|
Tiểu bang Bayern / Bavaria là quê hương của Giáo Hoàng Benedikt
XVI, diện tích 310.4383 km2 thành phố München là thủ phủ của
tiểu bang rộng 70.549 km2 có nhiều nhà thờ cổ trên 400 năm. Dân
số hơn 1 triệu 305 người . 60% theo đạo Thiên Chúa giáo. 20% Tin
Lành, Cộng đồng Do Thái còn lại 8000 người. Người ngoại quốc
đông nhất là Thổ Nhỉ Kỳ 43.309 người, Kroatien 24.866 người,
Serben 24.439 người (2 quốc gia nầy trước kia là Nam Tư
Yogolawien), Hy lạp 22.486 người, Áo 21.411 người, Ý 20.847
người, cộng đồng người Việt Nam thuộc thiểu số, hơn 5000 người,
trong số đó có những người đi từ các nước Đông Âu trước đây đi
lao động xã hội chủ nghiã trả nợ chiến tranh trong khối cộng sản
gọi là “tường nhân” sang xin tị nạn hay làm khách thợ.
Năm 1977 Linh mục Josef Ratzinger là giáo sư đại học
ngành thần học, được tấn phong Tổng giám mục địa phận München và
Freising năm (1977- 1982). Đến 28.02.1982 ngài sang làm việc
tại Toà thánh Vatican. Năm 1992 lên chức Hồng y. „Kardinalsbischof“
giữ nhiều chức vụ quan trọng của Toà Thánh.
Đức Giáo hoàng John Paul II qua đời. Ngày 19
tháng 4 năm 2005 ngài được bầu lên làm Giáo Hoàng với niên hiệu
Benedikt XVI. (1) xem phần tiểu sử dưới) là niềm vinh hạnh cho
dân tộc Đức sau 500 năm . Ngài là người thứ hai người Đức được
bầu làm Giáo Hoàng
Lần
đầu tiên sau khi đăng quang lên Giáo Hoàng, ngài về Đức tham dự
các hoạt động kỷ niệm ngày Thanh Niên thế Giới Weltjugendtag
2005 tại thành phố Köln /Cologne. Đây là chuyến thăm Đức thứ hai
của Giáo hoàng Benedict XVI từ ngày 09 đến 14 tháng 9 về lại
quê hương, như ngài đã nói : “Tôi muốn
về thăm lại những nơi chốn và những người mà tôi đã cùng khôn
lớn, đã định hình cho cuộc sống của tôi, đồng thời để cảm ơn
họ”.
Lịch
sử qua Triều đại những lần Giáo Hoàng đến Đức
Năm 799 là lần đầu tiên Giáo Hoàng Leo III đến
Parderborn Đức và những Giáo Hoàng kế tiếp đến Đức đã 15 lần.
Từ năm
1980 cho đến nay tôi đã chứng kiến được các Giáo Hoàng đến
thăm Đức
1980
Đức giáo Hoàng Johannes Paul II đến Bonn, Maiz.. Munich
1987
Đức giáo Hoàng Johannes Paul II Bonn..Munich
2005
Đức giáo Hoàng Benedikt XVI Köln
2006
Đức giáo Hoàng Benedikt XVI München. Regenburg..
Chiều
thứ bảy mùng 9 tháng 9 Đức Giáo Hoàng Benedikt XVI từ Roma về
đến phi trường Munich đã có phái đoàn nội các chính phủ : nữ Thủ
tướng Angela Merkel, Tổng thống Horst Köhler… Thủ tướng tiểu
bang Bavaria Ermund Stoiber cùng nhiều đoàn thể, giáo dân mặc
trang phục dân tộc trong các ngày lễ hội
„bayerisch-traditionell (đàn ông mặc quần da ngắn, mang vớ cao
tới gối, đội mũ có lông chim trĩ, đàn bà mặc bộ Dirndl, đón tiếp
ngài long trọng, rợp bóng cờ tiểu bang Bayern trắng xanh, cờ Đức
đen-đỏ-vàng, cờ Vatican vàng- trắng. Hơn 3000 Cảnh sát chuẩn bị
sẵn sàng để nghênh tiếp khoảng nửa triệu người đổ về thành phố.
Đây là nơi Giáo hoàng từng trải qua một thời gian dài làm việc,
kể từ khi được tấn phong Linh mục cho tới lúc trở thành Giám
mục. Ngài đã đến trung tâm thành phố trước Toà đô chính
Marienplatz „Mariensäle“ nơi nầy năm 1982 ngài đã giả từ Munich
sang Vatican làm việc cho đến ngày đăng quang Giáo Hoàng, hơn
150.000 người tham dự
Chuyến
thăm Đức đánh dấu lần thứ tư ngài công du ra ngoài Vatican, tất
cả đều ở Châu Âu. Trong thời gian Giáo Hoàng về Munich các
chuyến tàu tốc hành tăng thêm hơn 200 chuyến, đưa giáo dân các
nơi về tham dự ngày lễ lớn, Được tổ chức tại Riem là phi trường
cũ của Munich trên diện tích rộng 62 ngàn Quadrameter. Hơn
250.000 người về dự thánh lễ, có nhiều đoàn hành hương đến từ
đến từ 2.50 giờ sáng. Khu vực tổ chức thánh lễ cách 6 km, bị
phong toả không cho xe vào. Giáo dân phải dùng xe đạp hay đi bộ,
những phái đoàn đi bằng xe bus có nhiều địa điểm tập trung để
bảo vệ an ninh tránh trường hợp phá hoại đặc chất nổ.. Giáo dân
phải có Ticket, trước đó phải ghi tên tham dự tại các giáo xứ,
Không được mang cờ cán dài quá 1 m20, cả dù đi mưa, các loại
bằng chai..
Trên
bục cao rộng 50m x 70 trên cao có che trần bằng vải cao 25 m,
độ cao 6m trên ghế ngồi của Giáo Hoàng treo Thánh giá có tượng
Chúa được làm từ 1100 năm về trước. Chung quanh Giáo Hoàng có
hơn 100 Hồng Y đến từ các quốc gia ở Âu Châu. Thời gian Đức Giáo
Hoàng trở về quê hương, củng cố niềm tin và tính ngưỡng cuả
người Đức, ngài khuyên nhủ thế hệ trẻ đã xao lãng việc đi lễ và
thiếu đức tin, nhắc nhở tình yêu của con người với Thiên chuá và
đời sống đạo đức, sự biết nhịn nhục và đức tính độ lượng khoan
dung „Demut und grossmütig / humility and magnanimous „cầu
nguyện cho thế giới hoà bình, „Die Welt braucht Gott. Wir
brauchen Gott / Thế giới cần Thượng Đế chúng ta cần Thượng Đế“…
Bài giảng dài 19 phút. Ngài chỉ kêu gọi tình thương con người và
tín ngưỡng không đề cập tới chính trị..…Những đài truyền hình đã
phát hình trên khắp thế giới, hàng triệu triệu người đã nghe.
Vinh hạnh cho cộng đồng người Việt Nam tỵ nạn, nữ tu người Việt
trong đoàn mang lễ vật dâng lên ngài, trong thánh lễ dưới bầu
trời trong xanh nắng ấm .

Trong
thời gian ngài ở Munich đã có nhiều buổi tiếp xúc với Giáo hội,
chính quyền địa phương và nhiều buổi cầu nguyện ở những nhà thờ
lớn. Đức giáo Hoàng được tặng quà lưu niệm, bức tranh vẽ hình
Chuá của tổng thống Đức, Thủ tướng tiểu bang tặng ngài tượng nữ
thần „Patrone bavariae“, thị trưởng Chritian Ude mời ngài ký vào
sổ vàng lưu niệm và tặng ngài tượng, biểu tượng bảo vệ của thành
phố „Schutzpatron“
Ngài
giả từ Munich về nơi chôn nhau cắt rún ở Marktl am Inn, gần
Altötting nơi có thờ tượng đen mẹ Madonna „Schwarzen Madonn„
hàng năm hơn triệu người hành hương đến cầu nguyện, theo tài
liệu vào năm 1489 nơi nầy đã có nhiều phép lạ, Ở Altötting đã có
hơn 60.000 người đến tham dự thánh lễ cầu nguyện, trong ngày nầy
ngài cũng cầu nguyện cho những người đã hy sinh tại World Trade
Center in New York 5 năm về trước, và cầu nguyện cho thế giới tự
do, hoà bình „Wir bitten fünf Jahre nach dem Terroranschlag auf
das W.T.C in New York um Frieden auf der ganzen Welt“. Thời
gian trở lại mái nhà xưa Đức giáo Hoàng cùng với người anh Linh
mục Georg Ratzinger đã 83 tuổi, viếng thăm và cầu nguyện mộ
phần ba mẹ .
Trên
cánh đồng Islinger Regenburg thời tiết đẹp nắng ấm 26 độ C, hơn
300.000 người từ 14 quốc gia, đến chờ đón ngài từ nưả đêm thể
hiện được sự ngưỡng mộ và đức tin ,
Ngài nói chuyện tại đại học Regensburg, nơi ngài đã
từng dạy thần học,“ Glauben und Vernunft“ Đức Giáo Hoàng nói
đến khái niệm Jihad, hay thánh chiến, của Hồi giáo.
sự khác biệt về lịch sử và triết học
giữa Hồi giáo và Thiên chúa giáo cũng như mối quan hệ giữa Tín
ngưỡng và bạo lực
"
das
Thema der Beziehung zwischen Religion und Gewalt
Ngài
mô tả ý tưởng về thánh chiến, theo lời Ngài, là mâu thuẫn với lý
trí cũng như ý muốn của Thượng Đế.
Giáo hoàng trích lời hoàng đế Manual II Paleologos thế kỷ 14 của
đế chế Byzantine, triều đại Chính Thống Giáo đặt kinh thành ở
thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay, tạm dịch một đoạn :
“Hãy chỉ cho ta Mohammed đã mang lại cái gì
mới mẻ, và các vị sẽ chỉ tìm thấy những điều độc ác và phi nhân
tính, mệnh lệnh của ông ta là truyền bá tôn giáo của mình bằng
thanh kiếm „
„
Zeig mir doch, was Mohammed Neues
gebracht hat und da wirst du nur Schlechtes und Inhumanes finden
wie dies, dass er vorgeschrieben hat, den Glauben, den er
predigte, durch das Schwert zu verbreiten…. Der
Kaiser begründet dann eingehend, warum Glaubensverbreitung durch
Gewalt widersinnig ist. Sie steht im Widerspruch zum Wesen
Gottes und zum Wesen der Seele. Gott hat kein Gefallen am Blut,
und nicht vernunftgemäss
”….(2) Nguyên văn bài
nói chuyện phần tài liệu dưới
Tuy
nhiên, việc ngài nói đến liên hệ tới Đấng Tiên tri Mohammed,
khiến cho nhiều nơi trong thế giới Hồi giáo tức giận. Đây không
phải là lần đầu tiên Đức Giáo hoàng nói về Hồi giáo. Vấn đề
khủng bố mang danh „tôn giáo, thánh chiến“ từng xảy ra ở Mỹ, Do
Thái và các quốc gia Âu Châu…Nếu tháng qua Anh Quốc không phát
hiện trước „nhóm khủng bố“ ? sẽ chế bom mổ trên các chuyến bay
đến Mỹ, ở Đức không phát hiện những túi có chất nổ, dự định đặc
trên các chuyến tàu điện sẽ gây bao nhiêu người chết ?? Việc
ngài đã từng chỉ trích các lãnh đạo cộng đồng Hồi giáo là đã
không hướng các thanh niên ra khỏi "sự tăm tối của chủ nghĩa
man rợ kiểu mới"
Lời
trích dẫn trên ở đại học Regenburg đã khiến người theo Hồi
giáo tức giận, giống như đổ dầu vào lửa bốc cháy..Tuy nhiên,
Vatican nói Giáo hoàng chỉ muốn nói rõ rằng ngài không
chấp nhận bạo lực mang danh tôn giáo. Theo Vatican, Giáo
hoàng hoàn toàn không có ý xúc phạm đạo Hồi. "Đó hoàn
toàn không phải chủ ý của Giáo hoàng trong việc đi quá
sâu vào khái niệm thánh chiến jihad cũng như cách hiểu
về thánh chiến trong đạo Hồi, và nhất là xúc phạm tín
đồ Hồi giáo". "Rõ ràng là Đức cha muốn phát triển sự
tôn trọng và đối thoại giữa các tôn giáo và văn hóa
khác nhau, trong đó có Hồi giáo".
Một số
người Hồi giáo cuồng tín so sánh Đức Giáo Hoàng như Hitler,
nhiều nơi có hành động, muốn tấn công các nhà thờ, ngày 17.9.
2006 ở Mogadischu Somalia đã bắn chết nữ tu người Ý đang làm
việc nhân đạo tại đây .. Cũng như sự việc xảy ra hồi tháng hai
năm 2006, những bức tranh hí họa về đấng tiên tri, „ Mohammed
Cartoons“ được đăng đầu tiên trên một tờ báo Rabibbis ở
Kopenhagen Đan Mạch, đã làm bùng lên những cuộc biểu tình, gây
cho 50 người thương vong, Các quốc gia Hồi giáo trên thế giới,
buộc chính phủ Đan Mạch phải xin lỗi,
Nhà
đạo diễn Phim người Hoà Lan Theo Van Gogh cho quây đoạn phim
ngắn „Subimission“ sau đó bị bắn chết trên đường phố, cũng vì
làm phim xúc phạm đến người theo Hồi Giáo.. Nhà văn Salman
Rusdie viết tác phẩm „Die satanischen Verse“ bị lên án tử hình,
ông ta phải lẩn trốn nhiều năm..
Thổ
Nhĩ Kỳ nhiều năm muốn gia nhập Liên Hiệp Âu Châu, thường bị từ
chối với nhiều lý do về : kinh tế, chính trị. ..dân Thổ vẫn chưa
quên lời nhận xét trước đây, khi Giáo Hoàng nói „Thổ Nhĩ Kỳ
thuộc về một phạm vi văn hoá khác và không có chỗ đứng trong
Châu Âu.“
Lần
nầy trong buổi nói chuyện tại đại học Regensburg, nếu ngài là
một giáo sư đại học ngành thần học như trước kia thì không bị
phản đối. Ngày nay cương vị ngài là người lãnh đạo thế giới
Thiên Chuá Giáo, nên bị cáo buộc là xúc phạm đến thế giới người
theo đạo Hồi
Các
báo cuối tuần ngày 16&17 tháng 9, bà Thủ tướng Đức Angela Merkel
đã nói : thông điệp của Đức Giáo Hoàng đã bị hiểu
sai: "Đó là một lời mời đối thoại giữa các tôn giáo và Giáo
hoàng muốn thúc đẩy cuộc đối thoại này, điều mà tôi cũng ủng hộ
và coi là vấn đề cấp bách. Điều mà Benedict XVI muốn nhấn mạnh
là sự bác bỏ không khoan nhượng đối với việc sử dụng bạo lực
nhân danh tôn giáo".
Ngày
trở về Quê hương của ngài với tuổi 79 niềm vui của tuổi già,
sống lại kỷ niệm với dư âm tuổi thơ của ngài chưa nguôi. Trên
đường về lại Vatican ngài bị cáo buộc là xúc phạm đến Hồi Giáo,
Nhiều quốc gia theo Hồi Giáo buộc ngài phải xin lỗi .. Đức Giáo
Hoàng ngài cũng là người, đại diện cho Chúa, sống với tình
thương,vì tình thương ngài đã đau buồn vì sự hiểu lầm đáng tiếc
xảy ra!!
Lời xin lỗi của ngài
„Tôi hối
tiếc vì những phản ứng của nhiều nước đối với một số đoạn trong
bài phát biểu của tôi tại đại học Regensburg. Đó chỉ là lời
trích dẫn một phát ngôn từ thời trung cổ và không thể hiện tư
tưởng của tôi ở bất cứ phương diện nào…Tôi hy vọng lời nói này
sẽ giúp những trái tim nhiệt thành thấy rằng ý nghĩa thực sự của
bài phát biểu đó là một lời mời tới cuộc hội đàm thẳng thắn,
chân thành và tôn trọng lẫn nhau".(4)
nguyên văn bằng tiếng Đức.
Lời
nói của Đức Giáo Hoàng như những giọt nước tưới xuống ruộng đồng
đang khô cằn
và bốc cháy, để có những đoá hoa xinh tươi với
đời, tình yêu của con người với nhau không biên giới. Thế giới
cùng chung sống hoà binh, tránh bớt vấn nạn khủng bố gây khổ đau
cho người dân vô tội.
Nguyễn Quý Đại
Munich
(1)
độc giả có thể vào các trang dưới xem bằng tiếng Đức, nhưng bấm
chuộc vào phần cờ Anh- Pháp sẽ đọc được trang tiếng Anh & Pháp
http://www.benedikt-in-bayern.de/EMF168/EMF016753.asp
(2) Nguyên văn bài nói chuyện ở Đại học
Regenburg
http://www.bistum-regensburg.de/download/borMedia0394005.PDF
3/
http://www.diepresse.com/Artikel.aspx?channel=c&ressort=c&id=585759
4/Papst
Benedikt XVI. hat sich persönlich für sein islamkritisches Zitat
entschuldigt. Er strebe einen Dialog "in gegenseitigem Respekt"
zwischen den Religionen an. Mehrere Moslem-Organisationen
signalisieren Gesprächsbereitschaft.
Papst Benedikt XVI. hat sich am Sonntag persönlich für seine
umstrittenen Äußerungen zum Islam entschuldigt. Während des
traditionellen Angelus-Gebets äußerte das Oberhaupt der
römisch-katholischen Kirche sein "tiefes Bedauern" über den
Zorn, den seine Rede in der moslemischen Welt ausgelöst hat.
Seine Äußerungen seien als Einladung zu einem offenen Dialog "in
gegenseitigem Respekt" gedacht gewesen, sagte er in seiner
Sommerresidenz Castel Gandolfo. Das in der Rede verwendete Zitat
eines byzantinischen Kaisers "drückt überhaupt nicht meine
persönlichen Gedanken aus", betonte der Papst. Er hoffe, dass
seine Entschuldigung nun dazu beitrage, "die Herzen zu
besänftigen und die wahre Bedeutung meiner Äußerungen klar zu
stellen"….
nguyenquydai@khoahoc.net
Trở về Trang Chính |