Tháng  hai  là  tháng .... Đi xa !



 

 

            Xưa trong một bài ca dao ta thấy có câu Tháng Hai là tháng ăn chơi ! Nay ở xứ Úc trong tư thế của người tỵ nạn thì tháng Hai (Dương lịch) của năm 2005 lại khác, không phải là tháng ăn chơi mà là tháng ... đi xa.

            Ấy sở dĩ nói vậy là vì những chuyện sau đây : Thoạt kỳ thủy là chuyện đi xa của Thủ Tướng John Howard,ông Howard đã bay sang Indonesia, đến thăm các quân nhân Úc đang làm công tác cứu trợ các nạn nhân sóng thần Tsunami ờ vùng Acceh, nơi bị thiệt hại nặng nhất ở Indonesia trong trận sóng thần tàn phá hồi cuối năm 2004 vừa qua. Cũng nhân dịp này ông Howard đã bay trên vùng bị sóng thần tàn phá để đích thân nhìn thấy những gì sóng thần đã gây ra cho các nạn nhân ở vùng này.

            Nhìn sang bên kia bờ Thái Bình Dương ta thấy chuyện đi xa của tân Ngoại trưởng Hoa Kỳ bà Condolleezza Rice, vị nữ ngoại trưởng đầu tiên thuộc giống dân Mỹ - Phi (African-American) trong lịch sử Hoa Kỳ sau khi chính thức nhậm chức vào hạ tuần tháng Giêng vừa qua, đã làm chuyến du hành ... đầu tiên của bà là sang Âu Châu và vùng Trung đông, nơi hiện là lò thuốc súng của Thế giới ngày nay. Sự kiện bà Rice chọn Paris là nơi đặt chân đến đầu tiên ở Âu Châu đã được các nhà bình luận thời sự cho rằng đó là một cử chỉ có tính cách hoà giải giữa Hoa Kỳ và Pháp sau những "lủng củng" bất đồng giữa Pháp và Hoa Kỳ về chuyện đánh Iraq khiến quan hệ giữa hai nước có nhiều "lợn cợn" mặc dù hai nước vốn có những liên hệ thân thiết từ hàng trăm năm xưa, thời Mỹ lập quốc Pháp là đồng minh đã tận tình giúp Mỹ, thời đệ nhị thế chiến thì Mỹ đã giúp giải phóng Pháp sau khi Pháp đã bị Đức chiếm đóng.

            Cũng trong chuyến đi này bà Rice đã lập một thành tích khá nổi bật là góp phần vào việc khiến hai nhà lãnh đạo Do Thái và Palestine chính thức bắt tay nhau qua một bản thoả ước ngưng bắn giữa hai bên Do Thái và Palestine.

            Tháng này là tháng Hai dương lịch nhưng lại là tháng Giêng âm lịch của năm Ất Dău, năm con gà mà tiếng anh gọi là year of rooster, chả biết con gà năm nay thuộc giống gì ? liệu nó gáy ra sao thì chưa biết nhưng chỉ mới qua việc bà Rice, một "gà ác" trong chuyến "bay" đầu đã làm được chuyện ngoạn mục ghi trên thì qủa thật đúng theo các cụ ta xưa thường nói gà ác tuy xương, da, lông lá đen thui chứ thịt ăn "hiền" và "nên thuốc" lắm có lẽ đúng thật !

             Cũng nhìn "xuyên" đại dương về tận quê nhà ta thấy do áp lực của các quốc gia và nhiều tổ chức quốc tế và nhất là do áp lực của việc Thượng Viện Mỹ xếp Việt Nam vào danh sách các quốc gia cần lưu ý về vi phạm nhân quyền và không có tự do tôn giáo nên nhà cầm quyền Việt Nam đã phải thả một số những "tù nhân lương tâm", trong đó có các khuôn mặt nổi tiếng thế giới như Bác Sĩ Nguyễn Đan Quế, nhà tranh đấu cho tự do và nhân quyền cho Việt Nam không mệt mỏi, giáo sư Nguyễn Đình Huy, người đòi mở hội nghị thảo luận về quyền tự do dân chủ cho Việt Nam hồi năm 1991 rồi bị bắt nhốt và tuyên án 25 năm tù cho đến nay, linh mục Nguyễn Văn Lý, vị chủ chăn của giáo xứ An Truyền ở miền Trung Việt Nam, người cầm cờ cho hoạt động đòi hỏi tự do tín ngưỡng ở trong nước đã bị nhà cầm quyền trong nước bắt xử chung thân khổ sai sau vụ gửi bài tham luận sang đọc trước Quốc Hội Hoa Kỳ năm xưa, sau nhiều lần giảm án cho linh mục Lý nay thì thả ngài ra với hy vọng Mỹ sẽ "cứu xét" lại việc xếp vào danh sách các nước cần lưu ý về vi phạm tự do tôn giáo khiến dẫn đến có thể bị Mỹ phạt cấm vận.

                        Cũng trong "tinh thần" đi xa tay chơi cricket lừng danh của Úc Shane Warne đã bay sang tận xứ Sirilanka để tham gia công tác cứu trợ các nạn nhân sóng thần Tsunami.

            Tưởng cũng nên ghi thêm là hôm Thứ Năm 10 tháng 2 vừa qua Thứ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ là Paul Wolfowitz (Deputy of Secretary of Defence), cựu đại sứ Mỹ ở Indonesia, trong buổi điều trần trước Thượng viện Hoa Kỳ đã đưa ra lời chỉ trích các quốc gia Hồi Giáo về việc tham dự công tác cứu trợ các nạn nhân sóng thần Tsunami vừa qua. Cũng cần nhăc lại là trong cuộc cứu trợ này thì mới đây tòa Bạch -c đã công bố con số cứu trợ sau cùng là $US 965 triệu, tương đương với $A1.2 tỷ Úc kim, qua mặt Úc để lên hàng đầu. Các quốc gia Hồi Giáo như Kuwait giúp $US100 triệu, Saudi Arabia (nước có trữ lượng dầu hỏa lớn nhất thế giới) giúp $US130 Triệu, Quatar giúp $US25 Triệu, United Arab Emirates giúp $US 20 Triệu, Bahrain giúp $US 2 triệu v..v.. Trong khi đó ngoài Mỹ dẫn đầu với 1.2 Tỷ Úc kim, kế đến là Úc 1 Tỷ Úc kim thì hạng ba là Đức $US600 tức $A800 triệu Úc kim và Nhật hang tư $US500 Triệu tương đương $A666,7 Triệu Úc kim toàn là những nước không theo Hồi giáo.

            Đặc biệt nhất có lẽ là chuyến  đi xa hàng mấy chục ngàn kilômét của vị vua tương lai của thần dân nước Anh Cát Lợi và cả nước Úc Đại Lợi nữa là Hoàng Tử xứ Wales, ông hoàng Charles Windsor, ông hoàng tử có nhiều chuyện lộn xộn này vừa tuyên bố là sẽ làm đám cưới với người tình Camilla Parke Bowles vào ngày 8 tháng 4 sắp tới. Sẽ bay qua thăm xứ Úc cuối tháng Hai dương lịch này. Như thế là thần dân Úc sẽ lại phải "è cổ" đóng thuế để nhà nước chi cho việc đón tiếp và thanh toán mọi chi phí tiếp đãi và du hành của ông hoàng này trong suốt thời gian ông thăm xứ Úc.

            Về chuyện mối tình của Charles có nhiều người phê bình là ông hoàng này trong thực tế chẳng "yêu" bà nhân tình Camilla này lắm đâu bởi hai "lý do lý trấu" sau đây:

            1/ Trước hết người ta cho rằng nếu quả thật ổng là người thực sự thương nàng thì đã cố tìm mọi cách vượt qua các trở lực gặp phải để "tiến tới" với nàng khi hai người mới yêu nhau từ cách nay 34 năm mới phải.

            2/ Thứ đến là nay cả hai đã già (sắp vào tuổi 6 bó cả rồi, chàng năm nay 56 nàng năm nay 57), cô nàng đâu còn khả năng sinh con cho chảng nữa, nay chàng mới "nghĩ ra" được (thật sự người viết tin là các thầy dùi đã gà) cách không dùng tư cách Hoàng Tử xứ Wales (Prince of Wales), đây là tư cách và tước vị cao nhất mà Charles hiện đang mang trên người trước khi có thể được truyền ngôi làm vua nước Anh. Tước vị này cũng là tước vị hiện cung cấp cho Charles nhiều "benefit" nhất về cả hai mặt tài chánh lẫn quyền hành trong hoàng gia nước Anh. Nay Charles dùng tư cách khác là Quận Công xứ Cornwall (Duch of Corwall) để làm đám cưới dân sự (civil ceremony) với Camilla, thành thử sau đám cưới tuy là vợ chính thức của Charles, Camilla sẽ chỉ được mang danh hiêu là nữ Công tước xứ Cornwall (Duchess of Cornwall) không được mang danh là Công Chúa xứ Wales như Công nương Diana xưa và trong tương lai nếu Charles có được truyền ngôi lên làm vua nước Anh thì nàng Camilla cũng KHÔNG được thành Hoàng Hậu vẫn chỉ là công chúa Consort (Princess of Consort) mà thôi.

            Khi nghe tin Charles sẽ lấy Camilla, Tổng Trưởng nhân vụ (Minister of human services) Joe Hockey đã chỉ phát biểu nhẹ nhàng rằng "tội nghiệp cho Charles, phải mất hơn 30 năm mới có cơ hội lấy được người mình yêu" trong chương trình Sunrise của đài truyền hình số 7 sáng ngày 11 tháng 2 năm 2005. Cũng phát biểu trong ngày này ngoại trưởng Úc ông Alexander Downer thì cho rằng bà Parke Bowles vì không phải là Pricess of Wales nên không thuộc thành phần quy định trong vương pháp được hưởng những quyền lợi do Hoàng gia quy định nên nếu có đến thăm Úc cùng Charles thì cũng như Charles "còn độc thân" thôi. Nói khác đi là cô nàng Camilla chả có "kilô" nào sốt. Còn Thủ Tướng John Howard thì chỉ nói lời chúc lành cho hai người và không đả động gì đến chi tiết nội vụ. Trong khi đó Tổng Trưởng ngân khố Peter Costello một "kiện tướng" của phong trào cộng hòa hóa nước Úc thì chỉ vừa cười vừa chúc lành cho "đôi trẻ".

            Mặt khác thì trong cuộc thăm dò qua điện thoại và dịch vụ nhắn tin (SMS) của đài truyền hình số 10 hôm thứ 5, ngày 10 tháng 2 thì có đến 66% dân Úc phản đối cuộc hôn nhân của Charles và Camilla, chỉ có 34% chấp thuận. Trong khi dó trong cuộc thăm dò của cơ quan YouGov vào ngày thứ sáu 11 tháng 2 năm 2005, phổ biến trên tờ Telegraph ở Anh thì 41% dân Anh muốn trong tương lai ngôi vua Anh nên trao cho Hoàng tử Williams (con trai lớn của Diana và Charles) chỉ có 31% đồng ý cho Charles nối ngôi bà Elizabeth đệ nhị.

            Theo quy định của "luật" hoàng gia Anh thì Thái tử chỉ được lấy vợ là một cô gái chưa từng có chồng bao giờ (nôm na ta gọi là còn trinh) thì mới hợp cách. Nếu vì yêu một phụ nữ đã từng có chồng, nếu muốn lấy làm vợ thì phải chọn hoặc là làm vua thì bỏ người tình hoặc là bỏ ngai vàng thì được lấy người tình làm vợ. Đây là trường hợp vua Edward VIII  đã vì yêu người tình là một phụ nữ Hoa kỳ đã từng ly dị chồng nên đã phải từ bỏ ngai vàng vua nước Anh mới được phép thành hôn với người yêu. Hồi đó khắp thế giới thiên hạ ai cũng nể ông vua này và phục ông đã đặt tình yêu lên trên cả địa vị to lớn là ngôi vua nước Anh. Cần ghi thêm là khi từ bỏ ngai vàng như thế và nhất là cứ bất tuân luật hoàng gia đi cưới một phụ nữ đã từng bỏ chồng ông đã mất hết các quyền lợi và danh vị dành cho một thành viên trong hoàng gia Anh quốc, đã phải sống như một thường dân mà thôi. Nay Charles quyết định sẽ lấy Camilla bằng cách làm lễ cưới dân sự tức là không vi phạm luật hoàng gia (luật hoàng gia bắt buộc phải làm lễ cưới tại nhà thờ Anh giáo), lại không dùng tước vị Hoàng Tử xứ Wales, là tước vị cao nhất sau ngôi vua nước Anh, chỉ dùng một tước vị thấp bé, cần ghi thêm là Charles hiện mang trong người nhiều tước vị khác nhau. Nên cũng không vi phạm luật hoàng gia. Thế là mối tình hơn 34 năm với biết bao uẩn khúc, bao tai tiếng, bao nhiêu hậu qủa mà hậu qủa "khốc liệt" nhất là vụ ly dị công chúa Diana Spencer, rồi dẫn đến cái chết đau thương của nàng cùng người tình gốc Ả Rập Dodi mà nay vẫn còn nhiều thắc mắc và gây tốn kém giấy mực của báo chí khắp năm châu bốn biển dù nàng đã chết cả hơn một thập niên rồi.

            Chắc chắn chuyến đi xa của ông hoàng Charles từ Anh sang Úc này có thể sẽ là đề tài cho phong trào cộng hòa hóa nước Úc ồn ào trở lại. Riêng ông Howard một ủng hộ viên khét tiếng của phe bảo hoàng, một người được mệnh danh là bảo hoàng hơn vua chắc sẽ hoan hô hết mình cuộc viếng thăm của Charles dù trong thực tế Charles chả làm chuyện gì có lợi cho dân Úc hết ngoại trừ sẽ tiêu tốn công qũy của Úc vài chục triệu cho cuộc đi chơi xa của ông ta.                                                 

                                                                                                                                             THANH VĂN

 Ý kiến, Phê bình xin gửi về : thanhvan@khoahoc.net

 

 

Trở về Trang Chính