Trang chính
Kỹ thuật
Môi trường
Sinh học
Sức khỏe
Vi tính
Vũ trụ
Đời sống
Đố vui để học
Thời sự
Trang Thơ
Liên lạc

muốn nhận "Bản tin"

Nên coi trang Web với 1024x768 Pixels và mở màng hình rộng tối đa. Đọc và viết với Uni code

 

tr>
Tính hiếu khách và nụ cười của người dân Việt

  Uyên Hạnh  26/06/2008 

 

Chúng ta khó có ai mà quên được bài văn của Nguyễn văn Vĩnh nói về cái tính ham cười của dân ta: ”An Nam ta có một cái lạ là gì cũng cười, hay cũng cười, dở cũng cười, nhăn răng hì một tiếng, mọi việc hết nghiêm trang…”. Người Việt chúng ta nhờ cái tật ưa cười mà có thái độ xuề xòa nên dễ tạo cảm tình với người khác, lại còn có tính rất hiếu khách đáng được đề cao, khen thưởng. Bà con ở tỉnh thành về thăm quê, trong nhà còn 1 con gà độc nhất cũng vặt lông vặt cánh làm bữa cơm tươm tất để thết đãi khách. Nhà hết gạo, có khách phương xa tới, cũng chạy qua nhà hàng xóm vay đỡ ít thố gạo, thổi nồi cơm nóng dẽo cho khách dằn lòng, chủ nhân chỉ mong mỏi khách vui lòng và ấm lòng. Thế mà…cái tính hòa hõan hiếu khách biến đi đâu rồi khi gặp ”khách tỉnh thành” về thăm chúng ta vậy?

Theo tin tức của báo giới ở Bỉ và Pháp, như Đài truyền hình RTL và báo Le Soir.. cùng một số báo khác đã đưa tin về vụ ông Karel De Gucht, Bộ trưởng Bộ Ngọai Giao cùng Đại sứ Hubert Cooreman và các quan chức của Vương quốc Bỉ trong chuyến bay của Vietnam Airlines vào TP Hồ Chí Minh, ở chỗ ngồi vé thượng hạng đã được đặt từ trước và đã được trả tiền bị chuyển xuống hàng ghế ”bình dân”, nghĩa là từ ghế hạng thương gia xuống phổ thông để lấy chỗ cho quan chức Đảng của Việt Nam. Thông tin nầy tại Bỉ và một số quốc gia khác tuy không được coi là cột tin "nóng" có tầm mức quan trọng khẩn trương, nhưng lại làm ”nóng máu” nhiều người trong chúng ta, cũng như tạo ”khẩn trương văn hóa” vì đi ngược lại lối sống hiếu khách và lịch sự không thiếu của dân ta. Lý do được đưa ra là hãng hàng không đã lấy chỗ hạng thương gia để cho các Ủy viên Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam có chỗ bay vào Nam dự đám tang cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

 

Lần đầu tiên Âu châu đầu tư tại Ấn độ nhiều hơn so với Trung quốc

   Phương Tôn 22/05/2008 

Theo thống kê cho thấy, trong năm vừa qua Âu châu đầu tư trực tiếp vào Ấn độ 10,9 tỷ Euro, gấp 4 lần so với một năm trước đó. Số tiền đầu tư vào Trung quốc ngược lại chỉ có 1,8 tỷ Euro - giảm  60%.

Eurostat Sở thống kê Âu châu công bố con số thống kê về đầu tư tại  Ấn độ và Trung quốc trong năm vừa qua đã gây ngay cả cho các chuyên gia về đầu tư ngạc nhiên.

Với số tiền 10,9 tỷ Euro đầu tư vào Ấn độ và 1,8 tỷ cho Trung quốc cho thấy Ấn độ đã vượt qua anh hàng xóm khổng lồ.

Trong 4 nước đang phát triển  Trung quốc nay phải đội sổ chiếm hạng chót. Thứ nhất là Liên bang Nga với số đầu tư trực tiếp là 17,1 tỷ Euro, sau đó đến Ấn độ, Ba Tây chiếm hạng ba với 7,1 tỷ Euro.

Theo Eurostat, mục tiêu chính để đầu tư trực tiếp của Âu châu vẫn là Hoa Kỳ với 112,6 tỷ Euro, gia tăng 40% so với năm trước. Tổn số tiền đầu tư của Âu châu trong năm qua gia tăng 53% với gần 420 tỷ Euro.

 

Mỏ dầu vĩ đại nhất thế giới vừa được tìm thấy ở Brazilien

  Uyên Hạnh   17/04/2008 

 Bazilien vừa tìm được một mỏ dầu vĩ đại, mỏ dầu Carioca, với dung tích phỏng chừng trên 30 tỉ thùng tô-nô dầu. Nếu đúng theo ước tính nầy, thì đây là mỏ dầu vĩ đại nhất thế giới được tìm thấy trong vòng mấy chục năm nay. Cơ quan Nghiên cứu Mỏ dầu của Brazilien hôm thứ hai vừa công bố nguồn tin trên, tuy nhiên dung lượng của mỏ dầu chưa có thể xác định rõ rệt. Nhưng nếu đúng như ước tính của các nghiên cứu gia thuộc cơ quan khai thác mỏ dầu nêu trên thì giếng dầu Carioca nầy sẽ là giếng dầu lớn thứ ba trên thế giới kể từ trước đến giờ.

Nằm sâu dưới lòng Đại Tây Dương. Brazilien với khám phá trong thời gian vừa qua đang chờ đợi khai triển thu họach của 2 giếng dầu Tupi và Jupiter được tìm thấy vào tháng 11 năm ngóai và tháng hai năm nay. Cả hai giếng dầu nầy đều nằm sâu dưới lòng biển Đại Tây Dương như giếng dầu Carioca. Petrobras là công ty dầu quốc gia, hiện thời là một trong những công ty khai thác dầu lớn có tầm vóc quốc tế, với thiết bị hàng đầu có đầy đủ điều kiện khoang giếng dầu tại vùng biển sâu. Chứng khóang của công ty sẽ tăng giá mạnh sau kết quả tìm thấy giếng dầu nầy. Petrobras cho đến nay vẫn chưa có lời bình phẩm nào về nguồn tin của mỏ dầu vĩ đại vừa khám phá được. (Theo Ritzau/AP) 

 

2007: Con số người bị ngộ độc thực phẩm tại Trung quốc tăng cao

Phương Tôn     13/03/2008 

 Theo tin từ hãng thông tấn AP nhà cầm quyền Trung quốc vừa cho biết con số người bị ngộ độc thực phẩm tại nước này đã gia tăng 1/3 trong năm 2007. Đây cũng là thời gian chính quyền Trung quốc từng hứ hẹn nhiều lần họ sẽ kiểm soát chặt chẽ hơn nữa về mặt an toàn của các hệ thống sản xuất thực phẩm trong nước.

 

Tân Hoa Xã  dựa theo những con số từ Bộ Y Tế Trung quốc cho biết có đến 258 người đã bị thiệt mạng vì ngộ độc thực phẩm vào năm 2007  tức tăng 32% so với năm ngoái.  Tân Hoa Xã  còn cho biết :“Hầu hết những vụ ngộ độc thực phẩm chết người đã do hải sản, thịt và nông sản bị nhiễm độc“.

Một nghịch lý trong bài báo cáo của Tân Hoa Xã là với dân số 1,3 tỷ người mà năm 2007 số trường hợp bị ngộ độc thực phẩm chỉ còn 506 vụ trong đó có đến 258 người bị thiệt mạng.

Đây là những con số không đáng tin cậy vì người ta tin rằng có rất nhiều trường hợp đã không được báo cáo hoặc bị nhà chức trách địa phương che giấu.

Được biết sau những vụ tai tiếng về an toàn sản phẩm vào năm ngoái liên hệ tới thực phẩm trong nước và xuất cảng, do áp lực từ Hoa Kỳ và EU nhà cầm quyền Trung quốc đã đưa ra áp dụng nhiều biện pháp kiểm soát thực phẩm.

 

Trang Thời sự Thế giới

Qúy ông la hét, qúy bà buồn thiu... “EURO 2008”

     Uyên Hạnh   19/06/2008                                

Ngày 19/6: Đội tuyển Đức sẽ gặp đội tuyển Bồ Đào Nha ở trận vòng tứ kết. Ngày 17/6, trận Ý – Pháp tại Zurich: 2-0. Ý vào Tứ kết. Pháp bị lọai. Trận Hòa Lan – Romania tại Berne: 2-0. Ngày 16/6: Đức thắng Áo 1-0. Đức vào tứ kết. Thổ Nhĩ Kỳ thắng Cộng Hòa Tiệp 3-2… Những lần banh lọt lưới, thủ môn ”lăn quay” và.. nằm luôn dưới đất, là lúc qúy vị đàn ông con trai như chiếc lò xo đứng bật dậy la to ”dzô….!” rồi nhảy tưng tưng và gào lớn: ”ha ha đã quá!” . Nếu banh lọt lưới ở đội gà nhà qúy ông sẽ.. bứt tóc bứt tai rên rỉ và xìu như cái lốp xe xì hơi, là lúc phần lớn qúy bà qúy cô càng thêm hậm hực cho ”sự đàn áp và nỗi bất công” vì không còn được ”ôm cái tivi” mà thưởng thức những cuộc tình thơ mộng qua những cuốn phim lâm li bi đát. Cái cảnh nầy kéo dài cả tháng, và trong thời gian nầy bia và đồ nhậu được tiêu thụ với một lượng rất lớn. Đặc biệt tại Đức và Đan Mạch, 2 nước ở Âu châu tiêu thụ bia nổi tiếng nhờ bà con uống bia thay… nước! lấy lý do ủng hộ tài năng đội tuyển nước mình hoặc do lòng yêu túc cầu qúa lớn. Đức là nước rất cự phách với thành tích 3 lần đọat giải Euro: 1972 tại Bỉ, 1980 tại Ý và 1996 tại Anh. 2 lần chiếm hạng nhì vào các năm 1976, 1992 và là đội tuyển đã có số lần tham dự vòng chung kết cao nhất: 10 lần

Đan Mạch tuy là một nước nhỏ nhưng khí phách thì không kém và nhân tài thì… ”không thiếu”! Bằng chứng cụ thể là ngày 29 tháng 6 năm 1992 Đan Mạch đã thắng Đức trong trận chung kết của Giải vô địch túc cầu Âu Châu tại Thụy Điển, và thủ môn Peter Schmeichel, người hùng đầy kỳ tích của giải EURO 9, cùng đồng đội Ðan Mạch lên nhận chiếc Cúp vô địch. Ðây là một bất ngờ rất lớn, vì Ðan Mạch là đội bóng bị rơi ở vòng loại được UEFA cho thế chân Nam Tư.

Giải Túc Cầu Âu Châu với cái tên chính thức “European Football Championship” được tổ chức 4 năm một lần. Giải Euro Kỳ thứ 1 bắt đầu vào năm 1960 tại Pháp. Euro 2008 là kỳ tranh gỉai túc cầu thứ 13. Qua các vòng loại giữa 53 đội tuyển quốc gia thuộc Liên đoàn Bóng đá Âu Châu UEFA, đã diễn ra trong thời gian từ giữa tháng 8 năm 2006 tới cuối tháng 11 năm 2007, 16 đội lọt vào vòng chung kết và được rút thăm chia thành 4 bảng thi đấu theo lịch tranh giải Euro 2008, công bố ngày 29/5 cho 31 trận đấu, bắt đầu kể từ 7/6 và từ 19-22/6: tứ kết, từ 25-26/6: bán kết và 29/6: chung kết. Euro 2008 được phối hợp trên 8 sân vận động, 4 tại Áo và 4 tại Thụy Sĩ. Áo có diện tích 83.872 km2, dân số 8.4 triệu. Thụy Sĩ có diện tích 41.285 km2, dân số 7.6 triệu. Trận chung kết vào ngày 29 tháng 6 sẽ được đá tại sân Ernst-Happel, một sân vận động có sức chứa 50.000 khán giả, tại thủ đô Vienna thơ mộng của xứ Áo.

Bạn có biết quả bóng hơi lần đầu tiên được xuất hiện là ở tại nước Hy Lạp, đương kim vô địch giải Túc cầu Âu châu 2004, kỳ thứ 12 (vừa thua Thụy Điển 2-0 vào hôm 10/6) . Quả bóng đó đã được làm bằng da lợn hoặc da hươu. Năm 1844, khoa học gia người Mỹ Charles Goodyear nhờ phát minh cách lưu hoá cao su Ấn Độ, qủa bóng mới bắt đầu được tạo ra với hai lớp vỏ bọc. Năm 1886, nước Anh phát minh ra van và bơm hơi. Năm 1970 quả bóng đen trắng ngày nay với lớp vỏ sáu góc là một phát minh của Đức. Mỹ đã đóng góp hai cải tiến lớn bằng qủa bóng có vỏ bọc nhiều lớp với một chức năng đặc biệt tự làm căng, bằng cách trực tiếp gắn vào một bơm tự động. Năm 2003 Đức đăng ký phát minh qủa bóng có khả năng phát sóng định vị, mỗi lần banh lọt lưới, bảng ghi điểm chớp sáng lên.

Theo ông David Taylor, Tổng thư ký Liên Ðoàn Bóng Tròn Âu Châu (UEFA), cho biết vào hôm 6 tháng 6 thì Giải vô địch Âu Châu 2008 đạt mức thu kỷ lục về tài chánh với số thu khoảng 1.3 tỷ Euro, tương đương với 2 tỷ Mỹ kim. Ðội đoạt giải vô địch năm nay sẽ mang về tổng số tiền là 23 triệu Euro. Giải Euro 2012, kỳ thứ 14, sẽ được tổ chức tại hai nước Ba Lan và Ukraine.

 

Cái đẹp của tinh thần Tự Do Dân Chủ: Từ địch thủ trở thành hậu thuẫn viên! 

     Uyên Hạnh   12/06/2008                                

Hôm 9.6 Hillary Clinton, người phụ nữ Mỹ 56 tuổi đã viết nên "trang sử xứ Cờ Hoa", vì chính bà, đương kim nghị sĩ kiêm cựu tổng thống phu nhân Clinton, là người phụ nữ đầu tiên tranh chức vị ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ, đã khẳng khái tuyên bố bà hòan tòan ủng hộ Barack Obama trong cuộc tranh cử chức vị tổng thống Hoa Kỳ để ngồi vào chiếc ghế "vạn năng", ngày xưa được gọi là con trời, ngày nay là người độc nhất được chọn từ 302.782.000 người dân (theo thống kê 2007). Obama đã là địch thủ cùng Đảng Dân Chủ đã cùng tranh đua với bà trong mấy tháng cam go vừa qua cho cuộc tranh cử vào Tòa Bạch Ốc vào tháng 11 năm nay. 
Bà Hillary Clinton đã chính thức kết thúc cuộc vận động với tư cách ứng cử viên Tổng Thống của đảng Dân Chủ vào hôm 4.6, và hô hào công chúng hậu thuẫn nghị sĩ Obama. Bà đồng thời tuyên bố sẽ dùng năng lực, tình cảm và sức mạnh của mình dưới tư cách một cảm tình viên để tạo hậu thuẫn cho Barack Obama được đắc cử. 
Hiện thời Barack Obama, Ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân Chủ và McCain ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa đang nỗ lực tổ chức chiến dịch vận động dồn vào 15 tiểu bang then chốt. Để được đắc cử, nghị sĩ McCain phải giữ được hậu thuẫn ở 31 tiểu bang mà Tổng Thống George Bush đã thắng 4 năm về trước. Riêng nghị sĩ Barack Obama muốn là người da đen đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ được ngồi vào chiếc ghế tổng thống ở Tòa Bạch Ốc, ông cần thắng thêm tối thiểu là 1 tiểu bang.
Theo nhận định về tình hình tranh cử của hai ứng cử viên tổng thống, thì hiện nay đảng Dân Chủ chiếm ưu thế ở nhiều tiểu bang hơn. Về tài trợ tranh cử, ông Obama hơn hẳn McCain. Obama có một tổng số thu là 264 triệu Mỹ kim trong khi ông McCain chỉ có 115 triệu.
Về vấn đề ai sẽ ra ứng cử để ngồi vào chiếc ghế Phó tổng thống khi Obama đắc cử? Hillary Clinton hay John Edwards? Hôm 9.6 bà Clinton đã tuyên bố chưa nghĩ đến vấn đề nầy, trong khi cựu nghị sĩ John Edwards , người đã từng đứng ra tranh cử chức vị phó tổng thống khi John Kerry là ứng cử viên tổng thống của 4 năm về trước phát biểu rằng ông sẽ không tham gia tranh cử chức vụ đó.
 

Trẻ con sau thiên tai vừa qua tại Miến Điện bị bọn con buôn tình dục bắt cóc

     Uyên Hạnh   15/05/2008                                

Rất nhiều những trẻ nhỏ sống sót, sau khi trận bão Nargis càn quét Miến Điện hai tuần trước đây, bị bắt cóc và biến thành ”món hàng” rất chạy của bọn buôn người bán tình dục trẻ con. Các trẻ em nầy bị bán ra nước ngòai, đặc biệt bán qua nước láng giềng của Miến Điện.

Tuy trong tình trạng đói khát hỗn lọan hiện thời tại các vùng bị thiệt hại sau trận bão Nargis vừa qua, hai trong số tụi buôn người bị phát hiện và đã bị bắt giữ khi hai tên nầy đang hăng hái trong cuộc bắt cóc trẻ nhỏ đem bán như những món hàng tình dục.

Theo phát biểu của bà Anne Sophie Dybdal, trực thuộc Red Barn (Tổ chức Cứu trợ Trẻ con của Đan Mạch), là tâm lý gia Đặc trách Phần hành Trẻ em Nạn nhân Thiên tai, bà cũng như một số các cộng tác viên khác của tổ chức từ thiện nầy biết rõ sự kiện bọn buôn người thường nhắm ngay những vùng đang trong tình trạng hỗn lọan sau các thiên tai để bắt cóc trẻ con và bán ra nước ngòai. Qua sự mất mát cha mẹ thân nhân, sự thiếu ăn khát uống, không nơi cư ngụ… trẻ con các vùng bị thiệt hại bơ vơ không được bảo vệ  thường là mồi ngon và dễ dàng biến thành nạn nhân cho họat động bệnh họan tàn độc vô lương tâm của các tổ chức buôn người nói trên.

Cũng theo bà Anne Sophie Dybdal, các trẻ bị bán đến những nhà chứa/ổ mãi dâm ở nước  láng giềng hoặc tại các nước xa hơn, nhưng cũng có một số trẻ nhỏ bị bán vào nhà chứa/ổ mãi dâm tại các vùng phụ cận nơi vừa xảy ra thiên tai.

Á châu là thị trường buôn trẻ con nổi tiếng. Riêng Thái Lan, là một nước mà ngành buôn bán tình dục, đặc biệt tình dục trẻ con, đã được kỹ nghệ hóa và tổ chức rất quy mô. Các trẻ nhỏ bị bắt cóc từ những vùng thiên tai trở thành những món hàng tình dục thông dụng và bán rất chạy tại đây.  (Nguồn: dr.dk)

 

Một Đức Phật thật sự cho nhân dân Tây Tạng ?

       Phương Tôn   10/04/2008                                 

Mùa Phật Đản sắp đến những người con Phật không khỏi buồn lòng khi nghe được những lời tuyên bố của quan Thái Thú của Trung quốc tại Tây Tạng. Zhang Qingli người Tàu hiện là Bí thư đảng ủy tuyên bố:

"Đảng Cộng Sản thì như là Cha Mẹ đối với nhân dân Tây Tạng, và Đảng luôn luôn xem xét những gì mà Con Cái cần. Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng là một Đức Phật thật sự cho nhân dân Tây Tạng.Nếu bạn đổi “Ông Phật” thành “Ông Chúa Jesus”, bạn sẽ có được một phương thức khá hòan hảo để cơ quan hóa việc sùng bái đấng tối cao trên tầm mức quốc gia. Bạn nên tôn thờ Bộ Chính Trị, đừng tôn thờ Chúa Jesus! Bởi vì có thể đây chính là cái gần gủi nhất chúng ta có được trong đời sống hằng ngày là hình thái sùng bái như một lựa chọn phải có để tôn vinh một đấng tối cao.

(The Communist Party is like the parent to the Tibetan people, and it is always considerate about what the children need. The Central Party Committee is the real Buddha for Tibetans. If you change "Buddha" to "Jesus", you've got a pretty good recipe for institutionalized idolatry at the national level. You should worship the Politburo, not Jesus! This is probably the closest thing we have in our day to worship of the state as an alternative to worship of a deity.)[1]

Thật ra chữ “buồn lòng” không xứng đáng dành cho tên Thái Thú Zhang Qingli, với hắn ta phải dùng chữ khinh miệt thì đúng hơn. “Buồn lòng” ở đây là muốn nói đến những người con Phật đang dùng mọi phương tiện để đánh bóng Giáo Hội của họ mà quên đi nỗi đau mà những người anh em cùng tín ngưỡng đang bị chà đạp, mà đành nhắm mắt làm ngơ trước câu nói hỗn xược thách thức: ” …Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng là một Đức Phật thật sự cho nhân dân Tây Tạng…”!

 

Theo bản tin của hảng thông tấn Reuters đánh đi từ New Delhi vào hôm thứ sáu vừa qua đã có hàng ngàn người dân Tây Tạng đã đi tuần hành tại Ấn Độ đòi Trung quốc phải trả tự do cho Lạt Ma Gedhun Choekyi Nyima (Ban Thiền Lạt Ma).

Nếu còn sống, Lạt Ma Gedhun Choekyi Nyima nay vừa đúng 19 tuổi . Lạt Ma Gedhun Choekyi Nyima đã biến mất vào lúc 6 tuổi ngay sau khi Lạt Ma được Đức Đạt Lai Lạt Ma xác nhận là Ban Thiền Lạt Ma thứ 11 kế thừa Ban Thiền Lạt Ma thứ 10 qua đời hồi năm 1989.

Người dân Tây Tạng tin rằng Ban Thiền Lạt Ma thứ 11 đã bị nhà cầm quyền Trung quốc bắt cóc và các cơ quan giám sát nhân quyền đã gọi Ban Thiền Lạt Ma thứ 11 là tù nhân chính trị trẻ nhất thế giới. Bắc kinh dĩ nhiên một mực phản đối cho rằng họ không dính tay vào vụ này ?

 

Gía gạo tăng gấp đôi gây khủng hỏang trầm trọng. Con buôn lẫn người tiêu thụ hăng hái đầu cơ tích trữ

       Uyên Hạnh   10/04/2008                                 

Hiện nay vấn đề được báo chí đề cập đến nhiều nhất là vụ rước đuốc cho buổi khai mạc Thế vận Hội tại Bắc Kinh xuyên qua 20 thành phố lớn trên Thế giới đang bị chống đối, qua hành động khuấy rối bằng việc chận đường và dập tắt ngọn lửa trên chiếc đuốc thế vận do sự kiện Trung quốc chà đạp nhân quyền tại Tây Tạng. Sự kiện tiếp theo được báo chí nói nhiều đến là tình trạng hoang mang và khủng hỏang tại nhiều nơi vì giá lương thực tăng nhanh chóng, như gạo đã tăng gấp đôi so với năm ngóai đã làm người bán lẫn người tiêu thụ bắt đầu chiến dịch đầu cơ tích trữ lương thực.

Theo tin tức từ giới báo chí giá cả nhảy vọt thức ăn tăng nhanh, gạo tăng gấp đôi so với năm ngóai đã gây sự hỏang hốt tại nhiều nước. Dân châu Á hoảng hốt vì gạo đắt. Những nước tiêu thụ gạo của Á châu đang lo sợ vì giá cả tăng quá nhanh. Ở Hong Kong người dân đổ xô đi mua gạo khiến các quầy lương thực trong siêu thị trống trơn. Ấn Độ và Việt Nam quyết định giảm thiểu hoặc ngưng xuất khẩu gạo. Những quốc gia nhập cảng gạo của Á châu đang lo sợ vì giá gạo tăng quá nhanh, gấp đôi năm ngoái.

Tại Ai Cập đã có nhiều người chết vì tranh nhau mua bánh mì có trợ giá. Theo lời Chủ tịch Hiệp hội Sản xuất và Buôn bán Ngũ cốc tại Hồng Kông cho hay thì hiện nay giá gạo và những loại lương thực chủ yếu đã tăng 20% kể từ tháng giêng và sẽ còn tăng khoảng 30% trong hai tháng tới. Các con buôn bất kể pháp luật đã tự động tăng giá gạo và một số những nhu yếu phẩm, đã tạo khủng hỏang cho người tiêu thụ.

Tại Mỹ, Úc, Canada… các bà nội trợ người Việt được  “rỉ tai” về “nạn khan hiếm thực phẩm và gạo” sắp xảy ra, đã nhanh chóng truyền thông tin nầy với nhau, và vội vã đổ xô mua gạo thực phẩm khô đem về chất đầy nhà, tuy rằng đã phải mua với giá rất cao.

Trước tình trạng nầy Luật sư Vũ Thành Lập đã viết một bài phân tích giảng giải về “tình hình khan hiếm lương thực và gạo” sắp tới đang gây khủng hỏang trong giới nội trợ của chúng ta, mục đích kêu gọi sự bình tỉnh và ngăn chận việc làm “phi pháp” của các con buôn người Hoa, đang khuấy động thị trường bằng chiến dịch tự tăng giá gạo bất hợp pháp mà vẫn bán được gạo với số lượng kỷ lục nhờ sự tiêu thụ nhanh chóng của các  bà nội trợ Việt nam. Xin trích một đọan trong bài viết của LS Vũ Thành Lập, hiện đang được bà con mình phổ biến trong vòng gia đình và thân hữu bằng Email để trấn tỉnh các bà nội trợ trước tình hình “khan hiếm gạo hiện nay”:

Xin đồng hương tránh đừng bị bọn Ba Tàu lừa qúi vị . Gạo là một món ăn chính trong gia đình người Việt chúng ta . Gần đây, gía gạo tăng lên đột ngột từ một bao gạo 50 lbs $24 nay tăng gần gấp đôi là $40 . Thử tìm hiểu xem vấn đề nầy ra sao ...

 

Trung Quốc đổ thêm rất nhiều tiền cho quân đội

       Uyên Hạnh   06/03/2008 

Ngân sách quốc phòng của Trung Quốc năm 2008 sẽ tăng thêm 17,6 phần trăm so với ngân sách năm ngóai, theo công bố của đại diện chính phủ Bắc Kinh vào hôm thứ ba ngày 4 tháng 3.Với ngân sách quốc phòng 57,22 tỉ đô la Mỹ hiện thời, theo phát biểu của đại diện Quốc Hội Nhân Dân Trung Hoa, là để thích ứng cho việc tạo thế cân bằng trong hướng phát triển cần có.
Ngân sách mới nầy được công bố cùng lúc với Báo cáo Thường niên được gửi đi từ Ngũ Giác Đài về tình hình Trung Quốc và sự đặc biệt lưu tâm của Ngũ Giác Đài trong việc Bắc Kinh củng cố và gia tăng thực lực bằng cách tăng cường một lực lượng quân sự và cho lớn dần.
Thực tế nhiều gấp ba lần. Việc gia tăng ngân sách kỳ nầy, là một gia tăng tiếp nối sau lần gia tăng 17,8% của năm ngóai. Đây là một ngân sách gia tăng cao nhất trong 10 năm vừa qua. Các chuyên gia quốc tế nhận định rằng, Trung Quốc đã thực sự cho gia tăng ngân sách xử dụng vào quân đội nhịều  gấp 3 lần số tiền được công bố.  Bộ quốc phòng Nhật phản ứng bằng cách kêu gọi Trung Quốc trả lời về sự lưu tâm của Thế giới trong vấn đề gia tăng một ngân sách lớn trong việc xử dụng cho quân đội của họ.

 

|Trang chính||Sức khỏe||Kỹ thuật||Môi trừơng||Sinh học||Vũ trụ||Vi tính||Đời sống||Đố vui để học||Liên lạc||Thời sự|




̃Nepal ”mời” Quân vương đi chơi chỗ khác

   Uyên Hạnh   29/05/2008 

Chính khách ”Bần cố nông” mời vua đi chơi chỗ khác. Thời vàng son của thể chế quân chủ tại Nepal đã chấm dứt sau 239 năm trị vì. Nepal đã chính thức từ bỏ thể chế quân chủ vào hôm qua, 28.5.2008, để bước vào một giai đọan mới trong hào quang của chế độ Cộng Hòa. Hằng ngàn người dân tại Katmandu trong ngày lịch sử nầy đã xuống đường reo vui ca hát, mừng cho sự đổi thay một thể chế.

Quốc Hội mới tại Thủ đô Katmandu sau mấy tiếng đồng hồ trể hơn dự định đã cùng biểu quyết việc hủy bỏ thể chế quân chủ tại Nepal. Quốc vương Gyanendra và Hòang hậu Komal bị bắt buộc phải khăn gói lên đường, và thời gian ”xếp hành lý” của Quân vương và Hòang hậu được ”con cháu Mao Chủ tịch” ấn định là 15 ngày kể từ hôm nay. Có nghĩa là trong vòng 15 ngày Hoàng gia Nepal phải xếp xong hành lý và vẫy tay gỉa biệt Cung điện Ngai vàng, để bước xuống đời làm người dân bình thường như mọi người dân khác của Nepal. Các chính trị gia trong Quốc Hội mới lập hôm qua của Nepal đã phát biểu rõ, trường hợp Quốc vương Gyanendra không tự nguyện rời khỏi cung vàng, họ sẽ dùng biện pháp mạnh.

Chuyện nầy chắc sẽ không xảy ra đâu mà các ông chính khách ”bần cố nông” của chủ thuyết Mao Chủ tịch phải nặng lòng lo lắng và nặng lời phát biểu như thế. Cho dù đã bị tước ngôi, vua vẫn là vua, không thể một sớm một chiều hay trong nháy mắt bỏ hết tác phong của một đấng quân vương, thì làm gì có việc mấy chính trị gia của Quốc Hội mới nầy phải phí công ”thượng cẳng chân hạ cẳng tay”! Thời đại nào cũng thế, đất nước nào cũng thế, sự vương gỉa của Hòang tộc tạo một cách biệt với đời sống của thường dân.  Khi ”dân ngu khu đen” lên nắm chính quyền, sự cách biệt giàu sang qúy phái đó càng to lớn hơn trong mắt các ”vị thường dân” nầy. Triệt hạ được Hòang gia mấy ông dân thường nầy hả hê vô tận! Đang trên đà ”chiến thắng” các chính khách làm ”tới” và bằng cách suy diễn rất ư là ”thường dân” họ đã suy bụng ta ra bụng người, dùng lời hăm dọa: ”Nếu Vương Gia không tự nguyện rời bỏ cung vàng, chúng tôi sẽ dùng vũ lực”. Thật đáng buồn! Sau 239 năm trị vì, Quốc Hội, đại diện cho người dân, không nói được một lời tốt đẹp hơn sao!

Tại Nepal, hình của Quốc vương và Hòang hậu đã được tháo bỏ tại các nơi, như tại các cửa hàng thương mãi, công sở, học đường…Tên của quốc vương đã được lọai bỏ khỏi bài quốc ca, và hình ảnh của vua vừa được xóa mất trên giấy bạc tại xứ sở nầy. Theo nguồn tin từ Nepal, Quân vương Gyanendra và Hòang hậu Komal đã rời khỏi cung điện ngay trưa ngày 28 tháng 5. Họ đi đâu không ai biết và việc họ có trở về lại cung điện để thu xếp hành lý hay không cũng chẳng ai hay.

Bắn chết gia đình. Theo niềm tin của người dân Nepal quân vương là hóa thân của Thượng đế Vishna của người theo Đạo Hindu. Triều đại vua chúa đã đi vào chặng cuối của thể chế nầy kể từ năm 2001, khi Thái tử Dipendra vào một buổi tối đã nổi cơn điên ngay trong buổi yến tiệc tại cung điện của hòang gia. Thái tử đã bắn chết cha mình, Quốc vương Birendra, là vị vua rất được thần dân Nepal sùng kính yêu mến. Thái tử cũng giết chết Hòang hậu mẹ mình, cùng nhiều người khác trong gia tộc. Theo lời đồn thì Thái tử nổi điên vì không cưới được người yêu ”cô bé lọ lem”, một người đàn bà Thái tử rất yêu thích.

Con dân theo chủ thuyết của Mao chủ tịch chiếm đa số trong Quốc Hội mới hình thành. Sau cuộc đẫm máu kể trên, người em trai của Birendra là Gyanendra lên ngôi. Nhưng thời gian của năm tiếp ngay sau đó vị tân quốc vương nầy đã có những bất đồng với chính phủ của Nepal, nên ông đã cho giải thể chính phủ đó và đưa vào lịch sử đất nước một trường hợp ngọai lệ. Sự kiện nầy tạo nên việc con dân theo chủ thuyết của Mao chủ tịch nổi dậy cùng với sự ủng hộ của những người biểu tình, là thời gian đã gây nên nhiều sóng gió tại Nepal. Đầu năm nay, những con dân cộng hòa theo chủ thuyết Mao Chủ tịch chiếm được đa số và hôm qua, 28.5, khi Quốc Hội mới vừa được thành hình, ngay sau lễ tuyên thệ và nhậm chức, thành phần Quốc Hội mới với đại đa số là các con dân theo chủ thuyết của Mao chủ tịch đã lập tức ”hạ độc thủ”!

 

̃Cơn cuồng phong Nargis đã gây cái chết cho 100.000 người tại Miến Điện!

   Uyên Hạnh   08/05/2008 

Theo nguồn tin mới nhất mà Shari Villarosa, nhà ngọai giao Hoa kỳ nhận được tại Miến Điện (Burma/Myanma) vào ngày 7/5/2008 thì cơn bão tố cuồng phong trong những ngày cuối tuần vừa qua đã gây cái chết cho khỏang 100.000 người. Hiện thời các đòan cứu trợ vẫn rất khó khăn trong việc chuyển vận lương thực tiếp tế đến các nạn nhân khốn khổ.

Theo Shari Villarosa nhiều vùng bị gió bão và nước lũ càn quét thiệt hại đã lên đến 95%. Dân chúng sống sót đang lâm vào cảnh màn trời chiếu đất! Nhiều nơi bị hủy diệt gần như hòan tòan. Miến Điện với một dân số là 53 triệu người, một nửa ở tại 5 vùng bị thiệt hại nhiều nhất. Nhiều nhà cửa bị nước cuốn trôi, dân chúng tại đó hiện đang nguy khốn vì tình trạng thiếu thức ăn nước uống.  

 

Theo Eva Pinada Hansen, nhân viên của đòan cứu trợ Đan Mạch, trinh sát tình hình vào hôm thứ tư 7/5/2008 đã cho biết, hiện có khỏang 5000 km2 miền đông Ragoon vẫn còn ngập chìm trong nước sau cơn bão tố vừa qua. Ngòai vấn đề tiếp viện lương thực, người ta còn phải chạy đua với thời gian để họach định và phát động việc ngăn chận dịch bệnh vì số người chết quá lớn tại vùng châu thổ Irrawaddy ở Burma. Bơi xuồng trên những con kênh, đòan tiếp vận lương thực thấy thây người nổi đầy, lềnh bềnh trên mặt nước!

Sau khi cơn cuồng phong Nargis với sức gió 200 km/giờ càn quét đất liền, con sóng cao 3,5 mét đập vào những vùng đất thấp tại Myanma giết chết hằng ngàn người hủy phá tan nát nhà cửa và cuốn trôi một số làng mạc tại các vùng nầy. Như tại Bogalay, với dân số khỏang 200.000 người đã có đến trên 10.000 người chết và 95% nhà cửa làng mạc bị hủy diệt. Ngapudaw, với số dân 8.000 người đã chết hết trong trận bão lụt nầy. Thành phố Yangon với 5 triệu dân, đang lâm vào tình trạng thiếu điện, nước.

Người ta đang khẩn trương về tình trạng các đòan cứu trợ không đến kịp những vùng nước lũ sẽ gây cái chết cho một số người nữa trong mấy ngày tiếp đến, đồng thời dịch bệnh sẽ lan tràn. Theo lời kể của bà Høybye, nhân viên Hội Hồng Thập Tự Đan Mạch, có một ngôi nhà thờ đã chứa đến 700 người, chia nhau sử dụng 3 nhà vệ sinh nhỏ. Một nhà thương mất nóc với phòng giải phẫu bị phá nát, cuốn bay mất. Liên Hiệp Quốc và các cơ quan từ thiện vừa nổ lực kêu gọi các nước đóng góp vừa xúc tiến việc cứu đói và rét khẩn trương hiện thời tại Miến Điện.

© Copyright 2003 khoa học@đời sống
All rights reserved.