Nhìn lại World Cup



Phương Tôn

06 tháng 07 năm 2006

 

 Cho một số đông người trong chúng ta, đời sống sẽ trở lại vô vị, trầm lặng khi World Cup 2006 trôi qua. Chỉ còn vài ngày phù du nữa mà thôi, để rồi hết những cảnh nôn nóng chờ đợi, hết những cảnh tim ngừng đập, mắt nhìn lấm lét, tay vung chân đá, miệng la hét như là „nhà cháy“ không bằng.

World Cup năm nay được xem là lần tổ chức tranh giải thành công tốt đẹp nhất trong lịch sử. Thành công không chỉ ở những pha tranh tài đầy kỹ thuật, thành công không chỉ là do kỹ thuật tổ chức quá tòan hảo mà điểm thành công tuyệt vời là World Cup năm nay đã đưa thế giới lại cùng với nhau thật thân ái. World Cup năm nay đã giúp cho người dân các nước, đặc biệt là Đức quốc nước chủ nhà, có tinh thần ái quốc hơn. Ái quốc với đúng nghĩa của nó, yêu nước nhưng không phân biệt chà đạp bạn bè năm châu. Có nhìn thấy cảnh người dân không phân biệt màu da ôm nhau nhảy múa trên các đường phố tại Berlin tại Munich…mới hiểu được cái thành quả mà World Cup mang lại cho loài người.

World Cup năm nay đã làm được việc mà biết bao chủ thuyết lừa bịp mị dân đã không thực hiện được đó là Thế Giới chung sống thương yêu và tôn trọng cùng nhau.

 

Để đạt được kết quả đó,  World Cup cũng đã trải qua biết bao thăng trầm. Ngày hôm nay, cũng không phải là sai khi chúng ta ngồi lần mở lại trang sử World Cup để thấy những khó khăn trong quá khứ để rồi biết tôn quý thành quả mà World Cup đang mang lại cho thế giới.

 

 

World Cup 1930 tại Uruguay

 

Đội tuyển của Uruguay 1930

Đứa con đầu lòng được sinh ra đời đầy khó khăn : Sau nhiều tranh cải, vào năm 1929 ban tổ chức FIFA ( Fédération Internationale de Football Association ) đã quyết định cho Uruguay đứng ra tổ chức World Cup lần đầu tiên vào năm 1930. Vào thời gian đó người dân Uruaguay còn phải chật vật để kiếm sống thì chuyện tổ chức World Cup là một thử thách hy sinh quá lớn cọng thêm Âu châu đang lâm vào tình trạng khủng hoảng kinh tế không đủ khả năng tài chánh để cùng tham dự.

 Với 7 đội banh của Nam Mỹ và 2 đội của Trung và Bắc Mỹ cọng thêm 4 đội của Châu Âu là Pháp, Nam tư; Bỉ và Romania đến bằng tàu thủy với hải trình hết 10 ngày, World Cup 1930 được khai mạc không có vòng loại. Mỗi đội banh phải tự đem theo banh để đá, mỗi hiệp thay banh của mỗi đội một lần. 70 000 khán giả chen chúc xem trận chung kết giữa Uruguay và  Á Căn Đình với tỷ số 4-2, trọng tài với áo quần chững chạc cổ thắt cà vạc có kèm theo một cận vệ vì trước đó nhân viên canh gác sân banh đã soát và tịch thu được 1600 khẩu súng khi khán giả muốn mang vào sân banh. Vì không thể tham dự, Âu châu lên tiếng nhạo báng cho rằng đây là một „ chuyện cổ tích về World Cup“

  

 

World Cup 1934 tại Ý

 

Đội tuyển của Ý, 1934

 

Bốn năm sau để trả thù lại Ý không tham gia World Cup 1930, đương kim vô địch túc cầu thế giới Uruguay không chịu ghi tên tham dự World Cup 1934 được tổ chức tại Ý. Tuy nhiên „không mợ thì chợ vẫn đông“, 32 quốc gia đã gửi đội tuyển đến tham dự trong đó có 2 nước Nam mỹ là Á Căn Đình và Ba tây. Đây cũng là lần đầu tiên World Cup cho đá vòng loại.

Lợi dụng thể thao để thi hành mộng bành trướng, quảng cáo cho Quốc xã, nhà độc tài của Ý là Benito Mussolini đã tung ra biết bao tiền của để xây dựng các sân vận động Turin, Florenz và Neapel, chuồi tiền hối lộ cho các trọng tài , cầu thủ Ý bị buộc phải chơi xấu dã man với đối thủ để cuối cùng Ý giựt được cúp vô địch trong trận chung kết với Tiệp Khắc, tỷ số 2-1.

Với tinh thần thể thao các cầu thủ Ý và Huấn luyện viên tỏ ra dấu hiệu bất phục với những quy định do Quốc xã đưa ra, họ chỉ muốn đá banh trong tinh thần hòa nhã. Do đó trước trận chung kết Mussolini không ngần ngại gửi đến đội tuyển Ý một điện tín :“ Thắng hay là Chết“.


 

World Cup 1938 tại Pháp

 

Các cầu thủ Ý chào theo dấu hiệu Quốc xã trong trận chung kết cùng Hungary

 
World Cup 1938 bị ảnh hưởng của tiền thế chiến thứ nhì. Quân Đức tràn qua Áo và buộc đội tuyển Áo sát nhập thành một đội tuyển Đức hùng mạnh. Các nước Nam Mỹ ngoài Ba tây đã không chịu tham dự vì FIFA cho tổ chức hai lần liên tiếp World Cup tại Châu Âu. 15 đội tuyển tham dự đá cùng nhau theo K.o-System: Đội nào thua là lên xe đi về nhà.

Dù cố gắng tạo áp lực, Quốc xã Đức đã thất bại thê thảm sau khi bị Thụy sĩ loại ra ngay trận đấu đầu tiên. Khinh bỉ và thù ghét Quốc xã được thế giới chứng tỏ khi cầu thủ Đức vừa ra sân đã được khán giả chào đón bằng cà chua, trứng thối…

Điểm thú vị trong World Cup 1938 là cầu thủ da đen Leonidas da Silva với biệt danh là „viên kim cương đen“ của Ba Tây. Trong trận đấu cùng Ba lan dưới cơn mưa tầm tả sau khi một mình đã tung lưới 4 lần, vì giày bị ướt, „viên kim cương đen“ đã tự cởi giày đá chân không để rồi tung lưới thêm trái thứ 5. Tuy nhiên trọng tài không cảm thấy vui nên đã bắt buộc anh ta phải mang giày trở lại.

Đội tuyển Ý đã bảo vệ được chiếc cúp vô địch trong trận chung kết với Hungary với tỷ số 4-2. Đây là thành quả đáng ghi nhớ nhưng đội tuyển Ý đã làm thế giới khinh bỉ khi tòan đội đã dơ tay chào theo kiểu Quốc xã trong trận chung kết.
 


 

 World Cup 1950 tại Ba Tây

 

Trận chung kết giữa Uruguay với Ba Tây tỷ số 2:1

 

Đại tang cho tòan thế giới do thế chiến thứ nhì gây nên. World Cup chia sẻ niềm đau mất con của các bà Mẹ, nỗi buồn của các góa phụ mất chồng . Tuy nhiên, 12 năm sau World Cup lại được tổ chức tại Ba tây .

Hy vọng World Cup sẽ là động cơ gây sức kéo khôi phục lại kinh tế sau chiến tranh, Ba Tây nổ lực cho xây dựng hạ tầng cơ sở. Rio de Janeiro cho xây một sân vận động đủ sức chứa 200 000 khán giả... Nỗi kinh hoàng của chiến tranh có lẽ chưa phai nhạt cho nên chỉ có 13 quốc gia đến tham dự tranh giải. Đức quốc bị cấm tham dự, tuy nhiên điểm đặc biệt là Anh quốc từng tự hào là „nơi chôn nhau cắt rốn“ của nền bóng đá lần đầu tiên đã đồng ý tham dự World Cup.

Tin tưởng với kỹ thuật nhồi bóng cao và là chủ nhà tổ chức, Ba Tây tin tưởng sẽ đọat cúp vô địch nhưng cuối cùng đã bị Uruguay hạ với tỷ số 2-1, khán giả ôm nhau khóc ngất trong sân vận động, 3 người chết vì đứng tim, một người Ba Tây khác đã phóng mình từ khán đài chính xuống đất để tự vẫn. Cho mãi đến năm 1993, thủ môn Ba tây vào thời đó là Barbosa vẫn còn bị cấm bước chân vào khu vực huấn luyện của đội tuyển Ba Tây vì người ta cho rằng anh ta chỉ mang lại xui xẻo.
World Cup 1950 còn là nỗi nhục cho Anh quốc, tự nhận là quê Mẹ của nền túc cầu thế giới, khi bị đội tuyển tí hon Hoa kỳ hạ 1-0. Điểm đặc biệt hơn nữa là cầu thủ của đội tuyển quốc gia của Hoa kỳ trước đó chưa bao giờ tập luyện cùng nhau. Đêm trước trận đấu các anh người Mỹ này còn lo nhảy nhót vui chơi suốt đêm.


 

World Cup 1954 tại Thụy sỹ

 

Trận chung kết giữa Đức và Hungary 1954

 

Chiến tranh đã lui dần vào dĩ vãng, thế giới cũng bắt đầu tha thứ và cho Đức quốc cùng tham dự trong số 16 nước tranh giải World Cup. Người Đức cũng dần dần lấy lại được niềm tự tin. Trong trận chung kết, Đức hạ Hungary 3-2 tại thủ đô Bern của Thụy sỹ và là lần đầu tiên được ôm cúp vô địch bóng tròn thế giới. World Cup 1954 là nguồn lợi khổng lồ đầu tiên cho FIFA. Lần đầu tiên những trận tranh giải được truyền hình rộng rãi . Kể từ đây, bóng tròn được xem là một món hàng thương mãi mang lại mối lợi kinh tế .

 


World Cup 1958 tại Thụy điển

 

Đội tuyển Ba Tây 1958

 

World Cup 1958 tại Thụy Điển được xem là vận hội mới của FIFA.Với 52 nước tham dự tranh giải vòng loại. Vô số cơ quan truyền thông đã đổ xô về Thụy Điển để làm phóng sự . Uruguay và Ý đã từng 2 lần giữ cúp vô địch bị loại ngay trong vòng loại đầu tiên. Bác sĩ khám bệnh cho biết hầu hết cầu thủ của đội tuyển Ba Tây bị mắc bệng giun sán. Ngôi sao Péle của Ba Tây 17 tuổi dưới sự hướng dẫn tài ba của huấn luyện viên Vicente Feola cũng bắt đầu vang danh thế giới qua World Cup 1958. Cậu bé Pelé đã làm thế giới sững sờ với kỹ thuật nhồi bóng, xoay người rồi đá banh tung lưới. Péle đá quá đẹp đến nỗi dù bị Ba Tây hạ 3-1 nhưng khán giã Thụy Điển cuối trận đã cùng đứng lên để vỗ tay ca ngợi Péle. Ba Tây xứng đáng ôm Cúp vô địch.

 

 

World Cup 1962 tại Chile

 

Péle với Jules-Rimet-Cup

 

Nền túc cầu thế giới bị ảnh hưởng lây cùng cuộc chiến tranh lạnh giữa hai khối Tự do và Cộng sản. Nỗi hận thù bạo tàn bị dồn nén nay như được dồn vào World Cup 1962. Hầu hết tất cả các đội đều chơi theo thế thủ và dùng bạo lực, chơi xấu để triệt hạ nhau. Người ta cho rằng World Cup 1962 chỉ là một cánh tay dài của cuộc chiến tranh lạnh. Vì xấu hổ với lối chơi của các đội tuyển, Rimet lảnh đạo tối cao của FIFA đưa ra dự kiến sẽ không cho phát hình các trận đấu của World Cup.

Dù ngay trong vòng loại đầu tiên danh tuyển thủ Péle bị thương nên không thể tiếp tục được đưa vào giao đấu trong các trận kế tiếp, Ba Tây vẫn thắng Tiệp Khắc 3-1 trong trận chung kết để bảo vệ ngôi vô địch World Cup.



 
World Cup 1966 tại Anh quốc

 

Đội Anh giựt giải World Cup vào năm 1966

 

Cuối cùng thì „cái nôi“ của nền túc cầu thế giới cũng được FIFA giao phó trách nhiệm tổ chức World Cup 1966. Chưa kịp vui mừng thì Anh quốc lại bị thế giới cười mỉm khi chỉ còn 4 tháng trước ngày khai mạc World Cup, cái Cup vô địch lại „không cánh mà bay“. Nước Anh sôi sục, Scotland Yard sôi sục tìm kiếm nhưng vô vọng để rồi cuối cùng con chó „Pickles“ đã đánh hơi tìm thấy Cup nằm dưới một bụi cây tại khu ngoại ô của thủ đô London. Để cám ơn chó „Pickles“ được mời làm khách danh dự của World Cup 1966.

Dù Anh quốc được công nhận là đội thắng cuộc trong trận chung kết với Đức quốc, nhưng đội tuyển Đức ra về mà trong lòng vẫn hậm hực vì cho rằng trái banh do Geoff Hurst đá trúng sà ngang chứ không phải phần dưới của sà ngang như trọng tài quyết định. Không may cho Đức là không một máy hình nào quay được vị trí của trái banh lịch sử này.

World Cup 1966 còn có một điểm lý thú là đội tuyển nghèo đói của Cộng Sản Bắc Hàn đá loại đội tuyển Ý 1-0 đã hai lần vô địch để cuối cùng lọt được vào vòng tứ kết. Một điều thật tế nhị khó khăn cũng làm cho London phải suy nghĩ là chính phủ Anh quốc không công nhận chính phủ Cộng sản Bình Nhưỡng do đó quốc ca của Bắc Hàn không được phát trong trận tranh gii. London gii quyết thật đơn gin, bỏ luôn phần hát quốc ca trước trận đấu mà chỉ cho phát nhạc diễn hành  mà thôi.

 



 World Cup 1970 tại Mexico

 

Péle với Cup vô địch 1970

 

Để các buổi trực tiếp truyền hình phù hợp với thời gian tốt nhất bên Âu châu, các trận tranh gii World Cup 1970 tại Mexico được bắt đầu vào lúc buổi trưa dưới cơn nắng 50°C. Đây là lần đầu tiên World Cup đúng với danh nghĩa của nó: Có sự tham dự của các đội từ 5 châu . Marokko là nước đầu tiên của châu Phi có mặt trong những vòng tranh gii cuối cùng.

Từ trước đến nay, World Cup 1970 được xem là trận tranh gii hiền hòa nhất, không một cầu thủ bị lảnh thẻ đỏ đuổi ra khỏi sân. Ba Tây hạ Ý 4-1, lần thứ ba đội trưởng Péle ôm đưa cao Cup vô địch lên khỏi đầu. Theo quy định của FIFA vào thời đó, sau 3 lần thắng gii Ba Tây được giữ luôn Cup này.

 

 

World Cup 1974 tại Đức quốc.

 

Beckenbauer ông Hoàng đá banh của Đức quốc

  

Lần đầu tiên Tây Đức được phép tổ chức World Cup. 1974 cũng là khởi điểm quảng cáo thương mãi dành cho cầu thủ. Cầu thủ Đức cũng bắt đầu trở thành triệu phú Đức Mã vào thời gian này. Truyền hình phát tuyến không ngừng nghĩ vòng quanh thế giới với những bức hình cầu thủ đang cầm kem đánh răng...

Điểm khó quên cho giới hâm mộ túc cầu là để vào được chung kết và sau đó hạ Hòa Lan 2-1 để dành chức vô địch thế giới, Đội banh Tây Đức với đội trưởng Beckenbauer phải lao đao chống đỡ để suýt bị loại do chính người anh em Cộng Sn Đông Đức. Kể từ World Cup 1974 nói đến bóng đá Tây Đức thì người ta liền nghĩ ngay đến Beckenbauer, một tài năng bóng đá của thế kỷ.



 

 World Cup 1978 tại Á Căn Đình

 

World Cup 1978 về tay Á Căn Đình

Một vết dơ cho FIFA khi quyết định giao cho chế độ quân phiệt  Á Căn Đình tổ chức World Cup 1978. Ngay từ 1976 đất nước này đã bị cai trị dưới những bàn tay thấm máu dã man của chế độ quân phiệt độc tài . Các tổ chức bảo vệ nhân quyền lên tiếng kêu gọi tẩy chay World Cup, đừng để chế độ quân phiệt dùng bóng đá làm sân khấu trình diễn chính trị, nhưng đáng tiếc FIFA đã bắt tay cùng các tướng lảnh, thế giới làm ngơ, World Cup vẫn diễn ra bình thường. Lịch sử túc cầu ghi nhớ: Danh cầu thủ người Hòa Lan Johan Cruyff là cầu thủ duy nhất đã phản đối không chịu lên đường sang Á Căn Đình tham dự tranh gii.

 Á Căn Đình trở thành vô địch túc cầu sau khi hạ Hòa Lan 3-0. Mục đích của quân phiệt đã thành công: Giới thiệu cùng thế giới Á Căn Đình là nơi nuôi dưỡng Tự do và Hòa bình. Thế giới càng vỗ tay hoan nghinh, máu và nước mắt của người dân vô tội của Á Căn Đình lại càng đổ xuống !

 

.

World Cup 1982 tại Tây Ban Nha

 

 

Điểm đáng ghi nhớ trong World Cup 1982 là những scandal do đội tuyển Tây Đức gây nên. Trong khu vực huấn luyện người ta tìm thấy rượu mạnh và cờ bạc. Để loại đội Algeria ra khỏi vòng đấu, Áo với Đức đã giao hẹn chơi huề, hoặc để cho Đức thắng 1 trái, cả hai đá qua đá lại kéo cho hết giờ. Để phản đối các tường thuật viên của các đài truyền hình Áo và Đức đã đứng dậy bỏ về không tường thuật tiếp. Cổ động viên của Algeria đồng loạt đứng lên trên khán đài cầm tiền ve vẩy để cười ngạo hai đội Đức Áo. Báo chí lập tức nhảy vào cho rằng đây là loại „đá banh Porno“

Với lối chơi thiếu tinh thần thể thao, đội tuyển Đức lọt vào vòng chung kết để rồi bị Ý hạ dễ dàng với tỷ số 3-1. Đây là lần thứ 3, Ý ôm gii vô địch túc cầu thế giới.

 

.

World Cup 1986 tại Mexico

 

Maradona „Bàn tay của Thượng Đế“

 

Sau 16 năm, Mexico lại được phép tổ chức World Cup. Sau hai lần thử nghiệm không thành công, FIFA lại đưa ra quy định dùng lại K.o – System kể từ vòng bát kết. Tiếng hô „La ola“ được khán gi trong các vận động trường được dùng cho đến ngày nay cũng phát xuất từ thời điểm World Cup này.

World Cup 1986 phải nói là World Cup của Diego Armando Maradona.  Một cầu thủ của Á Căn Đình, vừa thấp vừa mập nhưng kỹ thuật nhồi bóng thì lại là như một vị Thánh của môn đá banh. Vừa nhanh, vừa kỹ thuật lại vừa gian ngoa, Maradona đã dành Cup vô địch cho Á Căn Đình lần thứ nhì. Trong trận đấu cùng Anh quốc, Maradona đã lấy tay đánh banh vào lưới qua mắt trọng tài. Về sau Maradona xin lỗi :“Trong trận đấu này có một ít là bàn tay của Thượng Đế, một ít là cái đầu của Maradona“



 

World Cup 1990 tại Ý 

.

Đội tuyển Đức lại lảnh giải World Cup

 

Với huấn luyện viên là cựu cầu thủ lừng danh Beckenbauer, đội tuyển Đức lần thứ 3 được ôm dương cao Cup vàng World Cup. Beckenbauer là người thứ nhì trên tòan thế giới, chỉ sau Zagallo của Ba Tây là người khi làm đội trưởng ôm Cup vô địch và khi làm huấn luyện viên cũng đem lại Cup vô địch cho đội của mình.

Trận chung kết bất phân thắng bại diễn ra giữa Đức và Hòa Lan phải giải quyết bằng lối đá 11 mét luân lưu. Đội Đức đã ưu tú, giữ bình tình hạ Hòa Lan 4-1.

Điểm lý thú trong World Cup 1990 là „cậu bé“ Costa Rica lại lọt được vào vòng bát kết. Ngoài ra thế giới cũng sững sờ theo Camerun, khi ngay trong trận mở màn đội đã chiến thắng đương kim vô địch Á Căn Đình và lọt được đến vòng tứ kết.

 

 

World Cup 1994 tại Hoa Kỳ

 

Cup vàng lại lọt vào tay của Ba Tây

 

Ngay từ năm 1988 sau khi FIFA tuyên bố cho Hoa kỳ được vinh dự tổ chức World Cup 1994, thế giới đã bật tiếng cười ngạo mạng. World Cup trên một đất nước xem môn đá banh là trò Soccer Nr.1 cho con gái? Khán giả thì lại xách túi đi picnic vào tận sân vận động vậy mà cho tổ chức World Cup? Ai đi xem? Người Âu châu tự nhận môn đá banh là một trong những nền văn hóa của họ đã lớn tiếng phản đối FIFA đừng đem văn hóa của họ đi bán cho tư bản. Tuy nhiên mọi lo lắng xem chừng như không có cơ sở. World Cup 1994 diễn ra thật tốt đẹp, các sân đấu luôn đầy khán giả, đặc biệt là người Mỹ cũng run rẩy sốt vó với đội tuyển nhà.

 

Đội tuyển Hoa kỳ non trẻ chỉ bị đá bật ra ở vòng bát kết sau một trận đá đẹp mắt ngang ngữa với Ba Tây. World Cup 1994 lại một lần nữa lọt vào tay của đội tuyển Ba Tây.

Sau khi chửa trị được cơn nghiện cần sa, Diego Maradona đã trở lại với đội tuyển Á Căn Đình trong trận World Cup 1994 tại Hoa kỳ, nhưng ngay sau đó anh ta bị FIFA khám phá có dùng Doping nên đã bị cấm suốt đời không được tranh giải. Maradona liền bị đuổi ra khỏi hội nhà. Danh vọng của một nhân tài thế giới đến đây là chấm dứt. Một cái tang cho làng bóng đá thế giới trong trận World Cup 1994 là Andrés Escobar của đội Columbia, do vô tình anh đã đá nhầm vào khung thành của mình. Anh đã bị Mafia của Columbia bắn chết trên đường phố với lời nhắn nhủ được các nhân chứng nhắc lại :“Cám ơn trái banh tự đá vào“.

 
 

World Cup 1998 tại Pháp quốc

 

Zinédine Zidane với Cúp vàng tại Paris


Sau 60 năm vào năm 1998, Pháp lại được vinh dự tổ chức World Cup với 32 quốc gia tham dự. Chưa bao giờ có nhiều trận đấu, chưa bao giờ lại có nhiều cầu thủ bị đuổi ra khỏi sân và cũng chưa bao giờ có nhiều khán giả ngồi trước máy TV theo dõi các trận đấu như tại World Cup 1998 tại Pháp.

Le grande nation hảnh diện được tổ chức nên không ngần ngại tung tiền xây dựng cơ sở vật chất đón tiếp World Cup. Sân vận động mới của Paris được đánh giá là sân đắt tiền nhất trên thế giới. Và cũng rất đáng đồng tiền bát gạo, trong trận chung kết, với Zidane, đội tuyển Pháp đã hạ đương kim vô địch Ba Tây dành Cup về tay mình .

Trong sân đấu đội Đức đã không thành công gây tiếng vang nhưng ngoài đường phố tại thành phố Lens của Pháp, bọn Hooligan của Đức đã gây nỗi nhục cho người dân Đức khi chúng dùng cây sắt đánh gục Daniel Nivel viên cảnh sát Pháp bị Coma. Nivel thoát khỏi tay tử thần nhưng suốt đời phải dính liền với chiếc xe lăn.


 

World cup 2002 tại Nhật và Nam Hàn

 

Một lần nữa Ba Tây lại ôm Cup vàng

.

Lần đầu tiên hai nước Á châu được phép chia nhau tổ chức World Cup: Nhật và Nam Hàn. Dù cho hai nước này không có truyền thống về đá banh như tại Âu Châu hay tại Nam Mỹ nhưng hàng tỷ Mỹ kim đã được đổ ra đầu tư kiếm lợi

 Thế giới đã ngỡ ngàng khi thấy Nam Hàn đá thắng Ý và Tây ban nha trong các trận K.o để cuối cùng chiếm được hạng tư. Đội tuyển Hoa kỳ cũng lọt vào được vòng tứ kết và đặc biệt là Thổ nhĩ kỳ lọt vào vòng bán kết. Các thế lực lớn về đá banh như là Á Căn Đình và Pháp thì lại ngậm ngùi bị đá văng ra ngay từ vòng loại đầu tiên.

Thế giới cũng sững sờ không kém vì không thể hiểu vì lý do nào mà đội tuyển Đức lại lọt được vào vòng chung kết để cuối cùng bị Ba Tây hạ 1-0. Lần thứ 5 Ba Tây lại ôm Cup vô địch.

 

 

Đọc lại trang sử để thấy World Cup cũng trải qua biết bao thăng trầm. Biết bao thế lực chính trị dơ bẩn đã biết đánh giá đúng sức mạnh của World Cup, để lợi dụng tuyên truyền cho những âm mưu bất chánh của chúng. World Cup ngay chính bản thân nó chỉ là một cuộc tranh tài thể thao mang tính tập thể đầy nhân ái . Hết lòng tranh sức nhưng hòa nhã  tôn trọng lẫn nhau, tinh thần World Cup  chính là tinh thần dân chủ mà loài người đang theo đuổi. Do đó World Cup ngày càng lớn mạnh là điều không có gì lạ. Ngày hôm nay trên các đường phố, thế giới chừng như nhỏ lại khi mọi người không phân biệt chủng tộc, nguồn gốc vui mừng nhảy múa. Trong khi những người ngoại quốc hân hoan cùng chia xẻ niềm vui World Cup trên các đường phố của các thị thành Đức quốc, thì lạ thay một số báo chí trong nước tuồng như vẫn còn say mùi thuốc súng khi đăng tải những bài phóng sự World Cup với những danh từ ví von mang tính khiêu khích, hiếu chiến : „cổ xe tăng Đức cày nát khung thành... „ hoặc là :“trận chiến đổ lửa giữa hai đội...“.

Không xe tăng, không chiến trận... World Cup chỉ mang lại tình yêu, nụ cười . Hãy bỏ đi những suy nghĩ hiếu chiến, hãy quên đi quá khứ mà hãy đến với World Cup với hai cánh tay thật rộng mở: Tất cả đều là anh em.

 

Phương Tôn

 

Nguồn tài liệu dữ kiện lấy từ tạp chí STERN

  

Trở về Trang Chính