Chuyện Các Bà

(Tiếp theo và hết)


 

Lẩm Cẩm

E-Mail: lamcam@khoahoc.net

29 tháng 11 năm 2007

Sự việc “nổi cộm” thứ hai trong giới quần thoa trên thế giới trong tháng Mười 2007 vừa qua là việc lần đầu tiên một bà đầm Mỹ lái phi thuyền con thoi Discovery từ mắt đất phóng lên trời cao vút để đáp vào trạm không gian quốc tế khi đó cũng đang được điều khiển bởi một bà đầm Mỹ khác!

Sự kiện lịch sử này diễn ra vào ngày thứ ba 23 tháng Mười 2007 khi mợ phi hành gia trưởng Pamela Melroy điều khiển phi thuyền Discovery phóng lên trời cao để đáp vào trạm không gian quốc tế và, khi đến nơi, thì mợ được nữ trạm trưởng trạm không gian Peggy Whitson “hồ hởi” đón chào. Điều này có nghiã là đây là lần đầu tiên trong lịch sử 50 năm du hành không gian của cơ quan thám hiểm không gian NASA của Hoa Kỳ mà cả hai người điều khiển phi thuyền con thoi và trạm không gian đều thuộc giới quần thoa.

Một điều đáng để ý nữa là đây không phải là sự sắp xếp có dụng ý của cơ quan NASA nhằm tâng bốc giới phụ nữ, nhằm làm cho qúy mợ hài lòng, nhằm đề cao qúy mợ để lấy điểm với tập thể người đẹp trên toàn cầu. Trái lại, đây hoàn toàn là chuyện tình cờ. Chính điều này đã khiến hai mợ Pamela và Peggy hài lòng cũng như có được một niềm vui trọn vẹn. Mợ Pamela tâm tình như sau:

- Đối với tôi, đây là một trong những chuyện khiến tôi vui nhất. Việc tôi lái phi thuyền lên đáp vào trạm không gian đang được đặt dưới sự điều khiển của một người đồng nghiệp đồng phái hoàn toàn không phải là một dàn cảnh mà thực sự là một tình cờ. Đáng lý ra, nếu theo đúng lịch trình làm việc của NASA, thì việc tôi làm trưởng phi hành chuyến bay lên không gian đã phải diễn ra trước khi chị Peggy lên làm trưởng trạm không gian quốc tế như hiện nay. Và nếu lịch trình đó không thay đổi, thì hai chị em tôi đã không có dịp góp phần tạo ra sự kiện đáng ghi nhớ này trong lịch sử du hành vũ trụ. Xin qúy vị nhớ là hiện nay có 18 chị em phụ nữ trong thành phần phi hành gia của NASA, vì thế, chuyện tình cờ này có thể xảy ra cho bất cứ hai chị em nào trong số các nữ phi hành gia chúng tôi. Vậy mà Peggy và tôi lại may mắn được đưa đẩy để hưởng được niềm vui cũng như điều lý thú này! Nhân tiện đây, tôi cũng xin bày tỏ nỗi hân hoan về sự hiện diện và đóng góp đáng kể cho chương trình thám hiểm không gian của chị em phụ nữ chúng tôi. Xin lưu ý qúy vị là Trung Tâm NASA chỉ bắt đầu chấp nhận cho phụ nữ ứng tuyển vào làm phi hành gia từ năm 1978, trước đó toàn là các ông thôi

(Lẩm Cẩm xin mở ngoặc để thưa là số nam phi hành gia của NASA là 73 trự)       

Trước khi trở thành nữ phi hành gia, Pamela là đại tá không quân. Sau khi giã từ binh chủng không quân, mợ Pamela nộp đơn xin được huấn luyện để trở thành phi hành gia. Mộng ước của mợ đã thành sự thật và Pamela là nữ phi hành gia thứ hai trong lịch sử NASA được cử làm phi hành trưởng phi thuyền con thoi. Điểm đáng lưu ý là hiện nay mợ Pamela là nữ phi hành gia từng lái phi thuyền con thoi duy nhất còn làm việc cho NASA. Lý do là vì mợ Eileen Collins - người được mang vinh dự là nữ trưởng phi hành đầu tiên điều khiển phi thuyền con thoi bay lên trời cao vào năm 1999 - đã chấm dứt cộng tác với NASA từ năm 2006, và mợ Susan Kilrain - người từng là nữ phi công phi thuyền con thoi nhưng chưa bao giờ được cử làm phi hành trưởng - cũng đã giã từ NASA vào năm 2002. Eileen Collins và Susan Kilrain không tiếp tục làm việc với Trung Tâm Thám Hiểm Không Gian NASA nữa vì cả hai đã có con và muốn dồn hết thời gian vào việc làm mẹ.

Pamela năm nay 46 tuổi, đã lập gia đình nhưng không có con. Phu quân của mợ là một khoa học gia. Pamela trở thành nữ phi hành gia vào năm 1995.Chuyến bay lần này để lên gặp mợ Peggy trên trạm không gian quốc tế là chuyến bay vào vũ trụ lần thứ ba của Pamela. Trong hai chuyến bay trước, Pamela là phi hành gia phụ tá cho phi hành trưởng. Lần bay lên trạm không gian vừa qua, Pamela đã ở trên đó một tuần lễ rưỡi để làm việc với các đồng nghiệp. Mợ đã cùng với nữ trạm trưởng trạm không gian Peggy điều khiển những công tác rất phức tạp cần được thực hiện trong thời gian này. Điều đó có nghiã là tất cả các trự nam phi hành gia có mặt trên trạm không gian khi ấy đã làm việc dưới sự chỉ huy của hai bóng hồng.

Nữ trạm trưởng trạm không gian Peggy thì trở thành phi hành gia năm 1996. Năm nay Peggy 47 tuổi, có bằng tiến sĩ ngành Sinh Hoá. Peggy chào đời trong một nông trại ở gần thành phố Beaconsfield, tiểu bang Iowa. Giống như mợ Pamela, Peggy cũng lập gia đình với một khoa học gia và vợ chồng Peggy cũng không có con. Mợ Peggy hiện đang làm một việc mà chưa bóng hồng nào thực hiện được: mợ là phụ nữ đầu tiên nắm quyền chỉ huy trạm không gian quốc tế lơ lửng trên trời cao.

Peggy bay lên trạm không gian bằng phi thuyền Soyuz của Nga vào ngày 12 tháng Mười 2007. Cùng bay lên trên đó với Peggy là hai nam phi hành gia, trong số đó một người là phi hành gia Nga. Phi hành gia người Nga này sẽ lưu lại trên trạm không gian suốt 6 tháng với mợ Peggy. Lẩm Cẩm xin thưa thêm là lần này chẳng phải là lần đầu Peggy lên “ở trọ” trên trạm không gian bởi vì mợ đã từng sống và làm việc ở trên đó 6 tháng trời trong năm 2002. 

Mợ Peggy kể lại là trước khi phi thuyền Soyuz hú rầm trời để phóng đưa mợ cùng hai trự đồng nghiệp lên không trung thì nhân viên người Kazakhstan làm việc tại bãi phóng phi thuyền đã trao tặng mợ một cái roi quất ngựa hay quất lạc đà truyền thống của dân tộc Kazakhstan.

Tại sao họ lại tặng Peggy cái roi quất ngựa/lạc đà? Tại vì các viên chức ấy muốn tặng mợ một biểu tượng của uy quyền, mà ở Kazakhstan (nơi đặt bãi phóng phi thuyền Soyuz của Nga) thì chính roi này là vật tượng trưng cho quyền uy của nam giới (Khi các cậu cưỡi ngựa hay lạc đà, các cậu dùng roi để thúc ngựa/lạc đà chạy nhanh theo ý muốn). Các viên chức đó lý luận là kỳ này mợ Peggy nhà ta bay lên trạm không gian để làm trạm trưởng, nghiã là làm xếp lớn ở trên đó, vậy thì còn quà tặng nào cho mợ đúng điệu hơn là một cái gì đó tượng trưng cho “quyền bà lớn”!

Khi vui vẻ tiếp nhận quà tặng này, mợ Peggy ngỏ lời với những chủ nhân của món quà như sau:

- Tôi đón nhận quà tặng này như một lời khen ngợi của các ông đối với tập thể chị em phụ nữ chúng tôi sau khi chúng tôi đã và đang chứng tỏ cho các ông thấy là những gì nam giới làm được thì chị em chúng tôi cũng dư sức cáng đáng.             

Peggy tâm sự là các người bạn ở Kazakhstan kể tới kể lui cho mợ biết là họ không bao giờ tặng món quà tượng trưng cho uy quyền cho phụ nữ của nước họ!

Lẩm Cẩm xin nhắc lại hầu qúy vị là 11 năm về trước, khi nữ phi hành gia Shannon Lucid của Mỹ được phóng lên trạm không gian Mir của Nga, thì một viên chức của cơ quan thám hiểm không gian Nga đã tuyên bố tại một cuộc họp báo được trực tiếp truyền thanh và truyền hình đi khắp thế giới là cậu ta rất lấy làm hài lòng thấy mợ Shannon sẽ lên trạm không gian vì đàn bà thích dọn dẹp, lau chùi mọi thứ cho sạch sẽ! Thật đúng là một lời tuyên bố sặc mùi kỳ thị nam nữ và coi thường tập thể bóng hồng! May mà cậu viên chức nói năng lếu láo này không ở miền đất lạnh tình nồng Canada của bà con ta, chứ nếu ở đây thì chắc chắn cậu đã bị các bà đầm Ca-na-điên mang đi câu sấu từ đời tám tỏng nào rồi!

Trong lần tiếp súc với giới truyền thông qua một cuộc phỏng vấn viễn liên trong tháng rồi, mợ Peggy (lúc đó đang làm việc trên trạm không gian quốc tế) cho biết là trong lúc làm việc, trò chuyện với các nam phi hành gia Nga, mợ không hề nghe thấy bất cứ lời phát biểu nào mang tính coi rẻ hay xem thường chị em phụ nữ từ những trự này. Là người đã từng cùng làm việc và cùng dự các chương trình huấn luyện với các nam phi hành gia Nga, Peggy nhận xét là các cậu làm việc và ăn nói “nghiêm túc” lắm.

Riêng các cậu phi hành gia (vừa Mỹ vừa Nga) vừa làm việc dưới quyền điều khiển của hai mợ Peggy và Pamela trong chuyến lên công tác ở trạm không gian quốc tế vừa qua thì các cậu đã hết lời ca ngợi tài điều khiển của hai bà. Trong số các trự phi hành gia này có một cậu tên là Daniel Tani. Theo sự sắp xếp của NASA, Daniel là người phải báo cáo lên cả hai bà sếp trong thời gian cậu công tác trên trạm không gian. Daniel đã lập gia đình và vợ chồng Daniel có hai cô con gái. Vì thế Daniel thường dzui dzẻ kể lể với mọi người:

- Ở sở thì tui có hai bà sếp! Về nhà thì tui có ba bà sếp! Và như qúy vị đã biết, trong lúc tui cùng với nữ phi hành gia Stephanie làm việc với “cánh tay robotic” ở trên trời cao trong tháng Mười vừa qua thì tui cũng phải báo cáo mọi việc lên bà Stephanie! Như vậy là đã có một thời điểm trong cuộc đời hảo hán của tui mà tui cùng lúc có tới 6 bà sếp! Ấy vậy mà nhờ trời thương cho nên mọi chuyện đều OK, tui đã “công tác tốt” khiến chưa có sếp nữ nào của tui nổi dóa!         

Trong lần mợ Pamela nhà ta làm phi hành trưởng lái phi thuyền Discovery bay lên trạm không gian quốc tế tháng rồi thì phi hành phụ của mợ là nam đại tá thủy quân lục chiến Mỹ George Zamka. Cậu George cho biết trong suốt cuộc đời binh nghiệp dài của mình, cậu chưa hề bao giờ làm việc chung với nữ giới, chứ đừng nói tới chuyện phải báo cáo lên một bà sếp! Thế mà trong lần công tác này, cùng một lúc George phải làm phụ tá cho nữ phi hành trưởng Pamela cũng như báo cáo lên nữ sếp! George tâm sự như sau:

- Việc các phụ nữ trẻ trông thấy sếp Pamela lái phi thuyền con thoi lên trạm không gian quả đã khiến các cô cảm thấy hãnh diện về khả năng của giới quần hồng. Pamela đã nêu gương sáng cho chị em phụ nữ. Bằng việc làm cụ thể của mình, sếp Pamela đã khuyến khích chị em phụ nữ mạnh dạn tiến mạnh thêm nữa trong mọi lãnh vực. Riêng đối với tôi, sếp Pamela là người có những khả năng tuyệt vời!

 

  Sự việc “nổi cộm” thứ ba trong giới quần thoa trên thế giới trong tháng Mười 2007 vừa qua là việc mợ Cecilia Sarkozy, nguyên đệ nhất bà đầm nước Phú Lang Sa, nguyên là vợ của người vừa được nhân dân Pháp bầu lên làm tông tông Pháp quốc cách đây không lâu, đã quyết định ca bài “Anh đường anh, tôi đường tôi…” với Nicolas Sarkozy.

Sự việc này qúy vị đều đã biết cả. Vì thế, để “khỏi làm mất thời giờ của qúy cụ”, Lẩm Cẩm xin miễn dài dòng kể lể chuyện tổng thống bị vợ bỏ này. Lẩm Cẩm chỉ xin qúy vị cho phép Lẩm Cẩm ngỏ lời “khẩu phục tâm phục” với bà đầm Cecilia:

Dám công khai tỏ rõ nỗi lòng mình, dám sống cho chính mình, dám đem dư luận cùng lời bàn tán chê khen vứt vào sọt rác, Cecilia là một nữ lưu can đảm.        

 

Đã đăng:

Chuyện Các Bà (phần 1)

 

Trở về Trang Chính