Tử Vi Đẩu Số, Tiên Tri, Bói Tóan


 

Trần Văn Giang

E-Mail: tranvangiang@khoahoc.net

09 tháng 11 năm 2006

Lời mở đầu:
1- Đây là ý kiến cá nhân của người viết mà thôi. Đúng hay sai còn tùy thẩm định của mỗi độc gỉa.

2- Một số dữ kiện viết dựa theo bài “Các Thầy” của đồng môn Bùi Xuân Cảnh.
TVG.

 * * *

 

Cứ hết ngày này qua năm khác, ở Hoa Kỳ, trên 49 tiểu bang, mỗi tuần có vài lần xổ số; cộng thêm cả xổ số liên tiểu bang nữa; chúng ta đã đếm được, hay nghe thấy được, bao nhiêu người trúng số độc đắc là thầy tử vi, thầy tiên tri, thầy bói tóan. Dường như sau khi nghe các cụ trả lời xong câu hỏi này là tôi có thể chấm dứt bài nói chuyện tào lao nhạt nhẽo này rồi! Bằng chứng sờ sờ nhãn tiền, chẳng còn gì úp mở để nói thêm! Nhưng vì tôi tin là quí cụ đọc bài này lúc trà dư tửu hậu, nên tôi cũng mạn phép bàn vô bàn ra thêm dăm ba câu; đồng thời cũng chứng dẫn một vài câu chuyện làm quà; trước để mua vui, sau làm nghĩa!

Đã đến cần lúc đặt vấn đề với các thầy tử vi đẩu số, tiên tri, bói tóan. Tại sao vậy? Bởi vì tôi đang rảnh hơi và thấy không thể tiếp tục ù lì ngồi yên nhìn thấy bạn bè, thân nhân, đồng bào xung quanh tôi tốn kém rất nhiều tiền của “cúng” không nhang khói cho các ông thấy tử vi, thầy bói. Trong khi số tiền đó có thể xài cho việc no cơm ấm áo cho bản thân hay gia đình!

Vấn đề là nói thì dễ mà làm là chuyện khác, đâu có dễ dàng ! Số người tin vào cái chuyên “khoa học giả tưởng” này không phải là ít! Và hơn thế nữa: họ không phải là trẻ con! Các lọai an bài tử vi, tiên tri, bói bài, coi chỉ tay, coi tướng mạo … còn nhiều hơn là đếm sao trên trời. Các lời giải đóan của các thầy đồng lọat là lọai ngôn ngữ mơ hồ, hàng hai ... thêm vào đó luôn luôn có một kèm theo lời cảnh cáo là đang “có quyền lực vô hình” [nôm na là đang có ma qủy] trù ẻo! Phải trở lại gặp thầy vài lần nữa để thầy “giải” cho; mới mong tai qua nạn qua khỏi! Hãi thật! Chẳng hiểu ma quỷ như thế nào? Nhưng những người đi đến thăm thầy sẵn vốn đã yếu bóng vía, mà lại đang lâm vào một trong các hòan cảnh “tình duyên thất vọng, công danh lận đận, sự nghiệp tan tành …” nghe là phát hỏang rồi. Cái “quyền lực” đó được các thầy giải thích là vì sao xấu, ma lực, ám khí ... không có hình dáng, không có kich thước gì cả; nhưng “chắc chắn là chúng đang bao trùm” lên trên thời vận sinh tử của các cụ [cũng gọi là “thân chủ.”] Các thân chủ còn tin tưởng vào các thầy gấp bội phần khi thầy đưa ra những dẫn chứng tòan do sự thống kê tự tiện của thầy…

Hãy nhìn vào cái mà quí thầy gọi là “sao,” “lực” và “khí” mà các thầy đã liệt kê ra là có ảnh hưởng đến thời vận của chúng ta xem nó có ý nghĩa gì hay không?

Quả đất là một trong các hành tinh có gồm đủ các vật liệu: đất, đá, kim lọai, tuyết, nước ... Có 2 lực căn bản ảnh hưởng trực tiếp đến con người trên qủa đất: trọng lực [gravity] và từ lực [force of magnetism.] Trọng lực tùy thuộc vào hình thể của vật chất và khỏang cách của các vật đối với trong tâm của qủa đất: vật lớn hoặc vật ở gần trọng tâm qủa đất [hoặc một hành tinh] thì nặng hơn vật khác. Riêng đối với những ngôi sao trên trời mà các thầy đề cập đến thì chúng ở xa lắc xa lơ. Trọng lực [sức hút] của các vì sao gần như con “số không - zero;” không có ảnh hưởng quái gì đến chúng ta, nói chi đến cái mơ hồ mông lung gọi là “vận mạng!” Còn Từ lực thì sao ?  Từ lực tùy thuộc vào sự tích điện âm hoặc dương tính [electric charge – điện cùng tính đẩy nhau và điện khác tính hút nhau] và khỏang cách giữa của các vật. Phần lớn các vật quá lớn không có tích điện [trung tính – neutral.] Sự hút và đẩy này trải qua hàng triệu năm ánh sáng đã đưa mọi sự, mọi vật trong vũ trụ vào thế quân bình. Nói vắn tắt, giữa các vật và giữa các hành tinh, các từ lực đã trung hòa với nhau từ khuya thành ra “zero - neutral.” Một vài hành tinh có từ lực mạnh hơn một chút, Hỏa Tinh chẳng hạn, thì từ lực này cũng chỉ ảnh hưởng loanh quanh ở hành tinh đó thôi. Bởi vì nó qúa xa xôi đối với quả đất nên cũng chẳng có ảnh hưởng gì đến quả đất cả! Như vậy nói là các sao trên trời; khí, lực dưới đất ảnh hưởng đến vận mạng con người nghe không ổn!

Truyện kể lại vào thời Tam Quốc ở Trung Hoa, Khổng Minh Gia Cát Lượng chỉ nhìn sao trên trời là biết rõ tình hình cơ ngũ của quân địch, hoặc chi tiết về tình trạng sức khoẻ của các tướng địch chỉ là chuyện hoang đường, khôi hài, đọc cho vui giải trí thôi! Bây giờ, các thầy cũng nhìn, chiếu các sao và suy luận về các khí lực (?) để đóan vận mạng của quí cụ thì chỉ đúng là chuyện tiền mất tật mang.

Các thầy không có cách nào khác hơn là nói “ấm ớ” để lấy tiền. Nôm na là nói “dựa.” Đóan đúng thì ít mà đóan sai thì cũng ít. Câu trả lời cứ lơ lửng con cá vàng; rồi thì tùy hòan cảnh mà diễn giải thêm thắt cho vừa lòng người nghe. Thành ra nghĩ cách nào cũng đúng. Thí dụ, thầy sẽ nói là: “Tháng này sẽ có tiền vào! [thầy không nói bao nhiêu? ngày nào? từ đâu?]” họăc “Sẽ có tình yêu, có người thân từ xa đến?” [qúa mơ hồ!] Thân chủ của các thầy tin thầy nói đúng vì họ chỉ chú tâm đến “một cái xẩy ra” mà không để ý đến cái “nhiều cái không hề xẩy ra!” Thầy có hơn 50 phần trăm cơ hội đóan đúng tâm lý của thân chủ. Thầy làm ăn mạnh giỏi vì thân chủ của thầy tuy nhiều tuổi nhưng bản chất ngây thơ, đâu có khi nào để ý là những lời giải tạm gọi là “đúng (!)” của thầy thực sự hoàn toàn vô nghĩa. Nếu chẳng may, lời giải đoán của thầy sai bét [sai 100%.] Thầy liền đưa ra những phương trình phụ có chữ “đức” rất chủ quan và dĩ nhiên mơ hồ hết chỗ nói như: “Đúng hay sai lại còn phải tùy vào ‘đức’ của thân chủ nữa cơ chứ!” Chẳng hạn như: “Đức năng thắng số,” hoặc là "Đức trọng qủy thần kinh." Thế nào là “đức?” Phải có bao nhiêu “đức” mới đủ? Đàng nào nghe cũng thuận tai cả!!!

Khoa tử vi vẫn được các cụ thâm nho bói dịch xem là “có hệ thống và khoa học nhất” bởi vì sự phức tạp của việc am tường ý nghĩa của các sao và sự an bài cái hệ thống chằng chịt sao này trong lá số tử vi. Việc quan trọng nhất [theo tử vi] là phải an bài sao một cách “chính xác” căn cứ trên ngày, tháng, giờ và năm sinh của đối tượng (thân chủ.) Về phần các thầy tử vi, các thầy cho rằng chỉ có khoa tử vi mới giúp được con người thông hiểu đươc họa phúc (“Biết trước phúc, họa ở đâu để tìm hay để tránh.”) Thuỷ chung tiêu trưởng, suy vượng của một đời người. Biết được tử vi là tìm được con đường thiên lý, lãnh hội được cái chân lý của con người, biết được cái cơ-vi mầu nhiệm của tạo hóa để mà biết cách đi ra khỏi cái địa võng thiên la, thấy được cả tiền kiếp một cách rõ ràng! Biết cách đi đến con đường quang minh chính đại, bên trên cái bể dâu thống khổ … Kinh thật! Giáo lý của các tôn giáo lớn cũng chỉ giảng giải cho giáo dân, tín đồ, đạo hữu đến được như vậy là cùng. Chỉ có một điểm khác biệt mà các cụ cần phải lưu tâm. Đó là: “Tử vi bói tóan không phải là một tôn giáo!” Xin nhớ như vậy.

Ngày hôm nay, với kỹ thuật “computer,” lá số của mọi người có thể được lấy không quá 2 giây đồng hồ. Đây là sự thực. Tôi không dám lộng ngôn ở cái sự nhanh chóng này của “computer.” Các cụ thử mở cái “link” duới đây, điền vào các chỗ chỉ định tên, ngày, tháng, giờ, năm sinh; nam hay nữ. Xong dùng con chuột bấm cái nút “Submit” rồi nhìn đồng hồ thử xem tôi nói có đúng là 2 giây đồng hồ không?


http://www.thuongviet.com/entertainment/phongthuy/tuvi/


Lá số tử vi lấy xong rồi. Việc bàn lá số với các sao đã an bài mới là kỳ tình! Mỗi thầy giải một cách nhau mà sự khác biệt đi đến độ buồn cười. Kể cả cái lời giải lấy từ “computer” cũng vậy – lời bàn ở đầu và ở đuôi chửi bố lẫn nhau chẳng ra thể thống gì cả!

Hai người sinh cùng ngày, cùng một giờ sẽ có vận mạng giống y hệt như nhau không? Chỉ có người ngớ ngẩn mới tin như vậy. Ngay vào lúc các cụ đọc những dòng chữ này, đang có hàng chục ngàn trẻ con được sinh ra trên qủa đất trong vòng một tiếng đồng hồ. Cụ có tin là tất cả mấy chục ngàn trẻ con đó đều trở thành tổng thống hoặc ăn mày hết hay sao? Thế tại sao cụ lại tin mấy ông thầy tử vi đóan về tương lai của cụ căn cứ trên ngày giờ sinh của cụ? Không cần phải dài dòng tốn mực, khoa học đã chứng minh rằng những ngày, tháng dài trước khi một đứa trẻ được sinh ra mới thực sự có ảnh hưởng quan trọng đến những cá tính và tình trạng sức khỏe của đứa bé chứ không phải là ngày, tháng, năm và giờ sinh của đứa bé. Ngày, tháng, năm và giờ sinh hòan tòan vô nghĩa. Căn bản của lá số [ngày giờ sinh và năm sinh] đã vô nghĩa thì cần gì phải bàn, giải làm chi cho mệt sức tốn tiền!

Zodiac của người tây phương và tử vi đông phương đều có 12 “con giáp.” Dân số thế giới tính theo ngày hôm nay là 6 tỉ và 620 triệu người. Như vậy mỗi ngày có khỏang 551 triệu người có vận mạng giống hệt nhau? Thật là chuyện không tưởng!

Tử vi còn bày biện ra cái vụ “xung” và “hợp” làm cho những cá nhân chẳng có tội tình gì hết; thế mà đã bị kỳ thị từ ngay khi mới lọt lòng mẹ:

“Dần, Thân, Tỵ, Hợi tứ hành xung…”

Theo các thầy, các thân chủ có tuổi Dần, Thân, Tỵ và Hợi không thể lập gia đình với nhau hoặc là không thể hùn hạp buôn bán với nhau được! Như vậy, chẳng hạn, một người tuổi Dần không nên có liên hệ gì mật thiết với một phần ba dân số trên quả đất? Làm sao lại có chuyện kỳ thị xấu xí tự nhiên thành như vậy!

Hoặc là:

“Người ta tuổi Ngọ tuổi Mùi.
Còn tôi phải chịu bùi ngùi tuổi Thân!”

Có nghĩa là người có tuổi Ngọ tuổi Mùi thì số phận sẽ thong thả, sung sướng mà chẳng cần cố gắng bươn chải gì cả (!) còn người tuổi Thân [có lẽ chữ ‘tuổi thân’ được xào nấu, sửa sang gượng ép từ chữ ‘tủi thân.’] “tự nhiên” sẽ có cuộc đời chia thành 2 giai đọan: “giai đọan bần cùng và giai đọan khốn khổ;” ngóc đầu lên không nổi? Ai tin lời giải thích đầy ác ý này, cần phải đem cái đầu đi khám lại!

Bác Sĩ Tâm lý học Bernard của Silverman Michigan State University so sánh kết qủa khảo cứu căn cứ vào ngày sinh của 2978 cặp nam nữ vừa mới đính hôn và 478 cặp vợ chồng đang xúc tiến thủ tục ly dị nhận thấy rằng: qua ngày sinh và sự liên hệ vừa kể của tất cả gần 3500 cặp nam và nữ này, không thể lôi ra cái gì cụ thể để so sánh với các lời tiên đóan của thầy bói tóan về việc họ đã kịch liệt, qủa quyết là có sự “xung và hợp” giữa những liên hệ của cá nhân có con giáp đại lọai như “Dần, Thân, Tỵ, Hợi tứ hành xung…” như các thầy vẽ ra ở trên.

Nhà Vật Lý Học John McGervey của Case Western Reserve University nhìn vào tiểu sử và ngày sinh của 6000 chính trị gia và 17000 khoa học gia ở Hoa Kỳ, kết luận rằng không thể nào chứng minh được là họ cần phải có một con giáp đặc biệt nào đó! Nói một cách khác, sự thông minh và tài lãnh đạo hòan toàn ngẫu nhiên. Không có con giáp nào thông minh hay tài giỏi hơn con giáp nào!

Theo thống kê mới nhất, ở Hoa kỳ hiện có 1200 tờ nhật báo có đăng tử vi hằng ngày; có 10 ngàn thầy bói chuyên nghiệp [full time] và 170 ngàn thầy bói bán thời gian [part time.] Vậy mà không có đến một người – tôi lập lại: “không có đến một người” - tiên đóan đúng được một [chỉ cần một người thôi !] biến cố lớn của thời đại; chẳng hạn như sau 44 năm, bức tường ô nhục Bá Linh bị đập vỡ ngày 9 tháng 10 năm 1989 đưa đến sự thống nhất Đông và Tây Đức ngày 3 tháng 10 năm 1990; hoặc thiên tai sóng thần “Tsunami” xẩy ra sau vụ động đất dưới đáy biển tại vùng biển Nam và Đông Nam Á Châu ngày 26 tháng 12 năm 2004 làm thiệt mạng 212 ngàn người.

Bây giờ, tiện đây, cuộc bầu cử tổng thống Hoa kỳ đang chuẩn bị bắt đầu và hiến pháp Hoa Kỳ không cho phép TT George W. Bush [Bush Jr] ra tranh cử lần thứ 3, các thầy bói tóan tử vi có tài giỏi thật sự thì tiết lộ ngay từ bây giờ: ai sẽ làm tổng thống tương lai của nuớc Mỹ? Các thầy chỉ chờ các biến cố lớn đã xẩy ra hẳn hoi, kết quả đã ngã ngũ trắng đen xong xuôi rồi mới đưa lời dẫn giải vuốt đuôi, đâu có giá trị gì? Có thầy lại còn can đảm trơ trẽn đem lá số của TT Bush Jr ra giải, sau khi TT Bush Jr đã đắc cử và nhậm chức xong rồi; và rồi kết luận là TT Bush Jr có số mạng làm Tông Tông! Thật lố bịch!

Đó là chưa kể rằng có một thầy phong thủy nổi tiếng tị nạn ở Hoa Kỳ [vì lý do an ninh cá nhân (của thầy chứ không phải của tôi,) xin phép được tạm dấu tên (cũng của thầy!)] dùng cả chục trang giấy của một cuốn sách phong thủy để giải thích một cách thật “tường tận, khoa học” và quả quyết là tòa “Bạch Ốc” tọa lạc ngay tại vị trí “địa linh” vì vậy “không lấy gì làm lạ” là Hoa Kỳ đã trở thành một cường quốc lãnh đạo thế giới về tất cả mọi mặt!!! Tài thật! Nhưng cũng xin nói nhỏ với thầy và nhắn thầy phải cẩn trọng. Không khéo, thầy sẽ bị các tổ chức phi pháp bắt cóc và ép thầy làm “quân sư” mãn đời không công cho họ.

Bây giờ cứ tưởng tượng là có một thầy tử vi nào đó tiên đóan đúng như “để” cho con trai mới sinh của một anh chàng lái heo như sau:

“ (…) Nói chung, “Mệnh” của cháu có rất nhiều “sao hung” nhưng lại ở “cát địa” nên chỉ là “Đọan Kiều Tài Lộ” (đứt cầu thì đắp đường) tiền vận chẳng ra gì cả; nhưng hâu vận dường như sẽ không “hung.” Xem nào … Đầu tiên, “Mệnh” có “Kinh Đà Ngộ Ác” cho nên lúc nhỏ đần độn ngớ ngẩn chỉ học may lắm là đến lớp 3 đại khái là biết đọc biết viết i tờ rít thôi. Vì có “Thân Ngộ Sát Tinh” cho nên lúc lớn lên vào tuổi thanh niên có lẽ sẽ theo nghiệp của bố làm nghề thiến heo; thêm vào đó “Mệnh Thân đã tương khắc” mà lại gặp “Tử vi ngộ phá quân” chắc chắn là chẳn bao lâu sau đó cháu sẽ chán cái nghề cắt dái heo, bỏ nghiệp chân truyền của tổ phụ, đi bôn ba giang hồ kỳ bạt, rồi gia nhập một đảng cướp. Ô kìa! thật quái lạ, “Thân” có “vượng sao” “Phủ Tướng Quyền Lộc” vì vậy hậu vận “quí hiển” làm đến chức tể tướng ...”

Thì các cụ chắc phải bái phục vị “vạn thế sư biểu” này là thần kỳ! Sẽ không màng tốn kém tiền của là bao nhiêu, tìm cho ra thầy bằng được để lấy tử vi cho con trai mình! Nhưng than ôi! Tìm được thầy nầy ở đâu ra? Cũng chỉ lại là điều không tưởng! Chờ trúng xổ số độc đắc có lẽ còn thực tế hơn.

Truớc năm 1975, hầu hết các nhật báo, tuần báo ở Sai gòn đều có đăng mục “tử vi của bạn.” Số lượng thầy tử vi, thầy tiên tri, thầy bói toán đăng quảng cáo cũng rất nhiều. Nhưng chỉ có 2 “sư phụ” cao cấp , dầy công nghiên cứu, nổi bật và ăn khứa nhất là thầy Đinh Sơn và thầy Hùynh Liên. Cái nghịch lý của bói tóan nhìn thấy ở đây là cả hai thầy đều không tiên đóan được việc gì sẽ xẩy ra vào ngày 30-4-1975! Sau đó hai thầy lại không thể tiên đóan nổi một cách thức nào để thóat thân. Kết cục, hai thầy đành ở lại và kết thúc cuộc đời mình một cách bi thảm. Ôi! Cái oan khiên của “thiên cơ” đã giáng xuống cuộc đời của hai thầy. Chính cái “thiên cơ” mà hai thầy, qua nghề nghiệp, vẫn thường tỏ ra am tường mỗi ngày. Vì muốn tránh cảnh bị bắt đi “học tập cải tạo,” thầy Đinh Sơn phải tự sát tại nhà. Còn thầy Hùynh Liên trốn về sống ở Bình Dương. Sau đó thầy Hùynh Liên bị một thằng cháu xiết cổ chết để cướp tiền. Chuyện “thiên cơ bất khả lậu” đã đành! Ít ra hai thầy cũng phải đóan ra một cái gì khả dĩ để tự giữ thân chứ lị?

Chuyện hai thầy phải đành bó tay trước hòan cảnh cay nghiệt của chính mình để lại cho bàng dân thiên hạ một bài học quí giá. Không biết chuyện của của hai thầy này đã mở được con mắt nào chưa?

Câu trả lời của tôi: “Rõ rệt là chưa!” Chẳng thấy có con mắt nào mở cả! Bằng chứng là, sau 1975, có một số thầy tử vi, bói toán có trình độ thấp cấp hơn, nhìn vào “thiên cơ” chập chờn hơn; đã liều lĩnh, may mắn vượt thóat như mọi người chứ cũng chẳng có “tri thiên mệnh” cái con khỉ gì cả. Rồi các thầy “thấp cấp” nầy lại tiếp tục sống mạnh giỏi bằng nghề tử vi bói tóan tại hải ngọai.

Lại mới gần đây, các cụ mải mê bói tóan có thêm một cơ hội mở mắt nữa: đó là Miss Hà, một nhà bói tóan đắt khách và cũng đắt gía, chỉ nhận tiếp thân chủ đã gọi lấy hẹn trước tại văn phòng cả tuần lễ. Miss Hà bị kẻ gian đột nhập gia cư, giết chết cả mẹ lẫn con gái rồi đổ sơn trắng lên mặt hai cái xác chết của mẹ và con một cách rùng rợn. Thầy bói mà còn bị giết thảm thiết thì còn biết ai là người thông tường “họa phúc” được nè trời!

Chuyện đáng buồn là một số đông không muốn tự mình quyết định lấy công việc làm, gia đạo của mình mà thấy yên tâm hơn khi nghe theo lời người khác chỉ bảo mình phải làm thế này, thế nọ. Họ tin tưởng là chỉ có thầy tử vi, thầy bói toán mới có khả năng diễn giải, phân tách cái thực tế cay đắng của cuộc đời mình. Đâu biết là các thầy có khuynh hướng mổ xẻ vấn đề khó khăn của mình theo chiều mà thầy có thể kiếm sống được! Sau khi bước ra khỏi văn phòng của thầy, cái thực tế của cụ không thay đổi một li ông cụ nào cả! Nhưng có một điều rất chắc chắn: túi tiền của cụ nhẹ bớt đi một chút!

Để kết thúc, tôi xin phép được dẫn lời của bác học lừng danh và thiên tài về vật lý nguyên tử Albert Einstein như sau:

“Chỉ có hai thứ là vô cùng tận thôi. Đó là vũ trụ và sự ngu xuẩn của con người. Tôi chỉ hiểu một chút ít về sự vô tận của vũ trụ!”

[Only two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe]


 

Trần Văn Giang

CDNN Khóa 10

 

Ý kiến, phê bình xin gửi về: tranvangiang@khoahoc.net

 

 Trở về Trang Chính