Du học ở Hàn Quốc, cần chút may mắn


 

NGUYEN QUANG KHUYEN

29 tháng 11 năm 2007

Tôi theo dõi tất cả bài viết của các bạn trên diễn đàn về vấn đề du học, tôi hiện nay đang du học ở Hàn Quốc được hai năm, tôi rất tán đồng với bài viết của bạn Hùynh Công Trực “Du học tại Hàn Quốc không phải toàn màu hồng” trên báo tienphongonline, đó là bài viết hòan tòan sự thật, chính xác. Mong muốn bài viết của tôi để bổ sung thêm những cái khác mà tôi biết khi ở Hàn Quốc hai năm.


Theo tôi biết dạng du học ở Hàn Quốc có ba dạng: Học Bổng từ chính phủ Hàn Quốc (thường khá cao), học bổng từ Giáo Sư (giáo sư nhận sinh viên nước ngòai, cấp tiền cho Sinh Viên  sinh họat cần thiết, Giáo Sư  thường sẽ trả đủ cho chi phí, nhưng thời gian làm việc thì khá vất vả, nên tôi chưa nghe Sinh Viên Việt Nam nào đi làm thêm được khi dạng học bổng này), du học tự túc, không biết còn dạng nào nữa không?!

 

Tôi lại không thuộc trong ba dạng trên, tôi được giới thiệu vào làm cho Viện Nghiên Cứu Vật Liệu (Korea institute of materials science, KIMS), tôi hàng ngày làm việc cho Viện KIMS và theo học Chương Trình Nghiên Cứu Sinh ở một trường Đại Học, nghĩa là tôi không phụ thuộc Giáo Sư và Trường về chuyện tiền nong. Viện KIMS trả tiền cho tôi, tự tôi chi tiêu, tự đóng học phí. Khi ký kết hợp đồng thì họ chỉ trả lương cho tôi là lương Sinh Viên cho dù tôi đã giảng dạy cho một trường Đại Học  ở TP. HCM năm năm và đã là Thạc Sỹ. Lương của tôi ở KIMS chỉ bằng 2/3 lương của 1 sinh viên Hàn Quốc mới tốt nghiệp Đại Học ra làm cùng cơ quan. Nói chung thì họ tính tóan khá chặt, tôi đủ chi tiêu, học phí và dư một ít để mỗi năm về Việt Nam một lần (hai tuần phép).

 

Hàng ngày tôi làm việc từ 9g sáng đến 6 giờ chiều (theo giờ hành chính, nghỉ một tiếng buổi trưa) nếu tôi có lớp học thì cứ việc đi, nghỉ thứ 7 và chủ nhật. Nói chung Viện KIMS là dạng cơ quan hành chính nên họ quản lý không chặt thời gian. Tuy nhiên tôi phải nhận một Giáo Sư   trong trường Đại Học để hướng dẫn tốt nghiệp, nhưng tôi không phụ thuộc gì vào Giáo Sư cả, Tôi làm ở viện thuộc dạng lương thấp nên không ai có thể ép được, chỗ tôi không cho làm thí nghiệm ban đêm, mà ban đêm có thể ngồi trong phòng làm việc riêng của mình, mỗi người cấp một máy tính rất tốt, hệ thống thông tin như: Internet và điện thọai đầy đủ. Tôi vẫn thừa nhận tôi thuộc người “số đỏ” khi tôi nêu các trường hợp bạn tôi cho mọi người biết.


Tất cả Sinh Viên du học thuộc dạng Giáo Sư  trả tiền thì ít có ai thỏai mái. Trong trường Đại Học Changwon  (trường tôi học) hiện nay có vài Sinh Viên Việt Nam, những người này ở đây thường làm việc từ 9g sáng đến 1-2 giờ đêm (nghỉ một tiếng ăn cơm) và ít khi dám bước chân ra khỏi phòng trong giờ làm việc. Một tuần chỉ được nghỉ duy nhất vào sáng chủ nhật, chiều vẫn phải đi làm. Khi tôi vào trường có việc, tôi ghé thăm nhưng họ rất sợ Giáo Sư , ra ngòai uống café 30 phút cũng không dám, Giáo Sư  tổ chức Seminar cũng làm ban đêm, nhiều lúc không có thời gian mà ăn cơm, ăn uống hay bị sai giờ. Còn trường hợp khác học Thạc Sỹ thì học hai năm là Tốt nghiệp. Học Tiến Sỹ hay Thạc Sỹ ở Hàn đều phải thi Tốt Nghiệp (khác với Việt Nam). Có một trường hợp học Thạc Sỹ khác, thi Tốt Nghiệp xong ông kêu lên và nói có chịu học Tiến Sỹ  tiếp thì ông cho tốt nghiệp kỳ này, nếu không học tiếp Tiến Sỹ  thì phải ở thêm một kỳ nữa ông mới cho Tốt Nghiệp  Thạc Sỹ (mức tiền mà Giáo Sư  Hàn trả cho Sinh Viên  nước ngòai quá rẻ so với trả cho Sinh Viên Hàn), (nhiều lúc bên nhà Bố Mẹ cứ nghĩ con cái học tiếp Tiến Sỹ  là rất giỏi được giữ lại học chứ ai có ngờ ?). Còn Sinh Viên  ở trường Gyeongnam (gần Thành Phố Teaku) cũng tùy ông Giáo Sư , có ông rất tốt, nhưng có ông thì khá tệ.

Chuyện Giáo Sư Hàn quên lương là chuyện thường, ông là người cấp tiền cho mình, mình là sinh viên, nên ông mà quên lương mà đi nhắc nhở thì khó khăn đấy. Tôi có hai mức lương (một là do Viện trả, hai là do ông Tiến Sỹ  trả thêm vì tôi làm việc cho ông) nhưng phần lương ông trả cho tôi thì ông quên hòai.


Ở Hàn Quốc học không quan trọng bằng thành tích nghiên cứu (ngành Nghiên Cứu Khoa Học thì bài báo và hội thảo rất quan trọng). Tôi cũng thuộc dạng may mắn, thời gian rảnh khá nhiều mà còn chưa đi làm thêm được, tôi cũng chưa nghe bạn tôi nói là có ai có thể đi làm thêm ở Hàn được. Tôi nghĩ diện đi làm thêm có thể là dạng du học tự túc. Còn hai dạng tôi đã trình bày thì thời gian rảnh rất hiếm để nghỉ ngơi chứ nói gì làm thêm. Theo tôi đúng như
gì bạn Hùynh Công Trực nói “Du học tại Hàn Quốc không phải toàn màu hồng”, theo tôi thì cần thêm một chút may mắn nữa (Ông Giáo Sư có tốt hay không?)

Còn thức ăn Hàn Quốc hầu hết là thức ăn cay, nhưng khác mùi vị so với thức ăn Việt Nam, không đang dạng phong phú bằng thức ăn Việt Nam . Ai thuê nhà ngòai ở thường tự nấu ăn, còn ở trong Ký Túc Xá của trường thì buộc phải ăn thức ăn Hàn. Rất ít Ký Túc Xá  của trường Đại Học ở Hàn cho nấu ăn. Phần đông tôi thấy Sinh Viên Việt Nam không thích thức ăn Hàn, rất nhiều người than phiền phải mua thêm đồ ngòai về ăn thêm nếu Ký Túc Xá  không cho nấu ăn, chứ không như Bạn Lan Anh viết trên báo vnexpress, còn chi phí tự nấu ăn như tôi thì một tháng khoảng 150USD (riêng tiền ăn, giá cả cũng tùy Thành Phố).


Tôi không có ý chỉ trích hay ca ngợi mà muốn nói lên những gì tôi biết khi học ở Hàn đã hai năm để các bạn tham khảo.

 

Mr NGUYEN QUANG KHUYEN
  KOREA INSTITUTE OF MATERIALS SCIENCE
  66 SANGNAM DONG, CHANGWON city, KYUNGNAM, KOREA 641 - 010
  Tel: + 82 055 280 3357


 

Trở về Trang Chính