Trang chính
Kỹ thuật
Môi trường
Sinh học
Sức khỏe
Vi tính
Vũ trụ
Đời sống
Đố vui để học
Thời sự
Trang Thơ
Liên lạc

muốn nhận "Bản tin"

Nên coi trang Web với 1024x768 Pixels và mở màng hình rộng tối đa,  đọc và viết với Uni code 

 

Là muối hay là đá?

   Bích Vân    12/06/2008

Các khoa học gia của cơ quan Không gian Nasa Hoa kỳ từ mấy ngày nay chỉ có một câu hỏi duy nhất trong đầu: "Lớp bụi trắng trắng phủ trên mẩu đất thử nghiệm, mà tầu thăm dò Phoenix vừa thâu thập được trên Hoả Tinh, có thành phần cấu tạo như thế nào, có phải là muối hay là đá?".

Thoạt nhìn, có thể cho lớp bụi trắng trắng đó là muối đọng lại sau khi nước và đá đã bốc hơi. Peter Smith, một trong những người phụ trách chương trình Phoenix reo ầm lên rằng: "Nếu vậy thì quả là một khám phá hết sức thú vị, vì mục đích của tầu Phoenix là thăm dò có thể có sự sống hay không trên Hoả Tinh; mà nước hay là đá thì đều là những dấu tích của sự sống. Sẽ thú vị nhiều hơn nữa nếu chúng tôi biết được đó là loại muối gì. Nhưng nếu lớp trắng trắng mỏng đó là đá (lạnh) thì chúng tôi cũng rất tò mò muốn biết đá phủ trên mặt đất của Hoả Tinh đã tan và làm biến đổi thành phần cấu tạo đất của Hoả Tinh như thế nào ..."

Và lẽ dĩ nhiên lớp trắng trẳng mỏng đó phải được phân tích ngay trên Hoả Tinh, trong phòng thí nghiệm tí hon TEGA (Thermal and Evolved Gas Analyzer) được gắn trên con tầu Phoenix. Các khoa học gia của Nasa đang rất nóng ruột chờ đợi kết quả phân tích của TEGA vì phòng thí nghiệm tí hon này có nhiệm vụ phân tích các mẫu bụi đất trên Hoả tinh, cho biết chứa bao nhiêu tỷ lệ nước và chứa những khoáng chất gì ở vùng nơi Phoenix đáp xuống hôm 25 tháng Năm. Mà hễ có nước thì đồng nghĩa là đã có sự sống trên Hoả Tinh.

 

Môi trường không trọng lực có ảnh hưởng gì với loài vật?

   Bích Vân    22/05/2008

Cuộc du lịch vũ trụ hồi tháng Chín năm ngoái kéo dài 12 ngày. Trong số các loài vật (chuột, ốc sên, thăn lằn, v.v..) được các khảo cứu gia gửi tháp tùng theo vệ-tinh-khảo-cứu-Foton-M3, nặng 6,5 tấn, có 50 con gián. Và trong khoảng thời gian 12 ngày bay bổng trên độ cao 300 cây số trong môi trường không trọng lực, một "cô nàng gián" đã mang bầu để rồi đẻ ra một bầy gián con sau khi trở về lại trái đất, ngày 26 tháng Chín năm 2007. 
Theo tường trình của khảo cứu gia Dmitri Atjakschin trên cơ quan ngôn luận Interfax của Nga, những con gián con này (thế hệ thứ nhất) đã tăng trưởng nhanh hơn bình thường so với những con gián được "hình thành" ở dưới đất. Và lạ một điều là khi mới sinh ra, thân hình của chúng sậm mầu rất nhanh, chứ không như những  gián con bình thường có thân hình trong suốt rồi mới từ từ sậm mầu dần dần khi lớn lên.
Và mới đây, đến lượt những con gián con đặc biệt ngày nào lại cho ra đời một lứa gián con thế hệ thứ nhì. Những con gián con thế hệ thứ nhì này đang được các khoa học gia của Nga khảo sát thật kỹ, nhưng cho đến thời điểm này vẫn chưa thấy có gì khác lạ với những con gián bình thường mà chúng ta vẫn thường thấy (trên trái đất). Những đặc điểm như "lớn rất nhanh, sậm mầu rất nhanh sau khi sinh ra" đã không còn thấy ở lứa gián thế hệ thứ nhì nữa.

 

 

Vì âm thịnh dương suy nên xui xẻo?

   Bích Vân    24/04/2008

Phi thuyền Soyuz mang tên TMA-11 của Nga mang theo 3 phi hành gia Yuri Malachenko (Nga), Peggy Whitson (Mỹ, sau 377 ngày trên trạm ISS) và Yi So-yeon (Nam Hàn, sau 11 ngày) đã trở về hôm thứ Bảy tuần vừa qua. Một chuyến bay khứ hồi với nhiều trắc trở, không đáp xuống suông sẻ tại điểm đáp đã định trước mà lại cách đó đến hơn 400 cây số, và còn chậm 20 phút hơn dự tính.
Theo tin của đài BBC, giới có thẩm quyền của cơ quan Không Gian Nga đã chỉ trích trưởng toán phi hành Peggy Whitson đã tự ý thay đổi hướng bay vào phút chót mà không báo trước với trạm kiểm soát Không Gian dưới đất. Và thậm chí, Anatoly Perminov, giám đốc của Russia's Federal Space Agency còn ngụ ý rằng "theo lối tin dị đoan từ ngàn xưa của dân Nga, khi âm thịnh dương suy thì thường hay xảy ra những chuyện không mấy tốt... , dù sao chúng tôi cũng mừng là tiền hung hậu kiết. Nhưng trong tương lai, chúng tôi sẽ lưu ý để các bà đừng chiếm số đông hơn các ông trong những chuyến phi vụ ... "
Dĩ nhiên là câu tuyên bố này đã gây xôn xao dư luận. Khi một phóng viên đòi giải thích cho rõ ràng thì Perminov lại chống chế rằng: " Đây không phải là vấn đề kỳ thị nam nữ. Tôi chỉ muốn nói rằng trong một nhóm có đàn bà đông hơn đàn ông thì nếu dị đoan, thường xảy ra những lối hành xử phi lý hay kỳ quặc thế nào đó, chỉ có vậy thôi!!!"
 

Các Taikonautes của Trung quốc lại sắp có công tác

   Bích Vân    13/03/2008

Shenzou VII là tên gọi của phi thuyền dự định sẽ được phóng lên vào cuối tháng Chín (nhưng cũng có thể vào đầu tháng Mười) để tiếp nối tiếng vang của Thế Vận Hội "Beijing 2008 Olympic Games" được tổ chức tại Trung quốc vào tháng Tám tới đây. 
Theo đăng tải của tờ Tân Hoa Xã hồi cuối tuần vừa qua, giám đốc Zhang Yulin của Trung Tâm Không Gian tại Jiuquan (trong nội địa Mông Cổ) tuyên bố đã bắt đầu những chuẩn bị để phóng Shenzou VII cùng với 3 phi hành gia (gọi là Taikonautes) cho kịp thời điểm đã định, và ông tin rằng chuyến phi hành sẽ thành công. Trong kỳ đại-hội-đại-biểu-nhân-dân-toàn-quốc kéo dài hai tuần, Zhang Yulin cũng tường trình rằng trong chuyến phi hành này, các Taikonautes sẽ thử ra ngoài vũ trụ, ra khỏi phạm vi của phi thuyền.
Kể từ tháng Mười năm 2003, Trung quốc đã trở thành một quốc gia thứ ba, không chịu thua kém Hoa kỳ và Nga trong các chương trình Không Gian, khi tự túc phóng thành công Shenzou V với phi hành gia Yang Liwei (Dương Lợi Vĩ) và rồi thêm một chuyến du hành 5 ngày trên vũ trụ của hai phi hành gia Fei Junlong và Nie Haisheng với phi thuyền Shenzou VI vào ngày 12 tháng 10 năm 2005.
 

Anh quốc cũng đồng ý vén màn bí mật về UFO

   Bích Vân    24/01/2008

Hồi tháng Ba năm ngoái, chính phủ Pháp đã tuyên bố sẽ không che dấu các hồ sơ lưu trữ từ mấy chục năm nay thâu thập được về UFO và đã lần lượt cho đăng trên các trang mạng điện tử. Đã có rất nhiều người truy cập vào xem, nhiều người xem đến nỗi các trang mạng về UFO đã có lúc không còn có thể truy cập được nữa vì ... "quá tải". Theo đăng tải của báo The Observer, bây giờ đến lượt Anh quốc cũng vừa thông báo sẽ phổ biến hơn 7.000 trường hợp cho rằng có dính líu đến UFO (Unidentified Flying Object) bấy lâu vẫn được giữ bí mật trong Phòng DI55, một cơ quan đặc biệt của Anh quốc chuyên nghiên cứu "các hiện tượng khó hiểu từ vũ trụ". Chính phủ Anh quốc cho đến năm 2006 vẫn phủ nhận sự hiện hữu của Phòng DI55 và chống chế rằng những hồ sơ lưu giữ đều bị nhiễm chất asbest(os) nên phải hủy diệt. Nhưng rồi dưới áp lực của các khoa học gia đòi quyền tự do thông tin (Freedom of Information Act), trước khi tiêu hủy các hồ sơ, chính phủ Anh đành phải chép lại, tốn 4 triệu Euros, và sẽ cho phổ biến trên mạng Internet trong thời gian sắp tới.
Tại Anh quốc, trường hợp đĩa bay xuất hiện năm 1980, tại rừng Rendlesham, nổi tiếng đến nỗi được ví như một Roswell, New Mexico Hoa kỳ (24-06-47) trong các câu chuyện truyền tụng về UFO.
 
 

Có thể nguy hiểm cho Hỏa Tinh không, nếu ....

   Bích Vân    03/01/2008

Nếu đúng như dự đoán, vào ngày 30 tháng Giêng tới đây, thiên thạch có đường kính rộng 50 thước tên 2007 WD5 sẽ giáng xuống Hỏa Tinh. Trước đây, các nhà-thiên-văn-học của Nasa tại Houston (Texas) tiên đoán nguy cơ chỉ có 1/75 tương đương 1,3%, nhưng nay thì xác suất đã tăng lên 1/25 tương đương 3,9%.
WD5 là một trong số 5000 thiên thạch bay lơ lửng trong vũ trụ cận quả đất của chúng ta, và có kích thước gần giống như thiên thạch đã nổ tung rồi rớt xuống vùng Siberia (Nga) năm 1908, đè 80 triệu gốc cây và đào thành một hố rộng 2 200 cây số vuông. Tuy nhiên, vì không khí trên Hỏa Tinh rất nhẹ nên các khoa học gia tiên giả thuyết rằng khi WD5 rớt xuống Hỏa Tinh sẽ không bể tan tành thành mảnh vụn và chỉ đào sâu một hố chừng 1 cây số vuông. Và tùy theo WD5 rớt xuống chỗ nào trên Hỏa Tinh, các bụi mù mịt tỏa ra sẽ có thể thấy được từ trái đất.
Theo đang tải của tờ Los Angeles Times, các khoa học gia rất nôn nóng trước sự kiện rất có thể sắp xảy ra vì thường thì một sự va chạm của thiên thạch có xác suất 1/1 triệu, nên chỉ cần 1/100 cũng đủ khiến họ nôn nóng và căng thẳng chờ đợi. Thế mà bây giờ ... chỉ có 1/25.
 
 

Trang Vũ Trụ

Viễn vọng kính khổng lồ trị giá bạc tỷ mỹ kim tại Chi-lê

              Bích Vân       19/06/2008  

Trời thật gần, trong và xanh ngắt. Không khí loãng dần khi lên đến khu Chajnantor ở độ cao 5000 thước của vùng sa mạc San Pedro de Atacama của xứ Chi-lê; sự hít thở tương đối khó khăn nên những bình dưỡng khí nho nhỏ chốc chốc lại luân chuyển trong nhóm 150 người thợ bản xứ đang khởi sự xây cất đài quan sát vũ trụ tối tân nhất thế giới đặt tên là ALMA với 66 dĩa ăng-ten cũng tối tân và đắt tiền nhất thế giới. Alma theo tiếng Tây-Ban-nha có nghĩa là linh-hồn, và ALMA cũng là tên gọi tắt của Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array, một đề án quốc tế trị giá gần 1.3 tỷ mỹ kim của Âu-châu, Bắc Mỹ, Nhật và Chi-lê (theo dự đoán thì đến năm 2012 mới hoàn thành công trình xây cất observatorium và lắp đặt xong giàn dĩa ăng-ten).

Đa số các dĩa ăng-ten có đường kính rộng 12 thước và có thể xê dịch xoay khoảng từ 150 thước đến 12 cây số, hoạt động phối hợp với nhau như một viễn vọng kính duy nhất để ALMA có được tầm quan sát với nhiều độ tiêu cự khác nhau. Theo giải thích của ông giám đốc Thijs de Graauw thì ALMA có khả năng nhìn rõ, sắc nét 10 lần hơn viễn vọng kính Hubble. Và với tầm nhìn xa hơn 10 tỷ năm ánh sáng, ALMA có nhiệm vụ quan sát sự hình thành các tinh tú và các hành tinh xa, xa tít mù tắp đến ... tận cùng của vũ trụ ...

 

Có mỗi cái toa-lét độc nhất thì lại hỏng mất rồi !!!!

              Bích Vân       29/05/2008  

Các phi hành gia phải làm thế nào nếu ... mót quá? Thì vào toa-lét chứ còn làm thế nào nữa? Nhưng nếu trên trạm ISS chỉ có mỗi cái toa-lét độc nhất mà lại hư, thì làm thế nào bây giờ? Chẳng lẽ mở đại cửa rồi "trút bầu tâm sự" ra ngoài không gian vũ trụ?
Từ 7 năm nay, cái toa-lét nhãn hiệu của Nga đã phục vụ liên tục, chỉ hư mỗi một lần duy nhất nhưng rồi lại sửa được ngay. Và vẫn phục vụ cho đến khi ... một phi hành gia vừa lỡ tay làm hỏng sau khi "xử dụng". Thế là toa-lét độc nhất trên trạm không gian quốc tế ISS (International Space Station) ít lâu nay không còn "xài" được nữa; mà các chuyên viên kỹ thuật dưới đất cũng bó tay chẳng biết phải khuyên sửa như thế nào. Các phi hành gia đang "tạm trú" trên ISS đành phải xử dụng tạm toa-lét của hoả tiễn Soyous có "sức chứa" rất ít, nên chẳng bao lâu nữa nếu cơ quan Nasa không cử gấp một chuyên viên lên ISS để ... sửa toa-lét thì đúng là nguy to!
Vài ngày nữa, thứ Bẩy, phi thuyền Discovery sẽ được phóng đi, đem theo một phòng thí nghiệm của Nhật và sẽ cặp trạm ISS vào ngày thứ Hai tuần tới. Phát ngôn viên của Nasa cho biết sẽ cố gắng "nhét thêm" các phụ tùng để sửa lại cái toa-lét, nhưng cũng cho biết thêm rằng: "chỉ phiền một điều là trên phi thuyền Discovery đã đầy ứ, hết chỗ chứa thêm!"
Vậy thì các phi hành gia phải làm thế nào bây giờ, mỗi khi ... mót?

 

Sắp chấm dứt Tour du lịch vũ trụ

              Bích Vân       01/05/2008  

Nhân "Ngày của các phi hành gia" hôm tuần vừa qua, để kỷ niệm ngày phi hành gia Yuri Gagarin người Nga đầu tiên lên vũ trụ (năm 1961), giám đốc Anatoli Perminow của Roskosmos cho biết: "Thay vì 3 như bấy lâu nay, khoảng 2 năm nữa sẽ có 6 phi hành gia chuyên nghiệp thay phiên nhau lên trú đóng trên trạm ISS. Như thế thì còn chỗ ở đâu nữa cho khách du lịch vũ trụ ..." Nghĩa là vì lý do không còn đủ chỗ trên trạm không gian quốc tế ISS (International Space Station) nên cơ quan không gian Roskosmos của Nga sẽ chấm dứt chương trình du lịch vũ trụ vào năm 2010.
Tính đến nay đã có tổng cộng là 5 ông khách giầu sụ được đi, với giá sau cùng lên đến 40 triệu mỹ kim cho một chuyến du lịch bằng phi thuyền của Nga. Chuyến du lịch vào tháng Mười tới đây sẽ dành cho Richard Garriot, một chuyên gia về Computer và là con của một phi hành gia Mỹ. Cho đến năm 2009, văn phòng du lịch Space Adventures của Hoa kỳ đã "xin giữ chỗ" trên ISS cho các khách muốn du lịch vũ trụ.
Những chuyến du lịch này bị các giới chức có thẩm quyền trong cơ quan không gian của Nga chỉ trích rất nhiều, cho rằng ISS không phải là nơi để du lịch, mà là nơi để các chuyên gia thực hiện các thử nghiệm có ích cho cuộc sống dưới đất. Nhưng Perminow cho biết thêm rằng: "Nếu các cơ quan du lịch tư nhân muốn tiếp tục chương trình du lịch không gian, chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ về kỹ thuật."

Người Nam Hàn đầu tiên được lên vũ trụ là ai?

              Bích Vân       20/03/2008  

Chỉ còn ít tuần nữa là một phi hành gia người Nam Hàn sẽ được tháp tùng phi thuyền Soyuz của Nga để lên trạm không gian quốc tế ISS (International Space Station) và lưu lại khoảng 8 ngày để thực hiện các thử nghiệm khoa học. Chuyên gia vi tính Ko San, 30 tuổi, là người đã được tuyển chọn trong số 36.000 ứng viên và đang theo học tại trung tâm Không Gian tập luyện của Nga để sửa soạn cho chuyến phi hành dự định vào ngày 8 tháng Tư, khởi hành từ trạm Baikonur ở Kasachstan. Nhưng rồi tin tức từ Sở Giáo Dục Khoa Học và Kỹ Thuật tại Seoul loan đi rằng Yi Son Yeon 29 tuổi, nữ chuyên gia về Nanotechnology sẽ được thế chỗ để lên trạm ISS vì ... Ko San phạm nội quy của trường nhiều lần trong thời gian theo học tại trung tâm đào tạo về Không Gian của Nga. Giới có thẩm quyền về Không Gian của Nga đã yêu cầu sự thay đổi này vì hồi tháng Chín năm ngoái, Ko San đã nhầm lẫn gửi về nhà, cùng với các đồ dùng cá nhân, một quyển sách học của trung tâm. Tuy quyển sách đã được gửi trả lại, nhưng trung tâm cho biết đây là một sự vi phạm kỷ luật không thể bỏ qua được vì cho dù là một lỗi lầm nhỏ, nhưng sự bất tuân kỷ luật như thế có thể sẽ có ảnh hưởng nghiêm trọng khôn lường. Và tháng Hai vừa qua, mặc dù trước khi theo học tại trung tâm, Ko San đã hiểu rõ nội quy và ký cam kết không phạm, Ko San lại tự cung cấp các tài liệu đặc biệt dành cho các phi hành gia "pilot", không liên quan gì đến chương trình đào tạo của Ko San.
Theo nhận định của Trung Tâm Không Gian của Nga, sự thay thế này không ảnh hưởng mảy may đến chuyến phi hành vì cô Yi Son Yeon cũng được học cùng chương trình đào tạo y như Ko San để chuẩn bị cho chuyến công tác vũ trụ ngày 8 tháng Tư tới đây.

 

Hoa kỳ lo vệ tinh gián điệp sắp rơi

              Bích Vân       31/01/2008  

Trong vài tuần lễ sắp tới đây, khoảng cuối tháng 2 hoặc đầu tháng Ba, rất có thể một trong vô số những vệ tinh gián điệp của Mỹ vừa bay lạc khỏi quỹ đạo sẽ rơi xuống đất. Nhưng rơi xuống vùng đất nào? Rồi những chất độc và những bí mật gián điệp gắn trong vệ tinh phải giải quyết thế nào đây? Phát ngôn viên Gordon Johndroe của Sở-nội-an-quốc-gia-Hoa-kỳ đành lên tiếng trên tờ New York Times trấn an rằng: "Trong những năm vừa qua cũng đã có rất nhiều vệ tinh bị rơi mà không gây nguy hại gì cả. Các cơ quan hữu trách đang theo dõi sát biến cố này, xin hãy yên lòng. Chúng tôi sẽ cố gắng giảm thiểu những hiểm họa mà vệ tinh có thể gây ra..."
Và nếu dân chúng có thắc mắc là những bí mật gián điệp rơi vào tay kẻ thù của Hoa kỳ thì sao? ông Johndroe mà rằng: "thường thì những vệ tinh gián điệp được điều khiển để cho rơi xuống biển để thủ tiêu luôn những tài liệu bí mật..." Tuy nhiên không thấy ông Johndroe đề cập đến giải pháp bắn vệ tinh hoặc tiết lộ nhiều các chi tiết về vệ tinh; chỉ cho biết rằng vệ tinh nặng khoảng 9 tấn, to bằng nửa xe bus cỡ nhỏ và (chỉ) có chứa chất rất độc hại Hydrazin, loại nhiên liệu cho hỏa tiễn. Và rất có thể vệ tinh "trật quỹ đạo" này đã được phóng đi bởi hỏa tiễn Delta II từ căn cứ Không Quân Vandenberg Hoa Kỳ.

 

Ở trên Trời thì tiêu bằng tiền gì nhỉ ????

              Bích Vân       10/01/2008  

Công ty Virgin Galactic (Anh quốc) đang quảng cáo sẽ tổ chức các "tours du lịch vũ trụ" vào năm 2009 trên phi thuyền SpaceShipTwo và đã có rất nhiều khách giầu sụ ghi tên, nghe đâu có cả ông trùm vi tính Bill Gate. Thậm chí, trong 5 năm nữa, công ty Bigelow Aerospace (Hoa kỳ) còn dự tính xây khách sạn trên không gian! Nếu đi du lịch Âu châu thì mang theo tiền Euros, sang Nga thì tiêu tiền "Rúp". Nhưng nếu dự định đi du lịch vũ trụ thì trả bằng tiền gì? Bằng QUID (Quasi Universal Intergalactic Denomination) !!!! Là loại "bạc lẻ" đặc biệt vừa được hãng du lịch Travelex (Anh quốc) phát minh để dành cho các du khách triệu phú khi muốn mua quà kỷ niệm trên vũ trụ, ở độ cao 370.000 cây số cách quả địa cầu.
Tại sao lại phải cần đến QUID? Là vì con chip trên những tấm thẻ nhà băng (bình thường vẫn được xử dụng ở trái đất) sẽ bị vô hiệu hóa bởi những bức xạ vũ trụ. Mà các đồng tiền bình thường (của đời thường) có các mép cạnh sắc dễ gây nguy hiểm cho các phi hành gia, nhất là tại một nơi không trọng lực. Được đúc từ chất polymer không dính (giống như lớp teflon tráng nồi chảo), tiền QUID có hình bầu dục với gờ tròn trịa, mầu sắc vui mắt và có 5 kích thước to đến nhỏ, in hình 8 hành tinh trong Thái Dương hệ. Travelex vừa ấn định hối suất 12,5 mỹ kim đổi được 1 đồng QUID.

 

Sự cạnh tranh ráo riết giữa GPS Mỹ và Galileo Âu

              Bích Vân       20/12/2007  

Trong khi Âu châu vừa tìm được ngân sách để tiếp tục chương trình vệ tinh Galileo và dự định sẽ chính thức hoạt động vào năm 2013 thì quân lực Hoa kỳ không ngừng cố gắng cải tiến hệ thống định vị toàn cầu bằng satellite và cũng vừa thông báo sẽ thiết kế một loạt satellite mới GPS III tối tân hơn loại GPS hiện nay. Với những kỹ thuật tân kỳ nhất, loại mới GPS III gồm tất cả 32 satellites có sức truyền mạnh hơn, tín hiệu định vị rõ ràng hơn; kể cả khi trời bị sương mù dầy đặc vẫn có thể định vị một cách chính xác. Loạt vệ tinh đầu tiên của những satellites thế hệ GPS III sẽ được phóng đi, có thể vào cuối năm 2013.
Mặc dù trước đây Bộ Quốc Phòng Hoa kỳ đã dự định cho phép các xí nghiệp, các nhà kinh doanh được xử dụng GPS miễn phí trong lãnh vực chuyên chở công cộng hay hàng-hải dân sự, nhưng trước sự đe dọa cạnh tranh của Galileo (cũng là một hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu của liên minh Âu châu cùng một vài quốc gia khác như Úc, Ba-Tây, Ấn-độ, Na-uy, .v..v.. và do những tổ chức dân dụng, phi quân sự điều hành), Ngũ Giác Đài đang nghĩ nhiều cách để thâu lệ phí cho chương trình GPS III. Cụ thể là hồi tháng Bảy vừa qua, Bộ Quốc Phòng Hoa kỳ đã kêu gọi đóng góp một số tiền kếch sù 1,8 tỷ mỹ kim của những công ty nào có khả năng thiết kế 8 vệ tinh GPS III đầu tiên.

 

Sao chổi to gần gấp đôi mặt trời

              Bích Vân       29/11/2007  

Sao chổi 17P/Holmes lao vút trong Thái Dương hệ của chúng ta và càng ngày càng lớn dần với một tốc độ kinh hoàng. Không bao lâu nữa chúng ta sẽ có thể thấy rõ ràng hình dạng của sao chổi như nhìn mặt trăng ban đêm vì theo sự tính toán của các nhà thiên văn học, hiện nay 17P/Holmes cách xa trái đất khoảng 1,65 đơn-vị-thiên-văn nên có đường kính rộng 2,7 triệu cây số, nghĩa là to gấp đôi mặt trời (# 1,39 triệu cây số).
Sao chổi khổng lồ này được nhà thiên văn học Edwin Holmes, người Anh, phát giác ra từ năm 1892 (vào thời điểm này thỉnh thoảng đã có thể nhìn thấy bằng mắt thường) và bỗng dưng lóe sáng chói lọi vào hôm 24 tháng Mười vừa qua, bắn tung tóe những đám mây bụi và khí.
Các khoa học gia dự đoán rằng nếu sao chổi 17P/Holmes vẫn tiếp tục tăng trưởng với tốc độ nhanh khủng khiếp như vậy, có lẽ cuối năm nay sẽ lớn gấp 3 lần mặt trăng tròn hiện ra trên bầu trời tối và mọi người có thể thấy được hình dạng của sao chổi mà không cần kính viễn vọng.  

Discovery đã trở về an toàn

              Bích Vân       08/11/2007  

Nhiệm vụ khuếch trương trạm không gian quốc tế ISS (International Space Station) đã xong, phi thuyền Discovery do nữ toán trưởng Pamela Roy điều khiển đã trở về Cap Canaveral  (Florida) vào tối hôm qua một cách an toàn, lúc 18:01 giờ Trung Âu.
Trong 11 ngày trên trạm ISS, các phi hành gia đã đặt thêm khoang mới Harmony, nới rộng thêm 18% diện tích cho ISS, để lấy chỗ cho các phi hành gia sinh hoạt và cũng để sửa soạn tiếp nhận phòng thí nghiệm Columbus (của Âu châu) sẽ do phi thuyền Atlantis mang tới vào tháng 12 năm nay. Hai phi hành gia Léopold Eyharts người Pháp và Hans Schlegel người Đức sẽ khởi hành cùng với Atlantis, theo dự định là ngày mùng 6 tháng 12 (Eyharts sẽ ở lại trên trạm ISS).
Theo chương trình đã hoạch định, trước khi "về hưu" vào năm 2010, các phi thuyền Hoa kỳ còn thêm 3 chuyến "phi vụ" nữa: 2 chuyến để tiếp tế và 1 chuyến để tân trang lại kính viễn vọng Hubble với tổng cộng 11 công tác sửa chữa về kỹ thuật.

Đã sẵn sàng, xin Người Ngoài Hành Tinh hãy lên tiếng

              Bích Vân       18/10/2007  

Hôm thứ Năm vừa qua, tại đài quan sát Hat Creek cách San Francisco độ 290 dặm, một dàn dĩa 42 kính thiên văn vô tuyến ATA đã được khánh thành để truy tìm sự hiện hữu của những Người Ngoài Hành Tinh (Alien). Gọi là ATA = Allen Telescope Arrays vì đây là một chương trình trị giá 50 triệu mỹ kim do ông tỷ phú Paul Allen (người cùng sáng lập hãng Microsoft) tài trợ một nửa. Theo tiết lộ của đại học California (Berkeley) và viện Seti (tại Mountain View, Cali), hiện nay chỉ mới có 42 dĩa nhưng cho đến 2010, dàn ATA sẽ có tổng cộng 350 telescopes với đường kính 6 thước (vì thế đang tìm thêm người tài trợ). Ngoài mục đích truy tìm tín hiệu của Aliens, ATA còn có mục đích nghiên cứu sự hình thành của các dải thiên hà, các siêu tân tinh (supernova) và những Hố-đen, .v..v...  
Kể từ ngày 5-8-1977, lần đầu tiên các khoa học gia cho rằng bắt được tín hiệu của ALIEN (người ngoài hành tinh) qua máy thiên văn vô tuyến Big-Ear của Viện đại học Ohio, và cho đến nay thì "Wow-Signal" vẫn còn là một điều bí ẩn mà viện Seti (Search for Extraterrestrian Intelligence) chưa giải thích được và cũng chưa thấy xuất hiện thêm lần nào nữa.

Vũ trụ nguy hiểm hơn bệnh Aids?

              Bích Vân       27/09/2007  

Tháng Chín năm ngoái, nhân một chuyến bay vòng quanh trái đất của con tàu Atlantis, khảo cứu gia Cheryl Nickerson và các cộng sự viên thuộc đại học Arizona đã gửi gấm phi hành đoàn những con vi trùng Salmonella typhimurium để tìm hiểu xem sự không trọng lượng trên vũ trụ có ảnh hưởng gì đối với vi trùng.  
Các khoa học gia đã nhận thấy sau 12 ngày sống trên vũ trụ, có đến 167 gènes của những con Salmonella đã bị biến thể. Và khi cho những con chuột thử nghiệm bị nhiễm những con "Salmonella vũ trụ" này, những con vi trùng tỏ ra nguy hiểm gấp 3 lần hơn những con vi trùng cùng chủng loại được cấy trong phòng thí nghiệm (dưới đất). Sự khám phá này đã làm các khoa học gia lo ngại vì trong những chuyến công tác lâu trên vũ trụ, hệ miễn nhiễm của các phi hành gia thường yếu hẳn đi, nên một vi trùng tương đối không nguy hiểm khi vô tình mang theo lên phi thuyền, cũng sẽ biến thể để trở thành nguy cơ mang lại chết chóc cho cả phi hành đoàn có hệ miễn nhiễm yếu.
Có lẽ do môi trường không trọng lượng đã ảnh hưởng mạnh đến gène Hfq để từ đó làm biến thể các gènes khác của Samonella (Hfq chỉ hoạt động mạnh khi sịnh vật sống trong môi trường và thời tiết khác với thường nhật). Biết được thủ phạm chính là Hfq đã làm các gènes khác bị biến thể, các khoa học gia hy vọng sẽ tìm được phương pháp để ngăn chận bớt những nguy hiểm của các bệnh nhiễm trùng có thể xảy ra trong những chuyến bay lên vũ trụ.

|Trang chính||Sức khỏe||Kỹ thuật||Môi trừơng||Sinh học||Vũ trụ||Vi tính||Đời sống||Đố vui để học||Liên lạc||Thời sự|



Bao lâu nữa thì tận thế, hỡi các nhà thiên văn học?

   Bích Vân     26/06/2008

Không có gì vĩnh cửu mãi mãi, kể cả trái đất thân yêu của chúng ta. Kể cả mặt trời đã từ hàng tỷ năm đem lại niềm vui sống cho nhân loại. Đến một thời điểm nào đó, 3 tỷ năm? hay 7 tỷ năm? hay bao nhiêu lâu nữa thì mặt trời sẽ biến thành một khối lửa khổng lồ và tiến lại gần trái đất để thiêu hủy mọi vật? Các nhà thiên văn học đã vẽ ra một viễn ảnh kinh hoàng chắc chắn sẽ xảy ra khi mặt trời kiệt quệ không còn năng lượng để tự chiếu sáng nữa, và rồi bước sang giai đoạn hoá thành một ngôi sao khổng lồ và nóng bỏng. Khổng lồ vì mặt trời sẽ phình to hơn gấp 200 lần nên khoảng cách với trái đất thâu ngắn lại. Và nóng bỏng nên trái đất nằm quá gần sẽ như bị nung trong lò lửa; các đại dương khô kiệt vì nước biển nóng bốc thành hơi; vạn vật và muôn loài, lẽ dĩ nhiên kể cả loài người, sẽ bị thiêu đốt; .v..v... Nhưng sự tiết lộ trên tờ "Tinh tú và Vũ trụ (Stern und Weltraum)" của nhà thiên văn Klaus-Peter Schröder (đang khảo cứu tại đại học Guanajuato, Mexico) còn kinh hoàng hơn thế nữa, vì khi mặt trời phình to ra, trong giai đoạn chuyển tiếp biến thành ngôi sao, sẽ nuốt chửng Mercure và Venus rồi tiến lại gần trái đất và rồi ... nuốt luôn trái đất!
Hiện nay trái đất vẫn cách mặt trời 150 triệu cây số, một khoảng xa vừa đủ để nhân loại có một nhiệt độ ôn hoà dễ chịu, đủ để giữ nước vẫn còn là một chất lỏng, thích hợp cho cuộc sống. Nhưng tất cả như thế này, trên trái đất, còn được bao nhiêu lâu nữa?

 

DLR truy tìm và huỷ diệt những thiên thạch nguy hiểm

   Bích Vân     05/06/2008

Trong kỳ triển lãm quốc tế về Phi Hành vừa chấm dứt tại Bá Linh, Đức quốc, phi hành gia Thomas Reiter cho biết có rất nhiều thiên thể bay quá gần trái đất, đến nỗi trở thành mối nguy hiểm khôn lường nên DLR (Deutsches Zentrum für Luft und Raumfahrt), cơ quan Không gian và Phi hành của Đức, đã quyết định kể từ năm 2013 sẽ bắt đầu dự án "AsteroidFinder". 
DLR ước tính hiện nay có hơn 1000 vật thể trong vũ trụ với đường kính lớn hơn 100 thước đang bay trong phạm vi quỹ đạo của trái đất, vì thế nên gọi là "Inner Earth Objects" (IEOs). Theo giải thích của LDR, những thiên thể này khó có thể phát hiện được với các viễn vọng kính từ những trạm quan sát ở mặt đất, thường thì chỉ có thể nhìn thấy được một thoáng ngắn lúc sáng sớm khi mặt trời mọc và lúc trời chạng vạng tối; nên cho đến nay các khoa học gia chỉ phát hiện được 9 vật thể đang bay trong quỹ đạo trái đất.  
Dự án "AsteroidFinder", quan sát IEOs bằng vệ tinh để bảo vệ trái đất, cũng tương tợ chương trình NEAT của cơ quan Không Gian Nasa của Hoa kỳ hợp tác với Jet Propulsion Laboratory California đã khởi đầu từ năm 1995 (Neat cũng là tên một sao chổi được các nhà thiên văn học phát hiện năm 2002).
 

"Chim sắt kên-kên" lơ lửng liên tục vài năm trên không trung

   Bích Vân     15/05/2008

Các kỹ sư của hãng hàng không khổng lồ Boeing vừa bắt đầu một công trình độc đáo: khai triển một loại máy bay tối tân có khả năng bay ở độ cao 20 cây số, và chỉ nhờ năng lượng mặt trời. Điểm đặc biệt hơn nữa là, giống như những ăng-ten satellite hiện nay đang hiện diện rải rác trên vũ trụ, máy bay Vulture (kên-kên) cũng sẽ đạt khả năng lơ lửng liên tục trong không gian suốt 5 năm tại một vùng nào đó. Nguyên tắc để Vulture có thể bay được là nhờ các cánh quạt có khả năng thâu 5000 watt điện từ năng lượng mặt trời và tích trữ lại trong những bình "ắc-quy" để dành cho ban đêm, khi không có ánh sáng mặt trời.
Vulture không thể là máy bay thương mại để chở hành khách, mà đúng ra để phục vụ ngành truyền thông, và là sở hữu của Phòng Nghiên Cứu do Bộ Quốc Phòng Hoa kỳ tài trợ. Trong giai đoạn đầu tiên này, với sự hợp tác của công ty thiết bị quân sự QinetiQ của Anh quốc, ngân quỹ để khai triển máy bay Vulture là 3,8 triệu mỹ kim. Dự đoán đến năm 2013 mới hoàn thành xong công trình thiết kế máy bay Vulture. Từ đây đến thời điểm bay thử nghiệm lần đầu tiên, dĩ nhiên không người lái, các kỹ sư của Boeing còn phải sáng chế nhiều thiết bị điện tử phù hợp cho con chim sắt Vulture, hiện nặng 454 kg, và gắn thêm các chức năng chụp hình thật rõ.
 

NASA được sự hợp tác của một đứa trẻ 13 tuổi

 Uyên Hạnh    17/04/2008

 

Giới toán học và thiên văn vũ trụ trên thế giới đã sững sờ khi nghe nói đến công trình tính toán của  cậu bé Nico 13 tuổi, người Đức.

Theo tính toán của cơ quan NASA thiên thạch được các nhà thiên văn đặt tên là Apophis sẽ tiến đến gần sát trái đất vào năm 2029 và năm 2036 và khả năng để Apophis bay chạm vào trái đất tối đa là 1: 45.000

Bằng kính thiên văn của Viện Vật lý Thiên văn tại Potsdam, Nico quan sát quỹ đạo của các hành tinh. Được thêm sự hướng dẫn của giáo sư Spahn tại Đại học Potsdam về lực hấp dẫn của mặt trời, mặt trăng, trái đất và ảnh hưởng của chúng với đường đi của hành tinh Apophis ra sao, Nico Marquardt cùng với giáo sư Landgraf của ESA-Trung tâm kiểm soát vệ tinh, đã tính được một quỹ đạo mới. Tính toán của Nico cho thấy: Xác suất của vụ va chạm là 1/450 chứ không phải là 1:45.000 như kết quả của NASA đưa ra.

Nico còn cho biết khi Apophis va chạm vào trái đất sẽ tạo nên sức nổ mạnh bằng sức nổ 98.000 bom nguyên tử ném xuống Hiroshima. Hàng triệu người sẽ chết, bụi sẽ che kín bầu trời và một Tsunami khổng lồ sẽ đổ ập cuốn mất một phần của trái đất.

Tuy nhiên Nico cũng an ủi mọi người là cậu ta hy vọng thiên thạch sẽ chỉ bay xẹt ngang trái đất mà thôi

 

Kết quả tính toán của Nico Marquardt đã đượcNASA thông báo thông qua cơ quan không gian vũ trụ Âu châu ESA công nhận hoàn toàn đúng. Qua nghiên cứu này Nico Marquardt được trao giải nhà nghiên cứu trẻ.

 
 

Chỉ cần 5 giờ để bay từ Âu sang Úc

     Bích Vân  28/02/2008

 

Máy bay tối tân này được đặt tên là A2-airliner do các kỹ sư người Anh chế tạo, có thể chứa 300 hành khách và bay với vận tốc 6400 cây số/giờ, nghĩa là nhanh gấp đôi máy bay Concorde trước đây hoặc nói một cách khác là nhanh gấp 5 lần vận tốc của âm thanh # Mach 5! Dự án chế tạo A2-airliner sẽ nhận được sự tài trợ của Cơ Quan Không Gian Âu châu ESA (European Space Agency) và theo lời của Alan Bond, giám đốc công ty chế tạo Reaction Engines Ltd, phải chờ ít nhất 25 năm nữa A2-airliner mới có thể phục vụ trên thị trường hàng không.

A2-airliner có chiều dài 143 thước, lớn gấp đôi các máy bay phản lực chuyên chở hành khách lớn nhất hiện nay. Các kỹ sư người Anh cho biết nhiên liệu cho A2-airliner sẽ là chất Hydro lỏng không gây ô nhiễm môi trường như chất Kerosene vẫn đang được xử dụng cho các máy bay thời bây giờ. Một điều đáng đề cập là A2-airliner sẽ không có cửa sổ để hành khách nhìn ra ngoài ngắm mây, vì nếu bay với một tốc độ nhanh như thế, các cửa sổ rất có thể sẽ tạo ra nhiệt độ nóng bỏng; có lẽ hành khách chỉ nên nhìn trên màn hình để khiêu gợi sự tưởng tượng đến khung cảnh phía bên ngoài máy bay như thế nào mà thôi. Giá thành của một chuyến bay dài 4 tiếng 40 phút từ Bruxelles (Bỉ) đến Úc chẳng hạn, lên tới 4700 Euros nghĩa là bằng giá tiền vé máy bay hạng nhất hiện nay của các máy bay phản lực cùng một chặng bay từ Bỉ đến Úc.

Alan Bond cho rằng các máy bay siêu vận tốc có những tiềm năng rất lớn không thể ngờ trước được và chắc chắn thế hệ trẻ trong tương lai sẽ xử dụng thường xuyên những loại như A2-airliner để đi đi về về từ Á sang Úc như ... đi chợ!

 

Quân đội Nhật trang bị chống ALIENS

     Bích Vân  17/01/2008

Mấy ngày trước đây, nhân trả lời câu hỏi của một chính khách phe đối lập về sự hiện hữu của UFOs (Unidentified Flying Object) và nếu trường hợp có sự tấn công từ trên trời của ALIEN (người ngoài hành tinh) thì sao?, phát ngôn viên Nobutaka Machimura của chính phủ Nhật đã quả quyết rằng ông tin là có một nền văn minh ngoài hành tinh của chúng ta và chuyện tấn công cũng rất có thể xảy ra. Sau câu trả lời của Machimura, bộ trưởng Bộ Quốc Phòng của Nhật là Shigeru Ishiba đành tuyên bố sẽ cho quân đội Nhật trang bị để chống lại một sự tấn công từ ALIEN, nếu có. Mặc dù theo hiệp ước đã ký kết, nước Nhật không được quyền thành lập quân đội, trừ phi bị một quốc gia khác tấn công trực tiếp. Nhưng nếu sự tấn công đến từ ALIEN? Trong cuộc họp báo mới đây, ông bộ trưởng Ishiba tiết lộ với báo chí rằng thật ra đã từ lâu, xem những phim khoa học giả tưởng như "đười ươi khổng lồ Godzilla", ông đã nghĩ đến việc thành lập quân đội để chống cự lại những tấn công, kể cả những tấn công từ trên trời của ALIEN.
Báo chí hỏi: "Nhưng liệu ALIEN có thật sự hiện hữu không?", ông Ishiba trả lời rằng: "CÓ !!!!"

 

 

Các phi hành gia cũng "ăn Noel"

     Bích Vân  28/12/2007

Hai phi hành gia Peggy Whitson và Dan Tani (Mỹ) cùng với Yuri Malentschenko đang "công tác" trên trạm ISS đã buồn khi biết tin phi thuyền Atlantis của Mỹ lẽ ra khởi hành đầu tháng 12 nhưng rồi lại phải hoãn đến tháng Giêng vì lý do kỹ thuật. Nhưng vừa vặn kịp mùa Giáng Sinh, phi thuyền Progress ("không người lái", của Nga) vượt lên độ cao 350 cây số cách trái đất để cặp trạm không gian quốc tế ISS (International Space Station) vào lúc 9:14 giờ Trung Âu hôm thứ Tư 26, đem theo quà Noel cho các phi hành gia.

Theo thông tấn xã Itar-Tass của Nga, ngoài 13 ký lô trái cây tươi, 3 ống đựng mứt mật và kẹo bánh, v..v... mỗi phi hành gia chỉ được nhận riêng 1,5 ký lô quà Giáng Sinh và thư từ của gia đình. Trong những ngày sắp tới, ba phi hành gia sẽ phải bận rộn sắp xếp thực phẩm dự trữ, nước uống, đồ dùng cá nhân và nhiên liệu cùng các phụ tùng máy móc mà phi thuyền Progress vừa tiếp tế, để sửa soạn chờ đón "phòng thí nghiệm Columbus" của ESA (European Space Agency) được chở theo trên phi thuyền Atlantis sẽ khởi hành ngày mùng 10 tháng Giêng; tháp tùng theo là phi hành gia Leopold Eyharts, người Pháp của Cơ Quan Không Gian Liên Hiệp Âu Châu ESA. Và theo như chương trình đã dự định, sau nhiều lắm là 14 ngày cặp trạm ISS, phi thuyền Atlantis sẽ mang theo phi hành gia Dan Tani quay trở về lại trái đất.
 

 Hình của Chang'e 1 mà, có phải của Nasa đâu !!!

     Bích Vân  06/12/2007

 
Tuần vừa rồi, sau khi cho phổ biến một tấm hình chụp mặt trăng, bảo rằng do Chang'e 1 chụp được, thủ tướng Ôn Gia Bảo tuyên bố: giấc mơ ấp ủ từ ngàn năm của "các ông con Trời" được lên thăm Cung Hằng đang trở thành hiện thực, vì chương trình vệ tinh thăm dò Chang'e 1 (phóng đi ngày 24-10) là một thành công rực rỡ của ngành Không Gian Trung quốc.
Ngay lập lức, sau khi so sánh hai tấm hình, một số người Hoa lên mạng Internet nhất định cho rằng đây chỉ là hình của Cơ quan Không Gian Nasa Hoa kỳ chụp mặt trăng từ năm 2005. Khoa học gia Ouyang Ziyuan, giám đốc chương trình "vệ tinh thám hiểm mặt trăng" của Trung quốc, đành phải lên tiếng trên tờ Tin Tức Bắc Kinh rằng: "Hoàn toàn không có sự mạo nhận gì cả, đấy chính là hình chụp của Chang'e 1. Và sự hao hao giống nhau của hai tấm hình chẳng qua là vì trùng hợp chụp cùng một địa điểm trên mặt trăng (?!), vả lại nếu nhìn kỹ trên bức hình của Chang'e ở một góc cạnh nhất định, người ta có thể thấy hai miệng hố, trong khi trên hình của Nasa chỉ có một... " 
Năm tới, Trung quốc dự định (lần thứ ba) cho các phi hành gia bay lên vũ trụ, cũng rất có thể sẽ ra khỏi phạm vi phi thuyền để "công tác". Rồi 5 năm nữa, rô-bô Trung quốc đã có thể đáp xuống mặt trăng, để rồi đến năm 2017 là chương trình thâu thập các mẫu đất đá để phân tích.
 
© Copyright 2003 khoa học@đời sống
All rights reserved.