CỤ ÔNG KHÔN NGOAN


Tôn Thất Bàng

E-Mail: tonthatbang@khoahoc.net

20 tháng 03 năm 2008

     Một cụ ông 92 tuổi, thấp người, đẹp lão, rất quan tâm đến diện mạo của mình, hôm nay đang dọn vào một chung cư của người già.

     Lúc gần đây người vợ 70 tuổi của ông qua đời nên ông bị buộc phải rời ngôi nhà của ông.

     Sau khi chờ đợi trong phòng khách của chung cư của người về hưu, ông mỉm cười khi nghe nói phòng của ông đã sẵn sàng rồi.

     Trong lúc ông chống gậy từ từ bước đến thang máy, tôi mô tả cho ông nghe cái phòng của ông, kể cả tấm trải treo nơi cửa sổ để làm màn.

     "Tôi thích phòng ấy lắm," ông nói một cách nhiệt tình như một bé trai lên 8 vừa được tặng cho một con chó con mới.

     "Ông Ga-Nhê, ông đâu đã trông thấy phòng của ông đâu, chờ một chút nữa, chúng ta gần đến rồi."

     Ông đáp lại: "Việc ấy không dính dấp gì đến cái phòng cả."

     "Hạnh phúc là một cái gì tôi chọn trước. Tôi thích hay không thích cái phòng, điều ấy không tùy thuộc vào đồ đạc hay cách trang trí trong phòng; trái lại, nó tùy thuộc vào cách tôi quyết định nhìn thấy nó như thế nào."

     "Tôi đã quyết định trong đầu là tôi thích phòng của tôi rồi. Đó là một quyết định tôi chấp nhận vào mỗi sáng lúc tôi thức giấc."

     "Tôi có thể chọn lựa. Tôi có thể bỏ cả ngày của tôi để liệt kê tất cả những khó khăn của tôi với những bộ phận trong cơ thể của tôi không còn khả năng hoạt động tốt nữa, hoặc tôi có thể thức dậy và tỏ lòng biết ơn ông trời cho tôi những bộ phận vẫn còn hoạt động tốt."

     "Mỗi ngày là một món quà, và bao lâu tôi còn có thể mở mắt được thì tôi vẫn sẽ chú tâm vào ngày mới ấy và vào tất cả những ký ức về hạnh phúc tôi đã gầy dựng được trong quá trình sống của tôi."

     "Tuổi già cũng giống như một trương mục ngân hàng. Vào những ngày còn lại của đời mình anh sẽ lấy ra những gì anh đã ký thác trên con đường mình đi qua."

     Vì thế, tôi khuyên anh nên ký thác tất cả hạnh phúc anh có thể ký thác được vào trương mục ngân hàng chứa ký ức của mình.

     Cám ơn anh đã góp phần cho những ký ức hạnh phúc vào trương mục của tôi mà tôi vẫn tiếp tục làm cho đầy…

    

Hãy nhớ những chỉ dẫn giản dị để có được hạnh phúc sau đây:

1. Giải thoát trái tim của bạn ra khỏi hận thù.

2. Giải thoát đầu óc bạn ra khỏi lo lắng.

3. Sống giản dị.

4. Cho nhiều hơn.

5. Trông đợi ít hơn.

 

Nếu bạn được phước lành do thông điệp này ban cho, hãy gửi nó đến thân quyến hay bằng hữu của bạn…. Đó là cách để chúng ta bày tỏ sự quan tâm cho nhau bằng những sự thật giản dị, những sự thật làm cho tính tốt trải đều trên thế giới này. Biết đâu được nhờ đó sẽ có một sự mầu nhiệm xảy đến….

CHÚC BẠN MỘT NGÀY ĐẦY PHƯỚC LÀNH !

(Ngày 18 tháng 2 năm 2008)

Người dịch: Tôn Thất Bàng

 

Tài liệu tham khảo: thewiseoldman.pps

 

THE WISE OLD MAN

 

     A man of 92 years, short, very well-presented, who takes great care in his appearance, is moving into an old people's home today.

     His wife of 70 has recently died, and he is obliged to leave his home.

     After waiting several hours in the retirement home lobby, he gently smiles as he is told that his room is ready.

     As he slowly walks to the elevator, using his cane, I describe his small room to him, including the sheet hung at the window which serves as a curtain.

     "I like it very much," he says, with the enthusiasm of an 8 year-old boy who has just been given a new puppy.

     "M. Gagne', you haven't even seen the room yet, hang on a moment, we are almost there."

     "That has nothing to do with it," he replies.

     "Happiness is something I choose in advance. Whether or not I like the room does not depend on the furniture, or the décor – rather it depends on how I decide to see it."

     "It is already decided in my mind that I like my room. It is a decision I take every morning when I wake up."

     "I can choose. I can spend my day in bed enumerating all the difficulties that I have with the parts of my body that no longer work very well, or I can get up and give thanks to heaven for those parts that are still in working order."

     "Every day is a gift, and as long as I can open my eyes, I will focus on the new day, and all the happy memories that I have built up during my life."

     "Old age is like a bank account. You withdraw in later life what you have deposited along the way."

     So, my advice to you is to deposit all the happiness you can in your bank account of memories.

     Thank you for your part in filling my account with happy memories, which I am still continuing to fill…

    

Remember these simple guidelines for happiness:

1.      Free your heart from hate.

2.      Free your mind from worry.

3.      Live simple.

4.      Give more.

5.      Expect less.

 

If you have been blessed by this message, send it to your loved ones and your friends…. It is the way we touch each other with simple truths that spread goodness in the world. Who knows a miracle may happen as a result….

HAVE A BLESSED DAY!!

 

NGƯỜI KHÔN NGOAN

Không tham lam, không lo, không giận

Sống thanh bần, không bận giàu sang

Cho nhiều hơn nhận biếu ban

Sống như thế ấy khôn ngoan vô cùng.

 

(Ngày 4 tháng 2 năm 2008)

Tôn Thất Bàng

 

(Tham khảo: thewiseoldman.pps)

 

A WISE PERSON

If you

Expect less,

Free your mind from worry,

Free your heart from hate,

Live simple, and

Give more,

You'll be a wise person.

 

(February 4, 2008)

Bang Tonthat

 

(Reference: thewiseoldman.pps)

 

Trở về Trang Chính