Lờì
mở đầu:
Kính thưa qúy Thầy Cô, quý Trưởng thượng,
qúy Anh chị, qúy bạn trẻ, Nhân đọc bài "HỌC TOÁN ĐỂ LÀM
GÌ?"của Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh. Tôi xin được mạo muội,
trình bày sự hiểu biết rất giới hạn về đề tài Toán học, viết
để Tri ân và Kính phục Tiền nhân, chứ không giám nói la`
“Vinh danh Tiền nhân”
Để làm
sáng tỏ môn Toán học mà Tiền nhân chúng ta, đã thành thạo, sử
dụng tuyệt vời từ nhiều ngàn năm trước, đối với chúng ta môn
Toán học nầy còn ngoài tầm tay. Đối với các nhà Toán học đến nay
vẫn chưa tìm ra phương pháp chung nào để giải các phương trình
Đa ẩn số thuộc dạng nầy, hay nói cách khác là DIOPHANTNE
EQUATIONS ....
Muốn
trả lời câu hỏi “HỌC TOÁN ĐỂ LÀM GÌ ?", trước hết chúng ta thử
tìm hiểu TOÁN HỌC là gì (?) hay nói đúng hơn chúng ta phải
định TOÁN HỌC là gì ? Muốn có câu trả lời chính xác về môn Toán,
chúng ta phải tìm đọc các sách toán đã định nghĩa từ nhiều thế
kỷ qua, những sách nâỳ được lưu trữ ở các Thư viện Quốc gia, Thư
viện các Thành phố, Thư viện các Đại học trên khắpThế giới, v.v.
Riêng ở Hoa kỳ, ta tìm thấy hai quyển sách cùng xuất bản năm
1996, (một ở giữa năm, một cuối năm)
Quyển thứ nhất đầu đề là "WHAT IS MATHEMATICS" xuất bản tháng
sáu năm 1996 của các giáo sư Richard Courant, Herbert Robbins,
Ian Stewart. Sách dày trên 500 trang, nội dung của sách "What
is Mathematics is a marvelously literate story: it opens a
window onto the world of mathematics for anyone interested to
view…" Quyển sách nầy viết lại từ quyển sách gốc, được xuất bản
năm 1941
Quyển
thứ hai "WHAT IS MATHEMATICS, REALLY" của giáo sư Reuben Hersh
xuất bản cuối năm 1996, sau khi giáo sư đă đọc xong quyển thứ
nhất ... Với hai quyển nầy và nhiều quyển khác, dày cả 1.000
trang nhưng theo thiển ý của tôi, họ cũng chưa định nghĩa đầy đủ
về TOÁN HỌC ? theo tựa đề hấp dẫn WHAT IS MATHEMATICS. Các nhà
toán học đã đi sâu vào chi tiết về các định lý, các phép biến
đổi như:
1+1 = 2, a+b = b+a, ab =
ba v.v…
Kính
mong qúy Thầy Cô, qúy anh chị cùng các bạn trẻ Học sinh, Sinh
viên có thì giờ rảnh tìm đọc hai quyển đó, trong các Thư viện,
hay trong các nhà sách, nếu có gì không đúng xin được học hỏi
thêm. Theo tôi
Toán
học là một cái gì đó ở ngay trong chúng ta, chung quanh chúng
ta, nhằm phát huy sự sống và bảo vệ sự tồn vong của con người.
Quan
sát đứa bé còn nằm nôi, khi chúng ta đưa vật gì xanh xanh, đỏ đỏ
trên nôi thì nói đưa mắt nhìn theo, như vậy là nó đă biết định
hướng một vật trong không gian, thời gian sau nó tập định vị trí
một vật trong không gian ba chiều, khi chúng ta thấy nó đưa tay
lên quờ quạng để nắm lấy vật treo trước mặt nó. Sở dĩ nó quờ
quạn là vì nó định vị chưa đúng, có khi vật một nơi mà nó đưa
tay một ngả. Lớn hơn tí nửa (ba bốn tuổi) thì nó biết so sánh
lớn nhỏ, như khi chúng ta bẻ đôi cây mía hay cái bánh, nó dành
phần lớn nhất … Như vậy nó đă biết dùng bất đẳng thức trong cuộc
sống đầu tiên của nó.
Ngày
xưa lên tới Trung học tôi mới biết tới bấc đẳng thức là gì ?
Ngày nay các cháu đã học ở bậc Tiểu học
Là con
người không ai tránh khỏi “Sinh Lão Bịnh Tử”, trước khi nhắm
mắt lìa đời, họ còn kêu con cháu tập trung lại để nhìn lần cuối,
và phân chia gia tài mà suốt đời họ làm lụng tiện tặng, cho con
cháu. Như vậy trước khi chết họ vẫn còn sử dụng đến toán để phân
chia tài sản cho con cháu, sau khi phân chia xong, họ thấy thảnh
thơi, nhẹ nhàng để trở về Quê cũ “Sinh ký, tử quy”.
Từ lúc
mới sinh ra cho đến khi gìa chết, ai ai cũng biết dùng Toán
để mưu cầu tiến thân, hạnh phúc cho gia đình, thăng tiến cho xã
hội, có người xử dụng toán qúa thành thạo đến nổi họ nghỉ
việc họ đang làm không liên quan gì đến toán.
Tỷ dụ
một thương gia giàu có, họ phải tính toán nát đầu nát óc chứ đâu
phải tự nhiên mà có, nhà thơ, nhà văn, nhạc sĩ, họa sĩ, điêu
khắc gia, triết gia v.v. họ phải tính toán dồn hết trí tuệ, tâm
huyết để hoàn tất các tác phẩm tuyệt vời, để lại cho con cháu
mai sau, vậy mà họ đâu nghỉ rằng việc họ làm có liên quan đến
toán. Cụ Trạng Trình còn biết đến tương lai hàng trăm hay hàng
ngàn năm sau, người đời thường gọi “Sấm Trạng Trình”. Cụ Nguyễn
Du với truyện Kiều, hay đến nỗi người ta ví “ Truyện Kiều còn
thì tiếng Việt còn” cụ phân vân tính toán không biết về sau, có
ai còn khóc Tố Như, hay còn nhớ đến ông không ?
“Bấc
tri tam bách dư niên hậu
Thiên hạ hà nhân khóc Tố Như”
Chúng
ta thử hỏi :
Ai cung
cấp những con số đơn giản từ 0, 1, 2, 3, 4, 5, … 10, 100, 1000,
đến những con số thật lớn, ít khi chúng ta dùng đến như
Trillion (ngàn tỷ), quadrillion (ngàn trillion), quintillion
(ngàn quadrillion), sextillion (ngàn quintillion), septillion
(ngàn sextillion), octillion (ngàn septillion), nonillion (ngàn
octillion) v.v. đây là tính theo Mỹ, còn tính theo Anh thì khác
hơn, mỗi bậc cách nhau một triệu, ví dụ một quadrillion bằng một
triệu Trillion ….
Ai cung
cấp những phép tính, những những định lý, phương trình, phương
tiện … cho các thương gia, các kinh tế gia, các nhà chính trị,
quân sự, các nhà khoa học nghiên cứu
Ai cung
cấp những hình thể, như hình tròn, hình vuông, hình tượng trong
không gian ba chiều, các ký hiệu về toán học, động lực hoc,
quang hoc, âm nhạc v.v. Xin thưa các nhà toán học …
Gần đây
(1998) một cơ quan có tên Siemens Foundation, chi ra mỗi năm gần
2 triệu USD, nhằm tìm những học sinh có năng khiếu về các bộ môn
khoa học, kỹ thuật và toán, được biết năm 2005 một học sinh ở
San Diego, thuộc tiểu bang California 17 tuổi, đứng đầu, và được
giải thưởng 100,000USD về phát minh một định lý toán học, được
ứng dụng cho ngành hàng không. Về nhì là hai em 16 tuổi và 17
tuổi thuộc tiểu bang Arizona được thưỏng 100,000USD, về công
tŕnh cải tiến kỹ thuật điện toán, ứng dụng cho ngành Y khoa
định vị được gốc của một số căn bịnh di truyền như lẫn
(Alzheimer), tự kỷ (Autism)…
Vậy
mà các nhà toán học nói riêng, Toán học nói chung bị xem nhẹ,
bằng chứng hàng năm giải thưởng Quốc tế có giá trị nhất là giải
Nobel chỉ dành cho Văn chương (literature), Lý
(Physics), Hoá (Chemistry), Y khoa (Medecine),
Hòa bình (Peace), kinh tế (Economics), không có giải
thưởng nào dành cho Toán học cả, như vậy toán chỉ được xếp vào
hạng thứ yếu, ??? Có lẽ vậy mà toán học càng ngày càng đi xuống,
còn Khoa học thực dụng mỗi ngày mỗi đi lên, nhưng sự phát triển
không nền tảng (vì Toán học là niền tảng) nên có thể bị sụp đổ
bất cứ lúc nào, sự sụp đổ nầy có thể kéo đến sự hủy dệt không
lường được…
Tóm lại
TOÁN HỌC là môn học có liên quan đến SỐ, LƯỢNG, HÌNH, TƯỢNG,
KÝ HIỆU… nhằm ĐÁP ỨNG, NÂNG CAO và BẢO VỆ ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI.
Nói cách khác : TOÁN HỌC là NỀN TẢNG cho mọi phát triển trong xã
hội, từ Kinh tế, Chính trị, Văn hoá, Khoa học kỷ thuật …
SỐ ở
đây không riêng cho số học, hay đại số mà cả về kỷ thuật số nửa,
nói đến kỷ thuật số trong TOÁN nghe hơi lạ tai, nhưng có dịp
chúng ta sẽ bàn sâu hơn, không phải như người ta nói đùa: dân
chơi kỹ thuật số ở Việt Nam (dân chơi số đề) thiếu gì !
LƯỢNG
không riêng cho lượng giác, khối lượng mà còn có giá trị chất
lượng,
KÝ HIỆU
không riêng về ký hiệu Toán học mà còn ký hiệu về mẫu tự, hình
tượng, âm nhạc, màu sắc v.v…
Con
người vốn là một sinh vật yếu đuối nhất, nắng không ưa, mưa
không chịu, gặp gío thì đau đầu sổ mũi, thậm chí có thể chết vì
tình cảm, nóng giận, yêu đương… từ khi con người có mặt trên địa
cầu nầy.(khoảng 64 triệu năm). nếu con người không biết tính
toán để tự vệ, để tìm sống, để vươn lên, thì sẽ bị thú dữ có
trước hàng trăm triệu năm tấn công, giết hại, hoặc bị thời tiết
khốc liệt, Thiên tai bảo lụt, núi lửa, động đất, thiên thạch sẽ
làm chúng ta không thể tồn tại đến ngày nay, Lớn mạnh như Khủng
long còn chịu không nổi, phải bị diệt chũng.
Năm
2001 tôi đến thăm Đại học OCC ở nam California, theo lời mời của
Giáo sư người Việt, trường Đại học nầy rất đông Sinh viên Việt
Nam. Trước khi ra về, cô giáo sư viết trên miếng giấy nhỏ để hỏi
tôi bài toán mà Sinh viên của cô giải không được …
Tôi
rướm mồ hôi, vì đúng ngay bài toán “100 Trâu ăn 100 bó Cỏ” tôi
đã bí từ lúc còn đi học, từ đó đến nay chưa bao giờ để ý đến, vì
tưởng là bài toán bình thường mà các cụ giải trí trong lúc trà
dư tửu hậu, cũng giống như những bài Toán đi chợ TẾT của các cụ
bà ngày xưa, mang một QUAN TIỀN ra chợ mua hàng chục thứ cần
trong ngày tết, như bài sau đây cuả Hoàng Ngọc Liên :
Một quan tiền tốt mang đi,
Nàng mua những ǵ mà tính chẳng ra ?
Thoạt tiên mua ba tiền gà,
Tiền rưỡi gạo nếp với ba đồng trầụ
Trở lại mua sáu đồng cau,
Tiền rưỡi miếng thịt, giá rau mười đồng.
Có ǵ mà tính chẳng thông
Tiền rưỡi gạo tẻ, sáu đồng trà tươị
Ba mươi đồng rượu, chàng ơi,
Ba mươi đồng mật, hai mươi đồng "vàng".
Hai chén nước mắm rơ ràng,
Hai bảy mười bốn kẻo chàng hồ nghị
Hăm mốt đồng bột nấu chè,
Mười đồng nải chuối, chẵn th́ một Quan !
(Phong Dao)
Thật
đáng tội, nhưng may quá là bài toán cô giáo sư nhờ tôi giải hộ
có khác với bài toán tôi biết một tí. Tôi mừng, nhưng tôi xin
khất, hẹn về xem lại có đúng vậy không ? Qủa nhiên cả hai đều
đúng, hay nói khác đi là cả hai đều có nghiệm
Sau khi
tìm hiểu xuất xứ của bài toán, dựa trên những dữ kiện toán mà
tôi có đọc, thì bài toán nầy phải có ít nhất trên 4000 năm, khi
Tiền nhân chúng ta biết chăn nuôi trồng trọt, Trâu cũng là đơn
vị để đo lường sự giàu nghèo trong xă hội thời bấy giờ
Bài
toán 100 trâu ăn 100 bó cỏ là khởi thuỷ cho Diophantine
Equations, hay nói khác đi, Tiền nhân chúng ta là cha đẻ của
Diophantine Equations, một loại phương trình đa ẩn số, đến nay
cứ tưởng chưa có phương pháp giải, vậy mà ông bà chúng ta đă
giải rất thành thạo Diophantine Equations định nghĩa nôm na
là phương trình bậc n chứa từ 2 ẩn số trở lên ....do nhà Toán
học Diophantus, sinh năm 200 mất năm 284, các nhà toán học thời
bấy giờ gọi ông là “father of algebra” ... đã sưu tầm từ nhiều
thế kỷ trước Công nguyên.
Sở dĩ
tôi khẳng định bài Toán "100 Trâu ăn 100 bó Cỏ" là của Tiền nhân
chúng ta, vì theo truyền thuyết chúng ta là con Rồng cháu Tiên.
Lạc Long Quân lấy Bà Âu Cơ đẻ 100 trứng nở 100 con, Rồng và Tiên
không thể sống chung được, nên 50 con theo Cha xuống biển, 50
con theo Mẹ lên non. Từ đó trong ca dao tục ngữ, trong văn thơ,
trong toán người ta thường dùng con số "100" ví dụ
Trăn
năm bia đá thì mòn
Ngàn
năm bia miệng vẫn còn trơ trơ
Hoặc
Trăm
dâu đổ đầu tằm ...
Làm
dâu trăm họ …
Trăm
nhớ, ngàn thương ….
Người
ta còn dùng con số 100 để chúc thọ cho nhau, mặc dù có nhiều
người sống ngoài 100 tuổi, nhưng không sao, số 100 là số TỐT
mà !
Hoặc
trong truyện Kiều
…
Trăm năm trong cỏi người ta,
Chữ
tài chữ mệnh khéo là ghét nhau
Trải
qua một cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng ...
Chuyện
dựng vợ gã chồng người ta cũng đồng hóa thành con số 100
…
Trăm năm đã lỡ hẹn hò
Cây
đa bến cũ, con đò năm xưa
Tình
cờ gặp giữa phố đông
Em
đi tay ẳm, tay bồng con thơ …
Trong
toán học chúng ta cũng thường gặp con số 100 như bài toán sau
đây :
Phú
ông cởi ngựa ngang qua ruộng, thấy anh chăn vịt bèg hỏi : bầy
vịt có mấy con?
Anh chăn vịt trả lời :
- Bầy nầy, bầy nữa, nửa bầy nữa, một phần tư bầy nữa,
cộng con ngựa của ông đủ 100 con.
Hoặc :
Vừa gà vừa chó, bó cho tṛn 36 con
Tính đủ 100 chân, hỏi mấy gà mấy chó
Qua bài toán « Bầy vịt » chúng ta thấy anh chăn vịt, cũng rất
rành về dăy phân số ... đồng thời cho chúng ta thấy thành phần
nào trong xã hội Việt Nam cũng giỏi toán cả
Bài
toán "100 Trâu ăn 100 bó Cỏ" thường giải bằng cách đặt x, y, z
rồi viết phương trình :
x + y + z = 100
5x + 3y + 1/5 z = 100
Nhân
phương tŕnh sau với 5 để loại bớt z
25x + 15 + z = 500
- ( x + y + z = 100) và chia cho 2 ta
có
12x + 7y = 200
Đây là
phương trình bậc 1 ( n = 1) chứa 2 ẩn số. nếu đem so sánh với
các phương trình của Diophantus, chúng ta nhận ra ngay đây là
một Diophantine Equation. Từ 2100 đến 1600 trước Công nguyên
người Babylon đã giải thành thạo các phương trình có dạng
2x2 – y2 = 1 (x = 5 và y = 7)
Đây là
phương trình bậc 2 ( n = 2) chứa 2 ẩn số. Như vậy phương trình
bậc 1 của Tiền nhân chúng ta phải có trước phương trình bậc 2
của người Babylon
Nên tôi
mới nói :
12x + 7y = 200 (1)
là
phương trình nguyên thuỷ của Diophantine Equations
Do
đó khi tìm đáp số của bất cứ phương trình đa ẩn số thuộc dạng
“Diophantine Equations” , dù trước đây, hiện nay, hay trong
tương lai, đáp số phải là số nguyên, vì “Diophantine Equation”
nguyên thuỷ là 100 con ăn 100 bó cỏ, trâu không thể nửa con hay
3/4 con, lớn nhỏ gì cũng phải nguyên con...
Theo đề
Trâu đứng ăn 5 bó. giả sử trâu đứng ăn 100 bó cỏ thì tối đa là
20 con, x phải nhỏ hoặc bằng 20 ( x ≤ 20 )
Thay
lần lược các trị số của x để tìm y (y phải nguyên)
y = (200 – 12x)/7
Đáp
số 1
Trâu
đứng x = 5 con
Trâu nằm y = 20 con
Trâu con z = 75 con
Đáp
số 2
Trâu
đứng x = 12 con
Trâu nằm y = 8 con
Trâu con z = 80 con
Một bài
toán có nhiều cách giải, Tôi có cách giải khác hơn nhưng vẫn có
cùng kết qủa như trên
100
Trâu ăn 100 bó cỏ
Trâu đứng (TD) ăn 5
Trâu nằm (TN) ăn 3
5 Trâu con (TC) ăn 1
Hỏi có bao nhiêu : TD? TN? & TC?
Giải
Chúng ta viết phương trình tương đương sau đây
0mod(1TD+5TC) + 0mod(4TN+10TC) ≡ 100 Trâu
và 0 mod 6 + 0 mod14 ≡ 100 bó cỏ
Giải phương trình nầy chúng ta có hai đáp số sau đây:
Đáp số 1
Trâu
đứng (TD) = 5 con
Trâu nằm (TN) = 20 con
Trâu con (TC) = 75 con
Đáp số
2
Trâu
đứng (TD) = 12 con
Trâu nằm (TN) = 8 con
Trâu con (TC) = 80 con
Tiền
nhân chúng ta để lại một vài bài toán qúa hay, mà chúng ta giải
rồi thì còn đâu cho con cháu mai sau khoe với đời, rằng ông bà
ngày xưa rất giỏi TOÁN. Để thêm phần phong phú TOÁN HỌC BìNH
DÂN, chúng ta phải sáng tác thêm…
Cũng
như sáng tác thơ văn, âm nhạc, ta phải dựa trên nguyên tắc chung
nào đó, thì bài toán mới có nghiệm, sau đây là một số bài toán
tôi viết, dựa trên bài 100 trâu ăn 100 bó cỏ, có gì không đúng
xin quý vị chỉ giáo cho
*) 100 Trâu ăn 100 bó cỏ
Trâu đứng (TD) ăn 7
Trâu nằm (TN) ăn 5
4 Trâu
con (TC) ăn 1
Hỏi có bao nhiêu: TD? TN? & TC?
*) Vịt
gà tính đủ 100 con
Cho ăn
thực phẩm 100 lon* mỗi ngày
5 con
gà trống 6 lon
4 con
gà mái 7 lon mới vừa
7 con
vịt đực 5 lon
3 con
vịt mái 2 lon (*sửa) đầy
Tính
xem tống mái mỗi thứ mấy con ?
(*)
lon sữa bò
**)1001
Lạc đà đưa 1001 khách vượt Sa mạc
Lạc đà đực đưa 7 người
Lạc đà cái đưa 5 người
Lạc đà què đưa 3 người
7 Lạc đà bé con đưa 1 người
Hỏi mỗi
loại có mấy con ?
GIẢI
Giả
sử X là số lạc đà đực
Y là số lạc đà cái
Z là số lạc đà què
[1001 - (x+y+z)] là số lạc đà be’
Theo đề
chúng ta có phương trình sau
24x + 17y + 10z = 3003
Phương
trình bậc nhất chứa 3 ẩn số
đây là
phương trình đa ẩn số (Diophantine Equation) bậc nhất chưa có
cách giải,
chúng
ta có thể Viết lại phương trình tương đương sau đây :
Gọi
Lạc đà đực là D
Lạc đà cái là C
Lạc đà què là Q
Lạc đà bé con là B
Theo đề
chúng ta có phương trình tương đương sau đây
0mod(1D+7B) + 0mod(3C+14B) + 0mod(6Q+14B) ≡ 0mod(7N+1N) +
0mod(15N+2N) + 0mod(18N+2N) ≡
mod(8) + mod(17) + mod(20) ≡ 1001
Giải
phương trình tương đương trên chúng ta có nhiều ẩn số
Chúng
ta phải thử lại, để biết chắc đó là nghiệm của phương tŕnh
D C Q B
9 51 192 749
19 51 168 763
19 111 66 805
39 51 120 791
….
Một bài
toán khác tương tự, nhưng nhiều ẩn số hơn
**)
1001 Lạc đà chở 1001 khàch vượt sa mạc
- Lạc đà Mạnh chở 10 người (N)
- Lạc đà Gìa chở 7 N
- Lạc đà Choai choai chở 4 N
- Lạc đà Què chở 3 N
- 10
Lạc đà Bé con thay phiên chở 1 N
Hỏi mỗi loại có mấy con ?
Viết
phương trình tương đương
“0mod(01M+10B) + 0mod(03G+20B) + 0mod(03C+10B) + 0mod(09Q+20B) ≡
0mod(10N+01N) + 0mod(21N+02N) + 0mod(12N+01N) + 0mod(27N+02N)
≡ mod(11) + mod(23) + mod(13) + mod(29) ≡ 1001”
Giải
phương trình và thử lại chúng ta có kết qủa sau đây
Lạc đà
mạnh M = 13
Lạc đà
Ǵa G = 39
Lạc đà
Choai choai C = 42
Lạc đà
Què Q = 117
Lạc đà
Bé con B = 790
Chúng
ta còn nhiều đáp số khác…
***)
Bài toán bậc 3 chứa 4 ẩn số sau đây
Gà,
vịt, ngỗng, ngan trên dưới ngàn con
Lũy
thừa mỗi thứ lên ba, xong xuôi đâu đó
Ta thời
tính sau:
Vế đầu
3 thứ cộng chung, (vịt ngỗng ngan)
Tương
đương tích số 43 với gà (1)
Giải
xem mỗi thứ mấy con
(1) tất
cả đều mũ 3 như trên đã nói
Bài
toán có rất nhiều đáp số, nhưng ta chỉ lấy 3 đáp số : trên, dưới
1000 một tí
(1000 ± minimun ) và 1000 nếu có
Đáp số 1: Gà 125
Vịt 250
Ngỗng 375
Ngan 250
Thử lại
Cộng chung 4 thứ gà, vịt, ngỗng, ngan đúng
1000 con,
Thay các giá trị đó thử lại ta cũng thấy đúng
2503 + 3753 +
2503 ≡ 43.1253 ≡
83984375
Còn 2 đáp số, mời quý vị và các bạn tìm xem
Chúng
ta cũng có thể viết các bài toán trên, theo dạng thơ lục bác cho
nhẹ nhàng sau đây
Quà Trung thu
Trung
thu chuẩn bị nghìn quà
Thiếu
nhi cả xóm, cũng là nghìn em
Tuổi từ
mười bảy, mười lăm
Mười em
được lãnh, năm phần lai rai
Tuổi từ
mười bốn, mười hai
Bảy em
được lãnh mười hai phần quà
Tuổi từ
muời một đến mười
Mười ba
em lãnh chỉ ba phần quà
Em nào
từ chín, đến năm
Năm em
lãnh đủ mười lăm phần liền
Còn bao
nhiêu tuổi đương nhiên
Trung
thu phát đủ mỗi phần, mỗi em
Tính
xem, hạng tuổi là bao ?
Đúng
ra, là tính hạng nào mấy em ?
Đáp số:
Có rất nhiều đáp số, tôi đua ra 1 đáp số để quý vị tin là bài
toán đúng, chứ bỏ công tìm đáp số một bài toán vô nghiệm, thì
uổng công quý vị
Ví dụ:
17 -
15 280 em với 140 gói quà
14 -
12 196 em với 336 gói quà
11 -
10 364 em với 84 gói quà
9 -
5 140 em với 420 gói quà
Còn
lại 20 em với 20 gói quà
--------------------------------------------------
Cộng 1000 em với 1000 gói quà
Xin quý
vị tìm những đáp số khác
***)
Tương tự như trên chúng ta chỉ thay đổi số quà, bài toán trở nên
khó hơn rất nhiều
Quà Trung thu
Trung
thu đã có nghìn quà
Thiếu
nhi cả xóm, cũng là nghìn em
Tuổi từ
mười bảy, mười lăm
Mười em
đuợc lãnh, năm phần lai rai
Tuổi từ
mười bốn, mười hai
Bảy em
đuợc lãnh mười hai phần quà
Tuổi từ
mười một đến mười
Mười ba
em lãnh chỉ ba phần quà
Em nào
từ chín, đến năm
Mỗi em
được tính, ba phần quà trao
Thiếu
nhi còn lại em nào
Tám em
được lãnh, cao tay ba phần
Đọc
thư, đừng có ngại ngần
Mua
vui, giải trí, an thần “dây-mơ” (Alzheimer)
Mời
vào, giải thử xem sao
Thiếu
nhi mỗi hạng, có bao nhiêu người ?
Đáp số:
Có rất nhiều đáp số, tôi đưa ra 1 đáp số để quý vị tin là bài
toán đúng, chứ bài toán vô nghiệm, thì uổng công quý vị
Ví dụ:
17 -
15 200 em với 100 gói quà
14 -
12 280 em với 480 gói quà
11 -
10 260 em với 60 gói quà
9 -
5 100 em với 300 gói quà
Còn
lại 160 em với 60 gói quà
--------------------------------------------------
Cộng 1000 em với 1000 gói quà đủ
Xin quý
vị tìm những đáp số khác
***)
4005 Thiếu nhi và 4005 gói qùa Trung thu
2 tuổi
trở xuống 7 em nhận 3 gói
4 tuổi
trở xuống 3 5 em nhận 9 gói
7 tuổi
trở xuống 5 3 em nhận 13 gói
10 tuổi
trở xuống 8 3 em nhận 7 gói
13 tuổi
trở xuống 11 1 em nhận 5 gói
17 tuổi
trở xuống 14 7em nhận 11 gói
Hỏi mỗi
lứa tuổi có mấy em
Tiếp
tục chúng ta sẽ làm sống lại thời vàng son của Tiền nhân về Toán
học Bình dân nây (Diophantine Equation)
Để kết
thúc bài viết khô khan nầy :
Như
trên chúng ta đã biết, Toán học là nền tảng cho mọi phát triển
trong xă hội, từ Kinh tế, chính trị, quân sự, văn hóa, khoa học
kỹ thuật v.v. Ngày nay khoa học thực dụng tiến rất xa, từ chiếc
xe đạp, tiến lên xe hơi, máy bay, phi thuyền lên các vì sao… về
thông tin từ máy đánh mọt, điện thoại có dây, lên điện thoại
không giây, điện thoại cần tay, tiến lên mạng lưới điện toán
toàn cầu internet …Còn Toán học mỗi ngày một đi xuống, vì sau
nầy có ai giỏi toán bằng các nhà toán học trước đây như
Pythagor, Euclid, Fermat … học trò thua thầy là lẽ đương nhiên,
cứ thế hết lớp đến lớp. Nếu chúng ta không kịp thời lấp khoảng
cách đó, sẽ đưa đến chổ sụp đổ hoàn toàn, nếu không muốn nói là
tận thế
Thật
vậy, thế giới đang hoản sợ dịch cúm gà có thể giết hàng triệu
người, loại virus H5N1 lây truyền từ loài chim hoang dă qua gà
vịt. Rồi từ gà vịt lây qua người, mới giết hại trên dưới 70
người, Việt Nam bị nhiều nhất trên 60 người. Nếu một ngày nào đó
vì vô tình hay cố ý với khoa học còn tiến gấp bội bây giờ, loại
virus H5N1 bi bọn hắc-cơ chuyển qua mạng internet toàn cầu thì
hậu qủa không sao lường được ….
Mặc
khác chúng ta thử nhìn Hoa kỳ nhờ đâu mới lập quốc trên 200 năm,
mà Hoa kỳ dẫn đầu thế giới về Tự do, Dân chủ, Kinh tế, Quân sự,
Khoa học kỷ thuật …
Thấy
người mà ngẫm đến ta, cũng có bốn ngàn năm văn hiến như ai !!!
Nghĩa là ở thời điểm nào đó của lịch sử, có thể cách nay bốn
ngàn năm, bốn chục ngàn năm, bốn trăm ngàn năm, hay bốn triệu
năm về trước …. Dân tộc Việt nam đă có bốn ngàn năm dài, được
sống trong thanh bình, hạnh phúc, kinh tế ắt phải phát triển,
buôn bán thạnh vượn, đạo đức, học hành được tôn vinh lên hàng
đầu SĨ NÔNG CÔNG THƯƠNG. Vậy mà ngày nay Việt nam thuộc những
nước nghèo của thế giới, còn chúng ta thì tha phương cầu thực …
Từ
những ý kiến thô thiển của tôi có thể đáp ứng được phần nào câu
hỏi “HỌC TOÁN ĐỂ LÀM GÌ” của Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh….Học Toán
để biết được nguồn gốc của con người, biết đúng, sai, biết bảo
vệ hạnh phúc gia đình, xã hội, nâng cao phẩm giá, trí tuệ, đời
sống cho Dân tộc Việt Nam….
Cầu xin
ơn trên cho chúng ta sống lại những ngày thanh bình, bên vườn
rau, ao cá,… đầy tình người ./.
Wichita, Kansas USA ngày
22/9/2005
Kính
Võ
Văn Rân
Trở về Trang Chính
|