|
Hổ
nằm trong tủ lạnh, khỉ leo ngoài vườn
Việt
nam vốn được nổi tiếng qua thế giới thú vật kỳ lạ hiếm quí của
mình. Nhưng thời gian qua, thế giới động vật muôn vẻ này tại Á
châu đang bị đe dọa bởi dân săn trộm thú rừng: Những thú có nguy
cơ tuyệt chủng được hoặc dọn trên bàn ăn, nằm trong tủ thuốc
hoặc bị giam giữ giữa vườn riêng - một món đồ trang sức cho
quyền thế.
Bị
giam trong cũi, nằm liếm vết thương, con beo cái gợi lòng thương
hại hơn là gây khiếp sợ. Có thể nói, nó vừa trải qua một mệnh
đời khá lao đao: Dẫu sao nó cũng vừa thoát khỏi một cái bẫy thú
của đám săn thú trộm. Nhiều con thú tương cận đã không có được
cái may mắn này.
Săn
thú trộm đang đe dọa những thú qúi hiếm
Con
beo cái với trọng lượng 18 kg được đội canh gác bảo vệ người
Việt cứu thoát tháng vừa rồi tại gần biên giới Trung Hoa và hiện
đang được phục hồi sức trong một Trung tâm bảo dưỡng đặc biệt
tại Hà Nội. Con beo sống chung với gấu nâu, vượn, chồn và nhiều
thú khác, được cứu thoát từ những quán ăn Việt nam, từ những
tiệm thuốc và từ những cửa hàng lưu niệm. Với con beo này bọn
săn thú trộm có thể kiếm được 70 triệu đồng, khoảng 3500 Euro.
Theo
thông tin của những người bảo vệ môi sinh thì Việt nam là điểm
chuyển tiếp của thương vụ buôn bán thú rừng. “Những thú được cứu
thoát chỉ là phần nổi của tảng băng ngầm”, Eric Coull, đại diện
hội World Wide Fund for Nature (WWF) trong khu vực tuyên bố như
thế. Viện trưởng Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Nguyễn văn Song,
cho biết: Hàng năm có đên 3000 tấn thú rừng - còn sống, hoặc đã
được xẻ thịt - được chuyển lậu vào hoặc xuất đi từ xứ sở này.
Bản chất của vấn đề là lương tiền các nhân viên hải quan quá ít,
cho nên họ rất dễ bị mua chuộc.
Phân
nửa số thú rừng bị săn bắt trái phép chỉ để cung cấp cho thị
trường tiêu thụ nội địa, về lãnh vực này người Việt nam rất hãnh
diện về thói quen ăn uống truyền thống của họ. Một câu ca dao
hát rằng: “Thứ gì có bốn chân đều ăn được - ngoại trừ cái bàn.
Thứ gì bơi dưới biển đều ăn được - ngoại trừ chiếc tàu ngầm. Thứ
gì bay trên trời đều ăn được - ngoại trừ chiếc máy bay”. Không
riêng gì thịt mà da, tai, lông thú và răng của con vật cũng được
chế biến. Một cuộc sống trường thọ, hoặc một dương tính mạnh mẽ,
hoặc để chữa trị những căn bệnh ngặt nghèo, đó là những hứa hẹn
thúc đẩy họ xử dụng những dược phẩm biến chế từ thú rừng qúi
hiếm.
Bạc triệu cho một con hổ
Đối
với một số người, tốn bạc triệu cho một con cọp rất xứng đáng.
Sulma Warne thuộc Tổ chức Traffic thuật lại như thế: “Sở hữu
thịt cọp, có nghĩa rằng ta đây có lắm của. Buôn bán thứ này bất
hợp pháp và do đó rất khó mà mua được.” Edwin Wiek thuộc Qũi Bảo
vệ Người rừng Orang-Utans tại Indonesia cũng cùng nhận định
trên: “Có những kẻ, dẫu đã có chiếc Ferrari đậu trước cửa, vẫn
chưa đủ. Họ muốn có thêm một chú khỉ đột hoặc là một Người rừng
Orang-Utans sống trong vườn, khi đó họ mới chứng tỏ được rằng họ
là ai.” Wiek mới đây đã thành công trong sứ mạng, đưa được hai
chú khỉ về lại xứ sở Việt nam của chúng.
Rừng
rậm Việt nam, giữa thập niên vừa qua, là khám phá mới của những
nhà Sinh vật học: 1992 những nhà thăm dò gặp được giống bò rừng
Saola, động vật có vú lớn nhất được phát hiện trong vòng 50 năm
trở lại. Từ đó xuất hiện thêm một loài tê giác, tưởng đã tuyệt
chủng, lại thêm ba giống hưu, 63 động vật có xương sống và 45
loài cá.
Sứ
mạng của những nhà khoa học hiện nay là lên danh mục phân loại
những khám phá mới, trước khi chúng biến mất. 300 loại động vật
đã biến mất khỏi bản đồ Việt nam, khoảng đâu 100 loại khác đang
bị đe dọa sẽ cùng chung số phận. Hiện nay Việt nam chỉ còn vài
trăm con hổ cộng chung với voi rừng và chưa tới 10 con tê giác.
Hà Nội
đã cấm đoán việc săn bắn thú rừng từ 1975 và ký kết nhiều hiệp
ước quốc tế bảo vệ thú. Nhưng về phần thi hành vẫn mãi còn trục
trặc. Số tiền thu được từ khâu buôn bán chợ đen lớn gấp 30 lần
so với chi phí cho việc đối phó tệ nạn săn trộm thú rừng. Cho
tới khi nào thị trường thú rừng còn tồn tại, thiên nhiên giầu có
của mảnh đất này vẫn bị cướp bóc hao mòn. Eric Coull thuộc WWF
thương tiếc: “Trong vòng 15 năm qua Việt nam nổi tiếng qua những
phát hiện về nhiều loại động vật mới. Trong tương lai đất nước
này sẽ nổi tiếng vì công cuộc tận diệt chúng”.
Dịch: Lê Cảnh Hoằng (mailto:canhhoang.le@gmail.com)
Nguồn:
http://www.spiegel.de/wissenschaft/erde/0,1518,434097,00.html
Trở về Trang Chính |