TÂM TÌNH CỦA MỘT NGƯỜI YÊU TOÁN


 

Võ Văn Rân

31 tháng 01 năm 2008

 Thỉnh thoảng tôi vào diễn đàn Toán học ở Việt nam, rất mừng là số thành viên mỗi ngày mỗi tăng nhanh, mới đó mà đã ngoài 30.000 thành viên, tinh thần học hỏi các bạn rất cao, thấy các bạn trẻ trong nước rất quan tâm về Fermat’s Last Theorem, lẽ ra tôi nên im lặng, vì im lặng là vàng, không đụng chạm đến cá nhân, đến những vấn đề nhạy cảm, như nói đến cái“tôi” mà ai cũng ghét, sẽ mất cảm tình của bà con cô bác đã dành mình bấy lâu nay, nhưng im lặng để có cảm tình, như vậy thì quá ích kỷ, phải không các bạn ? Do đó mong bà con thông cảm cho, các bạn trẻ trong nước có cùng tâm trạng, đang gặp khó khăn, cần sự giúp đở của mọi người. Tôi được may mắng hơn các bạn ở chỗ, đang định cư tại Hoa kỳ, một đất nước mà hàng năm có nhiều người được giải thưởng Nobel, hơn bất kỳ quốc gia nào trên Thế giới, do đó có nhiều người giỏi, nhiều khoa học gia lừng danh, nhiều Đại học danh tiếng hàng đầu Thế giới, có cơ hội học hỏi nhiều hơn, nhân đây tôi đưa ra những khó khăn, bế tắc của các bạn trong nước, để bà con ta có điều kiện nào giúp đở, khai thông những bế tắc đó

 

Bạn trẻ trong nước đã nêu ra ý kiến

 

Năm 2005, tôi đã gửi bài chứng minh đến Annals of Mathematics. Sau 17 ngày xem xét, giáo sư Nicolas M.Katz, người từng thẩm định chứng minh của Andrew Wiles, viết thư trả lời rằng người mà họ nhờ phản biện cảm thấy bài chứng minh của tôi không phù hợp với Annals và họ chúc tôi thành công ở nơi khác. Không thỏa mãn với câu trả lời của Annals nên tôi lại gửi bài chứng minh đến Inventiones Mathematicae yêu cầu họ cho biết đúng hay sai. Sau 12 ngày xem xét, giáo sư Gerd Faltings, người từng đạt giải thưởng Fields năm 1986, mail trả lời rằng bài chứng minh của tôi không phù hợp với Inventiones và từ chối trả lời đúng hay sai. Tôi đã liên hệ thêm vài nơi, kể cả Viện toán Việt Nam nhưng không nhận được hồi âm vì thế tôi đã nhờ một cơ quan truyền thông tìm dùm người phản biện. Qua một năm họ trả lời rằng chưa tìm được người phản biện. Kết qủa tốt nhất mà tôi nhận được cho tới giờ là lời khẳng định của giáo sư Edgar E. Escultura ở Philippines là không tìm thấy chổ sai nào trong tính toán của tôi. Hiện nay tôi đang bế tắc chưa biết xử lý ra sao.

 

 

Qua những khó khăn trên, kể ra bạn hạnh phúc hơn tôi, vì bạn còn được trả lời tử tế, tôi gặp nhiều khó khăn hơn, mặc dù đang sống trên một đất nước rất tự do, tự do ngôn luận, tự do báo chí, mọi thông tin có thể đưa lên mạng, ấy vậy mà tôi vẫn ôm thất vọng mấy năm trời, chứ không phải mình làm được chuyện gì lớn lao là họ giúp mình đưa lên báo ngay đâu …. !!!

Những bài viết của tôi chuẩn bị thật chu đáo, đặt hết hy vọng vào đó, khi gởi tới các tờ báo bằng tiếng Việt ở địa phương, hy vọng họ nâng đở vì mình cùng là người Việt với nhau, chờ mõi không thấy tăm hơi, đành phải gởi qua báo tiếng Anh, cũng vậy chờ mãi vẫn không thấy trả lời trả vốn gì cả, không nói thì các bạn cũng biết bao nhiêu hy vọng của mình, đã vào sọt rát rồi. May lắm mới có tờ báo tiếng Anh trả lời, nhưng nghe cũng nhứt đầu lắm, họ bảo minh tìm tờ báo khác …

Người Mỹ nhiều lúc vì tế nhị, họ không nói mình sai, hoặc cách lý luận của mình không thuyết phục, nếu đăng sẽ mất uy tín, mất giá trị tờ báo của họ, nên họ cảm ơn và mời mình đi chỗ khác chơi, mỗi lần như vậy phải mất cả năm trời xem xét lại

 

Nếu như tìm được một Giáo sư hay một trường Đại học đở đầu thì sự việc sẽ dể dàng hơn, nhưng qua đến Hoa kỳ ở lứa tuổi “tóc muối tiêu”, phải lo đi cày, sớm ổn định đời sống, cho con cái đi học, đâu có thời giờ cấp sách đến Trường, nên không tìm ra Giáo sư hay Đại học nào đở đầu.

Tuy bức tường ngăn cách giữa chúng ta và các nhà Khoa học, Toán học rất cao, tưởng chừng như không thể nào vượt qua được, song trong bức tường nào có những lỗ trống, nhờ đó ta có thể để vượt qua, cũng như những bộ luật dù có tiến bộ đến đâu cũng có những khe hở, nhờ có khe hở Luật sư dựa theo đó mà sống …

Thông thường ta phải đi từ dưới lên trên, bằng cách đăng báo, hay nhờ Giáo sư giới thiệu lên cấp trên, nhưng không được bằng cách nầy, ta lại đi từ trên xuống, cách nầy hơi khó hơn. Bạn phải chuẩn bị bài vở thật kỷ bằng tiếng Anh để sẵn đó, và chuẩn bị đối phó, nếu có ai đó phản bác bài của mình, bước kế tiếp bạn vào các webside khoa học, như địa chỉ http://www.claymath.org hay các webside khoa học khác mà bạn biết, để theo giỏi các hội nghị Quốc Tế về Toán học, hàng năm hay định kỳ …

 

Ví dụ: năm 2008 Hội nghị Toán học được tổ chức ở Á Căn Đình, từ ngày 21 đến ngày 26 tháng 7 năm 2008

“Algebraic Geometry, D-modules, Foliations and their interactions.

 21 - 26 July, 2008  -  Buenos Aires, Argentina”

 

Họ sẽ cho mình biết địa chỉ, phòng hộp, điện thoại, email, số fax, thời gian ấn đinh cho từng Giáo sư thuyết trình về các đề tài, giờ ăn giờ nghỉ, v.v. … để những người có quan tâm đến Hội nghị liên lạc. Có thể qua hội nghị nầy, bạn nên fax bài giải đến Hội nghị, hoặc hội nghị nào khác mà bạn thích, dĩ nhiên đề tài của bạn không có trong nghị trình, nhưng thư ký sẽ nhận, và các nhà Toán học về dự hội nghị, nếu thấy hay sẽ liên lạc với bạn, vì Fermat’s Last Theorem vẫn còn là vấn đề nóng bỏng hiện nay, hay ít ra họ cũng biết đến bạn, đây là phương pháp mà tôi đã vận dụng để chuyển tin tức đến các nhà Toán học trên Thế giới, chứ không có báo nào chịu đăng, cũng không có Giáo sư nào giới thiệu mình cả.

Có rất nhiều cách giải Fermat’s Last Theorem, mà cách giải nào ngắn gọn, dể hiểu sẽ được nhiều người chú ý nhất, Chúc bạn sẽ thành công

 

Có bạn thì quá bi quan cho rằng


Rất ít người có đủ trình độ cũng như quyền hạn phán xét về lời giải của A.Wiles. Tất cả chúng ta có học cao và giỏi đến đâu đi nữa thì cũng chỉ là thầy bói xem voi thôi, chỉ "sờ" được một phần kiến thức. Vì thế, hãy tiếp tục "sờ" một cách cần mẫn để hình dung về "con voi" này (cả định lý Fermat và lời giải của A.W) một cách hoàn thiện hơn.

 

Có nhiều bạn lại chê cách giải theo kiểu “sơ cấp”

Chả ai hứng thú với những cách giải sơ cấp cả…. Cỡ như người việt nam chúng ta chỉ mong kiếm được 1 ghế Prof ở 1 trường đại học từ trung bình đến khá, hoặc có thể lên đến giỏi….Còn những chuyện cao siêu như Fermat, hay các giả thuyết này nọ khi mà thế giới chỉ sản sinh ra độ 1,2 người đếm trên đầu ngón tay có khả năng giải quyết thì không thể có chuyện 1 học sinh phổ thông việt nam có thể làm nổi được.

 

Thưa với các bạn rằng, hơn 360 năm qua các nhà Toán học đã tìm mọi cách để chứng minh cho dù bằng“sơ cấp, trung cấp, cao cấp hay siêu cấp” cũng không tìm được, từ đó các nhà Toán học không tin là Fermat có chứng minh, hoặc ông có chứng minh, nhưng sai nên ông hủy bỏ luôn. Cho nên chúng ta chứng minh được “Fermat’s Last Theorem” bằng cách nào cũng tốt cả bạn ạ! Chứng minh được Định lý sau cùng của Fermat là một chuyện đã khó, nhưng làm thế nào áp dụng Định lý của Fermat vào Toán học lại còn khó hơn… Định lý Pythago cách nay hơn 2500 năm, vậy mà chúng ta chưa vận dụng hết tinh hoa của Định lý, nói đúng hơn có thể viết những bài toán liên quan đến định lý Pythago, ta vẫn bí như thường, cũng như các phép Toán sơ cấp nhất, là cộng, trừ, …chúng ta có thể áp dụng viết những bài toán, đọc nghe toát mồ hôi chứ đâu phải dể,

 

Ví dụ1:

 

 

Ví dụ2:

*)Một bạn du học sinh tại Pháp quốc, cần tiền để mua sắm, nhưng không dám gởi thư trực tiếp để xin, sợ Mẹ biết số tiền lớn sẽ hoạch hỏi lôi thôi, mặc dù mẹ lúc nào cũng thương con, nên bạn Sinh viên chỉ email cho Bố ngắn gọn như sau

                             “SEND MUCH EURO”

Các bạn tìm xem sinh viên đó cần bao nhiêu ơ-rô ?

 

*)Tương tự như trên một bạn du học tại Hoa kỳ, cần tiền để mua xe đi làm thêm ngoài giờ học, nhưng không dám gởi thư trực tiếp để xin, sợ anh chị trong gia đình không đồng ý, nên bạn Sinh viên chỉ email cho Bố Mẹ ngắn gọn như sau

                             “SEND MUCH MONEY”

Các bạn tìm xem sinh viên cần bao nhiêu Đô-la để mua xe?

 

….

 

Định lý sau cùng của Fermat “Fermat’s Last Theorem” coi như còn nguyên vẹn, mong các bạn nên tìm hiểu và đi sâu vào lãnh vực nầy, để Thế giới còn học hỏi chúng ta, chứ chúng ta cứ theo đuôi họ, thì biết bao giờ mới bắt kịp ….!!!  

Đây chỉ là vấn đề nhỏ, chúng ta nên bước qua vấn đề nóng bỏng của thời cuộc, có liên quan đến sự sống còn của hàng tỷ người trên Toàn cầu, trong đó có chúng ta, gia đình, dòng họ xa gần của chúng ta nửa … 

 

         HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH về THAY ĐỔI KHÍ HẬU ở BALI  (Indonesia)

Kinh thưa quý bà con cô bác và các bạn trẻ, qua truyền thanh, báo chí, qua mạng Internet toàn cầu, và các bài viết của các nhà nghiên cứu môi trường, trên diễn đàn khoa hoc và đời sống nầy, chúng ta đã nghe tường trình một hội nghị Quốc tế có tầm vóc rộng lớn chưa từng có, được khai mạc ngày 05/12/2007, về sự thay đổi khí hậu, hâm nóng Toàn cầu được tổ chức tại khu nghỉ mát Bali, Indonesia.

“Hội Nghị Thượng Đỉnh Bali” bao gồm hàng chục ngàn Đại biểu thuộc 190 quốc gia trên Thế giới, nghe nói đến số lượng Đại biểu tham dự hàng chục ngàn, tôi ngưng đọc dzụi mắt, rồi đọc lại lần nữa, e rằng mình có nhằm chăng?

“…Trong số gần 10.000 đại biểu từ gần 190 nước tham dự, có các lãnh đạo cấp cao của các tập đoàn, công ty sản xuất xe hơi nổi tiếng …”

Vì số lượng Đại biểu đi dự Hội nghị tương đương với dân số, (kể cả con nit và người già) của Thành phố mà tôi đinh cư năm 1992, thuộc Tiểu bang Kansas, Hoa kỳ, có báo thì nói trên mười ngàn Đại biểu, đó là chưa kể nhân viên phục vụ cho một Đại biểu, (ít ra cũng 5Nhân viên phục vụ 1 Đại biểu).

 

Hội Nghị Thượng Đỉnh Bali với hy vọng có được sự đồng thuận nhằm giảm khí thải CO2, của các quốc gia trên thế giới, nhất là những nước lớn có nền công nghê hiện đại như Nga sô, Hoa kỳ, Trung cộng, Ấn độ, Liên Âu, Úc châu …kết quả của Hội nghị nầy thay thế cho “Nghị Định Thư Kyoto” sẽ hết hiệu lực vào năm 2012.

 

Chúng ta cũng nên biết sơ qua Nghị Định Thư Kyoto (Kyoto Protocol) là cái gì ? Có lẻ các bạn trẻ it quan tâm, ngay đến những người lớn tuổi như tụi tui bận công việc riêng tư, công việc làm ăn hàng ngày, nên cũng ít quan tâm đến các Hội Nghị Quốc tế, về sự thay đổi khí hậu, hâm nóng Toàn cầu, vì nghỉ rằng chuyện đó không phải chuyện của mình lo, hay chuyện ngoài tầm tay, nó không liên quan gì đến chuyện làm ăn, nếu có thì cũng không ăn thua gì mấy….

 

Nghị Định Thư Kyoto đại khái như thế nầy

Khởi đầu được 159 Quốc gia ký năm 1997 tại Kyoto Nhựt bản, với mục tiêu giảm lượng khí thải CO2 còn gọi là Dioxide Carbon và các khí gây hiệu ứng làm tăng nhiệt độ của Địa cầu (Greenhouse gases), người ta tiên liệu cuối Thế kỷ XXI (khoản cuối năm 2100) nhiệt độ Toàn cầu có thể tăng lên từ 1.80C đến 40C do khí thải CO2 gây nên.

 

Nghị Định Thư Kyoto bắt đầu có hiệu lực từ năm 2008 đến năm 2012 hết hiệu lực, trong thời gian nầy Nghị định tư đòi hỏi các nước công nghiệp phát triển phải giảm khí thải với mức tối thiểu là 5% dưới mức năm 1990 vào thời điểm năm 2012.

 

Nghị Định Thư Kyoto cũng đòi hỏi các nước công nghiệp phát triển, giảm xử dụng xăng dầu, than đá và khí đốt, chuyển sang xử dụng năng lượng sạch như năng lượng mặt trời, sức gió, …

 

Trở lại Hội Nghị Thượng Đỉnh Bali Ông Yvo de Boer, Tổng thư ký Công ước Quốc tế về biến đổi khí hậu, gọi tắt là UNFCCC, phát biểu trong ngày khai mạc Hội nghị nghe rất là chí lý

“Trong những năm qua con người trên thế giới đã hiểu rõ không ai có thể tránh khỏi những tác động do biến đổi khí hậu gây nên. Tất cả đều chịu ảnh hưởng, và chính những người nghèo khổ nhất trong tầng lớp nghèo khó lại phải gánh chịu nhiều nhất trong các tình huống….Tòan thế giới đang hướng đến quí vị. Hội nghị Bali có một trách nhiệm vô cùng to lớn cần phải hòan tất.”

Trước hết ta phải biết ơn các khoa học gia, các nhà lãnh đạo các quốc gia, hàng chục ngàn tham dự viên của 190 quốc gia trên Thế giới về dự, và nhất là các cơ quan Liên hiệp quốc, Ông Tổng thư ký Ban Ki-Moon, Ông Yvo de Boer, Tổng thư ký Công ước Quốc tế về biến đổi khí hậu, …, Quý ngài có quan tâm đến sự sống còn của Nhân loại trên Toàn cầu.

Các bạn trẻ có kỳ vọng gì ở hội nghị thượng đỉnh Bali không ?

Qua Hội Nghị Thượng Đỉnh Bali hôm 5/12/07, với hơn chục ngàn tham dự viên, bao gồm những nhân tài của Thế giới, một lực lương vô cùng hùng hậu, chúng ta đặt hết kỳ vọng vào kết quả hội nghị, nhưng thực tế thì chúng ta hơi thất vọng, bởi vì kết thúc hội nghị với một tuyên bố chung chung, không đưa ra kế họach hành động cụ thể nào đáng kể, thông cáo báo chí của nước chủ nhà Indonesia nói rằng, lần họp này tạo thuận lợi cho thỏa thuận về vấn đề xây dựng năng lực, tại những quốc gia đang phát triển…

Kết quả được xem là tích cực như việc Úc châu chính thức phê chuẩn Nghị định thư Kyoto, trước khi khai mạc hội nghị thượng đỉnh vài ba ngày, Liên hiệp Âu châu cam kết giảm lượng khí thải CO2 xuống dưới mức năm 1999 khi Nghị định thư Kyoto hết hiệu lực năm 2012, Hoa kỳ cũng hứa không làm cản trở việc giảm khí thải CO2, v.v…

Liệu các nước lớn có đồng ý ký tên vào Nghị Định Thư Kyoto để giảm khí thải CO2 ? Nếu có, họ có thi hành đúng Nghị Định Thư Kyoto hay không? Hay họ cũng muốn di chuyển những nhà máy, cơ xưởng gây ô nhiễm nhiều của họ đến những nước nghèo, công nhân rẻ mạc, lợi tức của họ càng tăng cao, mà tránh được lương khí thải, gây ô nhiễm bầu khí quyển của họ, một việc làm có lợi cả hai, như Ông bà ta thường nói “nhất cử lưỡng tiện” việc giảm khí thải nầy có đúng nghĩa với Toàn cầu không? Còn biết bao nhiêu vấn đề, bao nhiêu câu hỏi khác chưa được trả lời…

Các nước nghèo dự Hội Nghị Thượng Đỉnh Bali cho là hội nghị có kết quả, vì được các nước có nền công nghiệp phát triển, đồng ý đóng góp vào quỷ giúp thích nghi đối với những nước bị biến đổi khí hậu hâm nóng toàn cầu, làm mực nước biển dâng cao, gây thiệt hại …

Muốn đánh giá Hội Nghị Thượng Đỉnh Bali, chúng ta phải nhìn qua nhiều khía cạnh khác nhau, giảm khí thải là nhiệm vụ chung của mọi người trên Toàn cầu, không phân biệt chủng tộc, giàu nghèo, già trẻ, do đó tuổi trẻ phải đóng gốp ý kiến, để hội nghị sắp tới, ở Copenhagen năm 2009 mang lại kết quả thực tế hơn. Nếu không thì Hội nghị sắp tới cũng cho kết quả chung chung như Hội Nghị Thượng Đỉnh Bali, rồi đâu cũng vào đấy!!

Hội Nghị Thượng Đỉnh Bali vừa qua ở khu du lịch, nghỉ mát nổi tiếng Bali, Indonesia các quốc gia có thật sự đồng ý giảm lượng khí thải CO2 gây ô nhiễm Toàn cầu không ? Nếu có thì giảm đến mức nào cho những năm sắp tới 2008 – 2012 … Một cách khách quan nhận xét, nghị trình trên bàn Hội nghị thấy rất hay, rất đúng, nhưng ngoài bàn hội nghị, hay thực tế ngoài đời thì lại khác, không muốn nói là trái ngược nhau

 

Những tác nhân chính gây ra (thải ra) khí CO2  

Qua Hội Nghị Thượng Đỉnh Bali không thấy đưa ra việc giảm số lương Dầu hỏa, Than đá, Khí đốt … để tương đương với lương khí thải tối thiểu của năm 1990. Nói một cách chính xác hơn phải hạ số lương dầu thô thùng/ngày (Quotas barrels/day)  cho các nước khai thác dầu hỏa nhiều nhất thế giới, như những nước trong khối OPEC gồm có Algeria, Angola, Indonesia, Iran, Iraq, Kuwait, Libya, Nigeria, Qatar, Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Venezuela, Ecuador và các nước lớn như Hoa kỳ, Liên sô, Ấn độ, Trung cộng, v.v. và v.v.

DẦU HỎA

Để thấy rỏ các bạn đọc sơ qua các con số tăng dưới đây

“Angola, which currently produces about 1.8 million barrels a day, has said it plans to lift production to 2 million barrels a day by 2008;

Ecuador, which currently produces about 500,000 barrels a day, aims to increase that to 530,000 barrels a day by 2009”.

Hơn nửa giá dầu thô tăng lên với mức kỷ lục (dưới 100USD/Thùng), tâm lý chung, ai cũng muốn giá xăng dầu giảm xuống, để tăng trưởng nền kinh tế, nhất là các quốc gia mới phát triển, giá xăng dầu giảm, người nghèo có đồng lương rẻ mạt cũng có thể sống qua ngày, ngược lại xăng dầu càng tăng thì dân nghèo chết trước.

Do đó khai thác dầu không giảm mà tăng, nhiều nước đang hợp đồng đi dò tìm, khai thác dầu hỏa, Việt nam ta tuy số lượng dầu khai thác không là bao nhiêu, song vẫn đang đi tìm thêm các giếng dầu khác trên thềm lục địa, hay trên những nước kém phát triển, có quan hệ ngoai giao tốt với Việt nam …  VN một đất nước mới chập chững bước vào kỷ nghệ khai thác dầu hỏa, mà đã vậy, còn đối với những nước tiên tiến khác thì các bạn có nghỉ thế nào, họ sẽ tự ý giảm quotas không ? Hiện nay các nước xuất cảng dầu thô OPEC, than rằng mức cung không đáp ứng mức cầu, nên giá dầu phải tăng … Trung tuần tháng 01/2008 trong chuyến công du của Tổng Thống Bush sang Trung đông, ông kêu goi các nước OPEC gia tăng số lương dâu thô, để hạ giá xăng dầu, vốn đã lên quá cao …

THAN ĐÁ

Nói đến Than đá thì ai cũng biết than đá nguồn sản xuất điện năng hàng đầu thế giới, than đá thải khí CO2 carbon dioxide lớn nhất, đây là nguyên nhân gây nên hiện tượng thay đổi khí hậu, hâm nóng toàn cầu nguy hiểm nhất. Nhưng giá dầu thô càng ngày càng tăng cao, có khi gần chạm đỉnh 100USD/Thùng (100USD/barrel), do đó than đá được các nước đang phát triển như Trung cộng, Ấn độ, vẫn tiếp tục xử dụng than đá cho các nhà máy nhiệt diện, chỉ tính sơ 2 nước nầy đã xử dụng đến 45% lương than đá của Toàn cầu. Để đáp ứng với mức tăng trưởng kinh tế cao, trong những năm gần đây, mức tiêu thụ than đá của thế giới sẽ tăng tới 75% từ nay đến năm 2030.

KHÍ THIÊN NHIÊN

Khí đốt, Nga là nước có trữ lương khí đốt giàu nhất thế giới, cung cấp khí đốt cho liên Âu, hàng năm có tăng chứ không giảm

Gần đây (27/12/07) Iran và Malaysia mới ký hợp đòng khai thác các mỏ khí đốt lớn ngoai biển và them lục địa Iran, như vậy số lương khí đốt các năm tới sẽ tăng, chứ không giảm

”Iran và Malaysia vừa ký một thỏa thuận trị giá 16 tỷ USD về khai thác hai mỏ khí lớn của Iran. Đài Truyền hình nhà nước Iran miêu tả đây là hợp đồng năng lượng lớn nhất của quốc gia này

Hợp đồng trị giá nhiều triệu đôla giữa hai công ty của Iran và Malaysia được ký kết vài tuần sau khi nhà máy lọc dầu lớn nhất của Trung Quốc, Sinopec, và Iran ký một thỏa thuận 2 tỷ USD về việc khai thác mỏ dầu Yadavaran bất chấp các kêu gọi của Mỹ về cấm vận Iran vì chương trình hạt nhân của nước”

RỪNG

Vấn đề phá rừng khai thác gỗ bừa bải, không trồng lại, phá rừng trồng cây lương thực, phá rừng đẻ xây dựng nhà cửa, xa lộ, thành phố, và nạn cháy rừng hằng năm vào mùa khô rất quan trọng nhưng không nghe nói mỗi năm phải trồng bao nhiêu mẫu rừng để thay thế. Diện tích rừng mỗi ngày mỗi co cụm lấy đâu mà hóa giải được khí thải CO2, ngăn chận lũ lụt, giảm bớt sức nóng...

Hội Nghị Thượng Đỉnh Bali chỉ nêu lên MỘT CHIỀU về sự thiệt hại, do các khối băng tan thành nước, khiến nước biển dâng lên, làm thiệt hại cho nhiều quốc gia nghèo chưa phát triển như Việt nam, Bangladest,…hay một số đảo quốc như Fiji, Kiribatu, Tuvalu và nhiều quốc gia tại vùng biển Caribê có thể bị biến mất trên bản đồ Thế giới

Không nghe nói CHIỀU KIA, ngược lại nhờ hâm nóng toàn cầu mà nhiều nước trở nên ấm áp, thuận lợi cho canh nông, trồng trọt, có thêm đất đai, dầu mỏ, khoán sản dưới lớp tuyết mới tan như vùng Tây Bá Lợi Á, Alaska, Canada v.v. và v.v. … Những nước nầy trở nên giàu có hơn, nên họ không thiết tha mấy với Nghị Định Thư Kyoto, Hội Nghị Thượng Đỉnh Bali hay những Hội nghị khác về thay đổi khí hậu hâm nóng Toàn cầu (?)!!

Chúng ta có thể chịu đựng sức nóng lên từ 30C đến 40C vào cuối thế kỷ XXI nầy, nhưng chúng ta sẽ chết vì sự khai thác bừa bải, cây rừng, quặng mỏ, than đá, dầu thô, khí đốt, mỗi ngày ta lấy lên từ lòng đất hàng triệu tấn các thứ, vỏ Địa cầu không còn giữ được thế quân bình, các chất lấy lên từ lòng đất sau khi chế biến và xữ dụng cho ra lương khí thải CO2 mỗi ngày mỗi nhiều thêm, từ đó gây Thiên tai, hạn hán, bão lụt, đất trùi, động đất, sóng ngầm gây đói khổ, chết chóc, lầm than cho dân chúng trên Toàn cầu…

 

PHẦN KẾT

Tóm lại ngoài bàn Hội Nghị Thượng Đỉnh Bali, các nước đang chạy đua nhau dò tìm khai thác DẦU HỎA, THAN ĐÁ, KHÍ THIÊN NHIÊN …để đáp ứng với nhu cầu càng ngày càng tăng, trong lúc các nhiên liệu sạch chưa có đủ để đáp ứng kịp thời. Bằng chứng điển hình là Tàu cộng đã ngang nhiên tiến chiếm Hoàng sa, Trường sa của Tổ tiên ta, nơi có trữ lương dầu hỏa rất lớn, nạn khai thác than đá tràng lan, bất chấp sự an toàn, hàng năm số công nhân khai thác than đá trên thế giới đã chết vì tai nạm lên rất cao, nhất là ở Trung cộng

Hội Nghị Thượng Đỉnh Bali khó đồng thuận để có kết quả để thay thế Nghị Định Thư Kyoto, sẽ hết hạn vào năm 2012, nói đúng hơn Nghị Định Thư Kyoto đòi hỏi các nước công nghiệp phát triển phải giảm khí thải với mức tối thiểu là 5% dưới mức năm 1990 vào thời điểm năm 2012 khó thực hiện. Chúng ta chỉ còn mong chờ Hội nghị Quốc tế diễn ra ở Copenhagen vào năm 2009, các quốc gia sẽ đồng ý về một thỏa ước mới

Nếu có dịp chúng ta lại bàn về lương khí thải đi về đâu mỗi ngày ? lớp Ozon bảo vệ địa cầu, bảo vệ khí quyển không cho tất cả những gì thuộc Địa cầu có thể thoát ra ngoài không gian vô tận, nhưng sau hàng tỷ năm lớp Ozon nầy không còn nguyên vẹn như xưa, có nghĩa là lớp Ozon bị xói mòn, bị lũng, rách, các chất khí bị thoát ra ngoài, các bạn cứ tưởng tượng, quả bong bóng đã xì hơi, xì hơi mỗi ngày,… Nếu chúng ta không kịp thời chấn chỉnh, tìm cách TÁI SINH lớp OZON, các bạn nghỉ xem, quả bong bóng đã xì hơi, không còn nằm trên thế cân bằng thì ta đi về đâu ???  Lúc đó cũng không còn kịp nói câu: Nước tôi giàu nhất, mạnh nhất, đông dân nhất, tìm năng kinh tế nhất, tỷ lệ đầu người ba bốn chục ngàn USD năm, cũng trở thành vô nghĩa …

Trước thèm năm mới Mậu tý, cầu xin Quốc Tổ Hùng Vương, Hồn Thiên Sông Núi Phò hộ cho Dân Tộc Việt Nam được An Bình Hạnh Phúc, Vẹn Toàn Lãnh Thổ

Kính chúc gia đình Chủ bút, BBT, bà con cô bác, các bạn trẻ cùng quý quyến, “NĂM MỚI DỒI DÀO SỨC KHỎE, VẠN SỰ NHƯ Ý”, nói đến năm chuột, chúng ta không quên câu nói bất hủ của Tiền nhân, tôi xin mươn để kết thúc bài viết “đầu voi, đuôi chuột” nầy

                                                                                      Kinh chúc

                                                                                    Võ Văn Rân

 

Trở về Trang Chính