Thời tiết bắt đầu vào Thu, nắng hanh vàng. Thứ bảy ngày 22 tháng
9 ở Munich khai mạc lễ Hội Bia tháng Mười “Oktoberfest’’. Hàng
ngàn người đổ về điạ điểm tổ chức để uống được ly bia đầu tiên,
hai bên đường người ta đứng chờ đoàn người vớí kèn trống, xe hoa
từ các điạ phương trong tiểu bang Bavaria về diễn hành. Không
khí lễ Hội Bia tháng Mười thật tưng bừng náo nhiệt.
Cũng vào ngày nầy trẻ em Việt Nam ở Munich hớn hở cầm tay ba
mẹ, anh chị em tới tham dự Tết Trung Thu do Cộng đồng người Việt
Ti Nạn tổ chức, trên sân khấu có 400 phần quà để phân phát cho
các em, trong đó có lồng đèn, kẹo bánh và đồ chơi.
Chương trình dự trù khai mạc lúc 14 giờ, nhưng phải kéo dài vì
chờ các em trang điểm, mặc quốc phục để dự thi đố vui tiếng Việt
và năng khiếu. Chương trình văn nghệ đều do các em thiếu nhi ca
hát. để giúp vui anh bạn người Đức biểu diễn ảo thuật, và thổi
bong bóng đủ các loại hình cho các em
Những vị cao niên cũng bỏ thì giờ về vui chơi với các cháu
Nội-Ngoại. Tết trung thu có khoảng 500 người tham dự, Trẻ em
lưá tuổi từ 3 đến 7 thuộc thế hệ thứ hai thứ ba rất đông, danh
sách tham dư đố vui có 20 em. Chương trình đố vui với những câu
hỏi về đời sống gia đình, văn hoá, điạ lý, khái niệm bản đồ Việt
Nam ở đâu, tên các loại trái cây bên quê nhà…Các em sinh ở Đức
nhưng nói tiếng Việt rành, hát những nhạc phẩm về Trung thu rất
rõ ràng đúng nhịp. Ban Giám khảo có ba người, mỗi người một danh
sách riêng, chấm điểm gồm 3 phần: quốc phục, tiếng Việt và năng
khiếu.

Các em dự thi đeo hình trái tim màu đỏ có tên và số thứ tự. Các
anh chị phụ trách Chương Trình đố vui chia ra 2 nhóm từ 3 đến 5
và 6 đến 9 tuổi. Các em rất dạn dĩ trả lời các câu hỏi trôi
chảy. Ban Giám khảo cộng tất cả các điểm, chọn các em xuất sắc.
Có 3 giải nhất nhì ba, ngoài ra các em tham dự đều có giải
khuyến khích và bằng khen. Những em khác không ghi tên thi đố
vui, nhưng dự thi biểu diễn áo dài các em xúng xính trong quốc
phục, khăn đóng áo dài thật là dễ thương và duyên dáng. Sau đó
phát quà Trung Thu cho tất cả các em đến tham dự. Nét mặt các em
rạng rỡ chờ đợi đến phiên quà, có chiếc lồng đèn xinh xinh, trên
sân cỏ xanh tươi các em rước đèn trung thu ca hát hoà lẫn với
tiếng chim ca trong khung trời thơ mộng, nắng chiều còn chiếu
qua những rặng thông già xanh lá,
Tết trung thu rước đèn đi chơi
Em rước đèn đi khắp phố phường
Lòng vui sướng với đèn trong tay
Em múa ca trong ánh trăng rằm………
Không khí sinh hoạt vui vẻ, từ 10 giờ sáng, các anh chị làm
thiện nguyện đã tới sớm, lo xếp bàn ghế khuân vác nước uống,
thức ăn. Nhà bếp lúc nào cũng khá bận rộn bởi vì những sinh hoạt
của người Việt chúng ta, gặp gỡ vui chơi và thường có những món
ăn thuần tuý thơm ngon, như bún bò, phở, bánh mì, bánh cuốn,
carry, bò kho, bánh bột lọc, bánh ngọt, các loại chè thập
cẩm…các món nhậu bên hàng nước để quý ông lai rai loại bia đặc
biệt của tháng Mười

Những món ăn do quý bà khéo tay đóng góp, và tặng cả vốn lẫn
lời, và số tiền trong thùng ủng hộ có 100€ của phái đoàn
Hamburg đến thăm và vận động giúp đỡ hỗ trợ cho tượng đài thuyền
nhân ở cảng Hamburg sẽ khánh thành năm 2009 .
Kết toán sau khi trừ các chi phí mua quà cho các em, tiền bảo
hiểm thuê mướn hội trường. Ban Tổ Chức thông báo ngay tại chổ số
tiền sau khi trừ các chi phí còn lời 1428,74€. Ban Tổ chức dùng
số tiền vào việc từ thiện, chuyển cho Caritas nhờ giúp đỡ trẻ em
ngheò bên quê nhà. (có gíây tờ chứng minh sau khi chuyển)
Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại thành hòn núi cao,
Tổ chức
thành công Tết Trung Thu là nhờ những tấm lòng vàng đã hy sinh
bỏ thì giờ giúp cho thế hệ kế tiếp biết cội nguồn dân tộc, hướng
về Quê hương. Gần 20 giờ các em phải về, đi ngủ sớm, trẻ em
không được phép thức trễ. Các em về nhưng lưu luyến ngày vui qua
mau. Người không có em bé thì ở lại tiếp tục hát Karaoke cho tới
nửa đêm.
Nguyễn Quý Đại
Trở về Trang Chính