TÂY ĐÔ HỘI NGỘ



 Nhờ giao tình văn học với chị Tiến sĩ Nguyễn Thu Hương qua trang Website khoa học www.khoahoc.net do anh em chúng tôi thực hiện, chúng tôi đã từng được nhận Đặc San Phan Thanh Giản và Đoàn Thị Điểm Cần Thơ, cùng sống lại tuổi học trò nhiều mộng đẹp dưới mái sân trường, mà nay mái tóc đã đổi màu theo thời gian, tất cả kỷ niệm thời học trò kéo chúng tôi trở về trong tiềm thức. Đặc san đã cho chúng tôi trở về với đồng bằng Cữu Long sông nước hiền hoà, đất đai màu mỡ, triũ nặng phù sa hai mùa mưa nắng bồi đắp nên những cánh đồng thẳng cánh cò bay và những khu vườn cây ăn trái bốn mùa ra hoa kết quả,

 

            Cần Thơ có bến Ninh Kiều

Mỗi chiều thứ bảy nhiều người như nem

Ðẹp xinh cảnh sắc về đêm

Nhìn sông thấy nước nhớ thêm tình người

 

và nay chúng tôi đã có mối giao tình cùng nhóm cựu học sinh của Liên trường này tại Nam Cali. Những ngày cuối thu lá vàng rơi thật đẹp ở miền nam Đức, nhóm Quản trị Khoa học net chúng tôi gặp nhau, thảo luận chương trình cho năm 2007, cũng như kêu gọi sự hỗ trợ của thân hữu giúp tài chánh, để có thể cấp học bổng cho học sinh nghèo bên quê nhà, giúp trẻ em mồ côi  thiếu tình thương ..“ miếng khi đói bằng gói khi no“.  Phương Tôn cho chúng tôi biết tin vui chị Lê Ngọc Điệp Hội Trường nhóm cựu học sinh PTG & ĐTĐ Cần Thơ nam California tổ chức đêm  TÂY ĐÔ HỘI NGỘ, số tiền do đồng hương Cần Thơ ủng hộ sẽ dành cho Khoahoc.net  phát học bổng tiếp cho niên khoá 2007-2008.

 

            Thời gian trôi qua như những chiếc lá vàng rơi, chỉ còn lại những cành cây trơ trọi, điểm những cánh tuyết trắng của buổi bình minh đang ló dạng. Mùa Đông về với gió lạnh, nhưng anh em nhóm Khoahoc net được ấm lòng khi xem trang www.nhaem.com do chị Điệp gởi, cũng như thông báo kết quả đêm Hội Ngộ Tây Đô thành công tốt đẹp, nhờ sự ưu ái của quan khách đã bỏ thì giờ về tham dự và đóng góp được 1000$, Số tiền nầy sẽ do 2 người thủ quỹ giữ, phân phát học bổng sẽ có chứng minh rõ ràng, trình bày trên trang khoahoc.net, như đã phát phần thưởng niên khoá vưà qua cho trường Tân Hưng quận Bình Minh

 

            Trước đây đọc Đặc San Phan Thanh Giản và Đoàn Thị Điểm có những cảm xúc về văn chương, nay xem những đoạn phim ngắn giới hạn về kỹ thuật qua Internet, nhưng làm cho lòng người thật xúc động mở đầu chuơng trình với bản Quốc Ca „Nầy công dân ơi đứng lên...và những phút mặc niệm những người đã bỏ mình trên sông, biển, rừng núi đi tìm tự do. Ban nhạc trong bộ đồ màu nâu, làm gợi lại hình ảnh của những người dân đồng bằng sông Cửu Long. Dù sống trên đất Mỹ nhưng hình ảnh Việt Nam, tấm lòng với Quê hương luôn gắn bó. Những nhạc phẩm mang tình tự dân tộc.. chiếc áo bà ba, dưới vành nón lá quanh năm mưa nắng ..Mc Bảo Can đã làm cho đêm nhạc thêm sinh động, những vũ khúc thật hấp dẫn. Những giọng ca ngọt ngào và truyền cảm. Xem đoạn phim trên, anh em chúng tôi cùng một cảm xúc và rung động .

 

Thân tặng chị Lê Ngọc Điệp và Ban Chấp Hành của hội những bó hoa đẹp nhất, xin gởi đến tất cả quan khách những đoá hoa tình thương đang hé nở và đợi chờ từ Quê Hương Việt Nam. Xin tri ân quý vị đã dành cho khoahọc.net tình thân thương vô giá, để chúng ta cùng làm công việc Từ Thiện Nhân Ái vô vị lợi.
Khoa học net trân trọng giới thiệu bài diễn văn khai mạc đêm Tây Đô Hội Ngô, và một số hình ảnh đến với độc giả trong và ngoài nước    

 

            Nguyễn Quý Đại  Khoahoc.net

 

 

Diễn văn của chị Lê Ngọc Điệp Hội Trường nhóm cựu học sinh PTG & ĐTĐ Cần Thơ nam California :

 

Kính thưa Quý Tôn Trưởng , QuýThầy Cô, Quý Đồng Hương Thân Hữu , Quý Hội Đoàn Bạn, Cơ Quan  Truyền Thông Báo Chí . Quý ca nghệ sĩ ,  ban nhạc Thái Nguyên Diamond Bích Ngọc, và cùng  các anh chị em đồng môn thân mến,

 

Thay mặt ban tổ chức , chúng tôi xin trân trọng  chào mừng và cám  ơn sự hiện diện của tất cả quý vị đã  dành  thì giờ quý báo đến tham dự ĐêmTây Đô Hội Ngộ hôm nay.

Đây là một vinh hanh  riêng cho cá nhân tôi và tôi xin trân  quý sự ùng hộ và  lòng ưu ái của tất cả , tất cả quý vị đã thương mến   đến với  chúng tôi.

  Chúng ta về đây….                          

                                                           Ta về cuối mái đầu sương điểm..

                                                           Nghe nặng từ tâm….lượng đất trời!

                                                           Cảm ơn …hoa đã vì ta nở,

                                                           Thế giới vui… từ nổi lẻ loi….

 

Qúy vi là những đóa hoa bác ái đã đoái hoài đến các em để tương lai các em dược vui tươi rạng nở  và không còm cảm thấy bị  rơi bỏ lảng quên …

Sự có mặt của quý vị đã thể hiện lòng nhân ái trang trải đến các  em học sinh nghèo qua những sách vỡ, bút tập, hoặc nhũng phần thưởng nho nhỏ để có thể giử các em ngồi lại trường them một vái năm , giúp các em tránh được khỏi cảnh lây lất bán vé số trên hè phố, hay vài viên gạch đỏ xây lại bức tường sụp đỗ, một mái ngói mới cho một trường làng dột nát  nơi vùng kinh tế mới hẻo lánh, một nhà vệ sinh, một máy nước lọc đề các em có một sức khỏe lành mạnh.

Những phần qùa góp nhặt được từ lòng hảo tâm cuả quý vị sẽ được trao đến tận tay các em và trực tiếp đến tận các trường do các anh chị em thiện nguyện trong nhóm  khoahoc.net tự túc chịu phí tổn thay phiên về Việt Nam để phân phối, trong đó có chị Thu Hương - CHS PTG từ Arizona và chị là người thường xuyên phụ trách việc trao quà cùng các chị Uyên Hạnh Đan-Mạch, Bích Vân (Đức quốc), và các anh khác như Bs Hồ Đắc Duy,  Chu Anh Dũng, Bs Phan Ngọc Châu (Việt Nam,) Bs Nguyễn Ý Đức (Texas) v..v... Quý vị có  thể tìm thấy sự tường trình hoạt động của nhóm này qua những tài liệu được phân phối trên mạng hoặc vào internet trang nhà www.khoahoc.net và chắc chắn rằng những công tác này sẽ được tường trình và công bố trên báo chí trong tương lai.

Chúng tôi hy vọng đêm nay khởi  đầu của  một  Đêm Tây Đô Hội Ngộ mang đầy ý nghĩa lá lành đùm lá rách.  Và trong tương lai, nếu điều kiện cho phép, chúng tôi  sẽ cố gắng thực hiện Đêm Tây Đô sẽ là một sinh hoạt hằng năm của hội chúng tôi.

Thêm vào đó, chúng tôi mong rằng đây cũng là một đêm hội ngộ thật sự của người dân Tây Đô và những người yêu mến Tây Đô để chúng ta có dịp ôn lại những kỹ niệm cuả thuỏ học trò hoa mộng, của tình bằng hữu nghĩa xưa, để tâm sự những thăng trầm trong  cuộc sồng, nhớ những ngày rực rở  của quân nhân cán chính nơi vùng bốn chiến thuật, những buổi chiều nhạt nắng trên bến Ninh Kiều, những phiên chợ  sớm  tinh sương với những con cá cháy vàng ánh  và còn biết bao kỹ niệm không sao kể hết được..

Chúng tôi ước mong Đêm Tây Đô Hội Ngộ hôm nay  sẽ gieo lại vài âm hưởng và hoài cảm trong tâm tư quý vị sau khi chúng ta tạm chia tay..

Một lần nữa, đại diện ban tổ chức và người dân Tây Đô miền sông Hậu, nhóm khoahoc.net và các em học sinh cùng Thầy Cô kém may mắn bên nhà, chúng tôi xin trân trọng cảm nhận và ân quý mọi sự ủng hộ, đóng góp,  phê bình xây dựng của quý vị để sinh hoạt chúng tõi được phát huy phong phú, sự tương trợ được tích lủy dồi dào và tình đồng hương hải ngoại chan hòa lòng nhân ái. Xin chân thành cám ơn các ca nghệ sĩ và ban nhạc Diamond Bích Ngọc Thái Nguyên.

Chúng tôi cũng xin cáo lỗi cho những sơ xuất trong việc tổ chức hôm nay.

 

Trân trọng kính chào Quý Vị trong tình  Đồng Hương, Tôn Sư Trọng Đạo và Nghĩa Đệ Huynh,

Hội Trưởng,

     

 

     

Trở về Trang Chính