NHÂN NGÀY ANZAC NĂM 2006

THỬ XEM CÓ THỂ HỌC HỎI GÌ

TỪ KINH NGHIỆM CỦA NGƯỜI ÚC



 

         Đã 91 năm trôi qua từ khi có cuộc chiến Gallipoli xảy ra vào năm 1915, hàng năm người Úc vẫn làm lễ kỷ niệm trận thua “vĩ đại” này và ngày nay ngày kỷ niệm đó đã trở thành ngày quân lục Úc với cuộc diễn hành của hàng trăm ngàn cựu chiến binh trên khắp các thành phố ở khắp nước Úc. Người Úc hàng năm ai cũng nhớ đến sự ra đi của hơn 8000 tử sĩ đã bỏ mình trên chiến địa ở Gallipoli.

            Cần nhắc lại là vào năm đó khí cuộc Thế Chiến Thứ 1 đang đến hồi gay cấn giữa một bên là Đế Quốc Áo Hung Thổ một bên là các nước khác trong đó có Anh Quốc. Để ủng hộ cho đế quốc Anh các thuôc địa thuộc Anh đã điều sang Âu Châu hàng trăm ngàn quân nhân các loại để phụ giúp cho phe của Anh Quốc. Các đạo quân từ các quốc gia như Canada, Úc, Tân Tây Lan, Nam Phi, Ấn Độ đã sang Âu Châu để chiến đấu bên cạnh quân đội Anh. Một đạo quân khoảng 30,000 người gồm Úc và Tân tây Lan được gọi là ANZAC (do chữ Australian NewZeland Army Corp) đã sang Âu Câu để trợ giúp quân Anh và đạo quân này đã được điều động đến đổ bộ lên bán đảo Dardanelle ở một bãi biển tên là Gallipoli. Tại đây hàng trăm ngàn quân Thổ Nhĩ Kỳ đã đươc bố trí sẵn sàng với vũ khí tối tân và các công sự phòng thủ vững chắc. Liên quân Uc-Tân Tây Lan mặc dù đã cố gắng hết sức cũng không thể nào chiếm dược mục tiêu, sau nhiều tháng chiến đấu và bị tiệt hại năng nề với 8,709 quân Úc 2,701 quân Tân Tây lan, cuối cùng đạo liên quân Anzac đã phải rút khỏi Gallipoli vào đêm 25.4.1915. Phía quân Thổ thiệt hại ghi nhận là 86,692 quân nhân tử trận.

            Thời gian trôi qua, sau Thế chiến thứ 2 Thổ Nhĩ Kỳ trở thành đồng minh của phe Tự Do, quốc gia này đã là bức tường ngăn chặn làn sóng đỏ lan tràn xuống vùng Nam Âu. Kẻ thù xưa nay là đồng minh thân cận.

            Nột nguồn tin chính thức ghi nhận được là năm nay sẽ là năm đầu tiên các cựu chiến binh Thổ sẽ hiện diện trong cuộc diễn hành ngày ANZAC những người chiến binh của hai phe đối nghịch trước kia, nay sẽ cùng nhau chung bước trong một cuộc diễn hành để vinh danh những người đã nằm xuống cho lý tưởng tự do.

            Người Úc nghĩ gì khi chấp nhận để những kẻ thù xưa cùng chung bước với những người cựu chiến binh Úc từng hy sinh tính mạng mình trong các cuộc chiến vì tự do trên khắp Thế Giới trong qúa khứ. Cũng nên ghi nhân ở đây là người  chiến binh cuối cùng của cuộc chiến Gallipoli là cụ M. Campbell nột người gốc Tiểu bang Tasmania cũng đã ra đi về miền viên miễn vào năm 2003 ở tuổi 107 để lại 9 người con và 33 cháu chắt. Cụ Campbell tham dự trận Gallipoli khi chi mới có 16 tuổi, cụ chưa từng sử dụng đến lưỡi lê gắn trên đầu súng của cụ đã bị ngã bệnh ngay trên chiến trận và được đưa về hậu tuyến và sau chuyển về nước.

            Mặc dù trận Gallipoli là trận chiến tệ hại nhất mà quân Úc phải gánh chịu trong suốt lịch sử của nước Úc, nhưng người Úc vẫn rút ra từ đây một niềm hãnh diện là các con dân của mình đã không ngại hy sinh xương máu cho lý tưởng tự do. Đó là niềm hãnh diện không bao giờ phai nhạt trong tâm tưởng của bất cứ người Úc nào.

            Trong cuộc chiến Việt Nam trước năm 1975, hơn 60,000 quân Úc đã được điều đến Việt nam chiến đấu bên cạnh các chiến binh VNCH và đồng minh khác và hơn 500 người đã vĩnh viễn không trở về bằng đôi chân của họ mà bằng “hòm gỗ cài hoa”. Suốt mấy thập niên vừa qua hàng năm trong các cuộc diễn hành các cựu chiến binh của cả Úc lẫn Việt Nam Cộng Hòa vẫn thường bước chung dưới nhịp trống của các đội quân nhạc vào ngày 25 tháng 4 mỗi năm.

            Năm nay cuộc diễn hành sẽ cũng diễn ra như mọi năm và như trên đã ghi sẽ có sự hiện diện của các chiến binh Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu tiên sau 91 năm sẽ xuấn hiện sau lá cờ Thổ Nhĩ Kỳ một thời từng đối diện với lá cờ Úc trên mặt trận Gallipoli. Phải chăng người Úc nhìn qúa khứ như những gì chỉ nên nhắc lại như những kỷ niệm, hận thù đã thực sự được bỏ qua và chỉ có tình người là còn tồn tại mãi mãi. Người Úc hàng năm vinh danh tinh thần bảo vệ tự do mà họ từng xây dựng và tôn thờ từ ngày lập quốc.

                                                                 THANH VĂN

             

 

 Ý kiến, Phê bình xin gửi về : thanhvan@khoahoc.net

 

 

Trở về Trang Chính