HUẾ CỦA MỘT THỜI của Võ Hương An

Viết cho những người đã ‘lỡ dại’ thương Huế


 

Uyên Hạnh

E-Mail: uyenhanh@khoahoc.net

02 tháng 11 năm 2006

Võ Hương An, một nhà văn “rất Huế” có đặc tài dùng ngòi bút của mình để vẽ ra nhiều gương mặt của Huế một cách hóm hỉnh, thân mật, ướt át, nồng đậm, trung thực, nhân hậu, và theo bước chân ông chúng ta đi qua những con đường, những vùng đất, những biến cố lịch sử với một sự gần gủi khác lạ vì cái nhìn uyển chuyển uyên bác của ông đã cho chúng ta sống lại với Huế cả từ cái thuở chúng ta chưa thương, chớm thương, và rồi đã thương Huế mà vẫn chưa ‘cân’ được cái độ đậm đà.

 

Ông không phải là nhà văn muôn mặt, mà ngòi bút của ông đã vẽ ra muôn hình. Những hình dạng đơn sơ mê tín, nghiêm khắc phức tạp, cũng như những hình dạng chất phát mộc mạc vui vẻ khôi hài… Từ những hình ảnh như thế ông đã đem sở học rộng lớn của mình diễn đạt một cách bình dị khiêm tốn qua cái nhìn sâu sắc và với tài viết văn đơn giản đưa người đọc đi từ những sự kiện đầy mê tín hay phức tạp nhất của cuộc sống đến những liên hệ thần linh, tôn giáo, văn hóa, đời sống và đi lần vào những diễn tiến lịch sử một thời của cung đình tráng lệ, của thâm cung bí sử, và từ những phối hợp đặc biệt đó ông đã cho chúng ta những thông tin hữu ích bằng sự phân tích chính xác, giảng giải rất khoa hoc, cung cấp cho người đọc một số kiến thức khá phong phú, để chúng ta thấy mình bỗng dưng thông suốt được rất nhiều điều mình thực sự đã từng nghe qua cả ‘vạn lần’ mà không bao giờ biết đến.

 

Đọc Huế Của Một Thời của Võ Hương An chúng tôi vừa cảm động vì cái ấm cúng của gia đình vừa học hỏi được nhiều điều, vừa có thể cười lớn tiếng vì những câu chuyện dí dỏm ‘rất Huế’ tác gỉa đã viết và phân tích cho nghe, để thấy mình bỗng dưng gần với Huế như chưa bao giờ được gần như thế, và mừng rỡ muốn nói lời tri ân cùng tác gỉa.   

 

Thật là kỳ thú vì qua ngòi bút của ông chúng ta sống lại cái thuở ưa ‘hóng mỏ’ để nghe kể chuyện, và rồi chịu ‘khép mình để bị đàn áp’: “Con nít chỉ nghe thôi, biết chi mà hỏi rắc rối rứa!” Cho dù không được trả lời nhưng nghe xong đã đủ thông minh biết đem câu chuyện đi ‘dựt le’ với bạn bè.   

 

Kỳ đặc, giá trị, phong phú, khôi hài là cảm nhận của chúng tôi khi đọc tác phẩm Huế Của  Một Thời của nhà văn Võ Hương An, một tác phẩm đang được bày bán tại các quầy sách chờ bạn ‘rước’ về!

 

Khoahoc.net xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc bốn phương một tác phẩm hay của nhà văn Võ Hương An. Một tác phẩm nên có trong tủ sách của chúng ta vì tính chất đặc biệt và giá trị văn học của nó. Thay mặt khoahoc.net xin cám ơn nhà văn Võ Hương An đã cho ra đời một tác phẩm hữu ích phong phú về mặt văn hóa tạo điều kiện học hỏi cho chúng ta, những người ‘Huế rặt’, những người miền khác đến Huế và đã ‘lỡ dại’ thương Huế, đã một lần để ‘rớt’ trái tim mình ở xứ Huế đẹp như thơ, khi ngày đó mình còn là một học sinh, sinh viên đến Huế để học, đã bị một hình ảnh dịu dàng với tà áo trắng thướt tha ‘hớp hồn’ mất rồi!

Những mẫu chuyện hóm hỉnh trong Huế Của Một Thời của Võ Hương An rất thực rất sống vì nó là đời sống của chúng ta.

 

Uyên Hạnh

Đòan Thị Đoan-Trang

(Sách dày 256 trang- Nam Việt xuất bản 2006. Giá bán $15.00, bao gồm bưu phí gởi đến nhà. Chi phiếu xin đề HANG HO, 14011 Milan St., Westminster, CA 92683)

 

 

Trở về Trang Chính