn tượng” bằng sự việc
xảy ra trong ngày 12 tháng 12 niên 1944.
Chuyện
gì đã xảy ra vào ngày 12 tháng 12, 1944 mà “ấn tượng” dữ vậy?
Xin
thưa: trong vòng chưa tới 24 tiếng đồng hồ, thành phố Toronto đã
phải lãnh đủ 53 cen-ti-mét tuyết!
Ngày
hôm đó, tuyết xuống thật nhiều, thật nhanh và rất bất ngờ khiến
không ai có thể chuẩn bị gì được! Theo tiên đoán thời tiết của
Sở Khí Tượng cho ngày hôm đó thì trời sẽ có tuyết, nhưng chỉ là
tuyết nhẹ! Bà con cư dân Toronto nghe tiên đoán như vậy thì cứ
đinh ninh rằng hôm ấy cũng chỉ là một ngày (đông) như mọi ngày
(đông), có ngờ đâu Trời chẳng thương mình, “vô tư”giáng xuống
cho một đống tuyết khổng lồ!
Khi
trận tuyết trong một ngày đầy ấn tượng ni diễn ra, thì lại là
lúc ít đàn ông có mặt tại Canada! Lý do là đa số người nam đã
lên đường đi dự đại chiến thứ hai để đánh cho trục phát xít
Đức-Ý-Nhật ngã nhào. Vì thế, số nhân lực có thể được động viên
vào việc giúp thành phố dọn tuyết sau ngày hôm đó bị giảm sút
rất nhiều! Chuyện ni đã khiến cho mọi sinh hoạt trong toàn
Toronto bị tê liệt suốt mấy ngày liền! Tài liệu còn ghi lại là
trận tuyết một ngày năm 1944 đã khiến 13 người thiệt mạng vì xúc
tuyết trên “driveway” và vỉa hè!
Ở
Canada mà nói chuyện trời nắng, trời mưa, trời lạnh, trời nóng,
trời đổ tuyết, trời đóng đá, nói chung là chuyện thời tiết, thì
biết đến khi mô mới hết! Chi nên Lầm Cẩm xin tạm ngưng ở đây với
lời cầu nguyện rất thành tâm là mùa đông sau làm ơn làm phước
đừng có giống y chang như mùa đông 2007-2008!
Trở về Trang Chính
|