|
Trang
nhất Báo Người lao động thứ bảy 12-4-2008 trên mục
“Câu chuyện hôm nay” có đăng bài “Chỉ số lòng tin”
của tác giả Mai Duy Trung. Đầu bài viết, bằng những con
số thuyết phục, tác giả nêu: “…Theo một cuộc thăm dò
dư luận mới đây, do viễn cảnh không mấy sáng sủa của
nền kinh tế Hoa kỳ, lòng tin của người dân thuộc quốc
gia giàu có hàng đầu thế giới này đã liên tục suy
giảm. Vào tháng 3-2008, chỉ số lòng tin ở Mỹ đã xuống
tới mức thấp nhất chưa từng có trong sáu năm qua. Đối
với đường lối điều hành của Chính phủ, mức độ bất
bình đạt con số kỷ lục: 81% trong số 1.368 người Mỹ
được hỏi. Tại Anh, Nhật bản, Hàn Quốc, các cuộc thăm
dò về lòng tin người tiêu thụ, doanh nghiệp, nhà đầu tư
cũng đưa ra những con số sụt giảm nghiêm trọng”.
Nhưng
khi liên hệ với thực trạng của đất nước hiện nay, tác
giả viết: “Ở nước ta, song song với những giải pháp
kềm chế lạm phát, ổn định sản xuất kinh doanh, Đảng và
Chính phủ đã có những kết luận rất minh bạch, thẳng
thắn và những quan tâm lớn lao trong việc hoạch định
chính sách an sinh xã hội, giúp người dân vượt qua cơn
bão giá. Nhờ vậy, dù thiếu thốn, người dân vẫn không
mất lòng tin và hy vọng…”. Đã nói chuyện người một
cách khoa học thì cũng phải nói chuyện mình một cách
khoa học. Đọc đến đây, độc giả không khỏi đặt nghi vấn,
tác giả dựa trên kết quả thăm dò nào, số liệu nghiên
cứu nào, mà đưa ra kết luận “Nhờ vậy, dù thiếu thốn
người dân vẫn không mất lòng tin và hy vọng”?
Chúng
ta cùng “vẽ” bức tranh toàn cảnh của nền kinh tế - xã
hội hiện nay: Thị trường chứng khoán, thị trường
|
"...Người
dân mong những giải pháp mà Đảng và Chính phủ nêu ra
nhanh chóng được thực thi trong cuộc sống, không đọng
lại ở những chủ trương, càng không là những khẩu
hiệu suông!..." |
chiếm
khoảng gần 10% GDP đang phải sống nhờ nguồn “oxy” của
Chính phủ; rút ống thở là rơi tự do. Thị trường bất
động sản, thị trường “nổi” chiếm khoảng 30% GDP (nếu
tính luôn thị trường “ngầm” nhân thêm khoảng 1.8) đang
loạn nhịp. Khu vực công nghiệp đang trong tình trạng ngắc
ngoải vì thiếu nhiên liệu, cụ thể là ngành điện đã
chính thức tuyên bố “cầu đã vượt cung”; ngành than -
khoáng sản đang đòi tăng giá. Khu vực nông nghiệp vì trăm
ngàn lý do quỹ đất canh tác bị thu hẹp từng ngày, dẫn
đến trên 50% nông dân, “chị nuôi” của xã hội, hiện thu
nhập dưới 1USD/ngày. Trong cơ quan nhà nước, nạn tham nhũng
chưa được ngăn chặn một cách hữu hiệu. Về an sinh xã hội,
thì: dịch “tiêu chảy cấp nguy hiểm” đang hoành
hành, dịch heo tai xanh lan rộng, kế đến là nạn kẹt xe, tai
nạn giao thông, nước ngập, thiếu điện, thiếu nước, thiếu
giường bệnh, học sinh bỏ học hằng loạt, nạn côn đồ bạo
hành đều ở mức báo động, ..v.v…
Trước thực trạng của đất nước, mấy
ngày qua, Chính phủ phải ra thông điệp, Bộ Chính trị
phải ra kết luận; điều đó nói lên tính nghiêm trọng của
vấn đề. Vậy “chỉ số lòng tin” của người dân Việt Nam
đang lên hay đang xuống? Hiện vẫn chưa có một tổ chức
nào đứng ra thăm dò một cách độc lập, khách quan và
trung thực để biết “thực sự có bao nhiêu % lòng dân hợp
với ý Đảng, Chính phủ và cả các đoàn thể?”. Vẫn biết
rằng, dân tộc Việt Nam có truyền thống đoàn kết một
lòng khi đất nước gặp hiểm nguy, khốn khó. Nhưng, điều
gì bảo đảm lịch sử sẽ lập lại? Và, nếu lỡ vì
bịt mắt, bịt tai mà lâm vào hoàn cảnh trên “hô” nhưng
dưới không “ứng” thì có phải là muộn không? Vì vậy,
không nên kết luận bất cứ điều gì nếu chưa tổ chức thăm
dò cũng như chưa có số liệu nghiêm túc của giới nghiên
cứu, nhất là kết luận về “chỉ số lòng tin”.
Người dân mong những giải pháp mà Đảng và
Chính phủ nêu ra nhanh chóng được thực thi trong cuộc sống,
không đọng lại ở những chủ trương, càng không là những khẩu
hiệu suông! Có lẽ còn quá sớm để nói với nhau: “Nhờ
vậy, dù thiếu thốn người dân vẫn không mất lòng tin và
hy vọng”./.
Ý kiến, Phê bình xin gửi
về:
tathingocthao@khoahoc.net
Trở về Trang Chính
|