|
Trong tuần nầy:
Người mù đấu tranh cho nhân quyền bị
xử án
Nhảy múa trần truồng trong tang lễ tại miền
Đông Trung quốc
Hiệp định ngưng bắn được ký kết giữa chính
phủ và quân nỗi dậy tại Uganda
Thành lập hệ thống hỏa tiễn phòng thủ NMD trên lảnh thổ của
Tiệp và của Ba Lan
29.8: Một năm sau
ngày ”Katrina“ tàn phá New Orleans
Khai trương Quán Mai Thôn , hình ảnh xây
dựng và họat động của quán.
Chủ đề tuần này của
"Thế sự trong tuần" là Trung quốc vì do 2 bản tin ngắn nhưng
nghe đến là "không chịu nỗi". Do được nhiều phản hồi từ độc giả
đầy khích lệ nên kể từ số này "Thế sự trong tuần" sẽ giới thiệu
thêm một số chi tiết lịch sử cần thiết kèm theo mỗi bản tin
để bạn đọc có thể dể dàng đánh giá và phân tích bản tin hơn.
Người mù đấu tranh cho nhân quyền bị xử án: Tổ chức bảo vệ
nhân quyền thế giới vừa đưa ra một bản thông cáo cùng báo chí về
vụ án của anh Chen Guangcheng, một người mù chuyên đấu tranh cho
nhân quyền tại Trung quốc. Cũng giống như vô số trường hợp trước
đây, Guangcheng không bị truy tố vì tội can đảm lên tiếng phê
bình “chính sách một con“ do nhà nước Bắc kinh đưa ra mà thật là
nực cười khi anh bị tòa án thành phố Yinan thuộc tỉnh Shandong
tuyên án 4 năm tù giam về tội “cố ý phá hoại tài sản công cọng
cũng như tụ tập cản trở lưu thông“.
Theo gia đình của Guangcheng cho biết, từ lâu nay anh đã bị
chính quyền địa phương trù dập vì những hoạt động đấu tranh cho
nhân quyền. Những hoạt động chính của anh là phê bình những sai
lầm về chính sách một con cũng như đã phơi bày những thủ đọan
của chính quyền bắt dân phải phá thai hay buộc dân phải triệt …
“khả năng sinh đẻ“.
Các
quan sát viên quốc tế đã tỏ ra phẩn nộ khi được biết một thời
gian ngắn trước ngày xử án, công an đã bắt giữ 3 luật sư biện hộ
cho Guangcheng về tội móc túi (!) do đó 3 vị luật sư này đã
không thể hiện diện biện hộ cho anh trước tòa. Ngoài ra, kể từ
đầu tháng 8 gia đình của Cheng cũng như các vị luật sư biện hộ
thường bị gây sự đánh đập ngoài đường phố.
|
Thế sự trong tuần: Vào cuối năm 1979 nhằm ngăn chận nạn
nhân mãn ngày càng gia tăng, chính phủ Bắc Kinh đưa ra “chính
sách một con“. Mỗi gia đình chỉ được 1 con, ai không tuân theo
thì bị phạt tiền.
Cho đến
nay Chính sách một con xem ra thành công tại các thành phố nhưng
lại thất bại ở những vùng thôn quê. Chính sách một con của Trung
quốc đưa ra những điểm như sau:
-
Phụ nữ chỉ
được lập gia đình khi đã 20 tuổi
-
Đàn ông thôn
quê muốn lấy vợ phải tròn 21 tuổi
-
Ở thành phố
thì phải 22 tuổi các ông mới được lấy vợ
-
Phải được
chính quyền cấp giấy phép mới được lấy vợ lấy chồng
-
Các bà phải
biết các phương pháp ngừa thai
-
Những ai
muốn có 1 đứa con phải đăng ký trước
Chính
sách một con cũng có những điểm ngoại lệ như là:
-
Ở thôn quê
nếu đứa con đầu là con gái thì gia đình đó được phép có thêm 1
đứa con thứ nhì
-
Khi đứa đầu
bị tàn tật thì gia đình được phép thêm đứa thứ nhì
-
Chính sách
một con không có giá trị cho những sắc dân thiểu số
|
Nếu đọc
kỹ những quy định của nhà nước Trung quốc thì anh mù Guangcheng
cũng chẳng có tội tình gì khi anh đứng lên phê bình phản đối
chính sách một con này. Nhà nước Trung quốc chen vào... tận
giường ngủ của người dân mà xem ra cũng chẳng làm nên “cơm cháo“
chi! Nhìn sang
các nước Tây phương, chẳng ai cấm cũng chẳng cần quy định này nọ
mà con nít ngày càng thiếu. Chẳng ai chịu đẻ đến nỗi chính phủ
phải dụ, ai đẻ được thưởng tiền vậy mà con nít thiếu vẫn cứ
thiếu. Cứ để cho dân tự do, hưởng thụ cuộc sống vật chất tinh
thần đầy đủ thì người ta lại... ham chơi ham làm mà chán đẻ! Xem
ra anh người mù này lại còn sáng hơn cả đám người có mắt trên
Bắc kinh bộ.
Nhảy
múa trần truồng trong tang lễ tại miền Đông Trung quốc: Một
bản tin từ miền Đông Trung quốc làm mọi người sững sờ cũng như
nếu Đức Khổng tử còn sống, Ngài cũng sẽ ngao ngán với đám con
cháu ngày hôm nay: Khác với trước đây trong các tang lễ là các
Thầy các Cha thường được rước đến để làm lễ cầu hồn cho người
vừa lìa trần thì nay các cô gái nhảy múa trần truồng được rước
đến, nhảy trần truồng lắc bụng dâm dật trong buổi tang lễ. Người
dân trong vùng tin tưởng là như vậy thì thân quyến còn ở lại
được nhiều may mắn và được nhiều vinh dự.
Đài
truyền hình nhà nước chiếu phim phóng sự cho thấy các cô trần
truồng đang ôm một con trăn mà lăn mà lộn trước quan tài. Được
hỏi thì thân chủ cho biết là có cảnh hấp dẫn này khách viếng
tang lễ mới đông, có vậy gia đình mới có nhiều vinh dự và được
nhiều may mắn về sau. Nếu tìm hiểu kỹ hơn thì thật ra số khách
dự tang lễ chẳng qua là những anh thợ đi kiếm việc làm xa nhà,
lâu ngày vắng bóng phụ nữ nên ghé đến cho đỡ ...ghiền! Đài
truyền hình cho biết hiện nay phong trào múa “ cởi truồng“ trong
đám tang đang rầm rộ diễn ra trong khu vực miền Đông Trung quốc.
Các cơ sở chuyên tổ chức đám tang đang cạnh tranh nhau kịch
liệt, đua nhau đưa các cô trẻ đẹp về phục vụ.
Trung
quốc, có thật là cái rốn của thế giới! Cái nôi văn hóa của loài
người như họ từng tự nhận một cách tự cao tự đại? Vì đâu nên nỗi
một xứ sở con cháu Khổng Mạnh, có được sự giáo dục của một nền
tảng Nho giáo nay lại trở nên thoái hóa như vậy? Người mình lâu
nay thường xuyên bắt chước Tàu, cái gì Tàu làm cũng cho là hay,
nhập cảng về để bắt chước nhưng nay xin đừng tập tành nhập cảng
cái cảnh “trần truồng“ trước quan tài mà xâm phạm và làm tủi hổ
vong linh người quá cố!
Hiệp
định ngưng bắn được ký kết giữa chính phủ và phiến quân tại
Uganda: Một tin vui được thông báo vào ngày thứ 7 vừa qua
nhưng lại ít được báo chí quan tâm đến là sau gần 2 thập niên
nội chiến đại diện phiến quân LRA (Lord´s Resistance
Army) và chính phủ Uganda đã ký kết hiệp
định ngưng bắn tại Dschuba thuộc Nam
Sudan. Kể từ năm 2005 chính quyền khu vực tự trị Nam Sudan đã nổ
lực không ngừng để tạo liên hệ giữa quân LRA và chính phủ
Uganda.
Theo hiệp
ước ngưng bắn, trong vòng 3 tuần lể sắp đến, quân LRA sẽ tập
trung về 3 địa điểm, họ sẽ được quân đội chính phủ bảo đảm an
ninh cũng như được cung cấp thực phẩm.
Trong
thời gian vừa qua phía chính phủ Uganda đã nhiều lần từ chối
không chấp nhận ký kết hiệp ước hòa bình cùng quân LRA do
Josepth Kony lảnh đạo trong vòng 20 năm qua vì cho rằng LRA chỉ
lợi dụng thời gian ngưng chiến để củng cố lực lượng cũng như để
gia tăng võ trang. Kony là người hiện đang bị tòa án quốc tế lên
án vì tội vi phạm nhân quyền trầm trọng. Cuộc nội chiến tại
Uganda đã gây cho hàng chục ngàn người thiệt mạng và có hơn 1
triệu người phải bỏ quê hương đi lánh nạn.
|
Thế sự trong tuần: Kể từ năm 1962, sau khi lấy lại được độc lập từ tay
thực dân Anh, Uganda lâm vào cảnh nội chiến triền miên. Hàng
trăm ngàn người dân vô tội phải bỏ mình do những tham vọng chính
trị của các chính phủ dưới thời Milton Obote (1962-71),
Idi Amin (1971-79) rồi lại Milton Obote (1980-85). Kể từ năm
1986 với chính phủ Museveni tình trạng nước này tương đối ổn
định hơn tuy nhiên tại miền bắc và miền tây Uganda vẫn không khá
được do cuộc nội chiến trong vòng 20 năm qua giữa phong trào nỗi
dậy Lord's Resistance Army (LRA) và quân chính phủ.
Yoweri Museveni, người đã
dành chính quyền nhờ vào đội quân kháng chiến của ông thuộc
phong trào National Resistance Movement (NRM) trong vòng
20 năm qua đã đưa Uganda vào thể chế chính trị độc đảng. Với
Museveni, Uganda lâm vào cảnh chiến tranh với Cộng Hòa Dân chủ
Congo cũng như với Sudan.
Amnesty International AI
đã từng đưa ra nhiều bản báo cáo cho thấy quân chính phủ (Uganda's
People Defence Force, UPDF) và tổ chức võ trang đối lập LRA
đều tác động dữ dội ngang nhau trong việc khủng bố dân lành và
phá tan đất nước này. Có rất nhiều báo cáo của AI cho thấy quân
chính phủ UPDF đã ngang nhiên xử tử hình bất hợp pháp, hành hạ
dân lành và cưỡng hiếp phụ nữ. Vào tháng 3.1998 UPDF đã tàn sát
1 chiếc xe lửa chở 80 trẻ em bị quân LRA bắt cóc để làm lính cho
họ. Các trại tù tại Uganda hiện cũng đang chứa đầy tù nhân chính
trị, trong số đó có vô số tù nhân chỉ chuyên tranh đấu bất bạo
động. Chuyện tra tấn ngược đãi tù nhân là những chuyện xảy ra
như cơm bửa tại đây.
Các nhóm võ trang đối lập
cũng không kém trong việc vi phạm nhân quyền. Dân chúng và ngay
cả trẻ em trong những vùng bị nhóm người này kiểm soát thường
xuyên bị hảm hiếp, bị thủ tiêu, bị bắt buộc làm nô lệ tình dục
cho lính tráng hoặc bị làm món quà thưởng như là cô dâu cho một
tên lính đạt nhiều công trạng. Gần 90% binh lính của Lord's
Resistance Army (LRA) là những thiếu niên nam nữ trong lứa
tuổi từ 13 đến 16. Trong vòng 12 năm qua LRA đã bắt cóc 12.000
thiếu niên nam nữ tại miền bắc Uganda để buộc phải làm lao nô
cũng như huấn luyện trở thành những đứa giết người không gớm tay
cho họ. Thường thì các trẻ em này bị LRA buộc phải trở về tự tay
giết chết thân nhân của chúng.
|
Các quan sát viên quốc tế
cũng như giới thấu hiểu tình hình chính trị trong vùng hiện đang
tỏ ra nghi ngờ cho một nền hòa bình lâu dài tại xứ Uganda thuộc
Trung Phi này. Một khi chế độ độc đảng chưa được thay thế bằng
một nền dân chủ chân chính thì hòa bình phải nói chỉ là một ước
mơ thôi và là những gì thật sự còn trong mịt mù vì quá xa vời!
Tuy nhiên sau 20 năm nội chiến dài đăng đẳng thì một ngày im
tiếng súng, một ngày mà máu của người dân vô tội không phải đổ
là một hạnh phúc vô cùng to lớn cho người dân đang lăn lộn trong
cảnh đời nhiều cơ cực tại một đất nước nhiều khổ đau và đầy tang
thương như thế này.
Thành lập hệ thống hỏa tiễn phòng thủ NMD trên lảnh thổ của
Tiệp và của Ba Lan: Vào đầu tuần nay tờ báo “ Mladá
fronta Dnes" tại Tiệp tung ra bản tin gây nhiều chống đối trong
quần chúng người Ba lan và người Tiệp. Tin cho biết Hoa kỳ sẽ
lập một giàn phóng hỏa tiễn tại Ba Lan và giàn Radar tại Tiệp.
Hệ thống hỏa tiễn phòng thủ liên lục địa lần đầu tiên được Hoa
Kỳ cho thành lập ở nước ngoài. Cho đến nay Hệ thống phòng thủ
này chỉ được xây dựng tại California và Alaska
Chiến lược dựng hệ
thống hỏa tiễn phòng thủ được thành lập trên 2 nước Đông Âu này,
theo Hoa Kỳ là để chống hỏa tiễn tầm xa của Iran và Bắc Hàn.
Hiện nay Pentagon đã xin Quốc hội cho sử dụng ngân sách 56 triệu
Dollar để xây dựng hệ thống hỏa tiễn phòng thủ này.
Mặc dù đến nay, Ba lan
và Tiệp vẫn có mối giao hảo tốt cùng Hoa kỳ nhưng đại đa số dân
chúng lại chống đối kế hoạch nêu trên. Theo kết quả thăm dò dư
luận, chỉ có 17% dân chúng đồng ý cho Hoa kỳ dựng giàn hệ thống
phòng thủ trên đất nước họ. Lý do đưa ra là dân chúng sợ bị
khủng bố phá hoại.
Thế sự trong tuần:
National Missile Defense (NMD) là một dự án hỏa tiễn
phòng thủ hậu thân của hệ thống
Strategic Defense Initiative
(SDI) do cố Tổng thống Hoa Kỳ Ronald Reagan lập nên vào
năm 1983 để chống lại hỏa tiễn của Nga sô.
Khác với SDI, NMD hiện nay đang được Tổng thống George
W. Bush thúc đẩy để nhanh chóng hòan tất nhằm chống lại
khủng bố. Mục đích của hệ thống là tiêu diệt hỏa tiễn
tầm xa mang đầu đạn nguyên tử ngay từ khi chúng còn trên
không trung. Việc thành lập hệ thống NMD của Hoa kỳ là
một vi phạm trầm trọng thỏa hiệp tài giảm vũ khí ABM được
ký kết giữa Hoa Kỳ và Nga Sô vào năm 1972 do đó vào ngày
13.6.2002 Hoa kỳ đã đơn
phương
”xé rào“ hủy bỏ hiệp
ước
ABM.
NMD có nhiệm vụ đầu tiên là phát hiện hỏa tiễn vừa được
phóng lên nhờ vào những trạm Radar gắn trên mặt đất và
nhờ vào các Cameras hồng ngoại tuyến gắn trên vệ tinh.
Hệ thống có khả năng phân biệt, đánh giá đường bay để
nhận ra đó là 1 hỏa tiễn tầm xa mang đầu đạn nguyên tử
hay là một hỏa tiển được phóng lên vũ trụ. Hệ thống chỉ
có thể tính được đường bay của 1 hỏa tiễn liên lục địa (
ICBM) . Sau khi nhận ra ICBM địch, NMD sẽ cho lệnh để
bắn lên từ một trạm đặt ở mặt đất một hỏa tiễn gọi là
”Kill Vehicle“ để phá nát ICBM địch. Cả hai hỏa tiễn
chạm vào nhau khi đang bay với vận tốc 25 200 km/giờ.
|
29.8: Một năm sau
ngày ”Katrina“ tàn phá New Orleans:
Vào buổi sáng ngày thứ ba 29.8 tuần nay, dân chúng thành phố New
Orleans đã dành 1 phút tưởng niệm 1500 nạn nhân đã bị giết chết
trong trận bão lịch sử ”Katrina“ xảy ra cách đây đúng1 năm.
Tuyên bố trong buổi lễ tưởng niệm,
Ray Nagin Thị trưởng New Orleans cho biết hiện thành phố còn gặp
rất nhiều khó khăn trong việc tái xây dựng. George W. Bush, Tổng
thống Hoa kỳ nhân dịp này cũng đã viếng thăm khu vực Biloxi
thuộc tiểu bang Missisippi nơi bị tàn phá nặng nề nhất và tuyên
bố: “hy vọng số tiền 110 tỷ đủ để tái xây dựng thành phố“. Ông
còn tuyên bố tiếp:“Hôm nay là ngày kỷ niệm 1 năm, đây chưa phải
là một sự kết thúc mà chỉ là bước đầu của một giai đọạn phục hồi
sức lực lâu dài“
Dù
ông Bush có tuyên bố gì đi chăng nữa, dù đây là lần thứ 13 trong
năm qua ông đã viếng thăm khu vực bị thiên tai này nhưng hiện
nay người dân trong các khu vực bị nạn hầu như không còn ai tin
tưởng vào chính phủ của ông Bush trong vấn đề tái xây dựng New
Orleans
Số tiền 110 tỷ Dollar
được ông Bush hứa hẹn để tái xây dựng đến nay chỉ được
Washington chi ra chừng 1/3. Một số trong đó lọt vào những “bàn
tay đen“, cũng như để trả cho những dự án xây dựng lầm lẫn. 12
tháng sau ngày bị “Katrina“ tàn phá các khu vực bị nạn vẫn còn
như là một vùng “chiến nạn“. Đặc biệt trong khu vực được gọi là
“Big Easy“ chỉ có chừng một nửa dân cư trở lại nhà. 60% khu vực
thành phố vẫn chưa có điện. Nước sạch hiện nay là một xa xỉ phẩm
tại đây. Một nửa số bệnh viện tại đây bị đóng cửa. Trường học và
vườn trẻ trong nhiều khu vực xem như biến mất trên bản đồ thành
phố. Tội phạm gia tăng không ngừng trong thành phố và nạn tự tử
tăng lên gấp 3 lần tính trong năm qua.
|
Thế sự trong tuần:
23.8.2005: bão tiến qua Bahamas trên Đại tây dương
25.8 : Với vận tốc 130km/g „Katrina „ thổi đến Florida
và chỉ trong thời gian ngắn bão chuyển hướng sang vùng
vịnh Mexoco.
28.8: “Katrina“ đạt đến vận tốc 280km/g, được liệt vào
hạng bão thứ 5 nguy hiểm nhất.
29.8: Với vận tốc 205 cây số/g “Katrina“ gây nên những
trận mưa bão dữ dội làm nước dâng cao ở các vùng bãi
biển thuộc 3 tiểu bang Louisiana, Mississippi và
Alabama.
30.8: Đê bị vỡ, nước từ hồ Pontchartrain tràn vào thành
phố New Orleans
31.8: Tại sân đánh bóng 30.000 dân lánh nạn bão lụt chờ
đợi được giúp đỡ. Kathleen Blanco Thị trưởng của
Louisina tung ra chiến dịch di tản 100.000 dân trong
thành phố. Đây là chiến dịch di tản lớn nhất trong lịch
sử Hoa kỳ.
3.9: những đoàn xe cứu trợ đầu tiên đến New Orleans.
Trong thành phố vẫn còn 50.000 dân bị nước lũ vây hảm.
Tổng thống Bush lên tiếng thú nhận là đã gặp nhiều sai
lầm trong vấn đề cứu nạn.
4.9: Quân đội bắt tay vào chiến dịch thu lượm xác chết
nạn nhân bão lụt. Chiến dịch di tản dân xem như được
chấm dứt. |
Tin vui: Khai trương Quán cơm chay Mai
Thôn: Làm công việc điểm tin là công việc “khó
thương“ vì hầu như tin tức được điểm chỉ tòan là những tin bi
quan, hận thù, máu chảy thịt rơi...! Tuy nhiên tuần này Thế Sự
Hằng Tuần có một tin thật vui từ Việt Nam để cống hiến cùng bạn
đọc đó là tin Quán Mai Thôn đã hình thành.
Quán
Mai Thôn, một quán cơm chay nằm trên
đoạn đường chợ Mai, thuộc thôn Nam Thượng, xã Phú Thượng,
huyện Phú Vang Huế, đã được khai trương. Đây là kết quả của
tịnh tài quyên góp được từ những Phật tử Đạo hữu hảo tâm.
Khoahoc.net đã tiếp tay với Tổ chức Từ Thiện Mắt Thương Nhìn
Cuộc Đời đăng lời kêu gọi của Tổ chức nầy trong số báo 2 tuần
trước.
Thật
đúng là một tin vui! Chúng ta cùng vui khi thấy được cái tình
người chưa mai một trong cái thế giới đầy rẫy đau thương chết
chóc, hận thù nầy. Sự sốt sắng nhiệt tình của tất cả bà con
chúng ta, những người góp một bàn tay cứu giúp những kẻ khốn khó
tại quê nhà. Những bàn tay đưa ra tiếp cứu, những bàn tay từ 5
châu 4 bể, làm ấm lòng tất cả chúng ta, làm chúng ta thấy được
cuộc đời thật sự qúy giá và chúng ta sẽ tiếp tục những gì có thể
làm được, gần gủi như việc góp một nắm gạo cho những người khốn
khó đang đau khổ vì bệnh họan nghèo đói.
Hiện
tại Quán đã mở bán thức ăn chay, phụ trách bởi sư cô Phước Thiện
và một số Phật tử hảo tâm làm thức ăn để bán. Tiền lời kiếm
được sẽ chi dụng hòan tòan cho số 23 người gìa nghèo đói đơn
chiếc cần được cứu giúp trong số 80 người già nghèo và đơn chiếc
mà Tổ chức MTNCĐ đang trợ cấp. Trong số 80 người nầy, 57 người
đã có được sự tài trợ của nhạc sĩ Vũ Thành An bấy lâu nay, số 23
người còn lại, sẽ do Quán Mai Thôn tài trợ.
Quán
Mai Thôn ngòai sự tài trợ cơm gạo cho 23 người gìa neo đơn, sẽ
còn đài thọ cho những người mẹ và con hiện là nạn nhân của bệnh
HIV, tùy theo khả năng có được từ tiền lời của Quán. Đây là
những nạn nhân mắc bệnh do bị lây bệnh từ người chồng, sau khi
chết đã để căn bệnh lại cho vợ con họ. Cả mẹ và con cùng bị bệnh
thì lấy ai làm ăn để nuôi sống họ. Thật đáng thương tâm! Những
người vợ sống trong cô đơn đang âm thầm đau khổ vì bị cơn bệnh
hòanh hành trong sự nghèo đói thiếu thốn, cả vật chất lẫn tinh
thần, trong sự khinh bỉ của một xã hội, kể cả người thân, nếu
có! Sống trên quê hương mình mà họ bỗng trở thành những kẻ xa
lạ, và đau đớn hơn nữa là phải ngậm ngùi nuốt nước mắt mà nhìn
con mình lớn lên trên giường bệnh, trong cái tăm tối của sự
nghèo đói bệnh họan, trong sự phỉ nhổ của người khác.
Xin
hãy ghé vào:
http://www.eyesofcompassion.org/html/quan_com_chay.html
http://www.eyesofcompassion.org/html/gieng_nuoc.html
để
thấy được sự hình thành của Quán Mai Thôn và những hoạt động của
Quán cũng như một trong những họat động khác mà nhóm từ thiện
Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời đang thực hiện.
Cám
ơn những người bạn đang âm thầm họat động để đem một nắm gạo,
một nụ cười là chút nắng ấm soi vào lòng những người bất hạnh,
là chén cơm làm cho bụng người đói hết kêu gào. Đem tình người
san sẻ cho những người đang cần tình người. Một nhu cầu tình
người đầy tuyệt vọng, vì trước đây họ đã không biết được trên
thế giới nầy còn có những người như các bạn, những người biết
đau nỗi đau của kẻ khác!
Cám
ơn cái tình của các bạn, những ân nhân đóng góp tiền bạc, sức
lực, những người âm thầm họat động bằng cách đưa tin tức và hình
ảnh để chúng ta thấy, biết và xót xa. Có xót xa cho nỗi đau của
người khác, chúng ta mới có cơ hội để giúp người. Cám ơn cuộc
đời với những tình người cao qúy như thế!
Phương Tôn
Trở về Trang Chính |