Một trong những căn bệnh hiểm
nghèo mà người mắc phải bệnh không làm sao tránh khỏi sự hoảng
hốt và tuyệt vọng đó là bệnh ung thư. Không những người bệnh sợ
hải mà thân nhân của họ cũng rơi vào tình trạng bế tắc hoang
mang. Người có tiền đã khổ kẽ không tiền lại càng khổ hơn.
Đầu năm 2004, Diệu Liên có dịp
cùng các thiện nguyện viên trong nhóm Câu Lạc Bộ Tình Thương -
cựu giáo viên và học sinh trường Đồng Khánh, Huế (trong đó có
những bác sĩ và y tá đã về hưu) đi thăm bệnh nhân và gia đình ở
những thôn làng nghèo xa thành phố. Phần lớn là những gia đình
trẻ nên các con còn rất nhỏ, là những bệnh nhân ung thư giai
đoạn 3, trở về nhà sau khi bệnh viện bó tay, vô phương cứu chữa
và bệnh nhân cũng không có tiền để trả bệnh viện phí.
Trước những khó khăn đó, các
thiện nguyện viên đến tận nhà để tìm hiểu bệnh trạng của bệnh
nhân, khích lệ gia đình, hướng dẫn chữa trị bằng gạo lức muối mè
theo phương pháp OSHAWA và canh dưỡng sinh hay nhịn ăn. Đây là
những phương cách điều trị có hiệu quả với chi phí rẻ nhất.
Vào giữa năm 2004, nhà điều
dưỡng nữ bệnh nhân đã được xây dựng sau lưng chùa Diệu Hạnh, do
sư cô Thích Nữ Diệu Ý trù trì. Cuối năm 2004, nhà điều dưỡng nữ
chính thức mở cửa, đã tiếp nhận và diều trị được 26 bệnh nhân.
Việc thành lập nhà Điều Dưỡng
rất cần thiết cho sự chăm sóc bệnh nhân với những lý do sau đây:
1) Vào giai đoạn cuối, bệnh
nhân thường phải chuyền hoá chất để được giảm đau. Nếu không có
thuốc thì cơn đau lại mạnh mẽ hơn nữa. Việc chữa trị theo phương
pháp dưỡng sinh nầy sẽ giúp bệnh nhân bớt đau đớn, ít tốn kém.
2) Sự có mặt của bệnh nhân
tạo áp lực rất lớn về tâm lý và trách nhiệm cho gia đình.
3) Sống ở nhà, bệnh nhân
không được chăm sóc đúng phương pháp.
4) Phương pháp ăn dưỡng
sinh gạo lức và nhịn đói rất khó thực hiện tại nhà. Vì sinh hoạt
trong gia đình thường làm bệnh nhân thất bại trong việc theo
đúng lời chỉ dẫn của Bác sĩ.
5)Được sống trong khung cảnh thanh
tịnh của chùa, với sự chăm sóc nhiệt tình của các thiện nguyện
viên, có bạn đồng cảnh ngộ cũng giúp bệnh nhân bớt đi mặc cảm và
niềm bất hạnh của mình.
6)Tinh thần chửa trị hoàn toàn miễn
phí, đưa bệnh nhân ra khỏi gia đình mà nơi đó có thể tạo cho
bệnh nhân nhiều áp lực và lo âu, xây dựng một hoàn cảnh mới giúp
bệnh nhân thoải mái vô lo, đó cũng là một liều thuốc tâm lý quý
giá giúp bệnh nhân sớm bình phục.
Chính vì những lý do đó, việc
thành lập nhà Điều Dưỡng nam rất quan trọng và cấp bách. Nhiều
bệnh nhân nam giới đang phải điều trị tại nhà và chờ đợi sự
thông cảm của chúng ta. Và Diệu Liên cũng xin mạo muội sử dụng
số tiền đóng góp của các quý ân nhân dưới đây vào chi phí mua
gạo lức muối mè cho cả năm với trị giá 12,000,000 đông VN ( $920
Cad hay $770 Us )
Phương Hứa 100, Quang Pham
200, Mikado Buiz 88, Thang Doan 20, Dung Tran 30$ Us
Tổng cộng: $438 Us.
Monique Huynh 60, Sanje 100,
Ninh Vu 50, Kim N Tran 200, Lam Ba Hong 50, Chau Manh 50, Thuan
Luu 100, Bill Macmartin 140$ Cad
Tổng cộng: $750 Cad.
Số tiền còn lại sẽ đưa
vào quỹ xây dựng nhà Điều Dương nam. Diệu Liên thiết tha kêu gọi
quý ân nhân giúp Diệu Liên phổ biến chương trình nầy đến quý
thân hữu, mỗi người đóng góp một bàn tay cùng nhau xây dựng một
Nhà Điều Dưỡng Bệnh Hiểm Nghèo Nam
Mọi đóng góp xin chuyễn về:
Tôn Nữ Diệu Liên
18 Pergola Rd.
Etobicoke, Ont. M9W 5K6
Ngân phiếu xin đề : Eyes
of Compassion
Memo (bí chú): Nhà Điều
Dưỡng
Xin kèm theo địa chỉ điện thư
(E-mail address) để chúng tôi dể dàng phúc đáp đến quý vị sau
khi nhân được sự đóng góp
Quý ân nhân đóng góp từ Hoa Kỳ
và cần giấy khai thuế xin chuyễn về:
Tôn Nữ Diệu Liên
3631 Farragut St.
Hollywood, FL 33021
Ngân phiếu xin đề: BD
Foundation
Memo (bí chú): Nhà Điều
Dưỡng
Xin chia sẻ đến quý vị tin tức
từ Việt Nam
Date:
Fri, 11 Mar 2005
09:30:06 +0700
Top
of Form
Bottom of Form
Dieu Lien than men
!
Toi nay moi den email Hung
Vuong nhan duoc thu cua DL, toi xin phep giai thich de quy vi ro
nguyen do nhu sau :
1. CLB Tinh Thuong chung toi
lam xong (xay dung va trang thiet bi) Nha Tinh Thuong cho BN Nu
voi 20 giuong benh (da tiep nhan benh nhan tu ngay 01.11.2004 va
hien nay da tang them 06 giuong = 26 giuong) chi phi tong cong
la 390.000.000 VND. Chung toi con no cua Cu si Nguyen Kim Thuan
20 trieu dong tien vat lieu xay dung chua tra duoc.
2. Vi yeu cau cap thiet phai
xay dung Nha Tinh Thuong cho BN Nam, du tinh trong thoi gian tu
19/2 - 19/5 (Am lich) voi tong chi phi du tru la 180.000.000 VND
(nhung chac chan la se phat sinh thanh 200 trieu - trong do co
tien mua dat). Chung toi co xin 1 vi an nhan nguoi Duc, ong ta
hua se giup cho 100 trieu, con lai chung toi phai tu lo lieu 80
trieu dong.
Tien mua dat (100 m2) 50
trieu, chung toi moi dong gop cho chu dat duoc 30 trieu
(trong do anh Thuan da gop 10 trieu). Nhu vay chung toi con
thieu 50 trieu + no tien vat lieu 20 trieu =
70 trieu.
Toi va anh Thuan dong long
muon nho Dieu Lien xin giup cho du an xay dung Nha Tinh Thuong
cho benh nhan Nam 20 - 30 trieu dong de tra no tien dat va tra
no anh Thuan 1/2 de anh Thuan tra no tien vat lieu cho Cong ty.
Qua that la toi khong muon lam ban tam DL, khong dam xin nhieu
hon. Vua roi BS Hua ve Hue co cho Nha Tinh Thuong 800 EURO =
16,5 trieu VN. Toi da tra no tien vat lieu cho anh Thuan 10
trieu dong, tra no chu dat 6,5 trieu con khat lai
13,5 trieu se tra sau. Neu DL xin cho duoc 700 USD hoac 500
EURO thi chung toi se co kha nang gop them vao de tra no xong
tien dat, cam chac the do trong tay, doi vi an nhan nguoi Duc
goi tien ve cho se khoi cong xay dung NTT BN Nam.
Neu chua co tien danh phai keo dai chua biet den
luc nao moi xay dung duoc.
Xin cau nguyen on tren gia ho
cho tat ca chung ta duoc an vui va may man.
Xuan Que.
Dưới đây là lá thư kêu gọi
từ sư cô trù trì chùa Diệu Hạnh
DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ ĐIỀU DƯỠNG
BỆNH NAN Y GIAI ĐOẠN CUỐI
(Bệnh nhân nam)
MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
Tiếp nhận chăm sóc và nuôi dưỡng một số bệnh nhân nghèo mắc
những bệnh nan y giai đoạn cuối bằng phương pháp Dưỡng sinh
OHSAWA (ăn gạo lứt muối mè +uống nước rau quả) hoàn toàn miễn
phí nhằm an ủi, giúp đở họ giảm thiểu nỗi đau đớn tuyệt vọng
trong những ngày tháng cuối đời. Nếu may mắn họ được sống sót
(có khả năng đặt từ 30-50%) thì rất tốt, nếu không khỏi bệnh
nhân cũng được chăm nuôi tử tế, nhất là không tốn tiền mua thuốc
giảm đau và họ sẽ ra đi nhẹ nhàng thanh thản
A.
CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG:
1. Mặt bằng:
mua đất 100m2 cách Nhà Tình Thương bệnh nhân nữ 50m
2. Diện Tích
Xây Dựng: 92m2 - nhà cấp 4 - có gác gổ. DT: 30m2
Gồm 16 giường bệnh. Tầng trệt
12 giường. Trên gác: Đặt bàn thờ Phật ở giữa 2 bên đặt 4 giường,
có nhà bếp nhỏ - 2 WC - phòng tắm.
3.Dự Trù Kinh Phí Xây Dựng:
-Mua
đất
: 50.000.000d
-Kinh phí xây
dựng
: 105.000.000d
-Trang thiết
bị
: 20.000.000d
-Làm đường đi vào
nhà, dài 20m, rộng 2m : 5.000.000d
Tổng cộng kinh phí xây
dựng :180.000.000d
4. Thời gian
xây dựng: 3 tháng
(dự kiến từ 20/11/2004-20/02/20005)
lll. TỔ CHỨC NHÂN SỰ VÀ CHI
PHÍ HÀNG THÁNG
1. Nhân Sự.
Gồm 4 người
có phụ cấp uống hàng tháng
** 1 bác sĩ
(nam) :
600.000 d / tháng
** 2 y tá (nam) x
200.000d : 400.000 d
/ tháng
** 1
hộ lý
(nữ)
: 300.000 d / tháng
CỘNG TIỀN
LƯƠNG :
1.300.000 d / tháng
2. Tiền Điện Nước
: 400.000 d / tháng
3.
Chi Phí Ăn Uống Cho Bệnh Nhân:
Bình quan: 5.000d/BN/ngày.
14BN. 30 ngày : 2.100.000
d / tháng
DỰ TRÙ CHI PHÍ HÀNG THÁNG
: 3.800.000 d / tháng
- TỔNG CỘNG CHI PHÍ HÀNG
NĂM : 45.600.00 d/tháng
-Nếu có được kinh
phí sẽ xây dựng vào ngày 20/11/04 và sẽ hoàn thành vào
ngày20/2/2005.
Huế, ngày 24 tháng 10 năm 2004
QUẢN LÝ CÔNG
TRÌNH LẬP DỰ ÁN
Nguyễn Kim Thuận
Ni Sư Thích Nữ Diệu Ý
Xin gửi đến quý vị bài viết
liên quan hoàn cảnh của các bệnh nhân mang bệnh ung thư:
CHỮA TRỊ THEO PHƯƠNG PHÁP
DƯỠNG SINH
Chúng tôi được giời thiệu 1
chương trình y tế của Câu Lạc bộ Tình Thương (CLBTT), được thực
hiện để chữa trị những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, đặc biệt
là bệnh nhân ung thư theo phương pháp dưỡng sinh: gạo lứt muối
mè, nước gạo lứt rang, canh dưỡng sinh, và nhịn đói. CLBTT do
các cựu giáo viên và học sinh trường Quốc Học và Ðồng Khánh thực
hiện chữa trị trong cộng đồng nhiều năm qua, do bác sĩ Phạm Xuân
Quế điều hợp. Thành viên của CLBTT đa số là những công viên chức
về hưu, cùng nhau đóng góp, quyên góp, phân phối công việc để
được phục vụ những hoàn cảnh khó khăn với nhiều tình huống trong
khả năng của mình.
Sau khi trở lại Việt Nam,
chúng tôi dành nhiều thì giờ để tìm hiểu chương trình nầy. Hai
chị em, bác sĩ Quế và Diệu Liên, đi thăm những bệnh nhân với
nhiều căn bệnh kỳ lạ đã được CLBTT chăm sóc và chữa trị. Khi một
bệnh nhân mang bệnh ung thư, bản thân và gia đình rất sợ hải,
tìm mọi cách để chạy chữa. Ðối với bệnh nhân nghèo ở vùng sâu,
vì kinh tế khó khăn và đường xá xa xôi, ít có ý thức đi bác sĩ
để chẩn đoán bệnh, nên khi phát hiện thì bệnh đã qua nặng. Gia
đình càng chạy chữa thì bệnh tình càng nặng và tốn kém nhiều.
Cho đến khi bác sĩ Tây Y bó tay thì bệnh nhân mới chấp nhận chữa
trị theo phương phát dưỡng sinh. Ðây là chiếc phao cuối cùng đưa
họ vượt qua cánh cửa của Tử Thần, may ra còn giử được mạng sống,
theo thống kê sơ bộ thì cơ hội cứu sống khoảng 50%.
Vấn đề chữa bệnh nhân cộng
đồng gặp nhiều khó khăn, đó cũng là lý do mà số bệnh nhân được
cứu chữa chưa đặt được con số như ý. Theo bác sĩ Quế, bệnh nhân
phải sống với gia đình nên việc nhịn đói hay ăn gạo lứt không
được thực hiện một cách nghiêm túc. Vì thương người bệnh nên gia
đình thường hay dành thức ăn ngon cho bệnh nhân. Mặc khác, khi
thân hữu đến thăm, lời qua tiếng lại, mỗi người một ý, đã làm
lung lay niềm tin của bệnh nhân và gia đình. Ðó là chưa nói đến
sự hy sinh mà các thiện nguyện viên CLBTT phải đi thăm, hương
dẫn kiến thức chữa bệnh, cung cấp gạo lứt muối mè, canh dương
sinh cho bệnh nhân trong thời tiết mưa nắng của xứ Huế.
Gặp phải nhiều khó khăn không
tên có ảnh hưởng đến kết quả của việc điều trị, CLBTT đã quyết
định thành lập một nhà điều dưỡng, tại khuôn viên tịnh thất Diệu
Hạnh do sư cô Diệu Y trù trì. Vì là trong khuông viên chùa sư nữ
nên chúng ta chỉ thực hiện được 20 giường cho nữ bệnh nhân. Công
trình xây dựng chi phí khoảng $250,000,000 VN với sự quyên góp
của CLBTT và công lao động của Phật tử địa phương. Tháng 6 năm
2004 nhà điều dưỡng sẽ thực sự hoạt động. Mắt Thương Nhìn Cuộc
Ðời sẽ tài trợ gạo lứt muối mè miễn phí cho bệnh nhân nghèo, mỗi
năm vào khoảng 4,000,000$ VN. Niềm thao thức lớn của bs Xuân Quế
là làm sao thực hiện được một trung tâm điều dưỡng cho bệnh nhân
nam giới. Ðể thực hiện ước mơ, bác sĩ đi thăm nhiều khu đất lớn
trong khuôn viên sân chùa hay của tư nhân mà chủ nhân là những
người có lòng từ tâm, hy vọng sẽ thương lượng xin đất để xây
dựng trung tâm cho nam giời, những vẫn chưa tìm ra.
Thật là bất ngờ khi chúng tôi
vô tình đưa bs Quế đến thăm vị sa di trẻ, thầy Thích Ðạo Chánh,
sanh năm 1973, nhưng đã ẩn tu trong núi bên cạnh chùa Thiền Tôn
nhiều năm. Ba năm rồi tôi không đến thăm Thầy, bây giờ trở lại
am tranh của Thầy đã được Phật tử cùng dường tu sửa thành một
thiền thầt nhỏ vững vàng kiên cố hơn xưa nhiều, được gọi là
Thiền thất Long Sơn. Khi đến chúng tôi thấy có một chú tiểu nhỏ
khoảng 8 tuổi ra rót nước mời khách. Ðầu chú không có tóc, nhưng
không phải vì được cạo sạch mà là vì tóc không mọc được, chỉ có
vài sợi lưa thưa. Tôi tò mò hỏi Thầy xem thử chú tiểu đau bệnh
gì mà tôi thấy có một cái gì đó không bình thường. Thầy cho biết
chú bị bệnh ung thư máu giai đoạn 3, bệnh viện từ chối nên cha
mẹ đưa chú lên núi gửi Thầy để chú có những ngày cuối đời được
nghe kinh kệ. Một phép lạ đã đến với chú là từ ngày chú về núi,
được Thầy chữa trị bằng phương pháp dưỡng sinh, bệnh tình chú
lại được tuyên giảm, hồng huyết cầu tăng, tóc mọc ra, giọng nói
không còn thiều thào mất sức và đi lại làm việc phụ Thầy một
cách vui vẽ. Qua trường hợp của chú tiểu chúng tôi đã gợi ý về
mục đích tìm đất làm trung tâm chữa trị cho bệnh nhân nam. Thầy
vui vẽ chia sẽ cho chúng tôi sử dụng tạm những căn phòng mà Thầy
thường dùng để giúp một số bệnh nhân nan y được chữa trị bằng
phương pháp nhịn đói và dưỡng sinh. Thầy cho biết Thầy đã có
kinh nghiệm bản thân và giúp một số Phật tử nên Thầy có thể phụ
giúp bs Quế trong việc hướng dẫn bệnh nhân qua từng bước trong
quá trình điều trị. Thật là nầu nhiệm, những ước mơ đem niềm vui
và hy vọng đến cho người hoạn nạn thường được thành tựu như một
phép lạ.
Rời rừng thông chùa Thiền Tôn,
hai chị em lên đường về làng Vân Thê để mua thêm gạo lứt cho
bệnh nhân, chúng tôi được chị Quế cho biết rằng có nhiều nông
dân đã chuyển từ nghề làm ruộng qua nghề nuôi tôm xuất khẩu.
Nuôi tôm lời hơn nhiều, những cũng có rất nhiều người bị phá sản
vì tôm bị dịch hay bị kẻ gian thả thuốc vào ruộng tôm do tư thù
tư oán. Cho nên việc mua gạo lứt đúng tiêu chuẩn cho người bệnh
không còn dể dàng như xưa. Gạo lứt phải được trồng bằng nước mặn
để không cần xịt thuốc rầy diệt sâu. CLBTT phải khuyết khích một
số nông dân nên tiếp tục trồng lúa lứt, góp công sức trong việc
giúp bệnh nhân hiểm nghèo, và tránh những tại nạn khó lường
trước. Tạo niềm tin, chúng ta đã hợp đồng mua 4 tấn thóc hàng
năm để bảo đảm kinh tế gia đình họ và giử họ lại nghề trồng lúa
gạo lứt. Sau khi lúa được phơi thật khén (khô ráo) sẽ được
chuyển đến gia đình anh Nguyễn Viết Tùng, chủ một nhà máy xây
lúa. Anh Tùng sẽ xây lúa từng tuần một cho chúng ta theo số
lượng yêu cầu của bệnh nhân. Thật là công phu với nhiều mối liên
hệ đặc biệt của nhiều người để người bệnh có được những hạt lúa
đúng tiêu chuẩn cho việc chữa trị.
Trên đường trở lại Huế, chúng
tôi ghé thăm gia đình chị Hồ Thị Mười, sanh năm 1960, bị bệnh
ung thư lưởi từ tháng 10 năm 2003. Vì gặp quá nhiều khó khăn
trong cuộc sống và bệnh hoạn cứ bám theo gia đình chị nên anh
Huỳnh văn Huy, chồng chị Mười, đã treo cổ tự tử chết cách đây
vài tuần, để lại chị Mười và 4 đứa con chưa trưởng thành. Thật
khó đoán tuổi chi Mười, chỉ có 45 tuổi mà nhìn chị già như cụ bà
60 tuổi. Da bọc lấy xương người khô như que củi, tóc bạc nhiều,
tay cầm chiếc khăn lau miệng vì chị phải nhổ nước miếng cả ngày.
Nước miếng chị còn không nuốt được thì làm sao ăn được thức ăn.
Bệnh viện cho chị về nằm chờ chết, nhưng CLBTT vẫn cung cấp và
hướng dẫn gia đình chữa trị theo canh dương sinh và uống nước
gạo lứt rang. Chúng tôi được cháu gái đầu cho biết sau 2 tuần
điều trị, lưỡi chị đã bớt đau đớn nhưng vẫn chưa ăn uống được
gì.
Chúng tôi lại ghé đến thăm anh
Phạm Hữu Quang, sinh năm 1973, là con trai của cựu giáo viên
Ðồng Khánh. Cha mẹ anh Quang đã qua đời để lại Quang và người
chị gái cũng bị những căn bệnh về phụ khoa. Quang bị Viêm Tắt
Ðộng Mạch. Máu không chuyền đến hai tay và hai chân, làm tế bào
ở đó chết dần và Quang phải đi bệnh viện để cưa bỏ đi, nếu không
cưa khi Quang luôn đau đớn. Hôm nay đến thăm, chúng tôi thấy
Quang mất hai bàn tay và chân cũng bị cưa lên quá đầu gối. Bác
sĩ Quế đã kiên nhẫn điều trị cho Quang được 6 tháng rồi. Sáu
tháng qua rồi Quang không phải đến bệnh viện để cưa dần đi những
phần của cơ thể. Cái khó của bs Quế là Quang không còn muốn sống
với căn bệnh nan y mà ông trời đã không công bằng trao tặng cho
em, Quang quá khủng khiếp với những cơn đau và nhìn thấy những
phần của cơ thể mình từ từ được cưa bỏ. Khi chúng tôi đến thăm,
cũng thấy được trong đôi mắt Quang một niềm tâm sự của sống cũng
không yên mà chết cũng không được. CLBTT sẽ luôn cố gắng chữa
trị, đang tìm một nghề thích hợp cho khả năng của Quang, đưa em
ra khỏi những suy nghĩ và cô đơn mà là con người thì không ai
tránh khỏi, dù bệnh hoạn hay khoẻ mạnh, dù giàu có hay nghèo
nàn.
Bên cạnh những bế tắc, có
những bệnh nhân điều trị với tâm không sợ hải và có hiện tượng
thoát được tay Tử Thần. Bà Dương Thị Huệ, đã 70 tuổi, hiện cư
trú tại thị xã Tóc Tiên – Bà Rịa, là người Chị “tinh thần” luôn
khuyến kích những đứa em đang tiếp nối con đường từ thiện mà chị
đã âm thầm làm trong nhiều năm qua. Vào tháng 8 năm 2003, bác sĩ
phát hiện chị bị bệnh ung thư Bao Tử, di căn qua Gan và Tá
Tràng. Nhận được hung tin, chúng tôi theo dỏi tin tức bệnh tình
của chị và cứ ngở rằng chị sẽ qua đời bất cứ lúc nào. Vì căn
bệnh đã vào giai đoạn 3 nên tất cả bác sĩ đều vẫy tay chào tạm
biệt chị. Chị vui vẽ trở về chửa trị theo phương pháp cổ truyền
những không phải để lành bệnh mà chỉ để ăn uống và nuôi dưởng
cho cơ thể trong những ngày còn lại. Nhưng điều kỳ lạ đã đến với
chị khi bác sĩ báo cho biết một số khối u ở Gan đã biến mất và
những khối u khác thì tạm ngưng phát triển, bao tử còn đau. Ðó
là điều mà ngay cả các bác sĩ đang trực tiếp điều trị cho chị
cũng phải kinh ngạc những chưa tìm ra lý do vì sao có hiện tượng
mầu nhiệm như vậy.
Và còn biết bao căn bệnh hiểm
nghèo có thể cứu chửa được nếu chúng ta có niềm tin và điều
kiện. Vì thấy lợi ích cho việc phòng bệnh và chửa bệnh, chúng
tôi kính gởi đến quý vị tài liệu dưới đầy, mong rằng sẽ đem lợi
lạc đến cho nhiều người.
Mùa hè 2004
Tôn Nữ Diệu Liên
TÀI LIỆU CHỬA TRỊ
A/ CANH DƯỠNG SINH:
I./ TÁC GIẢ: Giáo sư Lập Thạch
Hòa ( người Nhật Bản ), Viện trưởng Viện nghiên cứu Y Hóa Học
Phòng Ngừa Nhật Bản. Sau nhiều năm nghiên cứu thí nghiệm trên
súc vật, GS. đã tìm ra một loại Canh dưỡng sinh có tác dụng chữa
trị được hầu hết các loại bệnh tật kể cả các chứng bệnh nan y
như: Ung Thư, Tiểu đường và HIV/AIDS. GS. Đã áp dụng cho 25.000
bệnh nhân và đã đạt được kết quả rất tốt.
II./ CÔNG THỨC: Gồm 05
thứ vật liệu (dùng cho 01 người)
1. Củ cải
trắng : 80 – 100g
2. Cà
rốt
: 80 – 100g
3. Lá và cọng củ cải trằng
(phần trên của củ) : 20g (1/4 một chum lá bố dọc)
4. Ngưu báng (còn gọi là ngưu
bàng) : 15 – 20g (mua tại chợ Ðông Ba hoặc
tiệm thuốc bắc).
5. Nấm Ðông cô Nhật Bản 01
hoặc 2 cái : 15 – 20g (thứ có lằn nứt nẻ màu
trắng, đừng lộn với thứ trơn, đen của Trung Quốc)
** Cách nấu: tất cả đều rửa
sạch chứ không gọt vỏ và đang ở trạng thái tươi (3 thứ trên)
hoặc khô (2 thứ dưới), cắt khúc dài = 3 – 4 cm rồi chẻ dọc làm 4
(củ lớn) hoặc 2 (củ nhỏ).
** Ðồ nấu tốt nhất là bằng
thủy tinh, nếu không có thì dùng soong nhôm có nắp đậỵ Ðổ 03
chén nước (=750 cc. Chú ý: phải đổ đủ 3 phần nước 1 phần xác)
nầu sôi, riu lửa thật nhỏ từ 60 phút, chắt lấy nước ra bình sứ
hoặc ly chai, lượng nước còn từ 500 – 600 cc là được. Chia ra
uống 2 lần (sáng và chiều) hoặc 3 lần (sáng, trưa, tối).
**Phần xác còn lại đem nấu
canh với đậu khuôn (đậu nành) và khoai lang đỏ ăn rất tốt.
III./ NHỮNG ÐIỀU CẦN LƯU Ý
** Vì canh dưỡng sinh có những
hiệu nghiệm thần kỳ trong việc chữa bệnh cho nên sau khỉ uống
vào cơ thể sẽ có vài biến chuyển:
a. Một người khỏe mạnh
dùng canh dưỡng sinh thì sau đó uống rượu không say, nhưng không
phải vì thế mà uống rượu nhiều.
b. Ðiều hòa chu kỳ kinh
nguyệt của phụ nữ nhưng uống trên 4 tháng thì có thể có kinh đền
2 lần/ tháng. Tuy nhiên đừng lo sợ vì tình trạng này sẽ phục hồi
bình thường trong vài tháng sau.
c. Bất cứ bệnh tật nào
được chữa trị bằng canh dưỡng sinh thì nhiệt độ cơ thể đều giảm
xuống 1 độ
d. Sau khi canh dưỡng
sinh được hấp thụ vào cơ thể thì xảy ra sự biến hóa về hóa học
như sau: cơ thể sẽ sản sinh ra trên 30 nguyên tố kháng sinh để
phòng chống bệnh tật và có thể tạo ra vài hiện tượng trong quá
trình điều trị:
· Bệnh nhân bị dị ứng
thuốc tây, da sần sùi nổi mận đỏ nên dùng canh dưỡng sinh vời
liều lượng nhỏ nhiều ngày sẽ hết dị ừng.
· Những người từng bị
thương tích ở đầu hoặc bị nghẽn mạch máu não, sau khi điều trị
canh dưỡng sinh có thể thấy nhức đầu trong 2, 3 ngày nhưng đừng
lo ngại vì sau đó chứng nhức đầu sẽ hết.
· Một số người sau khi
uống canh dưỡng sinh sẽ thấy đôi mắt bị mập mờ, quanh mắt bị
ngứa trong 2, 3 ngày nhưng sau đó mắt sẽ trở lại bình thường
hoặc sáng tỏ hơn.
· Những người bị lao
phổi còn di chứng hoặc ung thư phổi sau khi uống canh dưỡng sinh
thì thấy cơn ho xuất hiện nhưng đừng quan tâm vì ho sẽ dứt và
bệnh phổi sẽ lành.
· Những phụ nữ bị bệnh
phụ khoa sau khỉ uống vào bị đau lưng quặn thắt nhưng đừng lo sợ
vì sau đó bệnh sẽ giảm và dứt hẳn.
· Những bệnh nhân cao
huyết áp khi bắt đầu uống canh dưỡng sinh một tháng sau thấy có
hiệu quả nhưng phải uống đến ngày thứ ba mới bắt đầu giảm lượng
thuồc trị cao huyết áp xuống từ từ cho đến một tháng thì không
uống thuốc nữa
IV. KẾT HỢP DÙNG NƯỚC GẠO LỨT
RANG ÐỂ TĂNG HIỆU QUẢ
1. Cách nấu gạo lứt rang
Vật liệu:
90g gạo lứt rang và 750 cc (3 chén to) nước.
Rang gạo lứt trong chảo cho tới khi
vàng nâu, có thể rang một lần nhiều lon xong bỏ vào thẩu chai để
uống trong 1 tuần mới rang lại.
Nấu 750 cc nước sôi lên mới cho 90g
gạo rang vào, sôi 5 phút sau đó tắt lửa để 5 phút chắt nước vào
bình sứ hoặc ly chai, nấu tiếp 750 cc nước sôi khác trong ấm
hoặc trong phích, đổ vào xác gạo riu lửa 5 phút, tắt lửa 5 phút,
sau đó lấy nước (lần 2) hòa vào với nước nhất để uống thay nước
trà, uống cả ngàỵ Có thể uống nhiều hơn nhưng không quá 1 lít
rưỡi/ ngàỵ Sau cùng nấu lần thứ ba với 200 – 300 cc nước cho gạo
nở mềm đem nghiền xác gạo (xay như sinh tố) ăn với muối hầm hoặc
muối mè rất tốt. Mùa Ðông nên uống ít hơn, mỗi ngày uống 900ml
đến 1 lít.
Chú ý:
· Không uống nước gạo
lứt rang chung với sữa bò hoặc với thịt.
· Không nên uống cùng
một lần với canh dưỡng sinh (phải cách nhau 15 phút).
· Trong thời gian điều
trị bằng canh dưỡng sinh, bệnh nhân không nên ăn thịt, sữa bò và
các chế phẩm của sữa bò.