|
Mùa đông ở Âu Châu thường
giá lạnh, năm qua từ cuối tháng 11 tuyết đã rơi. lễ Giáng sinh,
năm mới 2006, đến ngày 14 tháng Hai lễ Valentintag đều là những
ngày tuyết trắng. Mùa đông thiếu ánh nắng mặt trời vì ngày ngắn
đêm dài, nên người ta rất mong những ngày nắng ấm, như người Ai
Cập với nền văn hóa Isis mừng ngày sinh của Horu, vào ngày này
và người Ấn Độ mừng thần Ánh Sáng. Người La Mã (Roma) bắt đầu lễ
Sarturnalien để kính Thần Saturn, Thần mặt trời, người Germanen
từ vùng Bắc Đức đến các nước Bắc Âu cử hành lễ "Giữa Đông"
(Mittwinterfest) hay Julfest.
Vào thế kỷ thứ
18 mùa chay (Fastenzeit/ period of fasting) trước 40 ngày lễ
Phục sinh (Ostern/ Easter) ở Đức có lễ hội Hoá trang Karneval có
nghiã là : carne vale / Fleisch lebe wohl „tạm biệt thịt“. Theo
truyền thống của Kitô giáo, là sự sám hối, quyết định từ bỏ con
đường tội lỗi, bao gồm việc hãm mình, ăn chay kiêng thịt nhưng
được phép ăn cá . Mùa chay tịnh cũng là thời gian để chúng ta
giao hòa với với Chúa , suy tư về cuộc sống, ăn năn và sống một
cách ý thức cuộc đời của mình. xin Chúa và mọi người tha thứ
những lỗi lầm trong cuộc sống !
Các quốc gia ở Âu Châu đều
có hội hoá trang, nhất là Brasielien/ Brazil, đảo Karibik
inseln / Caribbean Islands, thành phố port of Spain…nhờ có nắng
ấm nên họ thường vui chơi nhảy múa nhiều tuần, người ta gọi là
tolle Tage (literally „crazy days“. Mỗi điạ phương tổ chức lễ
hoá trang với những nét đặc thù riêng. Lễ hóa trang ở Đức diễn
ra ở các thành phố : Köln, Düsseldorf, Mainz (thuộc Tiểu bang
Westfalen)
Các thành phố khác như Munich, Berlin… cũng
có hoá trang từ ngày thứ hai trước lễ tro, cho đến ngày cuối
cùng lễ hoá trang thứ Tư tuần Thánh tức ngày đầu tiên trong mùa
chay (46 ngày trước lễ Phục Sinh.) Lễ Hoá trang từ thứ Hai
(Rosenmontag/ Monday preceding) năm nay vào ngày 27.2 2006, thứ
Ba ngày 28 là Fashingsdientag / Shrove Tuesday đến ngày thứ Tư
01 tháng 3 (Aschermittwoch/ Ash Wednesday)
Vào ngày thứ Hai (Rosenmontagszug/ carnival
parade wich takes place on the Monday preceding Ash Wesnesday)
bắt đầu lễ hoá trang ở thành phố Köln theo truyền thống từ năm
1823 đến nay đã có khỏang 160 Hiệp hội tham gia ngày diễn hành
dài 6,5 km, gồm 350 Kỵ mã, 70 xe hoa trang hoàng lộng lẫy, 58
xe kéo được hoá trang nhiều kiểu khác nhau (mỗi chiếc tốn hơn
60.000 Euro. số giờ làm việc 25.000 giờ) như con khủng long, con
chim, con rồng to lớn, hay những hình tượng dí dõm..hình bà thủ
tướng Merkel với bộ ngực vĩ đại.. , trong lúc hình thủ tướng
tiểu bang Bayern ông Stoiber ngồi uống bia. Trên xe cũng như
đoàn người tham dự hơn 8.000 trong đó có 2000 thiếu nữ và đàn
bà, 85 ban nhạc lớn kèn đồng sáng chói .. đều hoá trang rất
đẹp, dù thời tiết lạnh nhưng có những thiếu nữ khoả thân 50% đầu
đội mũ đứng trên xe hoa nhảy múa và ném kẹo, bánh, được tính đã
nén ra (140.000 Tấn kẹo và 700.000 thỏi Schokolade, 300.000 cái
bông đủ loại) hơn 1,5 triệu người đứng hai bên đường chào đón
đoàn xe đi qua.

Hình
bà Angela Merkel thủ tướng Đức trong ngày lễ hóa trang
Đoàn người diễn hành đủ màu sắc với tiếng nhạc,
tiếng người hoà nhau vui nhộn vui mừng mùa đông sắp đi qua. Mùa
xuân sẽ bắt đầu vào thứ Hai ngày 20 tháng 4 ( Frühlingsanfang /
frist day of spring, và bắt đầu giờ mùa hè phải vặn đồng hồ thêm
một giờ (Beginn Sommerzeit / beginning of summertime). Lễ hội
hóa trang ở Köln, người ở xa không đến tham dự, thì ở nhà xem
Tivi trên 20 triệu người. Từ thứ Hai ngày 27/2/2006 cho đến thứ
Tư 01/4/2006, các của tiệm thường đóng cửa ở các thành phố như :
Köln, Mainz vui chơi ngày hội, học sinh trong các tiểu bang đều
nghỉ 1 tuần từ ( 27 /2 đến 04.3)
Sinh hoạt trong mùa lễ hội
rất vui không phân biệt Tôn giáo, Chính trị người giàu, nghèo
hay vua chúa đều giống nhau khi đã hoá trang : đeo mặt nạ, bộ
râu dài tới ngực, làm một hiệp sĩ, hay một con quỷ dữ . Mũ, nón,
y phục thường là những bộ áo quần nhiều màu sắc rực rở chỉ dùng
cho mùa lễ hoá trang. Trong 3 ngày lễ người nào không vẽ mặt đi
dạo phố sẽ bị các nhóm trẻ nghịch lấy sơn (loại mỹ phẩm để hoá
trang có thể chùi, rưả sạch ) bôi vào mặt, dù thích hay không
người ta đều nở một nụ cười, nhiều người hăng hái tham dự lễ hoá
trang những cuộc chơi như điên khùng ẩn sau chiếc mặt nạ, như
bạn muốn bạn là ai, là một người quái lạ hay một con người thật
dễ thương ! lễ hội phải làm cho con người cảm nhận niềm vui, ý
nghiã tốt đẹp của cuộc sống. Thời gian lễ hội trong những hội
trường lớn, những đoàn vũ công trẻ trung xinh đẹp duyên dáng,
những chú hề làm cho mọi người cười vở bụng, các ban nhạc lớn
trình bày qua nhiều tiết mục khác nhau, được trực tiếp chiếu
trên các đài tuyền hình.

Trẻ em trong thời gian lúc
còn ở nhà trẻ thường thích hoá trang, đi học thì không bắt buộc
phải làm, tùy theo khả năng mỗi gia đình mua y phục đắc tiền cho
ngày hoá trang, hay chỉ cần một cái mặt nạ cũng được. Các cửa
hàng bán áo quần, mũ, mặt nạ, đầu tóc giả, các loại mỹ phẩm để
vẻ mặt ..Thường trẻ em ở nhà trẻ thích mua áo quần để tham gia
ngày lễ nầy, các tiệm uốn tóc tăng thêm 125.000 người đến làm
tóc hoá trang. Theo thống kê hàng năm số người mua lễ phục phải
chi ra hơn 2,2 triệu Euro. Riêng ở Köln có ban tổ chức lễ hội
(Festkomitee) họ có 1500 (komplette Kostüme) bộ quần áo hóa
trang, 5000 (Kostüm-Einzelteile) áo hay quần riêng, 3000
(Kopfbedeckungen) mũ, nón đội che đầu, họ cho mượn sau ngày lễ
hội được giặt sạch, may sửa lại nếu bị rách và treo vào tủ để sử
dụng cho năm kế tiếp..
Theo truyền thống thì ngày thứ Năm, một tuần
trước ngày thứ Hai lễ tro vì có tính cách Tôn Giáo, làm cho độc
giả khó hiểu lễ tro hay tuần Thánh là gì ? nếu không theo đạo
Thiên Chuá giáo. Thí dụ năm nay lễ hoá trang bắt đầu ngày thứ
Hai 27 tháng 2. thì ngày thứ Năm trước đó tức ngày 23/2 là
ngày lễ dành cho quý bà, quý cô, theo xã hội Tây phương bình
đẳng, Đàn bà được tôn trọng, không có cảnh vợ làm tôi tớ cho
chồng !! Nhưng ngày nầy các ông phải vào bếp nấu ăn (một năm chỉ
có một lần cũng không sao).nấu không ngon mời bà xã đi ăn nhà
hàng, nếu tiếc kiệm thì nấu một tô mì gói cũng xong.

Lễ hội hóa trang truyền
thống tại miền Nam Đức
Đã gọi truyền thống thì không thể thay đổi, vào
ngày nầy nếu qúy ông cần thiết phải thắt cà vạt đi làm, thì nên
chọn cái nào rẻ tiền và cũ nhất lở có bị các cô cắt thì hai bên
cùng vui.. chỉ được phép cắt cà vạt không được phép khác cắt
cái khác !! Như ở Hoà Kỳ và Việt Nam có nhiều trường hợp đã xảy
ra, quý bà đã lạm dụng không cắt cà vạt mà cắt „của quý“ của các
ông chồng quen lã lướt…, Đàn bà nào cũng có máu Hoạn Thư, nhưng
luật pháp và tốn kém khi thưa kiện, điều trị, nên ở Đức chưa có
trường hợp nào xảy ra ? chứ không phải đàn đàn bà Đức hiền ?
Lễ Hội Hoá Trang đến rồi đi, nhưng đã mang đến
với mọi người niềm vui, quên đi những ngày mùa đông giá lạnh,
đón mừng mùa xuân về với cỏ cây hoa lá mang lại sự sống vui tươi
và hy vọng.
Nguyễn Quý Đại
nguyenquydai@khoahoc.net
Trở về Trang Chính |