Hạt nắng lung linh


 

Uyên Hạnh

E-Mail: uyenhanh@khoahoc.net

29 tháng 06 năm 2006

    LTS. Khoahoc.net hân hạnh được gửi đến bạn đọc bốn phương Bài thứ nhì trong loạt bài viết về xứ Đan Mạch của Uyên Hạnh.

* * *
       

Mới cách một tuần thôi mà nắng đã tràn ngập mọi nơi. Trong vườn đã thấy xuất hiện thêm nhiều loại hoa. Khởi đầu là những cánh thủy tiên rực rỡ chiếm hết những khoảng đất mặt tiền của các ngôi nhà hoặc trong những bồn hoa chạy nép theo ven tường ôm lấy khu vườn cỏ mịn xanh thật xanh. Thật là một sự hòa điệu rất nghệ thuật giữa màu xanh của cỏ và màu vàng trắng của thủy tiên cộng với những khóm đỗ quyên lộng lẫy.

 

Bây giờ thì thủy tiên đỗ quyên và một số những loài hoa của tháng trước đã ủ rủ trong chiếc áo tàn phai của thời gian gỉa từ khu vườn bãi cỏ công viên ra đi nhường bước cho Tố Tâm Lan hoặc trên dàn cây trước ngõ hoặc quý phái ẩn mình trong phòng khách và những nàng cúc  mỹ miều xúng xính trong những bộ xiêm y lộng lẫy sắc mầu cùng những khóm lan tươi thắm muôn mầu muôn vẻ.  

Rồi đến sự xuất hiện của những cụm hoa thạch thảo mầu xanh hồng trắng hoặc vàng đang ẻo lã bám mình trên các tảng đá lớn dưới ánh nắng tươi mát của những ngày rực rỡ nắng hạ.

 

Mỗi sáng sớm chỉ cần một cốc cà phê trên tay thả bộ ngoài vườn và nhìn ngắm những cánh hoa đẹp đủ mầu trong sắc hoa kiêu sa lộng lẫy như thế nầy đã là một hạnh phúc đáng qúy ở trần gian. Những khóm hoa thật tươi thật đẹp và mỗi ngày chỉ cần bỏ vài phút ngắm hoa qua con mắt đơn thuần và một tâm hồn thưởng ngoạn sẽ làm mình quên được bao nhiêu là bực nhọc nặng nề của cuộc sống.

 

Hoa Cikorie

Chơi hoa cũng là một hình thức Thiền và là một lối trị chứng căng thẳng tinh thần. Khi mắt nhìn thấy được những đoá hoa đẹp là lúc mình cảm nhận được một sự thoải mái nhẹ nhàng để có thể nở được nụ cười trên môi vì cái an lạc của giây phút đó. Tâm hồn thư thái và lòng  sẽ rộng ra. Một trong những hạnh phúc nho nhỏ đáng qúy mà cuộc đời đã đem lại cho chúng ta. 

 

Ngoài công viên những  khóm hoa đủ mầu được trồng trong một phối hợp rất tài tình rất nghệ thuật giữa mầu sắc và thời gian. Người đem cái đẹp của thiên nhiên vào trong các khóm hoa cây cảnh tại các công viên đường phố phải là một người có con mắt mỹ thuật và một trí tưởng tượng linh động tuyệt vời một đầu óc nhạy cảm sắc bén của một nhà thiết kế tài hoa mới tạo được một phối hợp thần kỳ như thế.

Những khóm hoa nằm bên nhau trong một sự hài hòa kỳ diệu của mầu sắc nâng cao cảnh trí của phố phường và nâng cao một sức sống.  Các khóm hoa nở và tàn theo định luật của tạo hóa đã được xếp đặt trong một sự nối tiếp hoàn mỹ. Hoa thay nhau đến và đi mà không để lại rõ rệt dấu hiệu của thời gian và sự tàn hoại cho chúng ta cái hạnh phúc được thưởng thức cái đẹp liên tục của các loại hoa và là một trong những động lực tạo nguồn năng lực vững vàng cho cá nhân ta khi tiếp cận với một cuộc sống khó khăn vất vả.

 

 

Những khóm hoa quyến rũ nầy đã làm đường phố như sống dậy và cùng với sự nhộn nhịp sức sống đã theo nắng hạ mạnh mẽ bước vào cuộc đời của người dân Đan Mạch. Những tia nắng hạ nồng ấm dịu dàng đã đến và đem theo sự ấm áp cho mọi người. Trên môi cười trong nét nhìn đã thấy ẩn hiện cái nồng nàn của hương nắng. Nắng đem hương vị ngọt ngào nắng lung linh trong mắt nắng đem hạnh phúc bàng bạc khắp nơi. Trên đường phố đã thấy được cái nhìn đầm ấm nụ cười tươi thắm của những cặp tình nhân trẻ đang trao cho nhau trong hương nắng nồng nàn:

 

Em đã cười và ta đã say

(Ta Đi Trong Trần Gian/ Thơ UH)

 

Thời trang cũng theo nắng hạ hiện diện khắp nơi trong các cửa tiệm trên đường phố trên trang phục của những thanh niên thiếu nữ mới lớn và trong sự vui vẻ nhộn nhịp của phố phường.

Tại các quán cà phê người ta đổ ra ngồi tràn ngập trên vĩa hè uống nước và hưởng nắng ấm. Đan Mạch là xứ lạnh là một quốc gia có bốn mùa rõ rệt: xuân, hạ, thu đông. Cái lạnh đã chiếm hết ba mùa thế nên những ngày nắng ấm của mùa hạ qúy giá vô cùng.

Không ngồi ở quán cà phê thì thiên hạ dẫn nhau ra công viên nằm phơi nắng nói chuyện hoặc thủ thỉ tâm tình.

 

Trên các bãi biển đã đầy ngập biết bao là người. Đông nhất là sau 5 giờ khi các công tư sở đã nghỉ việc. Những gia đình có con nhỏ đưa nhau ra biển tắm và hưởng cái  mát của nước biển cái trong lành của không khí. Những cặp tình nhân đưa nhau ra biển nghe gió vờn lên tóc gió đùa trên môi trên nụ cười rạng rỡ và để hưởng cái nhộn nhịp giữa đất trời.   

 

Trên đường phố đã thấy xuất hiện rất nhiều du khách. Đến Đan Mạch thường thì du khách rất yêu chuộng những nơi đặc biệt như Tivoli, khu giải trí nằm tại trung tâm thủ đô Copenhagen. Một khu giải trí không những chỉ thu hút nhiều du khách mà còn là nơi dân chúng đưa bạn bè gia đình đến viếng trong những tháng nghỉ hè. Về đêm khi đèn được thắp sáng Tivoli trở nên đẹp rực rỡ.

 

 

 

Tivoli nằm trên Đại lộ H. C. Andersen con đường ở trung tâm của Thủ đô Copenhagen. Tại đây du khách có dịp được chiêm ngưỡng bức tượng bằng đồng của Đại văn hào H. C. Andersen. Đứng trước Andersen bạn có thể cảm thấy như mình bé nhỏ và cảm hứng thơ văn bổng nhiên tuôn tràn vì tuồng như bạn cảm nhận được ý thơ lời văn trong cái gia tài nghệ thuật mà ông đã để lại cho thế gian.

 

 

Là một Vương quốc có nhiều lâu đài nguy nga tráng lệ Đan Mạch có sức lôi cuốn vì tạo được lòng hiếu kỳ của du khách. Người ta có thể thăm viếng những cung điện to lớn đồ sộ theo lịch trình được ấn định trong năm, đặt trọng tâm ở khoảng thời gian trong mùa hè là thời điểm mà số lượng du khách đến viếng Đan Mạch nhiều nhất.

 

Một trong số những cung điện nổi tiếng như:

Fredenborg Palace được xây dựng trong khoảng thời gian 1720-22 theo lối kiến trúc của Ý.

Cung điện nầy được gia đình của Nữ Hoàng Margarethe đến nghỉ vào hai mùa xuân và thu mỗi năm.

Đây cũng là nơi để Hoàng Gia thiết đãi những buổi tiệc rất lớn với sự tham dự của các vị vua chúa những nhà lãnh đạo của nhiều quốc gia trên Thế giới. Những buổi tiệc được tổ chức rất sang trọng vĩ đại với những đêm khiêu vũ rất đẹp thường được dân chúng nao nức theo dõi trên truyền hình và được trực tiếp phát sóng.  

                                                          

Fredenborg Palace

 

Rosenborg Castle được xây dựng cách đây 400 năm là nơi cư ngụ của 4 vị vua: Christian IV, Frederik III, Christian V và Frederik IV. Trong khoảng thời gian từ  3 - 23 tháng 9 năm 2006 sẽ tổ chức Lễ Kỷ Niệm 400 năm của Cung điện nầy.

Vào năm 1606 vua Christian IV cho lập Vườn Thượng Uyển (Kongens Have) trên một mảnh đất rộng thênh thang. Một căn nhà hai tầng nằm về phía Nam của Rosenborg ngày nay dành cho nhà vua nghỉ  ngơi vào mùa hè được hòan tất vào năm 1607. Phần phía bắc của Rosenborg được tiếp tục xây dựng từ năm 1613 cho đến 1615. Mãi cho đến năm 1624, việc xây dựng Rosenberg được xem là hòan tất và kể từ đó vua Christian IV. gọi Kongens Have là lâu đài Rosenborg., Rosenborg mang đầy “Hòa Lan tính” với lối kiến trúc ngói đỏ, tường đá vôi màu xám sang cả cân đối.

Rosenborg được dùng làm cung điện cho Hoàng gia Chiristian IV. đến năm 1710. Hơn 100 năm sau vào năm 1833 vua Frederik VI đưa ra quyết định biến lâu đài Rosenborg thành viện bảo tàng để quản thủ những công trình nghệ thuật quý hiếm.

 

Rosenborg Castle

                                                          

Amalienborg Palace Cung điện được vua Frederik đệ tam xây dựng vào năm 1667-1673 và được đặt tên lấy từ tên của Hoàng Hậu Sophie Amalie. Cung điện bị cháy vào năm 1689, chỉ còn lại khu vườn và được giữ nguyên cho đến năm 1748.

Vua Frederik V  cho xây dựng lại cung điện Amalienborg vào năm 1750-1754 trên một mảnh đất có hình tám cạnh với lối kiến trúc Barock .

Ngày nay cung điện Amalienborg là nơi để Hoàng Gia Đan Mạch của Nữ Hoàng Margrethe đến nghỉ ngơi vào mùa đông . Dân chúng dễ dàng nhận ra sự hiện diện của Hoàng Gia khi lá cờ Đan Mạch được tung bay trên nóc lâu đài Amalienborg.

Đến thăm Amalienborg ngoài một viện bảo tàng trưng bày những tài vật quý giá, bàn ghế xưa cổ của Hoàng Gia, bạn có thể theo dõi cảnh đội ngự lâm quân bảo vệ Hoàng Gia thay đổi phiên gác với những động tác thao diễn thật ngọan mục vào lúc 12giờ trưa mỗi ngày vào mùa đông khi có sự hiện diện của Hoàng gia Đan mạch tại đây.

Amalienborg Palace         

 

Rudolph Tegner Museum Bảo tàng viện chưng bày những kiệt tác của điêu khắc gia nỗi tiếng Rudolph Tegner (1873-1950).

Bảo tàng viện được thiết kế bởi chính vị điêu khắc gia tài danh nầy và được xây trên một thửa đất lớn ở một vị trí rất đẹp. Phía trước bảo tàng viện là bức tượng một cặp tình nhân ngồi bên nhau. Tài nghệ xuất chúng của nhà điêu khắc đã lột tả được cái nồng nàn trong những rung cảm cao độ của một đôi tình nhân đang tha thiết yêu nhau trên bức tượng tuyệt hảo nầy.

Bảo tàng viện là một phối hợp tuyệt vời của nghệ thuật điêu khắc, kiến trúc và thiên nhiên.

 

Rudolph Tegner Museum

 

Arken là một viện bảo tàng được dựng trên một bãi cát rộng lớn nằm bên bờ biển cách trung tâm Copenhagen khoảng 10 cây số kiến trúc qua hình thù một chiếc thuyền vĩ đại là nơi triển lãm của ngành nghệ thuật hiện đại. Arken trưng bày phần chính là những tác phẩm của các nghệ nhân người Đan mạch và người Bắc Âu được sáng tác vào khoảng thập niên 90. Ngoài 350 tác phẩm nghệ thuật về nhiếp ảnh, hội họa và tượng hình, Arken còn là nơi được thường xuyên tổ chức những buổi triển lãm nghệ thuật giá trị, những buổi hòa nhạc và những buổi thuyết trình mang tính Hàn lâm.

 

Du khách đến thăm Đan mạch cũng nên chú ý là kể từ đầu năm 2006 này, chính phủ Đan mạch đã đầu tư vào các viện bảo tàng nghệ thuật của nhà nước chừng 40,7 Mio. kronen (vào khoảng  5,5 triệu Euro nhằm mục đích khuyến khích giới trẻ có cơ hội tìm hiểu về những di sản văn hóa của người Đan Mạch.

Thanh thiếu niên dưới 18 tuổi được vào cửa miễn phí tai 130 viện bảo tàng trên khắp xứ này. Ngoài ra còn có 10 viện bảo tàng của nhà nước dành miễn phí vào cửa cho tất cả mọi người không phân biệt tuổi tác.


 

Arken

 

Roskilde Domkirke là ngôi thánh đường chôn cất 20 thi thể của các vị vua và 17 vị nữ hoàng hoàng hậu Đan Mạch liên tục kể từ thời Nữ hòang Margrethe I (1353-1412). Đây là một ngôi thánh đường nằm trong danh sách di sản văn hóa Thế giới của UNESCO.

Hàng năm Roskilde Domkirke lôi kéo chừng  hơn 125 000 khách viếng.

Vị vua Đan Mạch đầu tiên được chôn cất trong ngôi thánh đường này là vua Wikinger  Harald Blåtand (qua đời vào năm 985). Thời gian đầu Trung Cổ, các vị vua Đan Mạch được chôn cất khắp mọi nơi như tại Ringsted và  Sorø. Đến năm 1413 Peter Lodehat, vị Giám mục đầy quyền thế của Roskilde đã bí mật đánh cắp thi thể của Nữ Hoàng Margrethe I tại tu viện  Sorø để đưa về chôn cất tại Roskilde Domkirke.
1995 nhà thờ Roskilde, lâu đài Kronborg và  Jellinge-Komplex của Đan Mạch được UNESCO liệt vào danh sách di sản văn hóa thế giới. Trên tầm quốc tế, nhà thờ Roskilde được xem là một công trình kiến trúc bất hủ của nền nghệ thuật xây dựng có từ 800 năm nay của Đan Mạch , có giá trị tương đương với các Kim Tự Tháp của Ai cập và Akropolis của Hy lạp.

 

Roskilde Domkirke

 

ROSKILDE FESTIVAL

Nói đến thành phố Roskilde là phải nói đến Trại hè Âm nhạc & Tuổi trẻ đang tưng bừng khởi sắc tại đây. Tuần lễ của thế giới hội hè tuổi trẻ ca vũ nhạc: 

 

Roskilde Festival (24/6-2/7.06)

 

Hiện tại Roskilde Festival đã bán hết 75.000 vé vào cửa, là nơi quy tụ trên 100.000 người tham dự, cùng sự đóng góp của trên 160 băng nhạc đến từ nhiều nước, một số lớn các danh ca nhạc sĩ tiếng tăm trên thế giới. Là một chương trình âm nhạc với nhạc cụ, hệ thống màn hình âm thanh hi-tech tối tân bậc nhất và một kỹ thuật hòa âm điêu luyện tuyệt hảo.

 

Roskilde Festival là nơi tổ chức đại nhạc hội vĩ đại nhất vùng Bắc Âu, được thành lập từ năm 1971.

Roskilde Festival là nơi những thanh thiếu niên nam nữ đến từ nhiều quốc gia trên thế giới cùng căn những túp lều nhỏ cắm trại và hòa mình trong không khí tưng bừng nhộn nhịp của một thời gian 8 ngày trại hè, thưởng thức cái sôi động tuyệt vời của âm nhạc, hít thở cái không khí của tự do dân chủ và uống ly cocktail ngon tuyệt vời vừa đủ để ngất ngây say, không là cái say lúy túy của một cốc rượu mạnh làm người thưởng thức quên cả hiện trường là tình người & âm nhạc. Một ly cocktail thơm nồng mùi hương của văn hóa của tình yêu và tuổi trẻ.

Vào sáng sớm ngày chủ nhật 24.6.06 thanh niên thiếu nữ từ các nước đã vân tập về Đan Mạch với lều chỏng và hành lý trên vai. Họ cắm trại và sống trong thiên nhiên với một tập thể của những người trẻ tuổi ở lứa tuổi học sinh sinh viên. Đây là thời gian mọi người có cơ hội thưởng thức các chương trình ca nhạc từ khắp nơi trên thế giới và cũng là một hình thức hội nhập văn hóa trong một cộng đồng vĩ đại.

Mọi người nô nức tham dự đại hội ca nhạc nỗi tiếng thế giới với sự hợp tác từ nhiều nước như  Mỹ, Úc, Gia Nã Đại, Nga, Cu Ba, Mễ Tây Cơ, Pháp, Đức, Đan Mạch, Thụy Điển, Phần Lan v.v... người đến tham dự trại hè âm nhạc nầy phần lớn là giới trẻ đến từ Âu châu.

Ngoài số lớn các băng nhạc các danh ca tên tuổi trên thế giới còn có sự tham dự của một số các tên tuổi đang lên hoặc mới xuất hiện.

Ngoài các mục ca nhạc đủ các thể loại như pop, rap, rock, hi-techno, hip hop, latin funk, hipjazz, soul, jazz, euro disco, samba. . . Đại hội còn có nhiều chương trình sinh hoạt đặc sắc nhiều màn vũ truyền thống ngoạn mục và những trò giải trí hấp dẫn sôi động.

 

Ban Tổ Chức với một lực lượng hùng hậu gồm 1 giám đốc, 5 thành viên trong Ban Điều Hành, 20 nhân viên trực tiếp trách nhiệm và điều hành, tổ chức còn có được sự phụ giúp của 20.000 người làm việc tự nguyện. 

Đây là một tổ chức thiện nguyện lớn nhất, nghĩa là một tổ chức làm việc cho tình thương nhân loại của cộng đồng thế giới, cho tuổi trẻ cho văn hóa. Tiền vé vào cửa là 1350 kr. một người (khoảng 220 USD).

Số tiền bán vé dùng để trả lương cho các băng nhạc, ca sĩ, nghệ sĩ. Tiền lời kiếm được sẽ ủng hộ trọn vẹn cho những cứu trợ nhân đạo hoặc cho các hổ trợ của các chương trình phát triển văn hóa.

 

Hợp tác cho tổ chức nầy có đến 300 nhân viên tình nguyện, phụ trách những công việc tự nguyện suốt năm như thâu thập thông tin, liên lạc, tổ chức . . . làm việc suốt năm chỉ để dồn vào một công việc 'đơn giản' độc nhất: tổ chức Tuần Lễ Trại hè Ca nhạc Tuổi trẻ, mỗi năm một kỳ vào mùa hè.

Họ bận rộn suốt năm với việc làm tự nguyện nầy vì họ chỉ xúc tiến được những công việc cần thiết trong thời gian rảnh rỗi, nghĩa là sau giờ làm việc tại các công tư sở mỗi ngày.

 

Ngay trước và trong tuần lễ của Đại hội Ca nhạc nầy đã có sự hợp tác của 20.000 nhân viên tình nguyện, phụ trách tổ chức mọi công việc từ an ninh, trật tự, vệ sinh, đến phân phối nơi ăn chỗ ngủ, cũng như phụ trách các quầy thực phẩm với một số lượng thức ăn nước uống khổng lồ cho một số người tham dự quá đông đảo như thế.    

 

Đại hội ca nhạc được tổ chức trên một thửa đất to lớn, rộng trên 1, 6 triệu m2. Ngoài những khu đất dành cho người tham dự căng lều để ở, khu đất cho xe camping, caravan, khu đất đậu xe du lịch, có 5 gian lều to tướng được dựng lên cho các màn trình diễn ca vũ nhạc.

Gian lều chính là gian lều màu hỏa hoàng, gọi là Roskilde Arena, được dựng lên vào năm 1986. Gian lều nầy được dựng bằng một tấm lều màu vàng cam to tướng, nặng 3,5 tấn, phải được mở và xếp bởi 30 người. Chỉ riêng gian lều nầy thôi đã có 700 nhân viên đảm trách công việc, lấy từ số 20.000 người làm việc tự nguyện. Các  màn trình diễn ca nhạc tại đây có đủ chỗ cho 60.000 khán thính gỉa tham dự.

Ngoài gian lều trên còn có 4 gian lều khác dành làm nơi trình diễn các loại ca nhạc vũ hiện đại và truyền thống, có chỗ cho từ  5.000 đến 17.000 khán thính gỉa.

Các gian lều nầy được đặt tên là: Roskilde Odeon, Roskilde Metropol, Roskilde Ball-room và Roskilde Junior.  

 

Một năm dồi mài kinh sử vừa qua và ngay sau khi các môn thi ở đại học và trung học vừa chấm dứt, giới trẻ nô nức lều chỏng lên đường, không phải để 'lên Kinh ứng thí' mà là quy tụ về Đan Mạch về Roskilde Festival để hưởng cái tuổi trẻ vàng son của mình, để làm quen những người bạn mới, đến từ muôn phương và để cùng nhau hòa nhập trong thế giới sôi động kỳ ảo của âm nhạc, sống trong cái không khí tươi mát và lôi cuốn mà cuộc đời hiến tặng cho mình.

Không tham dự đại hội nầy xem như đã từ bỏ một phần cái thời gian rất đẹp của tuổi trẻ: một thời để sống bằng trái tim và những rung cảm của tuổi trẻ để mai này khi bước chân vào cuộc sống đầy bôn ba vất vả nó sẽ trở thành một trong những kỷ niệm đẹp của cuộc đời, một thời để... nhớ!

 

Ngày 23.6 mỗi năm là ngày lễ đánh dấu tuần lễ trung Hạ, thời gian của những đêm rất ngắn. Dân chúng ở cái xứ lạnh lẽo nầy nổi lửa ngoài bờ biển để tụ hội và để thiêu chết...  những 'mụ' phù thủy. Người dân ở đây cho rằng những mụ phù thủy bị thiêu như thế hồn sẽ bay về hướng Nam của Đức quốc.

 

Qua ngày sau 24.6 là ngày thanh niên thiếu nữ nô nức tham dự Trại hè Roskilde Festival.

Và rồi sau đó là thời gian những gia đình với con cái, những cặp vợ chồng trẻ đưa nhau đi nghỉ hè ở nhiều nước khác nhau trên thế giới.

Cho đến tháng 8 người ta mới lần lượt trở về lại nhà, chuẩn bị cho một năm mới, một thời gian mới tiếp tục những  công việc cực nhọc lao tâm lao lực trong những tháng ngày lạnh lẽo của 3 mùa nhiều gió nhiều tuyết dài... đăng đẳng!

 

ĐÊM THIÊU XÁC PHÙ THỦY  (23.6.2006)

Thứ sáu vừa qua, dân chúng tụ hội nhiều nơi nhiều nhất trên các bờ biển dọc theo các thành phố với những đống củi được chất thật cao thật lớn. Phía trên đầu đống củi có treo hình nộm của một 'mụ' phù thủy.

Khoảng 22 giờ đêm, mũi tên lửa từ một cây cung được phóng ra, nhắm vào tim của 'mụ' phù thủy, đống lửa được châm ngòi đốt cháy cuộc đời huyễn hoặc của người phù thủy, đốt cháy cái không biết và nỗi sợ hãi của con người!

Ngọn lửa cháy rất cao sáng rực một vùng biển vắng đẹp vô cùng!

Đây là một phong tục của người dân xứ Đan Mạch. Ngày xưa vào thế kỷ thứ 16 người dân đốt phù thủy để xua đuổi tà ma, hoặc để làm cho các thửa ruộng được mầu mỡ thêm lên.

 

Ngày nay người dân làm lễ thiêu đốt phù thủy để có dịp ngồi lại với nhau trong vườn nhà cùng nướng thịt hoặc dẫn nhau đi picnic hưởng cái nắng ấm của ngày hè, trước khi đến tham dự cái buổi thiêu xác phù thủy trên các bờ biển đầy cát rộng thênh thang như thế. 

 

Sau khi hình hài của 'mụ' phù thủy đã bị đốt cháy thành than, người ta có thể dạo trên bờ biển trước khi về nhà ngủ, hoặc vì muốn 'nuôi dưỡng' cái cảm giác của 'niềm vui' nầy nhiều người đã vào phòng trà ca nhạc, vũ trường nghe nhạc uống bia rượu và khiêu vũ từ 24 giờ khuya cho đến khoảng 3 giờ sáng.

 

 MỘT CHÂN TÌNH

Chúng ta vừa theo bước chân của người dân Đan Mạch đến viếng những bãi biển với ánh lửa bập bùng cao vút. Chúng ta cũng đã dõi theo gót giày của những du khách đến viếng một số trong những cung điện nguy nga tráng lệ ở đất nước nầy.

Nhưng nơi có sức thu hút mạnh nhất vẫn là bờ biển ở đó du khách có thể gặp và chiêm ngưỡng người con gái với nét u sầu và dáng ngồi sang cả, cô Công chúa út của Vua Thủy Tề.  

                                                 Nét buồn như cúc điệu gầy như mai

                                                                        (Kiều)

 

Nàng công chúa kiều diễm nhất trong 6 nàng công chúa xinh đẹp dưới Thủy Cung. Người con gái cô đơn bên bờ biển đã hằng đêm bơi lên mặt nước ngồi trên một tảng đá cạnh bờ dõi mắt vào đất liền tìm kiếm vị hoàng tử người đã chiếm trọn trái tim nàng mà ngày nào nàng đã gặp và thầm yêu.

Dáng ngồi sang cả u buồn của nàng, mối tình thầm lặng và tâm sự bàng bạc trong những đợt sóng nhấp nhô vỗ nhẹ vào bờ tạo ra những điệu nhạc buồn u uất của một mối tình sâu thẳm như trùng dương, đẹp như mầu trời xanh, chân thành và bát ngát như  biển cả đã làm xót xa lòng khách ghé thăm.

Đôi mắt vời vợi một trời tâm sự, đôi môi tươi thắm như cánh hồng mới nở và làn tóc dài quyến rũ xõa hờ trên đôi bờ vai ngà ngọc đã làm tăng vẻ mỹ miều kiêu sa của khuôn mặt.

 Nàng ngồi đó với một tấm chân tình và một nỗi cô đơn to lớn quá làm thời gian và không gian như muốn hòa nhập lại và du khách phải ngẩn ngơ.

 

 

 

Trời trong xanh biển mênh mông và tình nàng u ẩn quá. Một phối hợp tuyệt vời  không thể bằng ngôn từ có thể diễn tả đầy đủ được. Mối tình phức tạp vì hai cuộc sống cách biệt. Với mối tình sâu đậm nàng đã yêu bằng trái tim trọn vẹn yêu vô điều kiện. Nàng đã hy sinh tất cả để đổi lấy những giây phút ngắn ngủi bên cạnh người mình thương và đã phải trả một cái giá rất đắt đó là sự sống của nàng.

Tấm thân ngọc ngà của nàng đã bị tan rã biến thành những bọt nước đêm đêm theo sóng vỗ vào bờ để lại những thanh âm buồn muôn thuở.

Một mối tình có thể làm cảm động trời đất và để lại cho người thưởng ngoạn nhiều xót xa. Một rung động lớn lao như thế thật không dễ gì cảm nhận qua bất kỳ ngòi bút nào ngoại trừ bằng trực nhận. 

Một ngày nắng đẹp một chiều lặng gió mà ngồi bên bờ biển nầy ngắm nhìn nàng công chúa Thủy Tề u ẩn trong cái trầm trầm của biển sẽ nghe được nỗi lòng mình đấy. Sẽ từ nỗi u hoài trong đôi mắt nàng công chúa Thủy tề, ngư nữ của H.C. Andersen, thấy được dù chỉ là một thoáng giây thôi bước chân nào đang tìm về chốn cũ năm xưa cái thuở của một thời mới lớn với những rung động đầu đời để thấy rằng thời gian thật sự đã đi quá nhanh. Mới ngày nào thoắt đã bao năm!

Và rồi trong phút giây trầm mặc nầy ta sẽ vẽ được bức tranh mầu sắc hài hòa của thực tại và quá khứ qua hình ảnh dòng sông năm cũ khi hoa nắng nhảy múa reo vui trên con nước trong mát. Cái thuở rất xa bỗng lại thành gần. Chúng ta của ngày trước và chúng ta của bây giờ chỉ là con người nhỏ bé đang nghe tiếng đập của trái tim mình và nghe thời gian vội vàng qua đi trong cuộc sống

 

 Hoa nắng lung linh

Trên dòng sông cũ

Ấm lòng cô lữ

Giữa cuộc phù sinh

                                           (Trích: NẮNG/Thơ UH)

 

Nắng ấm trời trong gió mát một hòa hợp rất đẹp của đất trời. Nằm dài trên bãi cỏ một buổi chiều mùa hạ ngước mắt nhìn trời dõi theo những cụm mây trắng bay theo làn gió nhè nhẹ khoan thai di chuyển trên bầu trời cao trong vắt mà lòng thấy thanh thản lạ thường. Nhìn những đám mây trắng lang thang trên bầu trời xanh có khi nào bạn hỏi: mây đi về đâu và cái gì ở cuối chân trời?

 

Mây trôi về tận cuối ngàn

Để nghe chim hót trên tàng thông xưa

Nắng chiều ôm cả trăng sao

Bước theo mây trắng đi chào gió xuân

                                                            (Trích: MÂY NGÀN/ Thơ UH)

 

Thoang thoảng một mùi hương trong làn gió mát. Hương của đất trời hay hương nắng hạ. Lòng lâng lâng khi nhìn những hoa nắng nhảy múa trên mặt nước và rộn ràng theo tiếng bước chân dẫm trên lối sỏi. Trong tâm thức vọng lên lời thơ mộc mạc của một bài thơ đầy chân tình: Ta Đi Trong Trần Gian.

 

Uyên Hạnh

 

Trở về Trang Chính