TU BỤI của Trần Kiêm Đòan

Một món quà tuyệt vời cho chính bạn và cho người mình thương


 

Uyên Hạnh

E-Mail: uyenhanh@khoahoc.net

07 tháng 09 năm 2006

Tuyệt vời vì lời văn nhẹ nhàng thơ mộng, tư tưởng sống động, vì cái nhìn rộng và thóat của tác giả trong tác phẩm. Ông viết thật quá, nhẹ nhàng và dễ hiểu, đọc như đang đọc về cuộc đời và những trăn trở của chúng ta, không tạo cho ta cái cảm tưởng xa vời vì ông viết cho người khác. Đừng tạo cho mình một thiệt thòi nếu không chịu đọc TU BỤI!

 

Một tác phẩm giá trị với lối hành văn sâu sắc và đẹp quá, dẫn người đọc từ ngạc nhiên nầy đến ngạc nhiên khác. Đúng là một phối hợp rất nghệ thuật của một cái nhìn rộng, sâu và thóat với lời văn nhẹ nhàng và thơ mộng, lãng mạn mà thanh thóat vô cùng! Viết về cuộc sống rất thực của con người, cuộc sống của chúng ta, cả cuộc sống của những người cao sang quyền qúy, giàu có danh vọng. Cao như Vua Gia Long, sang như Nguyễn văn Thuyết và tài hoa như vua Trần Nhân Tông - Trúc Lâm Đại sĩ, Thiền sư trên Yên tử sơn. Để cho thấy thực chất của bụi trần, cái tác động to lớn của hạt bụi bám vào tư tưởng của chúng ta đã làm cái nhìn thành ra phức tạp, làm cuộc đời mới có nỗi đau khi thăng trầm trôi nỗi, mới thao thức vì những ray rức của khắc khỏai của trăn trở, trong ngút ngàn cô đơn của một kiếp người lạc lõng.

Những buồn vui và bon chen của cuộc đời, cái mặt trái và mặt phải của một sự kiện, ở đó nó linh động qúa trong lời văn và cái nhận xét sâu sắc của ông đã làm chúng ta ngỡ ngàng và cảm kích. Ngỡ ngàng vì nghe như chính tâm sự của chúng ta. Cảm kích vì khi nói về ’tâm  sự nầy của chúng ta’ ông đã đưa ra một con đường cho chúng ta ’sống’, nghĩa là cho chúng ta thấy nếu đi trên con đường đó ta rủ được những lớp bụi mờ của sương khói vô cùng. Những hạt bụi đang bám sâu trong tư tưởng của chúng ta. Sâu sắc là ở chỗ đó! Chỉ cần thấy rồi biết và hành trì, hạ thủ công phu là rủ bỏ được, là thóat ra cái khổ triền miên trong những tháng ngày của chuổi cô đơn miên viễn!

Đọc Tu Bụi chúng ta được đưa vào trong tư tưởng Phật giáo, nhiều lần chạm trán với một công án thiền, cho thấy vì sự đối đãi vì cái tâm phân biệt đã cho ta có được cái cảm giác khủng khiếp khi đứng bên Hố Thẳm. Với lối hành văn linh động chân thật, được viết bằng cả tấm lòng và cái thấy rất chính xác của ông, Trần Kiêm Đòan đã đưa tư tưởng Thiền, Phật giáo vào Cuộc Đời ân cần như một người cha, dịu dàng như một người tình! Đưa một hướng dẫn, một con đường để thóat ra khỏi cái đau cái khổ cái cô đơn cùng cực của cuộc đời một cách khéo léo, mà không tạo một phản kháng ở người đọc, trái lại đã đi vào lòng người đọc với những bước chân nhẹ nhàng vững chải.

Chúng tôi thật sự hạnh phúc sau khi đọc được tác phẩm nầy của ông. Chúng ta sẽ thấy được rằng mình đã sống, đã nhìn đã nghe mà chưa bao giờ biết là mình có khả năng nầy. Sẽ nhìn để thấy và hiểu được những gì trước đây mình đã vì những phức tạp của cuộc sống nên bị chi phối nặng nề, làm cho lòng mình chùng xuống, nặng nề quá nên không thấy được cái đẹp rất đơn giản của cuộc đời, như đói thì ăn khát thì uống, tiêu biểu qua nhân vật Trí Hải trong truyện đã một thời sống và đi trong trần gian với đôi mắt nhắm nghiền!

Những hạt bụi tuy nhỏ, nhưng chính những hạt bụi mong manh và nhỏ bé nầy đã theo ngày tháng kết tụ thành một lớp bụi dày kiên cố. Chúng ta vì vô tình, vì xem thường, đã không chịu săn sóc cuộc sống của chúng ta, đã đánh sai giá trị của hạt bụi và đã để cho nó ’lộng hành, tác yêu tác quái’,  bám đầy tư tưởng của chúng ta hồi nào không hay, nhưng... trái tim ta thì không bám được. Trái tim của chúng ta là khí cụ cao nhất để rủ bỏ những hạt bụi đã đóng lớp trùng trùng trên tư tưởng.

 

Không đọc TU BỤI là một thiệt thòi của chúng ta. Ước gì những người bạn những người tôi thương đều có được một lần đọc qua TU BỤI để họ và tôi cùng thấy những gì đang diễn tiến và những thăng trầm trong cuộc đời của chúng ta, qua ngòi bút Trần Kiêm Đòan.

 

Phải có cái nhìn rộng như ông mới đưa chúng ta đi từ khắc khỏai nầy đến khắc khỏai khác một cách linh động như thế, làm chúng ta thấy được nỗi trăn trở của mình trong nỗi trăn trở của các nhân vật trong Tu Bụi và tưởng rằng đó chính là nỗi lòng là khát khao của chính chúng ta. Ông đã tế nhị cho chúng ta thấy cái nhìn lầm lẫn của Thần Tú: ’Thân thị Bồ đề thọ’ đến cái nhìn sáng suốt của Ngài Huệ Năng:

Bồ đề bổn vô thọ

Minh cảnh diệt phi đài

Bản lai vô nhất vật

Hà xứ nhạ trần ai

Khoahoc.net xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc xa gần một tác phẩm rất hay của Trần Kiêm Đòan: TU BỤI

 

TU BỤI có thể ví như những đóa hồng trắng tươi mát đơn sơ vì màu trắng của nó, đẹp mà sang cả. Một lòai hoa, mang cái đẹp đến cho cuộc đời, nếu thấy được bản chất của lòai hoa cũng như thấy được giá trị của TU BỤI, thì những đóa hoa nầy sẽ là những đóa thanh liên, thoang thỏang một mùi hương quyện trong  cơn gió đẩy bay lớp bụi mịt mờ!

Hãy tìm đọc TU BỤI của Trần Kiêm Đòan sắp được phát hành một ngày rất gần đây tại Mỹ, để chính bạn đem lại được cho mình những phút giây thỏai mái dịu dàng mà sâu sắc vì cái đẹp của tư tưởng trong TU BỤI và cái thực của người viết về cuộc đời. Đẹp và sống động quá nên để lại dư âm. Dư âm nầy là một công án. Công án: Bụi!

Uyên Hạnh

Trở về Trang Chính