Bạn có biết (phần 3)



15

 

1.                  Hiện tại kéo dài bao lâu: Xin thưa rằng 2,7 giây – Đó là thời gian mà hệ thống giác quan và những cơ quan chức năng nhận thức của ta cần, để đưa tương lai về miền quá khứ. Các Khoa học gia người Mỹ qua những nghiên cứu trong lãnh vực thần kinh và tâm lý, đã tìm ra được, những gì được gọi là „bây giờ“, hoặc là tình trạng „hiện tại“ kéo dài trong não bộ ta được bao lâu. Trong nhận thức của ta khái niệm thời gian không liên tục, nó bị đứt đoạn và được chia thành từng mảnh 30 mili giây. Nhận thức của ta từ đó cấu trúc nên một đơn vị „hiện tại“ dài 2,7 giây. Điều nên biết thêm: Những hình ảnh được gọi là thực tại trong ta gồm đến 90 phần trăm được nảo bộ lắp ráp lại từ ký ức, từ những mảnh nhỏ hình ảnh mà bộ nhớ của trí não ta đã lưu trữ lại.

 

2.                  Kho báu trần gian nằm nơi nao: Tại một núi lửa – Trên đảo Niolam giữa Thái bình dương 1300 tấn vàng vẫn còn nằm trong một miệng núi lửa. Trong một trận bùng nổ núi lửa cách đây khoảng 400.000 năm, ngọn núi lửa này không những chỉ phun phún thạch và lửa tro vào không gian, nó còn chuyển tải khối lượng nước nóng rất lớn từ lòng đất lên trên miệng núi. Trộn lẫn cùng với những kim loại khác một lượng vàng lớn cũng chảy tràn theo lên. Nước từ từ bốc hơi để lại khối vàng tích tụ giữa lòng chảo núi lửa. Một giếng đầy vàng với trọng lượng 1300 tấn! Và mỗi năm núi lửa vẫn đều đều tải theo giòng nước nóng từ lòng đất lên miệng núi thêm 24 kilô vàng nữa. Nghĩa là kho vàng này cứ mỗi năm lại phình thêm 24 kilô. Những nhà chuyên viên cho rằng, rất nhiều trong số 1900 núi lửa trên quả đất có lẽ cũng trữ chứa khối lớn vàng qua điều kiện thiên nhiên trên.

 

3.                  Không khí nặng bao nhiêu: Không khí không có trọng lượng? Còn lâu! Một lít không khí (1dm3) cân được 1,18 gram. Đừng tưởng là ít, xung quanh và trên đầu ta lởn vởn hàng tỷ lít không khí. Sở dĩ ta không bị khối nặng này đè bẹp bởi chính trong cơ thể ta cũng chứa không khí (lá phổi chẳng hạn) và qua đó trung hoà được áp suất này. Cũng bởi không khí được tạo thành từ những phân tử bé tí (thán khí, dưỡng khí …) trong lượng không khí sẽ thay đổi theo nhiệt độ: Càng lạnh càng nặng. Nguyên nhân: các phân tử bớt di động và khoảng cách giữa chúng với nhau gần nhau hơn, một lít qua đó chứa được nhiều phân tử hơn – tỷ trọng tăng lên. Trọng lượng nặng nhất của không khí: 1,29 gram.

 

4.                  Liếc mắt đưa tình: Tín hiệu quang học cần 50 mili giây để đạt được đoạn đường từ con mắt đến não bộ. Trong thời gian nầy – bằng nửa cái nháy mắt, cái liếc mắt của ta (hay của ai đó) phải vượt qua bốn trạm: 1. Ánh sáng tràn vào mắt xuyên qua đồng tử và nhãn thể (lens) –  2. Võng mạc thu nhận được hình ảnh và chuyển tín hiệu quang học này qua thành những tín hiệu điện (electrical signal) – 3. Hàng triệu sợi thần kinh thị giác nối tiếp chuyền dữ liệu vào đến não bộ – 4. Tại vùng não thùy phía sau (occipital lobe) của đại não, những dữ liệu của màng võng mạc lại được giải mã chuyển ngược lại. Chỉ chừng mười phần trăm ánh sáng lọt vào tới võng mạc. 90 phần trăm còn lại được não bộ tính toán và bổ túc thêm vào.

 

5.                  Những luật lệ kỳ quái trên thế giới:

·      Luật tại tiểu bang Kentucky / USA – không có vợ đi cùng, đàn ông không được mua sắm nón, mũ.

·      Luật lệ Thụy sĩ cấm đóng rầm mạnh cửa xe hơi.

·      Luật tại tiểu bang Pennsylvania / USA – không có giấy chấp thuận của vợ, đàn ông không được mua rượu.

·      Luật tại thành phố Los Angeles không được tắm quá hơn hai em bé chung trong cùng một bồn.

·      Trên trục lộ giao thông công cộng, tài xế taxi nước Anh không được phép rời khỏi xe. Luật lệ cho phép các chú tài, nếu kẹt lắm chịu không nổi, có thể tiểu tiện đằng sau xe với điều kiện phải một tay vin vào xe mình.

·      Luật tại tiểu bang Arizona / USA – Phạt tù đến 25 năm cho người nào chặt đốn một cây xương rồng.

·      Luật cũ của Liên bang Sô viết cấm chạy xe hơi bẩn (dơ).

 

6.                  Lục địa nào cao nhất trên quả đất: Xin thưa Nam cực! – Với lớp băng dày 4800 m, lục địa này có độ cao trung bình 2400 m trên mặt biển. Khối băng khổng lồ với dung tích 35 triệu cây số khối (km3) nhấn chìm dưới mình nó lục địa thật sự này sâu vào lòng đất, kết qủa là mặt đất châu lục này hiện nay nằm dưới mặt biển 500 m. Lục địa cao nhất có dân cư sinh sống chính là châu Á. Nhưng dẫu với rất nhiều rặng núi cao như Himalaja, nó chỉ đạt được độ cao trung bình là 960 m so với mặt biển. Và thật ra vùng đất cao nhất quả địa cầu chẳng phải là Tibet cũng chẳng phải là Nepal, mà chính là Lesotho trên cao nguyên Nam phi. Trên xứ „Vương triều tại thượng giới“ này không một điểm nào nằm dưới độ cao 1000 m so với mặt biển.

 

7.                  Tại sao muối làm tan băng: Trên mặt tuyết hoặc mặt băng đóng cứng luôn luôn có một màng nước rất mỏng, qua đó làm băng trơn trợt và cũng nhờ vậy chúng ta chơi thể thao trên tuyết được (Ski, Snowboard …). Rải muối trên băng tuyết, muối hoà tan trong nước thành một dung dịch muối không đông lại được. Lớp băng tuyết ở dưới dung dịch này lại hình thành một màng nước mới. Quá trình tiếp diễn cho đến khi nào băng tuyết tan hết hẳn. Tuy nhiên chỉ ở nhiệt độ cao hơn 21,3 độ Celcius âm (-21,3 oC), ở nhiệt độ lạnh hơn nữa dung dịch muối cũng đóng băng luôn.

 

8.                  Ngọn núi nào cao nhất thế giới: Everest – Lầm to! Nếu chiều cao được tính từ tâm điểm quả địa cầu. Qua thực trạng quả đất tự quay quanh mình khiến lực ly tâm đẩy vành đai xích đạo lồi ra ngoài. Kết qủa: Đỉnh ngọn Chimborazo tại Ecuador (6310 m trên mặt biển) cách xa trung tâm trái đất hơn đỉnh núi chúa tể Everest tại Himalaja (8850 m). Tuy nhiên, nếu tính chiều cao từ chân núi thì ngọn Mauna Kea tại Hawai là ngọn cao nhất thế giới mặc dầu chiều cao chỉ đo được 4700 trên mặt biển– từ chân núi nằm sâu dưới mặt biển, đến đỉnh đo được 9700 m.

 

9.                  Tại sao chảy nước mắt khi cắt hành: Khi cắt hành, một loại kích thích tố dưới dạng khí ‚oxid propathial-S’ thoát ra. Tiếp xúc với nước (những nơi ẩm ước trong mũi, nước mắt …) chất này sẽ cho phản ứng tạo ra ‚acid sulphuric’. Cơ thể chúng ta khi đó lại càng dùng nước mắt để tống khứ chất acid tai hại kia ra. Chúng ta khóc.

 

 

Bài đã đăng:

Bạn có biết (phần 1)

Bạn có biết (phần 2)

Trở về Trang Chính