|
Nhằm dập tắt ngọn lửa
đấu tranh của người Tây Tạng kịp thời trước ngày khai
mạc Thế Vận Bắc Kinh, nhà cầm quyền Trung quốc vừa tung
ra chiến dịch tuyên truyền bôi nhọ Đức Đạt Lai Lạt Ma,
quy kết Ngài là người xách động gây ra những vụ bạo
loạn. Một cách gián tiếp Bắc Kinh cho thấy dù trải qua
hàng thập niên bị đô hộ, tinh thần ủng hộ của người Tây
tạng dành cho Đức Đạt Lai Lạt Ma vẫn không suy giảm.
Wang Xiangming, một cán
bộ cao cấp đảng Cộng sản tuyên bố "Tibet Commerce", nhà
nước sẽ tổ chức hàng loạt phiên tòa nội trong tháng tư
này nhằm xử án hàng ngàn người dân Tây Tạng bị bắt
giữ, và cho biết hiện có 800 người bị bắt giữ và 280
người đã tự động ra đầu thú. Nhật báo „Tibet Daily“ phổ
biến lời tuyên bố của Zhang Qingli chủ tịch đảng Cộng
Sản tại Tây Tạng, nhà nước sẽ trừng phạt một số cán
bộ đảng đã tỏ ra biến chất, không tuân theo chỉ đạo của
đảng trong thời gian biến động vừa qua.
Để tạo một không khí
hòa hoãn cũng như để cứu vãn ngành kỹ nghệ du lịch
hoàn toàn do người Hán cầm đầu tại Tây Tạng như Văn
phòng du lịch, khách sạn, cửa hàng bán hàng kỷ niệm
v.v…Bắc Kinh cũng vừa cho biết sẽ mở cửa Tây Tạng cho du
khách trở lại thăm viếng kể từ ngày 1.5 sắp đến. Theo
thống kê chính thức hiện có chừng 140.000 trong tổng số
ba triệu dân người Tây Tạng sống nhờ vào kỹ nghệ du
lịch tại đây. Trong năm qua có đến 2,7 du khách người Hán
và người ngoại quốc đã viếng thăm vùng đất Thánh này.
Vào ngày 3.4 một bản
tin của hãng thông tấn Reuters đánh đi từ Johannesburg, Nam
Phi cho biết nhóm The Elders
, gồm
các cựu lãnh tụ thế giới với nhiều người từng đoạt Giải
Nobel Hòa Bình như là Tổng Giám Mục Desmond Tutu, cựu Tổng Thư
Ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan, cựu Tổng Thống Nam Phi
Nelson Mandela, cựu Tổng Thống Mỹ Jimmy Carter v.v…kêu gọi Trung
Quốc thương thuyết với Đức Đạt Lai Lạt Ma để tìm giải pháp hòa
bình để kết thúc khủng hoảng bất ổn tại Tây Tạng :“Chính phủ
Trung Quốc nên lắng, hiểu nỗi đau đớn của họ và tìm một giải
pháp ôn hòa. Giải pháp đó được người bạn và là người anh em của
chúng tôi, Đức Đạt Lai Lạt Ma đưa ra, người chưa bao giờ đòi ly
khai và đã luôn luôn chọn con đường hòa bình. Chúng tôi mạnh mẽ
thúc giục chính phủ Trung Quốc nắm cơ hội mà ngài đã đưa ra cho
cuộc đối thoại có ý nghĩa.“
Để dọn đường làm sạch
„cỏ“ cho Thế Vận Hội 2008, không những chỉ riêng Phật
Giáo Tây Tạng, hiện nay Bắc kinh cũng đang gia tăng hàng
loạt trấn áp những người theo Thiên Chúa Giáo tại Trung
quốc.
Markus Rode trưởng khu
vực Đức thuộc tổ chức Open Doors cho biết .“Chúng tôi
hiện đang chứng kiến những làn sóng tấn công người theo
Thiên Chúa“. Nhà cầm quyền hiện đang thi hành chiến dịch
„Taifun Nr.5“, đóng cửa nhà xứ của giáo dân, cưỡng bức
giam lỏng tại gia một số lãnh đạo giáo dân, giáo dân bị
bắt giữ hoặc bị đưa vào các trại cải tạo. Linh mục
các giáo xứ thuộc khu vực tổ chức Thế Vận Hội báo
cáo họ thường xuyên bị khám nhà, bị bắt giữ, bị phạt
tiền. Cảnh sát cũng tịch thu sách vở về Thiên Chúa của
họ.
Theo Open Doors có đến
hơn 100 người ngoại quốc theo Thiên Chúa Giáo đã từng
sống lâu năm tại Trung quốc cũng bị bắt giữ, thẩm vấn
hoặc bị trục xuất. Theo phỏng đoán hiện có chừng 80
triệu người theo Thiên Chúa Giáo tại Trung quốc, trong số
đó chừng 80% giáo dân theo những giòng xứ bị nhà cầm
quyền xem là bất hợp pháp. Mặc dù thường xuyên bị truy
bức nhưng con số người theo Thiên Chúa không qua các nhà
thờ quốc doanh ngày càng lớn mạnh.
Vào ngày thứ bảy 4.4
vừa qua đài Radio Free Asia RFA do Hoa Kỳ tài trợ đưa ra
bản tin cho biết có thể có đến 15 người bị giết chết
trong vụ biểu tình mới nhất xảy ra vào ngày thứ năm
trong tuần vừa qua. Trong khi đó tổ chức Free Tibet
Campaign tại London cho hay có ít nhất 8 người bị giết
chết. Lực lượng an ninh đã nổ súng vào đoàn biểu tình
ôn hòa của hàng trăm nhà sư khi họ tập trung tại tòa
thị chính Tongkor để đòi hỏi nhà cầm quyền phải trả
tự do cho hai nhà sư bị bắt giữ tại chùa Tongkor sau khi
3000 dân quân bao vây lục soát chùa và đã tìm thấy một
vài tấm hình của Đức Đạt Lai Lạt Ma.
Cũng trong ngày thứ bảy Trung Tâm Tranh Đấu Cho Nhân Quyền
và Dân Chủ của Tây Tạng đặt trụ sở tại Ấn Độ thông
báo, vào cuối tháng ba vừa qua hai nhà sư tại quận Aba
thuộc tỉnh Sichuan đã quyên sinh để chống lại
chính sách thù nghịch chống Tây Tạng của Trung quốc.
Nhà sư Lobsang Jinpa trụ trì tại chùa Aba Kirti quyên sinh
vào ngày 27. 3 để lại di cảo :“Tôi không chịu đựng lâu
hơn được nữa, dù chỉ một phút, để sống dưới ách cai
trị của Trung quốc“. Vào ngày 30.3 nhà sư Legtsok 75 tuổi
trụ trì chùa Aba Gomang cũng quyên sinh vì lý do tương
tự.
Đài truyền hình tư nhân
RTL tại Đức đưa ra bản thông cáo báo chí vào ngày 4.4
cho biết, chương trình „Quyên góp Marathon 2007-đài RTL“ đã
thu được 919.863 Euro dành cho trẻ em tỵ nạn Tây Tạng.
Wolfram Kons và Hannes Jaenicke phụ trách về công tác từ
thiện của đài cho biết:“ Ngay những ngày này khi bạo
lực được sử dụng để đàn áp nhân dân Tây tạng thì số
tiền hơn 900.000 Euro thu được qua chương trình ‚Quyên góp
Marathon 2007 của đài RTL’ để xây dựng mở rộng thêm làng
tỵ nạn dành cho trẻ em tỵ nạn người Tây Tạng là một
việc hết sức quan trọng hơn bao giờ hết“. Mở rộng thêm
làng trẻ em tỵ nạn tại Suja thuộc miền bắc Ấn là một
trong sáu dự án giúp trẻ em của chương trình „Quyên góp
Marathon 2007 -đài RTL“. Ngay cả vị lãnh đạo tinh thần của
người dân Tây tạng Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng kêu gọi trong
một buổi phỏng vấn „Quyên góp Marathon 2007-đài RTL là
chương trình nhằm giúp trẻ em trong cơn nguy khốn. Tôi kêu
gọi quý vị! Hãy cùng tham gia, hãy giúp đỡ dài hạn…“
Đức Đạt Lai Lạt Ma lại
tái kêu gọi người dân Tây tạng đang sống trong những khu
vực bị Trung quốc chiếm đóng phải ôn hòa, đừng dùng
đến bạo lực. Ngài tuyên bố vào ngày 4.4 tại miền bắc
Ấn: „Tôi biết, các bạn bị khiêu khích đủ mọi cách nhưng
điều quan trọng là chúng ta tự chế, không dùng đến bạo
lực.“. Chúng ta không được đi lệch đường „dù
tình hình có căng thẳng như thế nào đi chăng nữa“.
Như bị „bùa yểm“ cuộc
chạy rước đuốc Thế Vận 2008 gặp từ chuyện „xui“ này
đến chuyện „xui“ khác. Bắt đầu vào ngày thứ tư tuần qua
đuốc được rước từ Almaty
,
một thành phố lớn của Kasachstans là trạm đầu tiên
ngoài lảnh thổ Trung quốc và một ngày sau đó sang trạm
thứ nhì là Istanbul thành phố lớn nhất của Thổ Nhĩ
Kỳ. Tại đây đuốc được 80 vận động viên thay nhau rước
chạy trên đoạn đường 17,8 cây số. Chưa chạy được bao lâu
thì đoàn rước đuốc đã bị một đoàn biểu tình người
Uiguren theo Hồi Giáo chận đường phản đối. Đài truyền
hình N-TV chiếu rõ cảnh đoàn rước đuốc xô đẩy nhóm
người biểu tình và cho biết tám người biểu tình đã bị
cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ tạm giữ. Đoàn biểu tình cho biết
mục đích của họ nhằm phản đối đòi hỏi Trung quốc phải
tôn trọng Nhân quyền và đổi mới dân chủ tại Tây Tạng và
vùng Xinjiang
nơi
có đa số người Uiguren sinh sống.
Theo Dilxat Raxit, phát
ngôn viên của Nghị Hội Thế Giới người Uiguren ( WUC)
cùng hãng thông tấn Reuters, 70 người Uiguren đã bị an
ninh Trung quốc bắt giữ tại thành phố Kashgar

Phá rối đoàn chạy
rước đuốc tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ
Hôm 4.4 trước Tòa Đại
Sứ Trung quốc tại thủ đô Seoul, Nam Hàn cũng đã xảy ra
một vụ biểu tình đòi hỏi nhân quyền cho người dân Trung
quốc. Đoàn biểu tình tố cáo nhà nước Bắc Kinh vi phạm
nhân quyền bất chấp các cam kết khi nhận lãnh tổ chức Thế Vận
Hội Bắc Kinh 2008.

Biểu tình trước Tòa
Đại Sứ Trung quốc tại thủ đô Seoul, Nam Hàn
Nếu như ủy ban thế vận
Trung quốc không hủy bỏ cuộc rước đuốc Thế Vận tại
thành phố San Francisco thì thành phố duy nhất của nước
Mỹ được dự trù tổ chức chạy rước đuốc Thế Vận Hội
Bắc Kinh 2008 sẽ „nổi lửa“ vì chỉ trong vòng những ngày
đầu tháng tư này San Francisco đón tiếp cùng lúc ba cuộc
chạy rước đuốc Thế Vận. Trong đó hai cuộc chạy nhằm kêu
gọi chấm dứt vi phạm nhân quyền tại Trung quốc và kêu
gọi tẩy chay Thế Vận Hội Bắc Kinh 2008: Rước đuốc cho
nhân quyền tại Trung quốc và Rước đuốc cho một Tây Tạng
Tự Do
.
Vào ngày 5.4 cuộc rước
đuốc cho nhân quyền của tổ chức Liên Hiệp Điều Tra Truy
Bức Pháp Luân Công CIPFG đặt chân đến San Franzisko. Cuộc
rước đuốc bắt đầu vào ngày 9.8.2007 đã chạy qua 28 nước
thuộc Âu châu, Úc châu, Tân Tây Lan và Phi châu. (Vào ngày
8.4 ngọn đuốc cho một Tây tạng tự do do tổ chức Tây tạng
lưu vong thực hiện cũng sẽ đặt chân đến San Francisco.
Đuốc được châm lửa vào ngày 30.1 năm nay trước trụ sở
UNO tại Neu Delhi, Ấn độ và sau đó đã được rước sang
nhiều thành phố lớn như Sydney, Taipeh và Tokio. )
Sang ngày 6.4 đuốc Thế
Vận Bắc Kinh 2008 lại gặp „xui xẻo“ tại thủ đô London,
Anh quốc. Trên một đoạn đường 50 km cảnh sát Hoàng gia
Anh phải tăng cường 2000 nhân viên an ninh cùng một số
„sát thủ“ người Tàu mang bộ áo quần chạy bộ màu xanh
để bảo vệ đoàn rước đuốc 80 người. Chen lẫn trong số
khán giã đứng dọc theo lộ trình đoàn rước đuốc chạy
qua có rất nhiều đoàn biểu tình nhằm chống lại chính
sách của Trung quốc đối với Tây Tạng và Darfur. Hàng
ngàn người biểu tình đã gây cảnh náo loạn trên con
đường Downing Street nơi đặt dinh thủ tướng Anh.
Ba người biểu tình đã
bị bắt giữ trong một trận xô xát với cảnh sát trong sân
vận động Wembley. Trước đó một nhóm bốn người cũng bị
cảnh sát tạm giữ khi họ muốn treo biểu ngữ với nội
dung „Một Thế Giới, Một Giấc Mơ: Giải Phóng Tây Tạng
2008“ trên cầu Westminster để đối nghịch với tiêu đề Thế
Vận 2008 do Trung quốc đề ra „Một Thế Giới, Một Giấc
Mơ“.
Tại khu vực Tây London
một người biểu tình bị cảnh sát bắt giữ sau khi anh
tìm cách nhào vào đoàn rước đuốc để giựt cây đuốc.
Một người biểu tình khác dùng bình chữa lửa cố tìm
cách dập tắt ngọn lửa trên cây đuốc Thế Vận nhưng bị
một viên cảnh sát vật ngã xuống lòng đường. Hàng chục
người khác đã phóng mình xuống lòng đường để ngăn cản
cuộc chạy bộ rước đuốc. Do lực lượng người biểu tình
dồn đến quá mạnh tại địa điểm trao đuốc cho Fu Ying viên
đại sứ Trung quốc tại Anh nên ban tổ chức cuộc rước
đuốc phải thay đổi chương trình cho trao đuốc trong khu
vực phố Tàu.

Đoàn rước đuốc bị phá
rối tại London
Đuốc thiêng Thế Vận
Bắc Kinh 2008 rước „xui xẻo“ từ London sang Paris, thủ đô
của Tự Do Dân Chủ. Nhiều cuộc biểu tình phản đối chống
Chính sách của Trung quốc về Tây tạng nhằm gây rối nên
cuộc rước đuốc tại Paris vào ngày thứ hai 7.4 phải đành
„đứt gánh nửa chừng xuân“. Sau khi đuốc Thế Vận bị tắt
lửa ba lần „vì lý do kỹ thuật“ nhà chức trách Paris
đành cho lệnh chấm dứt cuộc rước đuốc. Lịch sử Thế
Vận Hội chưa bao giờ xảy ra trường hợp như tại Paris vào
ngày hôm nay.
Ngay trạm đầu tiên xuất
phát từ tầng thứ nhất của tháp Eiffel đoàn rước đuốc
đã bị một nhóm người biểu tình gốc châu Âu và người
Tây tạng đứng dưới chân tháp tấn công khuấy rối. Bên
cạnh đó hàng ngàn người cũng đã tập trung trên quãng
trường Trocadéro đối diện với tháp Eiffel hô vang những
khẩu hiệu đòi hỏi tự do cho Tây tạng. Cảnh sát phải
bảo vệ để đưa cây đuốc bị tắt lửa „vì lý do kỹ thuật“
lên
một chiếc xe Bus để châm lửa trở lại.
Theo dự tính đuốc sẽ
được rước chạy trên 28km với 80 lực sĩ và những nhân
vật có tiếng tăm, tuy nhiên do bị đoàn biểu tình phá
rối nhà chức trách Paris quyết định ngưng cuộc rước
đuốc với lý do không thể bảo đảm an ninh.
Cũng trong thời gian
rước đuốc, thị trưởng Paris Bertrand Delanoe đã cho treo 1
băng biểu ngữ lớn chạy dọc theo hàng rào tòa thị chính
thành phố với nội dung „Paris bảo vệ nhân quyền trên
khắp thế giới“. Trong khi đó quận trưởng quận 14
(
XIV. Arrondissement) đã cho treo lá cờ Tây tạng trên nóc
nhà tòa thị chính quận.

Mặc dù Jacques Rogge
chủ tịch IOC thường tái khẳng định, quyết định dành cho
Bắc kinh tổ chức Thế Vận Hội 2008 là đúng đắn nhưng do
áp lực quốc tế và nhất là từ những cuộc biểu tình
phản đối các cuộc rước đuốc trong những ngày qua,
Jacques Rogge phải tuyên bố tại buổi họp báo do IOC tổ
chức tại Bắc Kinh vào hôm thứ hai: „ Tôi lấy làm lo lắng
về tình hình hiện nay trên thế giới và những gì đang
xảy ra tại Tây Tạng. IOC kêu gọi phải có một giải pháp
nhanh chóng và ôn hòa cho Tây Tạng“.
Từ Paris đuốc Thế Vận
được „ngậm ngùi“ chuyển sang San Francisco. Theo chương
trình dự định „lễ hội lớn tươi vui“ đón đuốc sẽ bắt đầu
vào ngày 9.4 tuy nhiên một ngày trước đó lực lượng cảnh
sát San Francisco đã sững sờ khi tổ chức „Sinh viên cho
một Tây Tạng Tự Do“
đã
leo lên được cầu Golden Gate treo một lá cờ Tây Tạng và
một biểu ngữ „Một Thế Giới, Một Giấc Mơ: Một Tây
Tạng Tự Do“.

Một Thế Giới, Một
Giấc Mơ: Một Tây Tạng Tự Do
Ngày mai 9.4, San
Francisco hứa hẹn nhiều sôi nổi. Giám mục Desmond Tutu
người Nam Phi từng lảnh giải Nobel Hòa bình 1984 và siêu
sao tài tử Hollywood Richard Gere cùng hàng ngàn người
ủng hộ Tây Tạng tham dự cuộc tuần hành và mit ting tại
thành phố San Francisco để chống lại Trung quốc. Trong đêm
canh nến, Richard Gere cùng Giám mục Desmond Tutu đã lên
án chính quyền Bắc Kinh và kêu gọi Tổng Thống Bush không
nên tham dự lể khai mạc Thế vận năm nay tại Bắc kinh .
Ngoài ra để tạo thêm áp lực, hai ứng cử viên Tổng Thống
của đảng dân chủ bà Hillary Clinton và Obama cũng đã lên
tiếng yêu cầu Tổng Thống Bush không nên tham dự buổi lể
khai mạc Thế vận tại Bắc kinh một khi Trung quốc chưa có
một chính sách rõ ràng về Tây tạng. Bà Clinton tuyên
bố:“Thái độ đối với Bắc Kinh sẽ đo lường khả năng lãnh
đạo của ông Bush“. Do áp lực ngày càng gia tăng, Tòa
Bạch Ốc đưa ra bản thông báo cho biết, ông Bush sẽ sang
Bắc Kinh xem Thế vận hội nhưng tham dự buổi lể khai mạc
hay không là vấn đề đang còn xét lại. Trong khi đó văn
phòng Thủ Tướng Anh quốc chính thức thông báo, ông Gordon
Brown sẽ không tham dự lể khai mạc Thế vận tại Bắc kinh
vào mùa hè sắp đến.
Sang ngày hôm nay, 9.4
San Francisco là một nỗi thất vọng cho IOC
,
cho những người ủng hộ cuộc chạy rước đuốc và dĩ nhiên
là một thất bại tủi nhục cho Bắc Kinh. Thay vì một
ngày lể hội vui tươi cuộc rước đuốc tại đây lại biến
thành trò chơi „trốn tìm“.
Trò chơi „trốn tìm“
giữa ban tổ chức và hàng ngàn người biểu tình chống
Trung quốc cũng như khán giã đi xem rước đuốc bắt đầu
xãy ra khi đuốc Thế Vận được đưa lên khán đài nỗi tiếng
Waterfront trong vịnh
San Francisco rồi ngay sau đó đuốc được đưa vào trong một
dãy nhà kho để „trốn“. Tiếp theo đó để đánh lạc hướng
một đoàn xe mô tô hộ tống xuất hiện rầm rộ nhưng đuốc
không xuất hiện. Về sau người ta mới phác giác ra, đuốc
được đưa lên xe Bus chạy 2 cây số chuyền tay cho 2 người
chạy khác và chỉ trong chốc lác ( lộ trình chạy chính
thức được dự trù là 9,6km nhưng cuối cùng đuốc chỉ
được rước chừng 4,5km). Một phụ nữ người Mỹ được vinh
hạnh chạy rước đuốc đã tìm cách chaạy với tay cầm
đuốc một tay cầm cờ Tây Tạng đã bị bọn „sát thủ áo
xanh“ vây quanh la lớn „no no no no“ rồi nhanh tay giựt mất
lá cờ. Đuốc sau đó lại nhanh chóng đi „trốn“ để được
đưa ra phi trường, không kèn không trống, không một lể
tiễn đưa, lên máy bay sang Buenos Aires, Á Căn Đình. Người
đi „tìm“ thất vọng vì không dập tắc được ngọn đuốc ô
nhục, người ủng hộ thì thất vọng vì đuốc „trốn“ quá
kỹ không thấy mặt và tất cả nỗi nhục nhã thì Trung
quốc được hưởng vì lịch sử Thế Vận Hội lại chưa bao
giờ xảy ra một cuộc rước đuốc ê chề như năm nay.
Bắc Kinh cũng đã đưa ra
phản ứng yếu ớt về những vụ chống đối và cho rằng
:“Không một thế lực nào có thể ngăn cản được cuộc chạy
rước đuốc này“ (sic!). Các đoạn phim chiếu cảnh „bọn
người xấu“ quấy rối trên các đường phố Istanbul, London,
Paris, San Francisco
đã bị đài truyền hình nhà nước cắt bỏ
để khỏi làm „phiền lòng“ người dân trong nước !
Nhìn lại những biến
chuyển sôi động trong tuần vừa qua người ta có thể nói
rằng thế giới đã có những phản ứng đầy hiệu quả.
Ngày nay một đứa trẻ cũng hiểu, Trung quốc chỉ lợi
dụng tinh thần Thế Vận để đánh bóng chế độ.
Phương
Tôn
Tháng
4.2008
Xinjiang nằm về hướng Tây Bắc của Trung quốc.
Tương tự như Tây Tạng, hơn 50 thập niên qua người
dân theo Hồi Giáo tại đây thường xuyên nổi dậy
chống đối nền cai trị hà khắc của Bắc Kinh. Mao
Trạch Đông cho quân tiến chiếm lảnh thổ trước đây
gọi là Ostturkestan và biến khu vực này thành khu
vực tự trị.
WUC tranh đấu đòi hỏi được tự do tín ngưỡng (Hồi
giáo) trong khi nhà cầm quyền Trung quốc lại quy
kết nhóm người này muốn dùng bạo lực để đòi
độc lập.
Trở về Trang Chính |