|
Đó là tên của cuốn phim
What Dreams May Come, được thực hiện dựa trên tiểu thuyết
của Richard Matheson, với sự diễn xuất của hai tài tử chính là
Robin Williams và Annabella Sciorra. Chuyện phim đã thu hút khán
giả với những cảnh đẹp tuyệt trần ở bên kia thế giới và nhất là
đã tạo niềm tin là sau khi con người rời bỏ thân xác để ra đi,
một cuộc sống mới sẽ bắt đầu, và sự tiếp xúc với những kẻ thân
yêu nơi trần thế được thể hiện qua nhiều hình thức.
Chris (Robin Williams) và
Annie (Annabella Sciorra) tình cờ gặp nhau tại Thụy Sĩ khi chèo
thuyền trên hồ. Chris là bác sĩ, Annie là nữ họa sĩ. Họ đã thành
hôn không bao lâu sau đó. Thảm họa đến với họ khi hai đứa con
trai và gái của họ đều tử nạn trong một tai nạn xe hơi. Sau cái
chết của các con, tinh thần của Annie không còn bình thường như
trước.
Rồi trong một buổi tối, khi
Chris ngừng xe lại để giúp đở một người bị tai nạn xe hơi, chàng
bị một xe khác tông và từ trần.
Chris bắt đầu cuộc sống
bên kia thế giới. Nhưng vì Chris chết quá đột ngột, chàng không
nhận thức được là chàng đã từ trần và hiện đang ở đâu. Một
người hướng dẩn tinh thần (spiritual guide) xuất hiện, tên là
Albert, giúp Chris hiểu là chàng đã thật sự từ trần và đang sống
trong một thế giới khác. Albert giúp Chris vượt qua những khó
khăn, buồn phiền, lạc lõng trong giai đoạn chuyển tiếp và chỉ
cho Chris thấy cảnh đẹp thiên đàng. Albert đã nói cho Chris biết
là mình có thể thấy những gì mình mơ ước, như khi một họa sĩ vẽ
một bức tranh theo ý thích và óc tưởng tượng của họ vậy. Như vậy
mổi người tạo một cảnh thiên đàng riêng cho mình. Chris rất ngạc
nhiên khi thấy một cây màu đỏ thắm trong cảnh thiên đàng của
chàng. Nơi có cây màu đỏ thắm chính là cảnh trong một bức tranh
vừa được Annie vẽ tại trần thế. Chris vô cùng mừng rở khi nhìn
thấy cảnh ấy. Chàng như cảm thấy sự hiện diện và cảm xúc của
Annie qua từng nét vẽ. Chàng la lớn, "Annie, anh đang ở đây, anh
vẫn hiện hữu". Chris đã tạo ra cảnh thiên đàng với những bức
tranh của Annie mà chàng còn giữ trong ký ức.

Rồi dần dần theo ước mơ của Chris, chàng gặp lại hai đứa con và con
chó. Chàng mơ tưởng một ngày nào đó chàng sẽ gặp lại Annie nơi
thiên đàng. Chàng đã thành công một vài lần khi tìm cách tiếp
xúc với Annie qua thần giao cách cảm để an ủi nàng. Nhưng có một
hôm, khi Chris trỡ lại tìm cây màu đỏ thắm thì thấy bầu trời u
ám và cơn gió mạnh làm cho cây lá tả tơi. Chính lúc ấy Annie
đang ngồi trước bức tranh, buồn và tuyệt vọng vì nàng không hy
vọng gì có thể gặp lại Chris. Nàng đã phá hủy bức tranh. Rồi vì
quá cô đơn và tuyệt vọng, Annie đã tự vận. Albert đã báo cho
Chris biết tin buồn ấy. Qua cái chết của Annie, Chris hy vọng sẽ
găp lại nàng. Nhưng Albert nói cho Chris biết là chàng không hy
vọng gì gặp lại Annie vì sự tự vận đã đưa nàng vào địa ngục thay
vì được siêu thoát lên thiên đàng. Theo quan điểm của Phật Giáo
thì tự sát là một hành vi tiêu cực và là nguyên nhân khiến cho
thần thức của kẻ tự sát gặp khó khăn trong việc tái sinh và họ
bị rơi vào cõi u minh. Cũng vì lý do ấy mà các vị sư tăng tại
Việt Nam thường làm lễ cầu siêu để siêu độ thần thức cho người
chết, nhất là trường hợp tự sát.
Vì tình yêu, Chris quyết
tâm đi tìm Annie, dù phải xuống địa ngục. Cuối cùng Chris tìm
ra Annie và gặp nàng. Tuy nhiên, Annie không nhận ra Chris và
nàng cũng không nhận thức được là nàng đã chết. Trước khi Annie
tự vận, nàng đã tạo một hình ảnh đen tối và tuyệt vọng trong tâm
trí nàng. Hình ảnh ấy đã theo nàng qua bên kia thế giới. Nói một
cách khác, cảnh thiên đàng hay địa ngục là do tâm trí và những
gì được ghi sâu trong tiềm thức con người tạo ra. Đó là cái
nhìn không dựa trên quan điểm của tôn giáo. Do đó, Chris đã cố
gắng tạo niềm tin nơi Annie, nhất là làm sao nàng có thể gạt bõ
những ý nghĩ đen tối, đó là cách duy nhất giúp nàng thoát khỏi
địa ngục. Người hướng dẩn tinh thần cho Chris biết là nếu chàng
gặp Annie quá mấy phút, chàng cũng sẽ bị chìm trong địa ngục. Vì
tình yêu, Chris quyết định hy sinh chấp nhận sống với Annie
trong địa ngục. Chris nắm chặt đôi tay của Annie và nói với
nàng là chàng sẽ không bao giờ rời nàng. Chính vì sự hy sinh
cho tình yêu của Chris, tâm linh của Annie bỗng trở nên trong
sáng và tràn đầy niềm tin. Nhờ vậy mà Annie thoát khỏi địa ngục
để cùng Chris trở về thiên đàng sum họp với hai con.
Câu chuyện có vẽ hoang
đường. Nhưng sức mạnh của tình yêu bất diệt đã làm cho con tim
chúng ta rung động. Khi hai kẻ yêu nhau thắm thiết, cái chết
cũng không ngăn cách được họ. Những bức tranh của Annie nơi trần
thế là cảnh thiên đàng của Chris. Mỗi nét họa trong bức tranh
của Annie là một nhịp đập của con tim, những tiếng thì thầm bên
tai Chris qua thần giao cách cảm. Hơn nữa, cái triết lý khá sâu
sắc về cảnh giới thiên đàng đã làm chúng ta suy nghĩ. Chúng ta
mang theo những hình ảnh và ước mơ đẹp của đời chúng ta qua bên
kia thế giới để tạo dựng cảnh thiên đàng ở đó. Và nếu chúng ta
mong ước được gặp lại người yêu nơi cõi thiên đàng, chúng ta có
thể ghi sâu hình ảnh người chúng ta yêu trong tim trước khi vĩnh
viễn ra đi. Ước mơ một tình yêu bất diệt thì giấc mơ đẹp ấy sẽ
đến với chúng ta.
Những giấc mơ nào có thể
đến (What dreams may come)
là tùy ở chúng ta!
Thu Phong
Trở về Trang Chính
|