Bản Tin Trung Quốc:

Phạt con bất nhân, Văn hóa „nhái“, Án tử hình



Phương Tôn

28 tháng 12 năm 2007

 

Hình thức phạt con bất nhân

Trung quốc, một tự hào của loài người! Tâm điểm của thế giới. Trung quốc tự hào với một nền văn hóa nhân bản lâu đời từ hàng ngàn năm nay!

Cái tự hào mà thế giới lâu nay vẫn hằng ngưỡng mộ đang đẻ ra những quái thai mà đầu óc bình thường con người không ai có thể nghĩ ra. Những quái thai chỉ xảy ra trong một xã hội vô luân với một nền giáo dục vô nhân bản kèm thêm đường lối cai trị độc ác: Lấy mạnh hiếp yếu.

* * *

Chẳng qua chỉ do anh con trai ham chơi bỏ bê không chịu chăm lo việc học mà ông cha đã đưa ra một lối trừng phạt vô nhân tính: Trên đường phố tỉnh Suzhou, ông ta đã buộc người con trai lột bỏ hết áo quần, ép ngồi trên chiếc xe đạp rồi đẩy đi khắp phố.

Quá xấu hổ, anh con trai phải lấy tay che mặt trong khi dân chúng trên đường phố đứng nhìn với vẻ thật thản nhiên xem như là chuyện bình thường. Tuy nhiên cũng có một số ít đã tỏ ra bị schock khi nhìn thấy cảnh tượng này.

Câu hỏi được đặt ra, với tổ chức công an hùng hậu không để một kẻ địch thoát thân thì với cảnh tượng thiếu tình người như vậy, các bạn Công an nhân dân đang ở đâu mà không can thiệp ? Hay đây lại là chủ trương „Mạnh được Yếu thua“ ?

 


Một lối trừng phạt chỉ có ở Trung quốc

 


 Còn gì xấu hổ hơn nữa cho một thiếu niên ?

 

Triển lãm các chiến sĩ đất nung bị đóng cửa

Sản phẩm của Trung quốc hiện nay có gì khác hơn là hàng „nhái“? Cái được gọi là nền công nghệ cao của Trung quốc hiện nay chẳng qua là kỹ thuật „nhái“. Họ không chừa bất cứ cái gì để có thể …“nhái“ kiếm tiền. Từ dược phẩm, thực phẩm ăn uống, áo quần, Software, Hardware, chiếc xe hơi và ngay cả chiếc tàu chạy nhanh đều bị „nhái“ lại.

Nhưng cũng đừng tưởng người Trung quốc chỉ chuộng tài vật, văn hóa cũng không được tha. Các hình thù chiến sĩ đất nung có cách đây hàng ngàn năm cũng bị „nhái“ lại. Cái tài của họ là những hình thù này đang được nhà cầm quyền bảo vệ cẩn thận vậy mà hàng „nhái“ đã y như thiệt, đánh lừa được ngay cả những chuyên gia về bảo tàng cổ người Đức. Phải chăng có sự tiếp tay, phối hợp đồng điệu giữa chính quyền và các „nghệ nhân nhái“? Hỏi cũng như đã tự trả lời, xin mời các bạn theo dõi „nền văn hóa nhái“ của Trung quốc.

* * *

Hamburg – Sau một thời gian nhùng nhằng qua lai Viện bảo tàng cổ chuyên về ngành nhân chủng học tại thành phố Hamburg, Đức quốc cuối cùng đã đi đến quyết định: Đóng cửa cuộc trưng bày các chiến sĩ bằng đất nung của Trung quốc vì khám phá ra đây chỉ là những hình thù người được „nhái“ lại. Ban giám đốc viện bảo tàng đưa ra bản tuyên bố :“Phía đối tác hợp đồng đã thông báo những hình thù đất nung hiện đang được trưng bày chẳng qua chỉ là hàng „nhái“ chứ không phải hàng nguyên thủy“. Hợp đồng đã bị hủy bỏ cũng như ban giám đốc viện bảo tàng đang nghiên cứu thủ tục pháp lý để thưa kiện Centre of Chinese Arts and Culture (CCAC). Cuộc triển lãm các chiến sĩ của Hoàng đế thứ nhất của Trung Hoa tại Hamburg là do CCAC tổ chức và chịu trách nhiệm.

Chiến sĩ đất nung „nhái“: Ai đã vào xem được quyền đòi tiền lại

 

Sau khi khám phá ra là đã bị lừa, ban giám đốc viện bảo tàng đã đưa ra những quyết định hợp lý của một chế độ dân chủ: Thông báo rõ ràng cùng báo chí cũng như quyết định trả tiền vé vào cửa lại cho chừng 10 000 khách đã viếng thăm cuộc triển lãm tròng vòng hai tuần vừa qua

 

88% tất cả án tử hình trên thế giới là tại Trung quốc

Xu hướng toàn cầu hiện nay là hoàn toàn bãi bỏ hoặc đi từng bước để giảm dần loại án tử hình. Trung quốc thì lại khác, có sức mạnh trong tay họ xem thường những lời lên án của thế giới, trong đó có việc không giảm mà lại còn gia tăng bản án tử hình trong nước. Xin hãy tặng cho Trung quốc một huy chương vàng về án tử hình vô nhân đạo.

* * *

Tổ chức bảo vệ nhân quyền „Hands Off Cain“ vừa đưa ra công trình thống kê „Annual Report On The Death Penalty“ cho thấy trong năm qua đã có tối thiểu 5.628 bản án tử hình được tuyên xử trên khắp thế giới, trong đó phần Trung quốc chiếm 5.000 án tử

Không những chỉ có „Hands Off Cain“  mà tổ chức „Amnesty International“ (AI) vào tháng tư năm nay cũng đã công bố con số về án tử hình trên khắp thế giới. Qua đó, „Amnesty International“ (AI) cũng nhấn mạnh, Trung quốc không những chỉ đứng đầu sổ về ban án tử mà nước này cũng là vô địch thế giới về những vụ hành quyết. 91% các vụ hành quyết trong năm 2006 xảy ra tại Trung quốc, Iran, Pakistan, Irak, Sudan và Hoa Kỳ.

Theo lời của tổ chức AI: „Đại đa số những vụ hành quyết trên thế giới xảy ra tại Trung quốc. Nhà cầm quyền Trung quốc không công bố thống kê về bản án tử hình tuy nhiên AI dựa căn bản trên những bản báo cáo có thể truy cập được tìm thấy 1010 vụ hành quyết trong năm 2006, tuy nhiên theo những nguồn tin đáng tin cậy con số người bị hành quyết tại nước này sự thật từ 7000 đến 8000 vụ“

Danh sách các nước tuyên án tử hình nhiều nhất trong năm 2006

1.      Trung quốc: 2790

2.      Pakistan: tối thiểu 446

3.      Bangladesch:  tối thiểu 130

4.      USA: tối thiểu 100

5.      Japan: 44

6.      Jordanien: tối thiểu 42

 

Danh sách các nước thi hành án tử hình nhiều nhất trong năm 2006

1.    Trung quốc:  tối thiểu 1.010

2.    Iran: 177

3.    Pakistan: 82

4.    Irak: tối thiểu 65

5.    Sudan: 65

6.    USA: 53

 

Phương Tôn

12/2007

 

 Trở về Trang Chính