|
Lời người viết:
Người viết chỉ
muốn ghi lại một số ít những gì bản thân đã thu thập từ các
thiện tri thức để tự sửa tâm tánh là chính. Nhưng nếu nó có thể
mang lại lợi ích cho một số người đọc thì đó cũng là ước nguyện
của người viết. Ngoài ra, nếu được người đọc cho biết những chỗ
cần bổ khuyết để giúp người viết học hỏi và mở rộng sự hiểu biết
thì những ý kiến quí báu ấy sẽ rất được người viết trân trọng.
* * *
Nếu
hạnh phúc của bạn là làm việc gì lợi ích cho người khác
như lời Đức Đạt Lai Lạt Ma Thứ XIV nói: “Nếu bạn muốn hạnh
phúc, hãy thực hành lòng từ bi” (If you want to be happy,
practice compassion.) thì bạn hãy nhớ thực hành cái ý này để
có được hạnh phúc.
Và mỗi
khi thực hành bất kỳ một ý nghĩ nào hoặc bằng lời nói
hoặc bằng hành động, muốn chắc chắn nó sẽ mang lại an
lạc không phải khổ não, bạn nên nhớ lựa chọn ý thanh tịnh
ghi trong phần hai của câu kinh dưới đây:
Ý dẫn
đầu các pháp
Mind is the forerunner of (all evil) states.
Ý làm
chủ, ý tạo Mind is
chief; mind-made are they.
Nếu với
ý ô nhiễm If one speaks
or acts with wicked mind,
Nói lên
hay hành động Because of that,
suffering follows one.
Thì khổ
não theo sau Even as the
wheel follows the hoof of the draught-ox.
Như xe
lăn vật kéo Mind is the
forerunner of (all evil) states.
Ý dẫn
đầu các pháp Mind is
chief; mind-made are they.
Ý làm
chủ ý tạo If one
speaks or acts with pure mind,
Nếu với
ý thanh tịnh Because of
that, happiness follows one
Nói lên
hay hành động Even as one’s
shadow that never leaves.
Thì an
lạc theo sau (Dhammapada)
Như
bóng không rời hình.
(Kinh
Pháp Cú)
Câu
kinh nói trên một mặt nói lên sự liên hệ giữa Thân, Khẩu, Ý
thì mặt khác, nó cũng nói lên cái nhân và quả
(cause and effect) -- ý ô nhiễm thì khổ não theo sau như
xe lăng vật kéo, ý thanh tịnh thì an lạc theo sau như
bóng không rời hình.
Cũng để
hiểu rõ luật nhân quả (the law of cause and effect) --
gieo nhân lành gặt quả lành, gieo nhân bất lành gặt quả bất
lành, bạn nên nhớ đến hai câu dưới đây:
“Ai
gieo gió sẽ gặt bão.” (Tục ngữ) “They that sow the wind, shall reap the
whirlwind.” (Proverb)
Dục
tri tiền thế nhân Muốn biết
nhân đời trước
Kim
sanh thọ giả thị Nhìn quả
nhận chịu đời này
Dục
tri hậu thế quả Muốn biết
quả đời sau
Kim
sanh tác giả thị. Nhìn nhân
tạo tác đời này.
(Kinh A Hàm)
Sau
hết, nếu bạn là người muốn sửa đổi tâm tánh của chính
mình hay biết tu tập để trở nên một con người tốt hơn, hoàn
thiện hơn, bạn nên nhớ và thực hành câu dưới đây:
“Thấy lỗi mình không thấy lỗi đời là người biết tu.”
(Lời Phật dạy)
Người
viết: Tôn Thất Bàng (17/09/07)
Trở về Trang Chính
|