|
Trong
tuần nay báo chí sôi nỗi về việc những tên pedofile đang có họat
động mua bán tình dục trên Mạng qua Thế giới ảo Second Life. Tuy
là thế giới ảo, nhóm chủ trương đã cung ứng những dịch vụ giao
hợp trên mạng linh động và thích nghi đã đáp ứng được nhu cầu
của “khách hàng” nầy qua kỹ thuật vi tính đa dạng.
Thế
giới ảo trực tuyến hiện rất thịnh hành, ”Second Life” đã tạo
hội họp gặp gỡ giữa những tên Pedofile để trao đổi dữ liệu khiêu
dâm, tạo quan hệ tình dục bằng cách trực tiếp tham dự trên mạng,
trong môi trường của thế giới ảo, để gián tiếp giao hợp, qua
những hình tướng của người lớn và trẻ con. Tổ chức Bảo vệ Thiếu
Nhi Red Barnet của Đan Mạch thực sự rất lo lắng cho sự phát
triển khá mạnh mẽ nầy.
Những
con người lẩn núp trong bóng tối của xã hội đã thực thụ bước vào
thế giới ảo trực tuyến. Second
Life, với phạm vi rộng lớn của nó là nguồn cung cấp phong phú về
nhiều dữ kiện béo bở như một con bò sữa cho những cơ quan công
hoặc tư. Tại Đan Mạch hiện nay trong Second Life chúng ta thấy
được những tên tuổi lớn như Hội Hồng Thập Tự Đan Mạch, Đài
Truyền Hình TV2, Công ty Danfoss, kể cả Bộ Thuế Vụ là một phần
của thế giới nầy. Với tầm vóc thế giới Second Life đã tạo được
sức thu hút và là nơi có năng lực lôi cuốn rất mạnh.
Với thị trường rộng lớn nó đã làm những kẻ núp
trong bóng tối thấy được cái cơ hội dùng nơi đây làm ”đất dụng
võ” rất báu bở.
Một chương
trình truyền hình của Đức quốc vừa mới công bố sự kiện một phóng
viên đã trả tiền để tham gia một cuộc gặp gỡ trên Second Life.
Tại đây ”khách hàng” trực tiếp dưới hình tướng của người lớn
trên mạng, đã thực sự gián tiếp giao hợp với hình tướng những
trẻ con. Trong cuộc gặp gỡ nầy đã có nhiều người lớn nam giới
cùng tham dự với một số trẻ con được trả tiền cho việc giao hợp.
Những
người lớn tham dự trong cuộc giao hợp trên ”Thế giới ảo” đã mối
lái để người phóng viên nầy trực tiếp gặp gỡ trao đổi với những
người có tài liệu phim ảnh porno của thế giới thực thụ bên
ngòai. Những tài liệu thâu thập được từ người phóng viên nầy đã
được chuyển đến cảnh sát Đức quốc để điều tra và theo dõi. Theo
những nhà chuyên môn khảo sát về sự kiện nầy cho biết, rất khó
để chận đứng được những họat động mua bán tình dục của tụi
pedofile trên Second Life.
”Cho dù
cảnh sát Đức đang tiến hành công cuộc điều tra vụ nầy, tôi chắc
chắn rằng 3 tháng nữa khi chúng ta điện thọai đến cảnh sát để
hỏi thăm tình hình, chúng ta sẽ được nghe câu trả lời là họ chưa
tiến thêm được một bước nào cả. Thực sự không thể nào tìm được
những tên đầu sỏ nầy. Tụi nó vẫn ẩn mình được trong bóng tối và
tiếp tục tung hòanh trên Second Life, khó mà tìm cho được bọn
chúng”. Đó là phát biểu của ông Preben Andersen, Giám đốc kiêm
cố vấn Cơ quan DK-CERT, người điều hành chương trình giám thị an
ninh cho hệ thống IT tại Đan Mạch.
Cảnh sát
Đức tin tưởng là họ sẽ tìm ra tụi đầu não của họat động nầy. Và
khi đã tìm bắt được bọn chúng, chúng sẽ lảnh một bản án 5 năm
tù, bởi vì luật pháp cấm không được giao hợp với trẻ con dưới
bất cứ hình thức nào, trực tiếp hay qua trung gian hình tướng
trên Mạng.
”Những
người lớn giao hợp trên mạng với trẻ con và trả tiền cho những
lần giao hợp như thế là một hành động xâm phạm sự trong trắng
của trẻ con. Tại Đan Mạch, đây là hành động phạm pháp và sẽ bị
trừng phạt” Vị tâm lý gia của Cơ quan Red Barnet, ông Kino
Sørensen đã phát biểu như thế, và ông đã chỉ trích đường lối làm
việc của Công ty Linden Lab - Mỹ quốc, công ty chủ quyền Second
Life. Công ty nầy hứa sẽ điều tra sự kiện nầy tận gốc.
Second
Life là thế giới ảo nhưng nó sát cánh với đời sống thực bên
ngòai. Bởi vì qua đó đã có nhiều người gặp gỡ rồi hẹn hò nhau
trên phố. Dĩ nhiên thị trường trực tuyến rộng lớn nấy là nơi tụi
Pedofle có thể tạo được cho chúng những họat động béo bở, và cơ
hội trao đổi những phim ảnh porno thực thụ.

Second
Life được tạo dựng như một thế giới thật trên Internet. Nhiều
người đang ”sống” trong môi trường nầy và cho rằng giấc mơ đời
họ đã trở thành hiện thực, là viên thuốc an thần huyền diệu cho
những nổi khổ niềm đau của cuộc sống. Huyền diệu vì khi ”sống”
trong thế giới nầy bạn quên được nhọc nhằn của cảnh đời đang
sống. Tuyệt vời lắm vì với Second Life bạn tìm lại được những gì
bạn đã lỡ lầm mất đi hoặc những gì quá xa vời không nằm trong
tầm tay với ở xã hội rất thực của con người. Hàng ngày đã có đến
hàng chục triệu người dân Trung quốc dùng thì giờ rảnh rỗi để
vào ”sống” trong thế giới ”đẹp đẽ” nầy như được dùng viên thuốc
an thần để làm dịu đi những đau khổ đang dày xéo họ. Họ yêu
Second Life vì ở đó họ được sống với một giá trị của con người.
Họ được coi như cần đến, và họ cảm thấy mình ”thực thụ hiện hữu”
vì họ được coi trọng, họ có tự do, được nói, được phát biểu
và.họ có được tất cả những gì họ đã vô tình đánh rơi hay đã bị
người khác đã cướp mất trong hàng chục năm qua.

Từ
California công ty Linde Lab lập nên thế giới ảo 3 chiều Second
Life trên Internet. Với một Tool được cài đặt sẵn, người tham dự
có thể tự tạo cho một môi trường trong một hòan cảnh sống theo ý
mình, không giới hạn. Tại đây bạn có thể tự tạo cho mình thành
một con người hòan tòan đổi mới, đẹp trai lịch thiệp thông minh
và giàu sang. Bạn sẽ ”sống” như trong một xã hội thật sự, có
công việc và đồng nghiệp, mua đất đai để tự xây cho mình ngôi
biệt thự theo ý muốn. Trường hợp không thích bạn có thể bán lại
cho người khác.
Việc đầu
tiên để sống và sinh hoạt được trong Second Life là bạn phải tự
lập nên một hình thể cho chính mình. Muốn đẹp trai như Tom
Cruise? muốn vai u thịt bắp như Schwarzenegger? hoặc muốn có bộ
ngực khiêu gợi căng đầy chất nhựa Silicon, đôi môi mộng đỏ gợi
tình, dáng dấp yêu kiều duyên dáng, tất cả chỉ bằng một cái
click, bạn sẽ trở thành một giai nhân tuyệt thế đài cát kiêu sa
hay là mẫu người lý tưởng oai phong lẫm liệt, như bạn vẫn hằng
mơ ước.

Sau khi đã
trở thành một phần tử của Thế giới ảo Second Life, bạn có thể di
chuyển và sinh họat tự do trong thế giới nầy. Cuộc sống trong
Second Life không có nhiều khác biệt với cuộc sống ngoài đời cho
lắm. Tất cả mọi tiện nghi, phương tiện giao thông, máy bay, xe
lửa đều có sẵn chờ đợi phục vụ bạn. Như trong một xã hội thật
sự, nếu thích bạn làm việc chung với nhau, khi làm biếng bạn có
quyền tà tà bát phố, rảo một vòng qua ”36 phố phường” để tìm..
giai nhân chẳng hạn!. Nếu bạn có giấc mơ được sống và là chủ
nhân của một ngôi biệt thự to lớn, bạn phải trả tiền cho Linde
Lab, xin nhấn mạnh là tiền thật chứ không phải ảo, để mua đất
đai mà tự xây cho mình ngôi biệt thự theo thiết kế của trí óc
phong phú của bạn. Bạn cũng có thể bán cho người khác ngôi nhà
nầy để với tiền lời và vốn có được, bạn tậu cho mình một ngôi
nhà trên bãi biễn, gặp gỡ một người tình và cùng nhau ngắm bình
minh rực rỡ hay lang thang trong hòang hôn nhạt nắng
Second
Life tuy là thế giới hòan mỹ để ”sống” hạnh phúc cho một số
người, còn là thế giới của thông tin và dữ kiện, cũng là nơi
những tệ trạng ở ngòai xã hội được đưa vào và bành trướng mạnh.
Ở đâu có con người ở đó có cái tốt và cái xấu. Ở đâu có nhu cầu
ở đó có nguồn lợi. Thế hệ trẻ bây giờ có cái nhìn chững chạc
vững vàng về rất nhiều lãnh vực. Nhưng cho dù vững vàng bao
nhiêu đi nữa con người vẫn có một cái làm cho lòng mình chùng
xuống đó là sự lẻ loi, cô đơn và thiếu vắng. Đây là một nhược
điểm mà những người có óc kinh doanh theo chiều hướng không lành
mạnh vẫn luôn luôn thấy được như một lãnh vực rất nhạy cảm của
con người. Họ biết lợi dụng và với tính xảo quyệt sẵn có họ đã
dùng thủ đọan để tạo ra những tình huống làm người khác đặc biệt
cho giới trẻ bị sa lầy.
Thế giới
bên ngòai có nhiều cạm bẩy của những con quỷ mang hình thù con
người, dương nanh múa vuốt sẳn sàng đánh cắp linh hồn những
người yếu đuối. Những hành động nầy vẫn xảy ra, nhưng qua mắt
trần và dưới ánh sáng mặt trời, qua sự hiện diện của kẻ khác,
chúng ta chận đứng được một số những hành vi tệ hại đó. Trên Thế
giới ảo của Second Life, trong một khung cảnh riêng biệt, dưới
một tên tuổi khác, không ai biết đến mình, đương sự ”chủ động”
việc làm ”sôi nổi” của mình, và ẩn danh là con dao hai lưỡi, vừa
là lợi thế cũng vừa là một tự do tạo một thiệt thòi lớn. Vì năng
lực và ảnh hưởng trầm trọng của những cạm bẩy đa dạng, Second
Life là thế giới ảo nhưng những tổn thương rất thực và rất lớn.
Uyên Hạnh
ĐTĐT
Trở về Trang Chính
|