|
Cảnh sát vừa phanh phui
một đường dây buôn người tại Berlin - Sự kiện này phơi bày dưới
ánh sáng một thế giới khốn cùng của dân tị nạn người Việt. Họ mơ
ước cho mình cuộc sống sung túc, đáp ứng yêu xách tiền bạc từ
những thân nhân của họ tại quê hương: Và rồi cuộc đời họ kết
thúc trong vòng tay bọn làm ăn phi pháp.
Berlin - Từ một tuần nay
khách hàng đến căn nhà giữa phố chính Berlin phải đứng trước
cánh cửa khóa kín. Bà T., một phụ nữ Việt nam 50 tuổi và là
thông dịch viên cho Cảnh sát, không đón tiếp được ai cả - bà
đang nằm trong trại tạm giam. Dưới mắt Biện lý cục Berlin, bà là
người cầm đầu một đường dây buôn người.
Công tố viện buộc tội bà
đã cung cấp giấy phép cư trú bất hợp pháp cho ít nhất 50 đồng
hương. Một nhân viên Sở ngoại kiều tại khu vực Eberswalde thuộc
tiểu bang Brandenburg và một nữ cộng tác viên của chính quyền
tại khu vực trung tâm Berlin đã trợ giúp bà ta.
Theo điều tra viên, phụ nữ
này đã bán mẫu thị thực mang quyền cư trú hợp pháp tại nước Đức
cho bà T. - với giá 1000 Euro một đầu người. Bà này thu lại của
khách hàng, những người Việt nam nhập cư bất hợp pháp vào Đức và
có ý muốn định cư tại đây, với giá tiền gấp 14 lần.
T. làm việc rất công khai.
Bà không thấy cần thiết phải che dấu nghề làm việc tay trái hái
bộn bạc này của bà. Người Việt nam có nhu cầu đòi hỏi dịch vụ
này từ bà T. biết rất rõ: Địa chỉ của bà tại phố chính Berlin
được họ chuyền tay nhau. Và người nào trông chờ vào trợ giúp của
T. cứ việc giản đơn tìm đến thẳng căn hộ riêng của bà. “Bà ta
nổi tiếng với dịch vụ này dưới nhóm đồng hương,” một thông dịch
viên đồng sự tuyên bố với bản báo như thế. “Đã có tiếng đồn
quanh, có thể mua giấy phép cư trú nơi bà ta với rất nhiều
tiền.”
Bao gồm luôn Dịch vụ:
Đón thân nhân qua và môi giới cưới hỏi
Ngoài ra T. cũng môi giới
hôn nhân - và cam đoan, sẽ chu toàn giấy phép đoàn tụ cho con
cái họ. Trong lãnh vực này bà không thành công, một đồng nghiệp
cho hay: “Tôi biết nhiều đồng hương tốn rất nhiều tiền từ ba năm
nay để đưa con qua. Con cái họ hiện nay vẫn còn chờ bên Việt
nam.”
Sự việc này đưa ra trước
ống kính dư luận vấn đề người Việt lẻn trốn vào Đức để xây đắp
một cuộc sống khá hơn. Riêng Cảnh sát thành phố Berlin trong năm
nay đã bắt được 250 người Việt nam nhập cư trái phép. Hợp cùng
với người Tàu họ là nhóm người nhập cư trái phép lớn nhất.
Không một ai trong nhóm bị
truy nã tại quê nhà vì tội phản đối chính quyền. Phần lớn họ là
những người tị nạn kinh tế, là những tay đào vàng, muốn làm giàu
trên xứ Đức, để có được một cuộc sống sung túc tại quê nhà. Thí
dụ như Nhật Tân, một vùng ngoại ô Hà Nội, thủ đô tăng trưởng tột
độ của Việt nam.
Đồng tiền từ xứ Tây xa
xôi cho một sung túc tại Việt nam
|
 |
|
Việt nam tại Berlin: "Đất
nước Đức muốn có kẻ ăn xin thay vì con buôn à?" |
Muốn sống giữa rực rỡ phồn
vinh trên khu làng hoa sát cạnh trung tâm đô thị phải có đầy đủ
công lực. Hằng, nữ dược sĩ làm việc trong một công ty quốc tế
danh tiếng, kiếm được 340 Dollar một tháng. Một số tiền lớn tại
Việt nam. Cô có căn nhà hẹp hai tầng. Đương còn bề bộn như một
bãi thi công xây dựng. Và khiêm tốn - so với những nhà hàng xóm
đồ sộ hơn và được trang điểm với nhiều chi tiết xây cất cung
cách thời thuộc địa Pháp. Từ sân thượng Hằng chỉ vào một nhà bên
cạnh với nhiều cột, đang được sơn quét màu vàng: “Gia đình này
có hai đứa con trai bên Đức.” Và ông hàng xóm bên cánh phải cũng
có một người em bên Đức, bỏ vốn cho ông xây nhà.
Theo phỏng đoán cứ phân
nửa số nhà tại khu an cư Hằng đang ở, được xây lên bởi vốn gởi
từ thân nhân của chủ nhà từ bên xứ Đức,. Riêng Hằng có chú em
nhà chồng, 25 tuổi, xong Đại học vẫn chưa kiếm ra việc ở Việt
nam. Hằng nói: “Nếu kiếm được cơ hội gởi nó qua Đức, chúng tôi
sẽ khá hơn. Bên đó đi bán thuốc lá cũng đủ giàu.” Đầu mối trung
gian tại Hà Nội chào giá 7000 Dollar cho một chuyến hành trình
đến đất hứa.
Từ nơi này, dấn thân lên
đường với ước mơ về một cuộc sống sung túc nơi xứ Tây xa xôi,
không một ai có thể tưởng biết được cuộc sống đa số người Việt
nam tại Đức buồn tẻ, mờ mịt như thế nào. Cuộc sống hàng ngày của
dân bán thuốc lá tại Đức không giống mảy may nào những quyến rũ
mà thân nhân họ tại quê nhà viễn tưởng. Rằng khâu buôn bán này
hoàn toàn bất hợp pháp, rằng người thân của họ phải đóng tiền
bảo kê cho trùm Mafia, rằng song song đó phải để ý canh chừng
không thì bị đòn mất mạng bởi đám đao búa đầu trọc cực hữu -
những điều này vượt xa quá sức tưởng tượng của họ.
“Tại sao chính quyền Đức
lại cấm đoán họ làm việc?” Hằng nêu câu hỏi. “Đất nước Đức muốn
có kẻ ăn xin thay vì con buôn à? Và từ đâu dân Đức có tiền để
xây những căn nhà lớn thế?"
Tại quê nhà, người Việt
thêu dệt về xứ Đức
Elena Marburg, Ủy
viên Hội đồng di dân tại khu vực Marzahn-Hellersdorf thành phố
Berlin, nắm rõ vấn đề này từ khía cạnh phía Đức.
Sinh đẻ từ Bulgaria, bà là
điểm tìm đến của nhiều người Việt nam không còn lối thoát. Bà
cho biết, phần lớn di dân người Việt vẽ vời một bức tranh không
thật về nước Đức cho gia đình: “Họ không muốn bị đánh giá là
những kẻ thất bại. Tại quê nhà họ tìm cách thu hồi lại những giá
trị xã hội, mà ở đây họ bị cự tuyệt.”
Không
ít người, bà Marburg kể, “sống tại Berlin rất cần kiệm. Nhưng
trên một chuyến nghỉ hè Việt nam họ vung tiền như bỡn. Họ muốn
biểu dương sự sung túc của họ tại xứ người, nơi mà mọi người, ai
cũng phải thành đạt”.
Qua đó
không những họ đã lôi cuốn thêm người tị nạn từ vùng Đông nam á.
Rất nhiều trường hợp họ còn bỏ tiền túi chi trả cho đám buôn
người đưa thân nhân họ, nếu ai muốn, qua Đức. Một người dân vùng
Sachsen, biết rành về cộng đồng Việt nam, tiết lộ.
Một sức
ép kinh khủng lên người di dân. “Trong năm qua việc buôn bán của
người Việt trên đất Đức ngày càng xuống dốc. Vì thế họ gởi ít
tiền hơn về nhà - hoặc đôi khi chẳng đồng nào cả”, ông ta nói
thêm. ”Họ chẳng bao giờ nêu lý do.” Nhưng thất bại trên xứ người
là một chuyện quê nhà không thể hiểu nổi - và như vậy có một vài
bậc gia trưởng gởi liền biệt phái qua Đức, để nhắc nhở đứa con
bị cho là bất hiếu nhớ lại bổn phận gia đình.
Dịch: Lê Cảnh Hoằng (canhhoang.le@gmail.com)
Trở về Trang Chính |