2006 MỘT NĂM NHÌN LẠI



Phương Tôn

28 tháng 12 năm 2006

 

Nền công nghệ thông tin ngày nay đã bước vào giai đoạn tuyệt hảo, những thông tin thời sự mới nhất liên tục được phổ biến đến tất cả mọi nơi kể cả những thôn xóm xa xôi nhất. Hằng ngày chúng ta đọc nhật báo, theo dõi các chương trình của đài truyền thanh, truyền hình và nắm vững được tin tức thời sự trong ngày. Những người có điều kiện hơn thường nhẹ nhàng  “lướt sóng“ trên các website để săn lùng tin tức nóng bỏng. Mọi người đã được cập nhật với bao nhiêu tin tức đầy đủ trong ngày, và đến hôm nay thì đã đúng một năm dài! Hằng năm, đến tháng cuối cùng trước khi sửa sọan đón chào một năm mới như thông lệ, giới truyền thông vẫn ném một cái nhìn lần cuối vào những diễn tiến của một năm qua, để chúng ta cùng nhau nhìn lại những biến chuyển trên thế giới, nhìn lại những vui buồn vừa qua đi trong đời để cùng nhau vẫy tay gỉa biệt, giả biệt một năm 2006, đồng thời là một sự ôn cố tri tân, nhìn vào các sự kiện để thấm thía hơn, để lấy đó tạo động lực và kinh nghiệm cho những bước tiến trong tương lai,  thấy để gạn lọc được những cái hay và tránh những gì tạo thêm cho con người sự lầm than cơ cực.  

 

Vừa chia tay năm cũ bước vào tháng Giêng 2006 thì những cuộc biểu tình bạo động trong thế  giới Hồi Giáo chống Tây phương đã nổ ra sau khi loạt hình ảnh biếm họa Vị Tiên Tri Mohamed của họ được báo chí Đan Mạch đăng tải. Trong thời gian này thế giới như chia làm hai: một bên quyết tâm bảo vệ quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và bên kia là tự ái tôn giáo. Đúng hay sai tùy theo quan điểm sống, tuy nhiên điều cần xác định không lầm lẫn là Đức Phật, Đức Chúa hay vị Tiên tri Mohamed không phải là những người để chúng ta đem ra làm trò đùa giỡn cũng như bạo động không phải là phương thức đấu tranh đạt được thiện cảm của loài người.

Tháng Giêng Dương Lịch cũng có thể nói là tháng “Hồi Giáo cực đoan“ do vị Tân Tổng thống Iran tuyên bố sẽ trở lại chương trình làm giàu Uran. Phương Tây hoảng hốt la ó phản đối vì sợ Iran sẽ dùng đó mà chế tạo vũ khí hạt nhân. Chirac của Pháp liền tuyên bố :“ Sẵn sàng dội bom nguyên tử với những nước nào ủng hộ quân khủng bố“. Ngoài ra một biến động chính trị cũng xảy ra tại Palestina làm thế giới lo ngại đó là tổ chức Hamas đã thắng cử dành ghế Quốc hội lập chính phủ thay thế Đảng Fatah. Hamas lên nắm chính quyền thì dĩ nhiên sẽ không tránh khỏi xung đột với Do Thái.

Một “trái bom“ cũng đã nổ trong giới khoa học gia trên thế giới đó là chuyện ngôi sao khoa học gia, ông vua của thế giới nhân bản hóa, người hùng của nước Nam Hàn và cũng là thần tượng của giới trẻ yêu thích khoa học, Hwang Woo Suk, 53 tuổi bị khám phá ra là ông ta đã đưa những kết quả thành công nghiên cứu “dổm“. Kẻ chống người bênh, người thì đòi cấm Hwang Woo Suk không được tiếp tục nghiên cứu tuy nhiên người dân Nam Hàn thì lại xem ông là một anh hùng của đất nước.

Vào ngày 2.1 chính phủ Đức đã cho lệnh để quốc tang cho 12 trẻ em bị giết chết sau khi căn nhà để trượt băng bị hòan tòan sụp đổ. Đại học kỹ thuật Berlin đã ra công tìm kiếm nguyên nhân tai nạn cho biết bộ sườn trần nhà làm bằng gỗ được dán bằng chất keo dán không thích hợp. Một sai lầm kỹ thuật chết người.

Cũng trong tháng giêng này, tại thành phố Salzburg, Áo quốc đã tổ chức những buổi lễ lớn để kỷ niệm 250 năm ngày sinh đứa con ưu tú của họ. Nhà soạn nhạc danh tiếng Wolfgang Amadeus Mozart.

 

Tháng 2.2006 giới báo chí quốc tế có được một đề tài “nóng bỏng“ để mà … cười ngạo đó là chuyện ông Dick Cheney, phó Tổng Thống Hoa Kỳ trong dịp đi săn bắn chim cút. Chim không bắn Cheney lại bắn vào anh bạn thân cùng đi săn. May cho ông này là Cheney mang bệnh tim đi đâu cũng phải có đoàn bác sĩ hùng hậu đi theo nên ông ta được săn sóc kịp thời.

Tháng 2 cũng là tháng mà các nhà đạo đức, giới truyền thông, giới văn nghệ sĩ đã bung ra những cuộc thảo luận gay gắt về chuyện một viên giám khảo trong một cuộc thi tuyển "Germany’s Next Topmodel" trên đài TV tại Đức đã tuyên bố một câu thật thẳng thừng vào mặt một nữ thí sinh trẻ tuổi:" Cô quá mập" làm cô bé nước mắt tuôn tràn sau khi cô bé hỏi lý do tại sao cô lại bị loại ra khỏi cuộc thi. Phía chống thì cho rằng đây là một lối mở đường cho những thiếu nữ kém hiểu biết lao đầu vào những cuộc nhịn ăn điên cuồng để được ốm. Ngược lại Heidi Klum cô siêu người mẫu thì lại tuyên bố :"Đây là một cái Job cay nghiệt, ai không chịu nỗi thì phải bị loại thôi".

Vào ngày 3 tháng 2 một chuyện thương tâm đã xảy ra tại Ai cập khi chiếc phà El Salam Boccaccio 98 chở 1400 người đi từ Á  Rập Saudi đã chìm xuống đại dương trong vùng biển cách bờ biển Ai Cập chừng 90 km. Thời tiết xấu cũng như phà chở quá trọng tải đã nhận chìm ít nhất 1027 sinh mạng đa số là công nhân người Ai Cập sang đi làm việc bên Saudi trở về thăm gia đình.

Đã từ lâu chúng ta biết rõ việc Trung quốc làm hàng “copy“ tất cả mọi vật, từ cây kim cho đến chiếc xe hơi. Vào ngày 15.2  Trung quốc lại làm chuyện động trời đã gây cho người dân Đức xôn xao tức tối đó là chiếc tàu chạy bằng từ trường với tên là Delphin chạy nhanh đến 500 km/ giờ. Chiếc tàu Delphin không hiểu  vì “vô tình“ hay không mà lại giống như một “chiếc tàu sinh đôi“ với chiếc Transparid của Đức.

Tháng 2 cũng là tháng ( thật ra thì không chỉ tháng này)  “máu đổ thịt rơi“ tại Iraq. Quân cực đoan đặt bom trong đền thờ quan trọng nhất của người Shitten được gọi là “Đền Thờ Vàng“. Kết quả là hàng trăm người Shiiten và Sunnit đã thiệt mạng !

 

Tháng 3.2006 phải nói là cái tháng của nhà đạo diễn người Mỹ Robert Altman 80 tuổi. Sau 7 lần được tuyển nhiệm làm ứng viên cho giải Oscar nhưng thất bại, lần nầy ông mới được vinh dự ôm giải Oscar trong tay. Không biết có phải vì  “xúc động“ quá hay không, chỉ 8 tháng sau vào ngày 20.11 ông đã qua đời, hưởng thọ 81 tuổi.

Nạn cúm gà không chỉ xảy ra ở châu Á mà cũng đã lan sang Đức quốc vào tháng 3 này. Chính quyền bỏ công đi tìm xác chim, vịt chết trên dòng sông Rhein. Xe lửa bị cấm chạy và tội nghiệp nhất là tụi chó mèo bị cấm ra khỏi nhà vì sợ chúng lang thang ăn nhằm mấy con chim bệnh thì khốn khổ !

Tháng 3 cũng là tháng vinh quang cho các nhà khoa học tại trung tâm không gian vũ trụ ESA của Âu châu khi vệ tinh "Venus Express" đã chính thức bay vào quỹ đạo của hành tinh "hàng xóm" kế cận. Theo ESA thì "Venus Express" đã bay 1 vòng quanh Venus trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Giai đoạn tìm hiểu khoa học của cuộc thám hiểm Venus này được bắt đầu vào ngày 4.6

 

Vào ngày 11 tháng 4.2006  đã có thay đổi quan trọng trong chính trường Ý quốc, chàng thủ tướng Playboy Berlusconi đã bị Romano Prodi đánh hạ. Berlusconi thọat tiên vẫn „cứng đầu“ không chấp nhận kết quả đầu phiếu nhưng sau 1 tuần lễ thì chàng ta cũng phải chấp nhận thua cuộc.

Chỉ với 9 năm tù tòa án Đức quốc đã dành cho 1 tên sát nhân gây nên làn sóng công phẫn trong dân chúng. Cô Hatun Sürücü người Đức gốc Thổ bị người anh trai và cậu em ruột hùa nhau giết chết, lý do là cô đã làm mất  “danh dự“ gia đình khi không chịu lấy người đồng chủng mà lại đi lấy một người Đức ! Ở thế kỷ 21 mà vẫn còn vì loại  “danh dự“ này thì thật là khó hiểu .

 Trong tháng 4 này nước Anh cũng đã tưng bừng tổ chức ăn mừng sinh nhật thứ 80 của Nữ Hoàng Elizabeth. Bình thường trong một ngày tổ chức ăn mừng sinh nhật người ta nhận được chừng ít chục tấm thiệp chúc mừng là nhiều. Nữ hoàng đã nhận được 35.000 thiệp gởi đến từ khắp nơi trên thế giới, và ngày ăn mừng sinh nhật của Bà đã được tổ chức nhiều tuần. Chưa có bà “vua“ nào lại “tham quyền cố vị“ như bà. Bà  đã “chịu khó“ ôm ngai vàng như thế cũng đã hơn 54 năm rồi!

 

Trong ngày Quốc tế Lao động 01.05.2006, Evo Morales Tổng thống nước Bolivia đã chơi một trò „ngoạn mục“ là việc cho quốc hữu hóa toàn bộ lượng dầu khí dự trữ trong nước. Tất cả 56 nguồn dầu khí của Bolivia nay được đặt dưới sự kiểm soát của quân đội. Quốc tế đã lên tiếng cực lực phản đối hành động này sau khi Evo Morales cho rằng, phải lấy nguồn dầu lui không cho các đại công ty như là Repsol của Tây Ban Nha, Petrobras của Ba tây, Total của Pháp và BP của Anh bóc lột !

Trong tháng 5 này tòa án tại thành phố Frankfurt của Đức quốc cũng đã kêu án chung thân một vụ án thật rùng rợn đó là vụ „tên ăn thịt người tại Rotenburg". Tòa cho rằng Armin Meiwes vì muốn có hứng tình dục nên đã giết một anh kỹ sư vào ngày 10.3.2001 để ăn anh ta .. dần. Meiwes cho rằng hắn ta và anh kỹ sư bị ăn thịt chỉ... „sướng đủ đô“ khi được ăn và bị ăn. Sướng kiểu này thì không ai ham!

 

Vào trung tuần tháng 5.2006, giới yêu chuộng âm nhạc tại Âu châu đã tỏ ra phẩn nộ khi giải "Grand-Prix" được trao cho ban nhạc của Lordi người Phần Lan. Nhóm nhạc chuyên về hard rock với những bộ áo quần, mặt nạ của những con quỹ kinh rợn xem như đã đạt được tột đỉnh vinh quang. Giới yêu nhạc tự đặt câu hỏi, rồi nghệ thuật của Âu châu sẽ đi về đâu?

Java lại nỗi cơn thịnh nộ vào ngày 27.5 vừa qua: Một trận động đất với độ Richter 6,2 trên đảo đã giết chết 6.200 người cọng thêm hàng chục ngàn người bị thương. Khu vực bị động đất nặng nhất nằm gần thành phố lớn Yogyakarta cách thủ đô Jakarta chừng 450 km.

Con gấu Bruno trong tháng này đã gây sóng gió tại vùng biên giới Áo và Đức quốc. Số là người Đức lâu nay than phiền rừng của họ không có gấu. Từ núi rừng xa xôi tại miền Đông Âu  Bruno  “nghe“ được nên liền lần mò đến khu vực biên giới, đi xa đói bụng cậu ta cứ nhắm ngay các đàn cừu của nông dân trong vùng mà xơi. Bị mất mát, nông dân nóng ruột thưa kiện làm nhà chức trách Áo phải xách súng đi lùng. Một trận săn đuổi giữa người và thú xảy ra làm giới truyền thông tốn bao nhiêu giấy mực nhưng ngành du lịch trong vùng lại lên hương. Cuối cùng thì Bruno bị hạ gục. Nhiều người thương tiếc nhất là giới bảo vệ thú vật thề sẽ đưa chuyện nay thưa kiện đến tòa án Âu châu.

 

Câu đố tháng 6.2006 là: Làm thế nào để trở thành giảng viên  “nặng ký“ của một đại học danh tiếng của xứ Mỹ? Xin thưa, là phải bỏ học khi chưa có tú tài rồi thì xuống đường đi ném đá đánh lộn cả ngày với cảnh sát. Joschka Fischer, cựu bộ trưởng bộ ngoại giao của Đức quốc người theo đảng xanh chưa có bằng tú tài, hồi trẻ tuổi chỉ lo đi biểu tình đã chính thức "lên lớp" tại đại học danh tiếng Princeton của Mỹ quốc. Sinh viên dành nhau chỗ ngồi trong buổi giảng dạy đầu tiên của ông.

Abu Mussab al Sarkawi bị giết chết vào ngày 8.6.2006. Nguồn tin từ Iraq cho hay tên khủng bố bị truy nả gắt gao nhất chỉ sau Osama bin Laden đã bị giết chết trong một trận oanh kích của không quân Mỹ tại thủ đô Bagdad. Nhóm khủng bố Al Sarkawis là tác giả của hàng loạt nổ của những trái bom đã giết bao người tại Iraq sau khi chính quyền độc tài của Saddam bị lật đổ.

Vào ngày 9.6 nước Đức hòan tòan bị tê liệt. Cơ xưởng hàng quán đóng cửa để theo dõi buổi lể mở màn trận tranh giải túc cầu thế giới được tổ chức tại Munich. Sau buổi lễ khai mạc là trận đấu mở đầu giữa hội chủ nhà và Costa Rica. Với tỷ số 4-2 dân chúng Đức đã ùa xuống đường phố để ăn mừng .

 

Tháng 7.2006 là tháng của dân bóng tròn nhất là tại Đức quốc: Người người xem bóng tròn, nhà nhà xem bóng tròn, nam phụ lảo ấu xem bóng tròn. Nước Đức ngưng sinh hoạt trong những buổi đội tuyển của họ giao đấu. Chưa bao giờ trên đường phố nước này lại có nhiều cờ như vậy. Và cũng chưa bao giờ các cô ăn mặc thật "mát mẻ" để đi ủng hộ đội nhà như vậy. Kết quả là từ một đội tuyển thuộc hạng tầm thường, nay với Klinsmann và các tuyển thủ trẻ tuổi Đội tuyển Đức đã dành được cúp hạng 3 thế giới.

Trong lúc thế giới đang tưng bừng với trận tranh giải vô địch túc cầu thì vào ngày 12.07.2006 như đã được dự đoán trước, Do Thái tung 30.000 quân tràn qua vùng đất miền Nam Libanon để lùng săn quân Hisbollah sau khi 2 người lính của họ bị nhóm quân cực đoan này bắt cóc. Do Thái đã quá mạnh tay, đã thẳng tay cho máy bay dội bom thủ đô Beirut và phá tan phi trường cùng tất cả cơ sở hậu cần vật chất của đất nước nhỏ bé này. 500.000 dân đã phải bỏ quê hương đi lánh nạn.

 

Vào giữa tháng 8.2006 nước Áo cũng như Thế giới chấn động về câu chuyện một cô gái trẻ tuổi người Áo bị bắt cóc. Sau 8 năm bị giam cầm nhân lúc tên tội phạm vắng nhà cô đã tuôn chạy ra khỏi hầm giam trốn thoát. Tên này khi hay tin cô đã trốn thoát hắn ta liền tự vận. Vào tháng 3 năm 1998 khi Natascha Kamusch chỉ mới 10 tuổi đã hòan toàn biến mất trên đường đi đến trường. Cha mẹ của cô cũng như nhà chức trách Áo đều cho rằng cô đã bị giết chết, thì nay cô như „bóng ma hiện về“. Sau cơn mưa, trời lại sáng!

Chỉ 2 tuần trước ngày ăn bát tuần Fidel Castro học đòi theo kiểu vua chúa thời xưa, lần đầu tiên kể từ ngày lên nắm chính quyền chịu trao quyền kế vị cho em trai là Rául. Lý do là ông ta phải đi mổ ruột. Một số người dân tại thủ đô Havana không hiểu có hưởng lộc gì không mà đã lăn ra đường "mếu máo" khóc cho lảnh tụ. Trong khi hàng ngàn dân Cuba tại Florida thì ào ra đường giăng biểu ngữ đòi hỏi một Cuba tự do dân chủ.

Sau 20 năm ở trên đài danh vọng của Tennis vào tháng 9 năm nay Andre Agassi đã "bẻ vợt về vườn". Đây là một kỷ lục thế giới vì chưa bao giờ có một người đạt được vinh quang như anh chàng đánh Tennis người Mỹ này.

 

06.09.2006, Đứa con cầu tự của Nhật Bản đã ra đời. Sau nhiều lần cầu khẩn thất bại công nương Kiko của Nhật đã hạ sinh cho Hoàng Gia 1 đứa bé trai. Kể từ năm 1965 sau khi Hoàng tử Akishino ra đời thì Hoàng gia Nhật bị vắng bóng nam nhi. Không chỉ Hoàng gia mà nguyên cả nước Nhật đã vui mừng chào đón cậu con cầu tự này.

Một nguồn tin thật bất ngờ cho thế giới là vào ngày 19.9 đã xảy ra 1 cuộc đảo chánh lật đổ thủ tướng Thái Lan. Tướng Sonthi Boonyaratglin lảnh đạo cuộc đảo chánh tuyên bố chính quyền của Thủ tướng dân cử  Thaksin quá thối nát nên nhóm quân đội phải ra tay. Thaksin bị lật đổ trong lúc ông đang đi dự một buổi họp Liên Hiệp quốc tại New York.

 

Tháng 10.2006 là một tháng ô nhục cho chính quyền Moskau sau khi nhà báo nữ và cùng là người chuyên phê bình chính phủ Nga gay gắt  Anna Politkowskaja đã bị bắn chết tại Moskau. Quốc tế, nhất là giới truyền thông, đã lên án và cho rằng chính quyền Putin cùng cơ quan mật vụ phải chịu trách nhiệm về vụ án mạng này.

Trong tháng 10.2006 Bắc Hàn dưới sự lảnh đạo của  Kim Jong-il đã làm một hành động "điếc không sợ súng" khinh thường thế giới sau khi họ cho thử quả bom nguyên tử đầu tiên.

 

"Ác nhân ác đức" thì nay phải bị quả báo mà thôi. Tháng 11.2006 vừa qua tên độc tài Saddam Hussein đã bị tòa án tại Bagdad xử tử hình, treo cổ. Ngay sau khi bản án được tuyên bố, người dân Iraq theo Shitte đã reo hò ăn mừng trong khi phe Sunnite thì lại hậm hực. Bom lại nổ, không chỉ Saddam sẽ chết mà hàng trăm hàng ngàn người dân vô tội lại bị chết theo.

Do chính sách sai trái về vấn đề Iraq, Đảng Cộng Hòa của Mỹ đã bị thua phiếu trong cuộc tranh cử Hạ viện. Dĩ nhiên một "con dê" phải được lôi ra "tế thần" và đó chính là Bộ trưởng Quốc phòng Donald Rumsfield.  Ông ta đã nhanh chóng tuyên bố xin từ chức. Liệu rằng với "con dê tế thần" này đảng Cộng Hòa có được cứu vãn gì không ?

Vụ cô nhà báo Anna Politkowskaja bị bắn chết chưa giải quyết xong thì có thể tình báo Nga lại làm thêm một hành động "ngoạn mục“ khác đó là cho người dùng chất phóng xạ Polonium giết chết tay cựu tình báo Nga  Litwinenko đang lẩn trốn tại London. Trước khi chết anh ta đã tuyên bố rõ ràng chính tay Putin tổng thống Nga muốn bịt miệng anh nên cho tình báo giết anh.
 

Ngày vào ngày đầu tháng 12.2006 này thủ đô Beirut lại trở nên hỗn loạn sau khi hàng trăm ngàn người xuống đường biểu tình đòi hỏi các lực lượng quốc tế phương Tây đang hiện diện trên đất nước này phải tức khắc "cuốn gói". Những người theo Syria ủng hộ Hisbollah tập trung bao vây khu vực hành chánh phủ thủ tướng của Siniora để đòi hỏi : "Mỹ hãy cút khỏi Libanon" hoặc "Siniora cút đi"... Điểm đặc biệt là tổ chức đối lập Thiên Chúa Giáo cũng kêu gọi đoàn biểu tình tiếp tục dài dài cho đến khi chính phủ Siniora từ chức.

Một tiến bộ đáng kể về khoa học vào tháng 12 này là hình ảnh từ vệ tinh của Nasa thu nhận ngay từ năm 2005 được cho thấy là hiện trên bề mặt của sao Mars đang có một lượng nước lớn. Do nhiệt độ trên sao Mars quá thấp để có thể có nước dưới dạng lỏng do đó các khoa học gia tin tưởng rằng, trên bề mặt thì nước bị đông đá nhưng dưới sâu thì có nước chảy.
 

 


Năm 2006 là năm có nhiều biến chuyển, buồn nhiều hơn vui . Tuy nhiên thật là may mắn để 2006 thanh thản chuyển sang năm mới khi tin từ ủy ban trao giải Nobel tại Stockholm, Thụy Điển đã quyết định trao giải Nobel Hòa Bình năm 2006 cho kinh tế gia Muhammed Yunus và Grameen Bank do chính ông tự tay lập nên vào năm 1983. Muhammed Yunus còn được người đời biết đến với danh xưng "ông nhà băng của người nghèo khổ". Ông đã lập nên Grameen Bank để cho những người nghèo khổ khốn khó vay tiền, những người mà tất cả nhà băng khác đều...chê vì sợ họ sẽ không có tiền để trả lại.

Để kết thúc bài tổng kết năm 2006 này, người viết xin trích một câu nói của ông Muhammed Yunus trong buổi lễ trao giải Nobel Hòa bình vừa qua:

“Sự nghèo đói chính là hiểm họa cho nền hòa bình thế giới“



 

Phương Tôn 12/2006

 

 

Trở về Trang Chính